Sử Hoàng đế La Mã Nero

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

NERO CLAUDIUS CAESAR - Vị hoàng đế tàn bạo, tà dâm khiến cả thành Rome căm phẫn, và ăn mừng khi ông qua đời.
- Theo sách "12 Hoàng đế La Mã"
Nero Claudius Caesar (15/12/37 - 9/6/68), là vị Hoàng đế thứ năm và cũng là cuối cùng của triều đại Julius-Claudius, trị vì từ năm 54 tới 68. Cuốn sách "12 vị hoàng đế La Mã" khắc họa chân dung, những đóng góp cũng như những góc khuất trong con người các những nhân vật quyền lực của đế chế La Mã. Trong đó, chương VI nói về Nero Claudius Caesar - vị hoàng đế tàn bạo, tà dâm khiến cả thành Rome căm phẫn, và ăn mừng khi ông qua đời.
_TÀ DÂM
Hoàng đế thường có những buổi tiệc tùng kéo dài từ trưa đến nửa đêm. Để tỉnh táo, Nero tắm bằng nước ấm hoặc nước lạnh và tuyết. Để có những bữa tối nơi công cộng, hoàng đế cho đóng các lối vào những tụ điểm, đó là những bàn ăn có các gái điếm bình dân, các vũ nữ, những nghệ sĩ thổi kèn strumpet.
Ông thường xuyên xuôi dòng Tiber xuống Ostia, hoặc qua vịnh Baiae, nơi có nhiều chỗ giải trí như các nhà thổ, hàng ăn dựng lên dọc bờ biển, trong khi những người phụ nữ đứng vẫy gọi ông cập bến.
Nero còn cho hoạn một cậu bé tên là Sporus và cố gắng biến cậu ta thành một phụ nữ. Nero còn đi xa tới mức quyết định cưới cậu. “Đám cưới” thực hiện với tất cả những thủ tục thông thường cho một cuộc hôn nhân, tấm mạng che màu hồng dùng trong hôn lễ, đám tùy tùng hộ tống.
Nero tin rằng, chẳng người nào trên thế gian này là trong trắng hoặc không có bất kỳ phần nào trong con người là không ô uế cả; chẳng qua hầu hết mọi người đều che giấu thói xấu này, và đủ khôn ngoan để giữ bí mật về điều đó. Bởi vậy, với những người thẳng thắn thừa nhận thói tà dâm của mình, Nero sẵn sàng tha thứ các tội lỗi khác của họ.
_TÀN BẠO
Nero là kẻ bạo lực, thích đánh đấm, ẩu đả. Khi trời tối, ông thường đội mũ hoặc tóc giả để ngụy trang rồi tới các quán rượu và dạo chơi phố phường. Ông thường đánh đập những người đi trên đường, nếu họ phản kháng, ông sẽ khiến họ bị thương và quẳng họ xuống cống nước. Ông còn có cái thú tiêu khiển không ai lý giải được là vào các cửa hàng đập phá, cướp bóc, sau đó mở hẳn buổi đấu giá tại nhà để bán những đồ cướp được.
Có lần, Nero sàm sỡ vợ một nguyên lão, hoàng đế bị ông ta đánh cho thừa sống thiếu chết, suýt mất một đôi mắt và suýt mất mạng. Sau vụ đó, ông không ra ngoài một mình mà thường đem giám quân tháp tùng.
Ban ngày, Nero cải trang và đi kiệu tới nhà hát. Ở đó, ông không chỉ chứng kiến những vụ cãi cọ của các diễn viên mà còn khuyến khích chúng. Có lần, thấy các diễn viên đánh nhau, ông còn hăng hái tham gia và làm vỡ đầu một pháp quan.
Nero cho rằng cách tốt nhất để sử dụng của cải và tiền bạc là tiêu xài nó phung phí, ông coi tất cả những kẻ tiết kiệm là bần tiện và đáng thương, còn ai vung tay quá trán là người có tâm hồn cao quý, hào phóng.
Nguồn: Zing
-------
 
Top Bottom