

Hiện tại mình đang rất xuống dốc trầm trọng về vấn đề học tập. Các bạn có phương pháp nào học tập hiệu quả không ạ, mình tự cảm thấy phương pháp mình học tập chẳng hiệu quả nhưng chẳng biết cách nào để thay đổi. Cảm ơn các bạn nhiều
mà đã tuwfg làm nhưng kết quả chẳng mấy hiệu quả. Mình đã bỏ ra ngày đêm kiên trì nhưng kết quả chẳng đâu vào đâubỏ máy tính, bỏ điện thoại, bỏ ti vi, bỏ hết những gì làm bạn mất tập trung, quyết tâm kiên trì, tin vào bản thân![]()
haha, là do thời cơ chưa tới, bạn chưa đủ kiên nhẫnmà đã tuwfg làm nhưng kết quả chẳng mấy hiệu quả. Mình đã bỏ ra ngày đêm kiên trì nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu
chưa đủ kiên nhẫn là sao bạn ạ, một ngày có 24h mình đã ngồi dufg hơn 24h vậy là mình chưa đủ kiên nhẫn ak bạn, mình đã dành rất nhiều và rất nhiều nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu. Bạn bè mình họ bỏ ra thời gian rất ít nhưng kết quả họ thu lại rất nhiều. Mình nghĩ vấn đề ở đây có thể là do cách học của mìnhhaha, là do thời cơ chưa tới, bạn chưa đủ kiên nhẫn
Có lẽ chị cảm thấy quá áp lực thôi. Chị không tự ép mình trở thành một công cụ chỉ dùng để học tập thì sẽ bớt áp lực hơn. Mà bớt áp lực hơn -> học tốt hơn. Và chị hãy cho rằng học chính là chơi, chơi chính là học :3 Như vậy thì việc học sẽ vui hơnHiện tại mình đang rất xuống dốc trầm trọng về vấn đề học tập. Các bạn có phương pháp nào học tập hiệu quả không ạ, mình tự cảm thấy phương pháp mình học tập chẳng hiệu quả nhưng chẳng biết cách nào để thay đổi. Cảm ơn các bạn nhiều
thời cấp 2 lúc nào mình lúc nào cũng đứg nhất khối nhưng đến khi lên cấp 3 chẳng hiểu vì sao, và tại sao bạn bè mình lần lượt vượt mặt mình nhanh và rất nhanh chẳng thể nào đuổi kịp.Có lẽ chị cảm thấy quá áp lực thôi. Chị không tự ép mình trở thành một công cụ chỉ dùng để học tập thì sẽ bớt áp lực hơn. Mà bớt áp lực hơn -> học tốt hơn. Và chị hãy cho rằng học chính là chơi, chơi chính là học :3 Như vậy thì việc học sẽ vui hơn
phụt, bạn có nói quá ko vậy?>.< 1 ngày học đúng hơn 24h á? thôi thôi, ko tin được đâu, học nhiều cũng đâu phải tốt, bạn pahỉ lên lịch học, thời gian biểu rõ ràng, đan xen với giờ chơi để giải stress nữa chứchưa đủ kiên nhẫn là sao bạn ạ, một ngày có 24h mình đã ngồi dufg hơn 24h vậy là mình chưa đủ kiên nhẫn ak bạn, mình đã dành rất nhiều và rất nhiều nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu. Bạn bè mình họ bỏ ra thời gian rất ít nhưng kết quả họ thu lại rất nhiều. Mình nghĩ vấn đề ở đây có thể là do cách học của mình
vậy thì áp lực của chị chính là bạn bè rồi :v chị cứ học bình thản thôi :v một ngày ngủ đủ 8 tiếng :v sáng dậy đi học, về nhà thì làm 1 số việc sau đó lên học bình thường thôi :vthời cấp 2 lúc nào mình lúc nào cũng đứg nhất khối nhưng đến khi lên cấp 3 chẳng hiểu vì sao, và tại sao bạn bè mình lần lượt vượt mặt mình nhanh và rất nhanh chẳng thể nào đuổi kịp.
mình không đi học thêm, trưa về ăn ngủ nghỉ tầm 1 tiếng và sao đó mình bắt đầu học đến 15h30p, từ 15h30p đến 17h là mình làm những việc khác, 18h mình học đến 1h sáng, sáng 5h mình lại thức....bạn cóthể chia sẻ thêm một chut về 1ngày bạn học mấy tiếng ...học vaoò giờ nào ko,,,,minh sẽ chỉ vài cách cho bạn...
nhiều thế em mới học cấp 2 nên học ít lắm18h mình học đến 1h sáng
tmình không đi học thêm, trưa về ăn ngủ nghỉ tầm 1 tiếng và sao đó mình bắt đầu học đến 15h30p, từ 15h30p đến 17h là mình làm những việc khác, 18h mình học đến 1h sáng, sáng 5h mình lại thức....