Văn 9 Hóa thân

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp

Venetto Schubert

Học sinh
Thành viên
29 Tháng mười 2018
86
94
21
19
Quảng Bình
Trung học cơ sở Xuân Ninh
Vào vai nhân vật, cô tưởng tượng theo góc nhìn của nhân vật đó mà thuật lại sự việc thôi bạn. Dạng văn này chỉ có thể dựa theo sự sáng tạo của bạn thôi. VD: Con chó vẫn hếch mõm lên nhìn, chẳng lộ một vẻ gì: lão lừ mắt nhìn trừng trừng vào mắt nó, to tiếng dọa:
- Nó giết mày đấy! Mày có biết không? Ông cho thì bỏ bố!
Con chó tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng, để lấy lại lòng chủ. Lão Hạc nạt to hơn nữa:
- Mừng à? Vẫy đuôi à? Vẫy đuôi thì cũng giết! Cho cậu chết! (Lão HẠc)

Còn theo góc nhìn của cậu Vàng:
" Tôi ngước mặt lên nhìn mặt lão, nhìn vào đôi mắt trợn to của lão. LÃo dọa thật to:
- Nó giết mày đấy! Mày có biết không? Ông cho thì bỏ bố!
Ấy ấy lão HẠc,lão nói cái gì vậy chứ? Giết thịt tôi mà ông bỏ trừ đi một khoản tiền thì bị giết cũng đâu có làm sao? Nhà này nuôi chó trong nhà chẳng có cái gì mà giữ, cho ăn chỉ tốn cơm, chẳng được tích sự gì. Giết thịt tôi đi cứ coi như là tôi trả ơn lão vậy.
Chừng như thấy tôi vui mừng lắm, lão lại nạt vào mặt tôi:
- Mừng à? Vẫy đuôi à? Vẫy đuôi thì cũng giết! Cho cậu chết!
Chết thì chết, cùng lắm là chết vì lão, chết vì cậu. Làm con chó đi ra đi vào nuôi ăn tốn của, chẳng bằng giết thịt đi.
 
Top Bottom