Tâm sự [Hỏi han chút] Kì lạ lắm...

Vũ Lam Nhật Nhật

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng ba 2017
152
78
79
Phú Yên
THCS Hùng Vương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình là một học sinh lớp 8...
Dạo này mình cứ hay tưởng tượng ra hình ảnh trong tương lai (ví dụ như ngày mai mình làm gì, nói gì với bạn bè...), rồi khi mà chuyện gì đó đã xảy ra rồi thì mình cứ nhớ lại rồi nhẩm nhẩm đọc lại lời thoại đã nghe hay đã nói, đôi khi còn tự ngồi cười một mình nữa... Việc này xảy ra liên tục và mình cảm thấy rất căng thẳng, nhất là lúc ngủ, hàng trăm, hàng ngàn câu nói của ai đó cứ quanh quẩn trong đầu mình...
Mình từng đọc thông tin trên fb, người ta bảo rằng đây là bệnh tâm lí kì lạ...
Mình phải làm gì bây giờ?:(
 
  • Like
Reactions: ARMY's BTS

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Mình là một học sinh lớp 8...
Dạo này mình cứ hay tưởng tượng ra hình ảnh trong tương lai (ví dụ như ngày mai mình làm gì, nói gì với bạn bè...), rồi khi mà chuyện gì đó đã xảy ra rồi thì mình cứ nhớ lại rồi nhẩm nhẩm đọc lại lời thoại đã nghe hay đã nói, đôi khi còn tự ngồi cười một mình nữa... Việc này xảy ra liên tục và mình cảm thấy rất căng thẳng, nhất là lúc ngủ, hàng trăm, hàng ngàn câu nói của ai đó cứ quanh quẩn trong đầu mình...
Mình từng đọc thông tin trên fb, người ta bảo rằng đây là bệnh tâm lí kì lạ...
Mình phải làm gì bây giờ?:(

Chắc k phải chỉ mình cj đâu . Em cũng thế nè :v
 

ARMY's BTS

Học sinh gương mẫu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
857
3,883
406
19
Bắc Ninh
Bang Tan Sonyeondan <3 , Wanna One <3 , Samuel <3 , Stray Kids <3
Mình là một học sinh lớp 8...
Dạo này mình cứ hay tưởng tượng ra hình ảnh trong tương lai (ví dụ như ngày mai mình làm gì, nói gì với bạn bè...), rồi khi mà chuyện gì đó đã xảy ra rồi thì mình cứ nhớ lại rồi nhẩm nhẩm đọc lại lời thoại đã nghe hay đã nói, đôi khi còn tự ngồi cười một mình nữa... Việc này xảy ra liên tục và mình cảm thấy rất căng thẳng, nhất là lúc ngủ, hàng trăm, hàng ngàn câu nói của ai đó cứ quanh quẩn trong đầu mình...
Mình từng đọc thông tin trên fb, người ta bảo rằng đây là bệnh tâm lí kì lạ...
Mình phải làm gì bây giờ?:(
tớ cũng thế này
 

Hiểu Lam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1,167
1,857
259
21
Trái Đất
Ai ở độ tuổi dậy thì đều mắc phải chứng bệnh này, đây là loại tâm lý diễn ra khi bạn bắt đầu lớn nhưng sự thay đổi của cơ thể khiến bạn căng thẳng, đôi khi làm bạn stress, nó chẳng qua là do bạn vẫn luôn giữ mình trong trí tưởng tượng của trẻ nhỏ mà không thích nghi được với xung quanh, bạn tự giam cầm bản thân trong lồng tâm lý dù cho bạn có tính cách thế nào, cách tốt nhất là thay vì nhốt mình trong đó, bạn hãy tự mình phá vỡ nóm hãy cố gắng cởi mở hơn, thư giản hơn, đọc nhiều truyện và bắt đầu tìm hiểu về vấn đề mới lớn để bản thân không còn quá lạ lẫm...Có học tập nhiều cũng nên giữ sức khỏe và ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ bạn nhé!
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Mình thì chỉ thấy đây đơn giản là đầu óc nó muốn bay thôi. Chả sao hết. Ai mà chả từng thế cả tỷ lần. Một ngày đầu mình nó chạy khắp nơi chứ thời gian nó suy nghĩ nghiêm túc coi thế chứ ít lắm á!
Mình còn suốt ngày xem phim trong đầu mỗi khi nhắm mắt. Phim đủ loại, tùy theo đầu mình tưởng tượng ra cái gì. Bọn trong lớp nhiều đứa nghĩ mình tự kỉ luôn. Đến chịu mấy thím
 

Pham Thi Hong Minh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng mười một 2017
796
1,200
204
20
Thanh Hóa
Đại Học KHTN-ĐHQGHN
Mình là một học sinh lớp 8...
Dạo này mình cứ hay tưởng tượng ra hình ảnh trong tương lai (ví dụ như ngày mai mình làm gì, nói gì với bạn bè...), rồi khi mà chuyện gì đó đã xảy ra rồi thì mình cứ nhớ lại rồi nhẩm nhẩm đọc lại lời thoại đã nghe hay đã nói, đôi khi còn tự ngồi cười một mình nữa... Việc này xảy ra liên tục và mình cảm thấy rất căng thẳng, nhất là lúc ngủ, hàng trăm, hàng ngàn câu nói của ai đó cứ quanh quẩn trong đầu mình...
Mình từng đọc thông tin trên fb, người ta bảo rằng đây là bệnh tâm lí kì lạ...
Mình phải làm gì bây giờ?:(
mình cũng thế nè
chẳng sao cả mình mơ gì là diễn ra y trang luôn á :) ko sao đâu đôi lúc cũng vui mà :D
 

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
20
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
Mình là một học sinh lớp 8...
Dạo này mình cứ hay tưởng tượng ra hình ảnh trong tương lai (ví dụ như ngày mai mình làm gì, nói gì với bạn bè...), rồi khi mà chuyện gì đó đã xảy ra rồi thì mình cứ nhớ lại rồi nhẩm nhẩm đọc lại lời thoại đã nghe hay đã nói, đôi khi còn tự ngồi cười một mình nữa... Việc này xảy ra liên tục và mình cảm thấy rất căng thẳng, nhất là lúc ngủ, hàng trăm, hàng ngàn câu nói của ai đó cứ quanh quẩn trong đầu mình...
Mình từng đọc thông tin trên fb, người ta bảo rằng đây là bệnh tâm lí kì lạ...
Mình phải làm gì bây giờ?:(
Cái tưởng tượng thì chỉ là do e tưởng tượng ra thôi
Ko tt nx là xong mà
Còn cái dưới thì chỉ cần nghe 1 vài bài nhạc,kiểu gì cx ngủ ngon
 
Top Bottom