Vui cười Học không nổi Vật Lý thì như thế nào?

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Học không nổi Vật Lý thì như thế nào?
_____
1. Là trong giờ kiểm tra giở tờ giấy công thức ra coi nhưng không biết đại lượng đó kí hiệu là gì.
2. Tới tiết là sợ. Giờ kiểm tra chỉ mong các bạn xung quanh rủ lòng thương.
3. Ngu lý không quan trọng, quan trọng là toán lý hoá môn nào cũng tàn tật.
4. Là khi thầy giáo bắt đầu giảng bài bạn đã biết bạn không thuộc về nơi này.
5. Bạn thấy bất lực là khi bạn học trong lớp tự nhiên nhưng mà bạn rất ngu LÝ, bạn học chương trình nâng cao mà bạn còn hông biết cơ bản ra sao và đặc biệt bạn đã dốt thấu xương nhưng mà giáo viên lại để ý tới. I'm so FINE.
6. Từ hồi học Lí 9 tao mới biết tao không biết phân biệt bàn tay trái với bàn tay phải.
7. Là thầy giáo đẹp trai nhưng vẫn không thể học vào, không hấp thụ được chút kiến thức nào. Và dù học lớp chuyên khối A nhưng lại thành đứa duy nhất thi khối D vì méo biết Lý.
8. Tao đã đỗ đại học 1 cách thần thánh nhờ random môn lý. Lúc thi tốt nghiệp thì thằng ngồi bên cạnh là đội tuyển quốc gia Lý, hỏi bài nó thì nó đưa tay khoanh hết cho luôn. Ok 10 điểm lý tốt nghiệp.
9. "Cái dấu X trong vòng tròn này là động vào chết người đúng không? Haha."
- "Nó là cái bóng đèn."
Okay fine sơ đồ mạch điện.
10. Bữa đi thi đại học khối A. Đến buổi thi vật lý.
- Mi không cầm máy tính à?
- Cần gì máy tính.
11. Chính là trả bài hỏi cái gì đều không biết, vẽ hình thế nào cũng không biết, công thức này làm ra sao cũng không biết, đi thi chỉ muốn ghi hai chữ "Không Biết" vào giấy làm bài.
12. Không biết trọng lực tác dụng với H2SO4 thì ra bao nhiêu mol parabol nhỉ ? Team Toán Lí Hóa đều ngu hơn 1 con lợn.
13. Là cảm giác khi mình đang chép bài 1 trên bảng và nghe có đứa hỏi cô: Cô ơi "bài 8 này làm sao ạ".
Tổng hợp từ fb/tuoitrenongnhiet
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Học không nổi Vật Lý thì như thế nào?
_____
1. Là trong giờ kiểm tra giở tờ giấy công thức ra coi nhưng không biết đại lượng đó kí hiệu là gì.
2. Tới tiết là sợ. Giờ kiểm tra chỉ mong các bạn xung quanh rủ lòng thương.
3. Ngu lý không quan trọng, quan trọng là toán lý hoá môn nào cũng tàn tật.
4. Là khi thầy giáo bắt đầu giảng bài bạn đã biết bạn không thuộc về nơi này.
5. Bạn thấy bất lực là khi bạn học trong lớp tự nhiên nhưng mà bạn rất ngu LÝ, bạn học chương trình nâng cao mà bạn còn hông biết cơ bản ra sao và đặc biệt bạn đã dốt thấu xương nhưng mà giáo viên lại để ý tới. I'm so FINE.
6. Từ hồi học Lí 9 tao mới biết tao không biết phân biệt bàn tay trái với bàn tay phải.
7. Là thầy giáo đẹp trai nhưng vẫn không thể học vào, không hấp thụ được chút kiến thức nào. Và dù học lớp chuyên khối A nhưng lại thành đứa duy nhất thi khối D vì méo biết Lý.
8. Tao đã đỗ đại học 1 cách thần thánh nhờ random môn lý. Lúc thi tốt nghiệp thì thằng ngồi bên cạnh là đội tuyển quốc gia Lý, hỏi bài nó thì nó đưa tay khoanh hết cho luôn. Ok 10 điểm lý tốt nghiệp.
9. "Cái dấu X trong vòng tròn này là động vào chết người đúng không? Haha."
- "Nó là cái bóng đèn."
Okay fine sơ đồ mạch điện.
10. Bữa đi thi đại học khối A. Đến buổi thi vật lý.
- Mi không cầm máy tính à?
- Cần gì máy tính.
11. Chính là trả bài hỏi cái gì đều không biết, vẽ hình thế nào cũng không biết, công thức này làm ra sao cũng không biết, đi thi chỉ muốn ghi hai chữ "Không Biết" vào giấy làm bài.
12. Không biết trọng lực tác dụng với H2SO4 thì ra bao nhiêu mol parabol nhỉ ? Team Toán Lí Hóa đều ngu hơn 1 con lợn.
13. Là cảm giác khi mình đang chép bài 1 trên bảng và nghe có đứa hỏi cô: Cô ơi "bài 8 này làm sao ạ".
Tổng hợp từ fb/tuoitrenongnhiet
may mà mình không tệ Vật lý :v
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
Học không nổi Vật Lý thì như thế nào?
_____
1. Là trong giờ kiểm tra giở tờ giấy công thức ra coi nhưng không biết đại lượng đó kí hiệu là gì.
2. Tới tiết là sợ. Giờ kiểm tra chỉ mong các bạn xung quanh rủ lòng thương.
3. Ngu lý không quan trọng, quan trọng là toán lý hoá môn nào cũng tàn tật.
4. Là khi thầy giáo bắt đầu giảng bài bạn đã biết bạn không thuộc về nơi này.
5. Bạn thấy bất lực là khi bạn học trong lớp tự nhiên nhưng mà bạn rất ngu LÝ, bạn học chương trình nâng cao mà bạn còn hông biết cơ bản ra sao và đặc biệt bạn đã dốt thấu xương nhưng mà giáo viên lại để ý tới. I'm so FINE.
6. Từ hồi học Lí 9 tao mới biết tao không biết phân biệt bàn tay trái với bàn tay phải.
7. Là thầy giáo đẹp trai nhưng vẫn không thể học vào, không hấp thụ được chút kiến thức nào. Và dù học lớp chuyên khối A nhưng lại thành đứa duy nhất thi khối D vì méo biết Lý.
8. Tao đã đỗ đại học 1 cách thần thánh nhờ random môn lý. Lúc thi tốt nghiệp thì thằng ngồi bên cạnh là đội tuyển quốc gia Lý, hỏi bài nó thì nó đưa tay khoanh hết cho luôn. Ok 10 điểm lý tốt nghiệp.
9. "Cái dấu X trong vòng tròn này là động vào chết người đúng không? Haha."
- "Nó là cái bóng đèn."
Okay fine sơ đồ mạch điện.
10. Bữa đi thi đại học khối A. Đến buổi thi vật lý.
- Mi không cầm máy tính à?
- Cần gì máy tính.
11. Chính là trả bài hỏi cái gì đều không biết, vẽ hình thế nào cũng không biết, công thức này làm ra sao cũng không biết, đi thi chỉ muốn ghi hai chữ "Không Biết" vào giấy làm bài.
12. Không biết trọng lực tác dụng với H2SO4 thì ra bao nhiêu mol parabol nhỉ ? Team Toán Lí Hóa đều ngu hơn 1 con lợn.
13. Là cảm giác khi mình đang chép bài 1 trên bảng và nghe có đứa hỏi cô: Cô ơi "bài 8 này làm sao ạ".
Tổng hợp từ fb/tuoitrenongnhiet
Hên là tui k dốt lý lắm
Tệ nhất môn anh
 

NguyễnNgân3103

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng ba 2018
447
326
76
20
Hà Nội
THPT Ba Vì
Học không nổi Vật Lý thì như thế nào?
_____
1. Là trong giờ kiểm tra giở tờ giấy công thức ra coi nhưng không biết đại lượng đó kí hiệu là gì.
2. Tới tiết là sợ. Giờ kiểm tra chỉ mong các bạn xung quanh rủ lòng thương.
3. Ngu lý không quan trọng, quan trọng là toán lý hoá môn nào cũng tàn tật.
4. Là khi thầy giáo bắt đầu giảng bài bạn đã biết bạn không thuộc về nơi này.
5. Bạn thấy bất lực là khi bạn học trong lớp tự nhiên nhưng mà bạn rất ngu LÝ, bạn học chương trình nâng cao mà bạn còn hông biết cơ bản ra sao và đặc biệt bạn đã dốt thấu xương nhưng mà giáo viên lại để ý tới. I'm so FINE.
6. Từ hồi học Lí 9 tao mới biết tao không biết phân biệt bàn tay trái với bàn tay phải.
7. Là thầy giáo đẹp trai nhưng vẫn không thể học vào, không hấp thụ được chút kiến thức nào. Và dù học lớp chuyên khối A nhưng lại thành đứa duy nhất thi khối D vì méo biết Lý.
8. Tao đã đỗ đại học 1 cách thần thánh nhờ random môn lý. Lúc thi tốt nghiệp thì thằng ngồi bên cạnh là đội tuyển quốc gia Lý, hỏi bài nó thì nó đưa tay khoanh hết cho luôn. Ok 10 điểm lý tốt nghiệp.
9. "Cái dấu X trong vòng tròn này là động vào chết người đúng không? Haha."
- "Nó là cái bóng đèn."
Okay fine sơ đồ mạch điện.
10. Bữa đi thi đại học khối A. Đến buổi thi vật lý.
- Mi không cầm máy tính à?
- Cần gì máy tính.
11. Chính là trả bài hỏi cái gì đều không biết, vẽ hình thế nào cũng không biết, công thức này làm ra sao cũng không biết, đi thi chỉ muốn ghi hai chữ "Không Biết" vào giấy làm bài.
12. Không biết trọng lực tác dụng với H2SO4 thì ra bao nhiêu mol parabol nhỉ ? Team Toán Lí Hóa đều ngu hơn 1 con lợn.
13. Là cảm giác khi mình đang chép bài 1 trên bảng và nghe có đứa hỏi cô: Cô ơi "bài 8 này làm sao ạ".
Tổng hợp từ fb/tuoitrenongnhiet
Đang trau dồi vật lý với mục đích là ''cho biết''...Hối hận vì cấp 2 k quan tâm đến nó :(
 

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
21
Du học sinh
Foreign Trade University
Học không nổi Vật Lý thì như thế nào?
_____
1. Là trong giờ kiểm tra giở tờ giấy công thức ra coi nhưng không biết đại lượng đó kí hiệu là gì.
2. Tới tiết là sợ. Giờ kiểm tra chỉ mong các bạn xung quanh rủ lòng thương.
3. Ngu lý không quan trọng, quan trọng là toán lý hoá môn nào cũng tàn tật.
4. Là khi thầy giáo bắt đầu giảng bài bạn đã biết bạn không thuộc về nơi này.
5. Bạn thấy bất lực là khi bạn học trong lớp tự nhiên nhưng mà bạn rất ngu LÝ, bạn học chương trình nâng cao mà bạn còn hông biết cơ bản ra sao và đặc biệt bạn đã dốt thấu xương nhưng mà giáo viên lại để ý tới. I'm so FINE.
6. Từ hồi học Lí 9 tao mới biết tao không biết phân biệt bàn tay trái với bàn tay phải.
7. Là thầy giáo đẹp trai nhưng vẫn không thể học vào, không hấp thụ được chút kiến thức nào. Và dù học lớp chuyên khối A nhưng lại thành đứa duy nhất thi khối D vì méo biết Lý.
8. Tao đã đỗ đại học 1 cách thần thánh nhờ random môn lý. Lúc thi tốt nghiệp thì thằng ngồi bên cạnh là đội tuyển quốc gia Lý, hỏi bài nó thì nó đưa tay khoanh hết cho luôn. Ok 10 điểm lý tốt nghiệp.
9. "Cái dấu X trong vòng tròn này là động vào chết người đúng không? Haha."
- "Nó là cái bóng đèn."
Okay fine sơ đồ mạch điện.
10. Bữa đi thi đại học khối A. Đến buổi thi vật lý.
- Mi không cầm máy tính à?
- Cần gì máy tính.
11. Chính là trả bài hỏi cái gì đều không biết, vẽ hình thế nào cũng không biết, công thức này làm ra sao cũng không biết, đi thi chỉ muốn ghi hai chữ "Không Biết" vào giấy làm bài.
12. Không biết trọng lực tác dụng với H2SO4 thì ra bao nhiêu mol parabol nhỉ ? Team Toán Lí Hóa đều ngu hơn 1 con lợn.
13. Là cảm giác khi mình đang chép bài 1 trên bảng và nghe có đứa hỏi cô: Cô ơi "bài 8 này làm sao ạ".
Tổng hợp từ fb/tuoitrenongnhiet
còn có đứa ngu hơn cả mình :V
 

PhạmDương10A

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng sáu 2018
343
396
51
17
Hưng Yên
THCS Hùng An
Học không nổi Vật Lý thì như thế nào?
_____
1. Là trong giờ kiểm tra giở tờ giấy công thức ra coi nhưng không biết đại lượng đó kí hiệu là gì.
2. Tới tiết là sợ. Giờ kiểm tra chỉ mong các bạn xung quanh rủ lòng thương.
3. Ngu lý không quan trọng, quan trọng là toán lý hoá môn nào cũng tàn tật.
4. Là khi thầy giáo bắt đầu giảng bài bạn đã biết bạn không thuộc về nơi này.
5. Bạn thấy bất lực là khi bạn học trong lớp tự nhiên nhưng mà bạn rất ngu LÝ, bạn học chương trình nâng cao mà bạn còn hông biết cơ bản ra sao và đặc biệt bạn đã dốt thấu xương nhưng mà giáo viên lại để ý tới. I'm so FINE.
6. Từ hồi học Lí 9 tao mới biết tao không biết phân biệt bàn tay trái với bàn tay phải.
7. Là thầy giáo đẹp trai nhưng vẫn không thể học vào, không hấp thụ được chút kiến thức nào. Và dù học lớp chuyên khối A nhưng lại thành đứa duy nhất thi khối D vì méo biết Lý.
8. Tao đã đỗ đại học 1 cách thần thánh nhờ random môn lý. Lúc thi tốt nghiệp thì thằng ngồi bên cạnh là đội tuyển quốc gia Lý, hỏi bài nó thì nó đưa tay khoanh hết cho luôn. Ok 10 điểm lý tốt nghiệp.
9. "Cái dấu X trong vòng tròn này là động vào chết người đúng không? Haha."
- "Nó là cái bóng đèn."
Okay fine sơ đồ mạch điện.
10. Bữa đi thi đại học khối A. Đến buổi thi vật lý.
- Mi không cầm máy tính à?
- Cần gì máy tính.
11. Chính là trả bài hỏi cái gì đều không biết, vẽ hình thế nào cũng không biết, công thức này làm ra sao cũng không biết, đi thi chỉ muốn ghi hai chữ "Không Biết" vào giấy làm bài.
12. Không biết trọng lực tác dụng với H2SO4 thì ra bao nhiêu mol parabol nhỉ ? Team Toán Lí Hóa đều ngu hơn 1 con lợn.
13. Là cảm giác khi mình đang chép bài 1 trên bảng và nghe có đứa hỏi cô: Cô ơi "bài 8 này làm sao ạ".
Tổng hợp từ fb/tuoitrenongnhiet
May mắn thay mình học Vật Lý không ta lắm
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Học không nổi Vật Lý thì như thế nào?
_____
1. Là trong giờ kiểm tra giở tờ giấy công thức ra coi nhưng không biết đại lượng đó kí hiệu là gì.
2. Tới tiết là sợ. Giờ kiểm tra chỉ mong các bạn xung quanh rủ lòng thương.
3. Ngu lý không quan trọng, quan trọng là toán lý hoá môn nào cũng tàn tật.
4. Là khi thầy giáo bắt đầu giảng bài bạn đã biết bạn không thuộc về nơi này.
5. Bạn thấy bất lực là khi bạn học trong lớp tự nhiên nhưng mà bạn rất ngu LÝ, bạn học chương trình nâng cao mà bạn còn hông biết cơ bản ra sao và đặc biệt bạn đã dốt thấu xương nhưng mà giáo viên lại để ý tới. I'm so FINE.
6. Từ hồi học Lí 9 tao mới biết tao không biết phân biệt bàn tay trái với bàn tay phải.
7. Là thầy giáo đẹp trai nhưng vẫn không thể học vào, không hấp thụ được chút kiến thức nào. Và dù học lớp chuyên khối A nhưng lại thành đứa duy nhất thi khối D vì méo biết Lý.
8. Tao đã đỗ đại học 1 cách thần thánh nhờ random môn lý. Lúc thi tốt nghiệp thì thằng ngồi bên cạnh là đội tuyển quốc gia Lý, hỏi bài nó thì nó đưa tay khoanh hết cho luôn. Ok 10 điểm lý tốt nghiệp.
9. "Cái dấu X trong vòng tròn này là động vào chết người đúng không? Haha."
- "Nó là cái bóng đèn."
Okay fine sơ đồ mạch điện.
10. Bữa đi thi đại học khối A. Đến buổi thi vật lý.
- Mi không cầm máy tính à?
- Cần gì máy tính.
11. Chính là trả bài hỏi cái gì đều không biết, vẽ hình thế nào cũng không biết, công thức này làm ra sao cũng không biết, đi thi chỉ muốn ghi hai chữ "Không Biết" vào giấy làm bài.
12. Không biết trọng lực tác dụng với H2SO4 thì ra bao nhiêu mol parabol nhỉ ? Team Toán Lí Hóa đều ngu hơn 1 con lợn.
13. Là cảm giác khi mình đang chép bài 1 trên bảng và nghe có đứa hỏi cô: Cô ơi "bài 8 này làm sao ạ".
Tổng hợp từ fb/tuoitrenongnhiet
thật là may mắn khi Lý của mình không đến nỗi
 
  • Like
Reactions: besttoanvatlyzxz

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Học không nổi Vật Lý thì như thế nào?
_____
1. Là trong giờ kiểm tra giở tờ giấy công thức ra coi nhưng không biết đại lượng đó kí hiệu là gì.
2. Tới tiết là sợ. Giờ kiểm tra chỉ mong các bạn xung quanh rủ lòng thương.
3. Ngu lý không quan trọng, quan trọng là toán lý hoá môn nào cũng tàn tật.
4. Là khi thầy giáo bắt đầu giảng bài bạn đã biết bạn không thuộc về nơi này.
5. Bạn thấy bất lực là khi bạn học trong lớp tự nhiên nhưng mà bạn rất ngu LÝ, bạn học chương trình nâng cao mà bạn còn hông biết cơ bản ra sao và đặc biệt bạn đã dốt thấu xương nhưng mà giáo viên lại để ý tới. I'm so FINE.
6. Từ hồi học Lí 9 tao mới biết tao không biết phân biệt bàn tay trái với bàn tay phải.
7. Là thầy giáo đẹp trai nhưng vẫn không thể học vào, không hấp thụ được chút kiến thức nào. Và dù học lớp chuyên khối A nhưng lại thành đứa duy nhất thi khối D vì méo biết Lý.
8. Tao đã đỗ đại học 1 cách thần thánh nhờ random môn lý. Lúc thi tốt nghiệp thì thằng ngồi bên cạnh là đội tuyển quốc gia Lý, hỏi bài nó thì nó đưa tay khoanh hết cho luôn. Ok 10 điểm lý tốt nghiệp.
9. "Cái dấu X trong vòng tròn này là động vào chết người đúng không? Haha."
- "Nó là cái bóng đèn."
Okay fine sơ đồ mạch điện.
10. Bữa đi thi đại học khối A. Đến buổi thi vật lý.
- Mi không cầm máy tính à?
- Cần gì máy tính.
11. Chính là trả bài hỏi cái gì đều không biết, vẽ hình thế nào cũng không biết, công thức này làm ra sao cũng không biết, đi thi chỉ muốn ghi hai chữ "Không Biết" vào giấy làm bài.
12. Không biết trọng lực tác dụng với H2SO4 thì ra bao nhiêu mol parabol nhỉ ? Team Toán Lí Hóa đều ngu hơn 1 con lợn.
13. Là cảm giác khi mình đang chép bài 1 trên bảng và nghe có đứa hỏi cô: Cô ơi "bài 8 này làm sao ạ".
Tổng hợp từ fb/tuoitrenongnhiet
May là em không kém vật lí lắm ><
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
Học không nổi Vật Lý thì như thế nào?
_____
1. Là trong giờ kiểm tra giở tờ giấy công thức ra coi nhưng không biết đại lượng đó kí hiệu là gì.
2. Tới tiết là sợ. Giờ kiểm tra chỉ mong các bạn xung quanh rủ lòng thương.
3. Ngu lý không quan trọng, quan trọng là toán lý hoá môn nào cũng tàn tật.
4. Là khi thầy giáo bắt đầu giảng bài bạn đã biết bạn không thuộc về nơi này.
5. Bạn thấy bất lực là khi bạn học trong lớp tự nhiên nhưng mà bạn rất ngu LÝ, bạn học chương trình nâng cao mà bạn còn hông biết cơ bản ra sao và đặc biệt bạn đã dốt thấu xương nhưng mà giáo viên lại để ý tới. I'm so FINE.
6. Từ hồi học Lí 9 tao mới biết tao không biết phân biệt bàn tay trái với bàn tay phải.
7. Là thầy giáo đẹp trai nhưng vẫn không thể học vào, không hấp thụ được chút kiến thức nào. Và dù học lớp chuyên khối A nhưng lại thành đứa duy nhất thi khối D vì méo biết Lý.
8. Tao đã đỗ đại học 1 cách thần thánh nhờ random môn lý. Lúc thi tốt nghiệp thì thằng ngồi bên cạnh là đội tuyển quốc gia Lý, hỏi bài nó thì nó đưa tay khoanh hết cho luôn. Ok 10 điểm lý tốt nghiệp.
9. "Cái dấu X trong vòng tròn này là động vào chết người đúng không? Haha."
- "Nó là cái bóng đèn."
Okay fine sơ đồ mạch điện.
10. Bữa đi thi đại học khối A. Đến buổi thi vật lý.
- Mi không cầm máy tính à?
- Cần gì máy tính.
11. Chính là trả bài hỏi cái gì đều không biết, vẽ hình thế nào cũng không biết, công thức này làm ra sao cũng không biết, đi thi chỉ muốn ghi hai chữ "Không Biết" vào giấy làm bài.
12. Không biết trọng lực tác dụng với H2SO4 thì ra bao nhiêu mol parabol nhỉ ? Team Toán Lí Hóa đều ngu hơn 1 con lợn.
13. Là cảm giác khi mình đang chép bài 1 trên bảng và nghe có đứa hỏi cô: Cô ơi "bài 8 này làm sao ạ".
Tổng hợp từ fb/tuoitrenongnhiet
Tại sao mọi người lại ghét môn mình thích nhỉ, lạ lùng ghê :Tuzki14:Tuzki15
 
  • Like
Reactions: Blue Plus

Lương Hoài Thu

Giải Nhất "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
10 Tháng ba 2017
89
57
76
21
Bắc Giang
Lạng Giang
Học không nổi Vật Lý thì như thế nào?
_____
1. Là trong giờ kiểm tra giở tờ giấy công thức ra coi nhưng không biết đại lượng đó kí hiệu là gì.
2. Tới tiết là sợ. Giờ kiểm tra chỉ mong các bạn xung quanh rủ lòng thương.
3. Ngu lý không quan trọng, quan trọng là toán lý hoá môn nào cũng tàn tật.
4. Là khi thầy giáo bắt đầu giảng bài bạn đã biết bạn không thuộc về nơi này.
5. Bạn thấy bất lực là khi bạn học trong lớp tự nhiên nhưng mà bạn rất ngu LÝ, bạn học chương trình nâng cao mà bạn còn hông biết cơ bản ra sao và đặc biệt bạn đã dốt thấu xương nhưng mà giáo viên lại để ý tới. I'm so FINE.
6. Từ hồi học Lí 9 tao mới biết tao không biết phân biệt bàn tay trái với bàn tay phải.
7. Là thầy giáo đẹp trai nhưng vẫn không thể học vào, không hấp thụ được chút kiến thức nào. Và dù học lớp chuyên khối A nhưng lại thành đứa duy nhất thi khối D vì méo biết Lý.
8. Tao đã đỗ đại học 1 cách thần thánh nhờ random môn lý. Lúc thi tốt nghiệp thì thằng ngồi bên cạnh là đội tuyển quốc gia Lý, hỏi bài nó thì nó đưa tay khoanh hết cho luôn. Ok 10 điểm lý tốt nghiệp.
9. "Cái dấu X trong vòng tròn này là động vào chết người đúng không? Haha."
- "Nó là cái bóng đèn."
Okay fine sơ đồ mạch điện.
10. Bữa đi thi đại học khối A. Đến buổi thi vật lý.
- Mi không cầm máy tính à?
- Cần gì máy tính.
11. Chính là trả bài hỏi cái gì đều không biết, vẽ hình thế nào cũng không biết, công thức này làm ra sao cũng không biết, đi thi chỉ muốn ghi hai chữ "Không Biết" vào giấy làm bài.
12. Không biết trọng lực tác dụng với H2SO4 thì ra bao nhiêu mol parabol nhỉ ? Team Toán Lí Hóa đều ngu hơn 1 con lợn.
13. Là cảm giác khi mình đang chép bài 1 trên bảng và nghe có đứa hỏi cô: Cô ơi "bài 8 này làm sao ạ".
Tổng hợp từ fb/tuoitrenongnhiet
Chuẩn mình luôn, chính xác đến từng phần, học lớp chuyên khối A mà chỉ mong vào 1 ngày đẹp trời môn Lý sẽ ko còn ở khối A cho dễ thở
 
Top Bottom