HMF Confess HOCMAI Forum Confession #110

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thân gửi bạn @mi*********
Người tôi cảm nắng trên Hm. Cậu không phải là người đầu tiên, nhưng là những gì còn lại, là một phần kỉ niệm của tôi với diễn đàn.
Cậu có nhớ không, cái hồi cậu hỏi tôi mod là gì thế, rồi cậu bảo cậu cũng sẽ phấn đấu làm mod giống như tôi. Bây giờ nghĩ lại thấy thật nhiều chuyện ngốc nghếch, những thật may mắn vì năm tháng ấy có cậu và mọi người cùng tôi làm những chuyện trẻ con ấy. Không biết ngoài tôi với cậu ra, còn bao nhiêu đứa ở tuổi tồng ngồng như thế từng came nắng nhau ở đây nhỉ. 2 năm liền tôi đã hứa gặp cậu, nhưng tôi đã chẳng cố gắng đến chốn để cậu phải đi thi một mình. Đến năm thứ 3, tôi đã không còn cần cố gắng gặp cậu làm gì nữa. Rồi đến năm thứ 4, chỉ cần 1 chuyến xe buýt là chúng ta có thể gặp nhau. Nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu lại xa hơn cả một chuyến xe buýt mất rồi.
Cậu nói rằng cậu muốn trở lại như những ngày đầu tôi và cậu cạnh tranh nhau trong event, tôi bên cậu khi cậu trúng tmod, lên mod, rồi làm trưởng nhóm... Nhưng cậu quên mất một điều rằng chúng ta đã rời khỏi HM đã lâu, ta cũng đã lớn lên nhiều, và cần phải bước ra ngoài đời thực, những chuyện năm đó, mong cậu hãy giữ lấy.
Hôm nay tôi đã dặn lòng mình. Chôn một cơn cảm nắng nhiều năm dài, dành cho một chàng trai Hocmai. Chào cậu nhé.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hãy để HM Forum Confession thay bạn nói lên tiếng nói con tim
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
Thân gửi bạn @mi*********
Người tôi cảm nắng trên Hm. Cậu không phải là người đầu tiên, nhưng là những gì còn lại, là một phần kỉ niệm của tôi với diễn đàn.
Cậu có nhớ không, cái hồi cậu hỏi tôi mod là gì thế, rồi cậu bảo cậu cũng sẽ phấn đấu làm mod giống như tôi. Bây giờ nghĩ lại thấy thật nhiều chuyện ngốc nghếch, những thật may mắn vì năm tháng ấy có cậu và mọi người cùng tôi làm những chuyện trẻ con ấy. Không biết ngoài tôi với cậu ra, còn bao nhiêu đứa ở tuổi tồng ngồng như thế từng came nắng nhau ở đây nhỉ. 2 năm liền tôi đã hứa gặp cậu, nhưng tôi đã chẳng cố gắng đến chốn để cậu phải đi thi một mình. Đến năm thứ 3, tôi đã không còn cần cố gắng gặp cậu làm gì nữa. Rồi đến năm thứ 4, chỉ cần 1 chuyến xe buýt là chúng ta có thể gặp nhau. Nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu lại xa hơn cả một chuyến xe buýt mất rồi.
Cậu nói rằng cậu muốn trở lại như những ngày đầu tôi và cậu cạnh tranh nhau trong event, tôi bên cậu khi cậu trúng tmod, lên mod, rồi làm trưởng nhóm... Nhưng cậu quên mất một điều rằng chúng ta đã rời khỏi HM đã lâu, ta cũng đã lớn lên nhiều, và cần phải bước ra ngoài đời thực, những chuyện năm đó, mong cậu hãy giữ lấy.
Hôm nay tôi đã dặn lòng mình. Chôn một cơn cảm nắng nhiều năm dài, dành cho một chàng trai Hocmai. Chào cậu nhé.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hãy để HM Forum Confession thay bạn nói lên tiếng nói con tim
anh nhớ em :v
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
nghe chuyện tình này mà em lại ước gì mk đc tham gia diễn đàn nhanh một chút để có tể trở thành một người chứng kiến lịch sử phát triển và anh chị ở đây :p
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539

Lê Hoàng Đức Barcelona

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng mười 2014
427
259
194
Quảng Bình
THPT Đồng Hới
Thân gửi bạn @mi*********
Người tôi cảm nắng trên Hm. Cậu không phải là người đầu tiên, nhưng là những gì còn lại, là một phần kỉ niệm của tôi với diễn đàn.
Cậu có nhớ không, cái hồi cậu hỏi tôi mod là gì thế, rồi cậu bảo cậu cũng sẽ phấn đấu làm mod giống như tôi. Bây giờ nghĩ lại thấy thật nhiều chuyện ngốc nghếch, những thật may mắn vì năm tháng ấy có cậu và mọi người cùng tôi làm những chuyện trẻ con ấy. Không biết ngoài tôi với cậu ra, còn bao nhiêu đứa ở tuổi tồng ngồng như thế từng came nắng nhau ở đây nhỉ. 2 năm liền tôi đã hứa gặp cậu, nhưng tôi đã chẳng cố gắng đến chốn để cậu phải đi thi một mình. Đến năm thứ 3, tôi đã không còn cần cố gắng gặp cậu làm gì nữa. Rồi đến năm thứ 4, chỉ cần 1 chuyến xe buýt là chúng ta có thể gặp nhau. Nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu lại xa hơn cả một chuyến xe buýt mất rồi.
Cậu nói rằng cậu muốn trở lại như những ngày đầu tôi và cậu cạnh tranh nhau trong event, tôi bên cậu khi cậu trúng tmod, lên mod, rồi làm trưởng nhóm... Nhưng cậu quên mất một điều rằng chúng ta đã rời khỏi HM đã lâu, ta cũng đã lớn lên nhiều, và cần phải bước ra ngoài đời thực, những chuyện năm đó, mong cậu hãy giữ lấy.
Hôm nay tôi đã dặn lòng mình. Chôn một cơn cảm nắng nhiều năm dài, dành cho một chàng trai Hocmai. Chào cậu nhé.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hãy để HM Forum Confession thay bạn nói lên tiếng nói con tim
Chuyện tình đẹp quá
 
Top Bottom