1
1411998


tôi lun định kiến co mình là phải học giỏi toán và tiếng anh vì nó giúp ích cho tương lai. nhưng cháu nhà tui lại thích học tiếng việt.làm sao bây giờ ạ???
Đương nhiên là như thế nhưng nó thick thế hok làm gì đc. đâu cứ để tự nhiên sau nè nó sẽ tự hiểutôi lun định kiến co mình là phải học giỏi toán và tiếng anh vì nó giúp ích cho tương lai. nhưng cháu nhà tui lại thích học tiếng việt.làm sao bây giờ ạ???
Đương nhiên là như thế nhưng nó thick thế hok làm gì đc. đâu cứ để tự nhiên sau nè nó sẽ tự hiểu
Thích thì vẫn hơn là không thích mà bạn. Thích thì mình mới có khả năng giỏi lên chứ. Cứ có tài là đc hết bạn à. Nhà nước mình cũng trọng người tài mà. Chứ như bạn thì mình thấy nhanh thất nghiệp hơn đónguoiwf ta cứ bảo làhải học môn nào mà minh phải thực sự yêu thích và đam mê nhưng nói thực thời này mà học theo kiểu đam mê thì có mà thất nghiệp ,bây giwof phải học theo khuôn thôi chứ ko thể học theo kiểu thích hay không được học vậy thì không ổn chút nào đâu