Sự kiện HMF Radio số 7- "NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU"

Nguyễn Thị Diễm Hương

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
17 Tháng năm 2018
595
1,797
196
Cần Thơ
Đại học Tây Đô
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Con người ta vốn dĩ rất dễ bày tỏ tình cảm với người mà họ yêu thương. Nhưng kỳ lạ thay, những người bên cạnh mình, quan tâm và lo lắng cho mình lại là những người ta khó thổ lộ nhất.
Đôi khi bạn có thể thấy thương cho những đôi chân hao mòn vì mưu sinh, nhưng bạn lại quên đi rằng đôi tay của MẸ cũng đang bị thời gian bào mòn và chai sạn.
Đôi khi bạn có thể đi mua thuốc cho một cô gái mà bạn để ý, nhưng bạn lại quên đi rằng tấm lưng của vẫn nhức từng cơn khi gió mùa về bên ngoài ô cửa.
Đôi khi bạn có thể nói thích một ai đó, hoặc gửi một tin nhắn hỏi thăm hôm nay họ thế nào, nhưng lại quên nói bạn yêu CHỊ, quên hỏi chị hôm nay đi học có mệt hay không?
Họ là những người phụ nữ xứng đáng được yêu thương.

Và đôi khi, chúng ta vô tình bước qua những điều mà tưởng chừng như là bình thường, là hiển nhiên sẽ được nhận lấy, nhưng có khi nào ta biết đằng sau những điều đơn giản như thế là những tình cảm lớn lao của người đó dành cho mình. Bởi cuộc sống là không hẹn được lần sau; không có cơ hội bù đắp, không có chuyện tạm dừng rồi sau này tiếp tục. Đôi khi 1 giây trôi qua đã trở thành vĩnh viễn. Đừng để những lời nói yêu thương đến một cách muộn màng trong sự nuối tiếc.
43113662_246350992694549_6886686420811907072_n.png
Hãy để HOCMAI RADIO nói thay bạn với HMF Radio số 07: “NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU”

Ban biên tập (BBT) chương trình sẽ nhận yêu cầu của các bạn trong các cách sau:

Cách 1: Qua email: radio@hocmai.vn

Cách 2: Các bạn gửi trực tiếp bằng cách trả lời bài viết này

Nội dung gửi về cho BBT: (bạn có thể chọn 1 trong 2 nội dung hoặc cả 2 nội dung dưới đây)

+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về người phụ nữ mà bạn yêu mến và kính trọng…hoặc bạn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra;)

+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi:
- Tên người nhận:
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện)
- Lời nhắn:

Mọi thông tin bạn yêu cầu cần giữ bí mật (trong khả năng chấp nhận được) sẽ được chương trình đáp ứng.
Lưu ý:

- Những bài viết hay sẽ nhận được phần quà nhỏ của BBT, nên các bạn đừng ngại mà hãy cũng chia sẻ với chương trình nhé!
- Những bài viết không đúng mẫu hoặc không đúng chủ đề sẽ bị xóa.


Hạn chót đăng kí gửi quà tặng âm nhạc và gửi bài viết chia sẻ kỷ niệm theo chủ đề "NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU" là 24h00 ngày 20/10/2018.
Những chia sẻ, những món quà âm nhạc gửi đến những người thân yêu của các bạn sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 ngày 31/10/2018.

Đón nghe và đồng hành cùng chương trình các bạn nhé!

Mọi thắc mắc và góp ý cho chương trình thêm hoàn thiện các bạn đăng tại topic [Giải đáp thắc mắc - góp ý] HM Radio - Cho bạn cho tôi

Thân ái!
BBT HM Radio

 
Last edited by a moderator:

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về người phụ nữ mà bạn yêu mến và kính trọng…hoặc bạn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra;)



Bởi cuộc sống là không hẹn được lần sau; không có cơ hội bù đắp, không có chuyện tạm dừng rồi sau này tiếp tục. Đôi khi 1 giây trôi qua đã trở thành vĩnh viễn. Đừng để những lời nói yêu thương đến một cách muộn màng trong sự nuối tiếc.

Hôm nay, tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình vừa 1 người phụ nữa mà tôi coi là tất cả.


" Đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ...". Người mẹ là người mà ta yêu quý nhất trên đời, và không ai có thể thay thế được mẹ. Trong cuộc đời của chúng ta, chỉ có duy nhất một người mẹ. Người mẹ yêu thương, chăm sóc chúng ta khi chúng ta vừa cất tiếng khóc chào đời. Tình yêu của mẹ là cả một chân trời bao la, không ai có thể sánh được bằng mẹ. Mẹ là cả cuộc đời của con. Mẹ- người cho em tất cả, cho em hạnh phúc ấm nồng, tình yêu thương bao la, vô bờ bến. Đối với em, mẹ chính là cuộc sống, là người thắp sáng con đường dẫn tới ước mơ cho em đi qua. Mẹ luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con thân yêu của mình. Những ngày giông bão, mưa tầm tã, mưa rả riết, ngập trắng con đường dẫn đến trường. Mẹ đã hi sinh thân mình cõng con đi, người mẹ ướt đầm đìa, không một manh áo che mưa. Nhưng mẹ vẫn không quản khó nhọc, không để cho con yêu của mình bị ướt, vẫn tiếp tục đi suốt hai cây số để đưa con đến trường. Nhìn mẹ như vậy, trong lòng con thấy bồi hồi, xao xuyến làm sao. Chính những hình ảnh của mẹ lúc đó, đã thôi thúc con học tập tốt hơn.Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm. Con thầm cảm ơn Thượng đế đã cho con một người mẹ tuyệt vời như vậy.Mẹ luôn lo lắng, quan tâm đến con từng li từng tí. Dù cho con có lớn khôn, có thành đạt đến đâu đi chăng nữa, thì mẹ vẫn luôn ở đó, lo lắng, che chở cho con, vì mẹ là nhà, là yêu thương. Mẹ không mong đến việc báo hiếu chỉ cần con lớn lên, khỏe mạnh là đủ. Rồi khi con đã trưởng thành, khôn lớn nên người, con lại cãi mẹ, quát mẹ, không quan tâm đến mẹ. Con thật sự thấy hối hận về những việc mình đã làm lúc đó, mẹ sẽ thấy cô đơn biết nhường nào khi con bỏ rơi mẹ lúc đó. Những gì mẹ đã làm cho con không gì có thể sánh nổi, mẹ là người đã cho con tất cả, cho con cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Mẹ ơi! xin mẹ hãy tha lỗi cho những việc con đã làm. Con hứa sẽ không bao giờ bỏ mẹ lại một mình nữa, con sẽ dành nhiều thời gian để ở bên mẹ hơn. Mẹ là lá chắn của cuộc đời con, luôn che chở cho con, ở bên con mỗi khi con buồn. Con yêu mẹ nhiều lắm! . Và con sẽ cố gắng không để mẹ phải buồn vì con nữa.Mẹ là cả cuộc đời của con - Mẹ ơi!!!
" Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?"


+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi: @Misaka Yuuki
- Tên người nhận: Mẹ tôi.
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) : Chỉ có thể là mẹ
- Lời nhắn: Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn.Con yêu mẹ nhiều lắm



Em chỉ viết đc thể này thôi....Không hay gì cả....:(
 
Last edited:

huyenhuyen5a12

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
829
929
146
16
Thái Bình
THCS Lê Danh Phương
+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về người phụ nữ mà bạn yêu mến và kính trọng…hoặc bạn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra
Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều ! Câu nói tưởng chừng như đơn giản mà sao khó nói đến thế ? Mỗi khi nhìn bàn tay chai sạn , đôi mắt thâm quầng của mẹ để giúp tôi có được ngày hôm nay thì tôi lại có những cảm xúc thật khó nói . Để khi nhìn lại thì đã quá muộn , tôi đã không còn cơ hội để nói lời này nữa rồi . Người mẹ mà tôi yêu nhất đã ra đi mãi mãi mất rồi . Các bạn ơi ! Ai ai trong chúng ta cũng có một bóng hình của một người phụ nữ đúng không nào ? Có thể đó là ai đi chăng nữa nhưng đối với tôi không ai có thể thay thế được mẹ , thay thế được lời ru , tiếng hát êm đềm đưa tôi vào giấc ngủ cả . Tôi nghĩ không có ai sẽ thức cả đêm chăm sóc khi bạn ốm , không ai nấu cháo cho bạn ăn cả , mà chỉ có mẹ người luôn đứng cạnh bạn đưa cho bạn mọi thứ bà có và đổi lại bà không cần thứ gì , '" Chỉ có mẹ thôi " Tôi nhớ lắm , nhớ những khi vấp ngã mẹ đỡ tôi dậy nhớ những khi tôi buồn mẹ động viên tôi . Nhớ cả những tiếng cười của mẹ trong những buổi sum họp cuối tuần , nó thật đầm ấm làm sao . Lắm lúc tôi cảm thấy mình rất may mắn vì khi chào đời đã có bàn tay che chở của mẹ . Mỗi một năm tôi lớn thêm một tuổi nhưng cũng đúng lúc đó mẹ tôi cũng già đi , mẹ đã có những nếp nhăn trên bàn tay , khuôn mặt , nhưng đối với tôi không có ai có thể sánh được với sắc đẹp " nghiêng nước nghiêng thành " của mẹ . Mẹ như nàng tiên , cô tấm trong chuyện cổ tích vậy lắm lúc tôi còn tưởng mình đang gặp một " cô tiên giáng trần " không ai khác chính là mẹ của tôi . Mẹ tôi làm may , mẹ làm việc rất chuyên nghiệp , mẹ may cho tôi từng chiếc áo , chiếc quần rất đẹp . Đôi bàn tay của mẹ giờ đã chai sạn rồi , nhưng tôi vẫn rất yêu đôi bàn tay ấy , tuy thô sơ đến mấy nhưng đôi bàn tay ấy luôn chỉ cho tôi viết , học ,.... thậm chí chính đôi bàn tay ấy đã đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm .Thật sự tôi cần phải cảm ơn Thượng Đế rất nhiều . Vì chính ngài đã ban tặng cho tôi một người mẹ tuyệt vời . Ban tặng cho tôi một cô tiên hiền dịu , xinh đẹp , nhất thế gian này . Tôi có thể không bằng các bạn ở rất nhiều điểm nhưng có một thứ lúc nào tôi cũng tự hào và khẳng định với các bạn rằng " Các bạn không có người mẹ tốt như tôi đâu " Trong mắt các bạn thế nào thì tôi không thể nào mà biết được nhưng tôi chỉ biết tôi có một người mẹ tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này .
+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
Tên người gửi : Vũ Thị Huyền
Tên người nhận : Phạm Ngọc Thảo Vân ( mình không biết ai trên hocmai nên mình chọn chị Vân người mà mình ấn tượng nhất )
Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) : Gặp mẹ trong mơ - Thùy Chi
Lời nhắn : Chị ơi em yêu mẹ của em nhiều lắm , nhớ từng lời nói , ánh mắt của mẹ .Em mong sao mẹ của em không bao giờ bỏ em lại cả . Em hiểu rằng ngày đó rồi sẽ đến vì thế bây giờ em sẽ tận hưởng , nói ra hết suy nghĩ với mẹ . Còn chị tuy em không biết gì về chị nhưng em với chị hãy làm ngay thôi . " Con yêu mẹ "
 

Forgert Me Not

CTV box "Sách - Người bạn vô giá"
HV CLB Hội họa
Thành viên
31 Tháng mười 2017
536
570
121
22
TP Hồ Chí Minh
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho
+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về người phụ nữ mà bạn yêu mến và kính trọng…hoặc bạn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra:
Trong suốt 16 năm tồn tại trên cuộc đời này, có rất nhiều người phụ nữ đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi thật lòng cảm ơn những người phụ nữ đó vì đã trao cho tôi cơ hội bước tiếp đến thành công mà không đòi hỏi bất kì điều kiện gì. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn uốn nắn, nuôi dưỡng một cành hoa dại không mọc trong vườn nhà mình chỉ với mong muốn nó sẽ nở hoa cho đời... Cho đến lúc tôi nhận ra rằng mình là người may mắn thế nào thì... Tôi đã làm gì với cuộc đời mình thế này? Khi mà mọi người hết lòng vì tôi, tôi lại hoang phí thời gian hữu hạn của mình. Giờ đây, khi dòng đời đưa tôi đi xa khỏi những sự quan tâm đó.Tôi mới biết mình đã từng "giàu có" như thế nào... Và thật hổ thẹn khi mà tôi biết điều đó nhưng chưa từng mang theo lời cảm ơn quay trở lại. Để đến bây giờ, tôi lại sợ rằng nếu không nói ra những lời này thì sẽ không còn cơ hội nữa. Thời gian đã, đang và sẽ lấy đi những tháng năm của cuộc đời không hề an nhàn của những người phụ nữ đáng mến trong đời tôi. Có còn chăng cơ hội để tôi quay trở lại trước mặt họ với niềm tự hào rằng bản thân đã vươn tới thành công bằng sức lực của mình? Với sự hối lỗi từ tận đáy lòng, tôi mong rằng lời cảm ơn và xin lỗi này sẽ đến được với những người phụ nữ tôi biết ơn và yêu mến.
+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi: @Forgert Me Not (Lê Nguyễn Võ Ngọc)
- Tên người nhận: Dành tặng Hyvong Nho, tập thể giáo viên nữ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho, trường THCS Lê Anh Xuân - Q.11, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trân - Bình Chánh.
- Bài hát yêu cầu: Còn tuổi nào cho em - Miu Lê
- Lời nhắn: Mong rằng dù ở tuổi nào các cô vẫn sẽ vui vẻ, xinh đẹp và thành công.
 
Last edited:

Forgert Me Not

CTV box "Sách - Người bạn vô giá"
HV CLB Hội họa
Thành viên
31 Tháng mười 2017
536
570
121
22
TP Hồ Chí Minh
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho
+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về người phụ nữ mà bạn yêu mến và kính trọng…hoặc bạn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra:
Vậy là đã 11 năm kể từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm tri thức của bản thân mình. Trên quãng đường đã qua, có biết bao ngã rẽ mà ở đó, tôi gặp nhiều người con gái: có người là bạn cùng lớp, cùng khối; đứa là bạn thân cùng tôi đi trên một cung đường dài; cũng có những người lướt ngang qua, hữu ý hay vô tình, để lại nhiều kỉ niệm khắc cốt ghi tâm, như những cơn gió heo may mang hơi thở mát lành qua con đường bụi bặm... Cùng với đó là những tình cảm vui buồn, giận hờn, thương yêu, được mất dần trở thành một phần ký ức... Cho dù bạn là ai, từ đâu bước đến nơi này bởi lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng xin dành một lời cảm ơn cho bạn vì đã ghé qua cuộc đời tôi và để lại những sắc màu tươi sáng trên trang giấy cuộc đời tôi.
+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi: @Forgert Me Not (Lê Nguyễn Võ Ngọc)
- Tên người nhận: Dành tặng @Hexaobo (Hẹ), Phượng Ngân, Phạm Mint, Huệ My, Gia Mẫn, Cẩm Tú, Thảo Ngân, các bạn nữ thuộc tập thể lớp 11A4, 10T1, 9/3
- Bài hát yêu cầu: Xinh tươi Việt Nam - V.Music
- Lời nhắn: Happy Vietnam's Women Day, chúc các bạn sẽ vươn tới được ước mơ của bản thân và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Mong mọi người sẽ bỏ qua cho những lỗi lầm mình gây ra làm các bạn khó chịu. Thành thật cảm ơn :p
 

Giang2k5

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng chín 2018
569
868
121
Gia Lai
!@#$&...
Con người ta vốn dĩ rất dễ bày tỏ tình cảm với người mà họ yêu thương. Nhưng kỳ lạ thay, những người bên cạnh mình, quan tâm và lo lắng cho mình lại là những người ta khó thổ lộ nhất.
Đôi khi bạn có thể thấy thương cho những đôi chân hao mòn vì mưu sinh, nhưng bạn lại quên đi rằng đôi tay của MẸ cũng đang bị thời gian bào mòn và chai sạn.
Đôi khi bạn có thể đi mua thuốc cho một cô gái mà bạn để ý, nhưng bạn lại quên đi rằng tấm lưng của vẫn nhức từng cơn khi gió mùa về bên ngoài ô cửa.
Đôi khi bạn có thể nói thích một ai đó, hoặc gửi một tin nhắn hỏi thăm hôm nay họ thế nào, nhưng lại quên nói bạn yêu CHỊ, quên hỏi chị hôm nay đi học có mệt hay không?
Họ là những người phụ nữ xứng đáng được yêu thương.

Và đôi khi, chúng ta vô tình bước qua những điều mà tưởng chừng như là bình thường, là hiển nhiên sẽ được nhận lấy, nhưng có khi nào ta biết đằng sau những điều đơn giản như thế là những tình cảm lớn lao của người đó dành cho mình. Bởi cuộc sống là không hẹn được lần sau; không có cơ hội bù đắp, không có chuyện tạm dừng rồi sau này tiếp tục. Đôi khi 1 giây trôi qua đã trở thành vĩnh viễn. Đừng để những lời nói yêu thương đến một cách muộn màng trong sự nuối tiếc.
43113662_246350992694549_6886686420811907072_n.png
Hãy để HOCMAI RADIO nói thay bạn với HMF Radio số 07: “NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU”

Ban biên tập (BBT) chương trình sẽ nhận yêu cầu của các bạn trong các cách sau:

Cách 1: Qua email: radio@hocmai.vn

Cách 2: Các bạn gửi trực tiếp bằng cách trả lời bài viết này

Nội dung gửi về cho BBT: (bạn có thể chọn 1 trong 2 nội dung hoặc cả 2 nội dung dưới đây)

+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về người phụ nữ mà bạn yêu mến và kính trọng…hoặc bạn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra;)

+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi:
- Tên người nhận:
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện)
- Lời nhắn:

Mọi thông tin bạn yêu cầu cần giữ bí mật (trong khả năng chấp nhận được) sẽ được chương trình đáp ứng.
Lưu ý:

- Những bài viết hay sẽ nhận được phần quà nhỏ của BBT, nên các bạn đừng ngại mà hãy cũng chia sẻ với chương trình nhé!
- Những bài viết không đúng mẫu hoặc không đúng chủ đề sẽ bị xóa.


Hạn chót đăng kí gửi quà tặng âm nhạc và gửi bài viết chia sẻ kỷ niệm theo chủ đề "NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU" là 24h00 ngày 20/10/2018.
Những chia sẻ, những món quà âm nhạc gửi đến những người thân yêu của các bạn sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 ngày 31/10/2018.

Đón nghe và đồng hành cùng chương trình các bạn nhé!

Mọi thắc mắc và góp ý cho chương trình thêm hoàn thiện các bạn đăng tại topic [Giải đáp thắc mắc - góp ý] HM Radio - Cho bạn cho tôi

Thân ái!
BBT HM Radio
Mình có thể không gửi quà tặng âm nhạc được không chị
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
- Tên người gửi: @The Joker
- Tên người nhận: @Bùi Thị Diệu Linh
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc): Không có
- Bài hát yêu cầu: Như ngày hôm qua - Sơn Tùng M-TP
- Lời nhắn: Thực sự thì t không có yêu m đâu :D T chỉ thấy ngưỡng mộ m về rất nhiều mặt :D Chẳng hạn như cùng thời gian thử việc như nhau nhưng m là người vượt trội hơn t :D Dù m là con gái mà lại hơn t :D Đáng nể :D Tiếp đến là sự sẻ chia, đồng cảm của m :D M luôn động viên t lúc t buồn :D Giúp t vượt qua căn bệnh " máu không có muối " :D Hay nhiều khi là kể những chuyện xàm xí :D T thấy m onl không nhiều nhưng có vẻ lượng việc mà m làm được là nhiều hơn t :D Nghĩa là ở m có 1 sự tập trung cao độ đến lạ kỳ :D Đó là điều t đang hướng đến và t lấy m làm tấm gương :D T đã từng nghĩ khi m thành TMod CĐ rồi thì m sẽ không còn nhớ tới t nữa nhưng không phải là vậy :D Nó hoàn toàn ngược lại :D T rất ngạc nhiên :D Mà t còn gì nói không ý nhể ??? :D Quên òi :D Lúc nào t nhớ t nói tiếp :D T chỉ chúc m sẽ có năm học mới thật tốt :D Và m nhớ là phải chờ t cho đến lúc t làm TMod CĐ đấy nhé :D Mãi yêu <3<3<3
 

Giang2k5

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng chín 2018
569
868
121
Gia Lai
!@#$&...
Con người ta vốn dĩ rất dễ bày tỏ tình cảm với người mà họ yêu thương. Nhưng kỳ lạ thay, những người bên cạnh mình, quan tâm và lo lắng cho mình lại là những người ta khó thổ lộ nhất.
Đôi khi bạn có thể thấy thương cho những đôi chân hao mòn vì mưu sinh, nhưng bạn lại quên đi rằng đôi tay của MẸ cũng đang bị thời gian bào mòn và chai sạn.
Đôi khi bạn có thể đi mua thuốc cho một cô gái mà bạn để ý, nhưng bạn lại quên đi rằng tấm lưng của vẫn nhức từng cơn khi gió mùa về bên ngoài ô cửa.
Đôi khi bạn có thể nói thích một ai đó, hoặc gửi một tin nhắn hỏi thăm hôm nay họ thế nào, nhưng lại quên nói bạn yêu CHỊ, quên hỏi chị hôm nay đi học có mệt hay không?
Họ là những người phụ nữ xứng đáng được yêu thương.

Và đôi khi, chúng ta vô tình bước qua những điều mà tưởng chừng như là bình thường, là hiển nhiên sẽ được nhận lấy, nhưng có khi nào ta biết đằng sau những điều đơn giản như thế là những tình cảm lớn lao của người đó dành cho mình. Bởi cuộc sống là không hẹn được lần sau; không có cơ hội bù đắp, không có chuyện tạm dừng rồi sau này tiếp tục. Đôi khi 1 giây trôi qua đã trở thành vĩnh viễn. Đừng để những lời nói yêu thương đến một cách muộn màng trong sự nuối tiếc.
43113662_246350992694549_6886686420811907072_n.png
Hãy để HOCMAI RADIO nói thay bạn với HMF Radio số 07: “NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU”

Ban biên tập (BBT) chương trình sẽ nhận yêu cầu của các bạn trong các cách sau:

Cách 1: Qua email: radio@hocmai.vn

Cách 2: Các bạn gửi trực tiếp bằng cách trả lời bài viết này

Nội dung gửi về cho BBT: (bạn có thể chọn 1 trong 2 nội dung hoặc cả 2 nội dung dưới đây)

+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về người phụ nữ mà bạn yêu mến và kính trọng…hoặc bạn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra;)

+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi:
- Tên người nhận:
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện)
- Lời nhắn:

Mọi thông tin bạn yêu cầu cần giữ bí mật (trong khả năng chấp nhận được) sẽ được chương trình đáp ứng.
Lưu ý:

- Những bài viết hay sẽ nhận được phần quà nhỏ của BBT, nên các bạn đừng ngại mà hãy cũng chia sẻ với chương trình nhé!
- Những bài viết không đúng mẫu hoặc không đúng chủ đề sẽ bị xóa.


Hạn chót đăng kí gửi quà tặng âm nhạc và gửi bài viết chia sẻ kỷ niệm theo chủ đề "NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU" là 24h00 ngày 20/10/2018.
Những chia sẻ, những món quà âm nhạc gửi đến những người thân yêu của các bạn sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 ngày 31/10/2018.

Đón nghe và đồng hành cùng chương trình các bạn nhé!

Mọi thắc mắc và góp ý cho chương trình thêm hoàn thiện các bạn đăng tại topic [Giải đáp thắc mắc - góp ý] HM Radio - Cho bạn cho tôi

Thân ái!
BBT HM Radio
+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về người phụ nữ mà bạn yêu mến và kính trọng…hoặc bạn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra
Có lẽ trong cuộc đời này, người phụ nữ mà bạn cảm thấy yêu thương, trân trọng là người bà, người mẹ hay người chị nhưng với tôi, người phụ nữ mà tôi luôn trân trọng, yêu thương nhất là em gái tôi. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi ông trời ban xuống cho gia đình tôi cô công chúa dễ thương này. Đã bao lần tôi buồn rầu hay thậm chí bực mình khi có chuyện ở trường, ở lớp, con bé lại gần thủ thỉ hỏi '' Chị làm sao vậy '' nhưng đáp lại em luôn là lời chửi mắng, tức giận của tôi, hay những lần em bị tôi mắng vì làm phật ý tôi. Mặc dù vậy nó vẫn kính trọng, yêu thương tôi như tình cảm một người em dành cho người chị của mình. Sự hiền dịu của em làm tôi dằn vặt và đau khổ. Và bây giờ đây, chị xin lỗi em về hành động chị đã làm và cũng cảm ơn em vì em đã đến bên chị. Chị yêu em:oops:
:Chuothong4
 

Nha Trang quê hương

Học sinh
Thành viên
11 Tháng tám 2018
88
66
36
Khánh Hòa
THCS Lý Thường Kiệt
- Tên người gửi: @Nha Trang quê hương
- Tên người nhận: @Tranphantho251076@gmail.com
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc): Không có
- Bài hát yêu cầu: Bà ơi bà cháu thương bà lắm
- Lời nhắn:
Uầy, chúc bà hạnh phúc với anh
@Mokey.D.Yato , hết sự kiện là cháu off luôn, mong bà mạnh hỏe song âu…Thương thôi ko có yêu đâu nha bà
 

Trần Mạnh Quân

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2018
332
578
96
15
Hà Nội
HOCMAI FORUM
+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về người phụ nữ mà bạn yêu mến và kính trọng…hoặc bạn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra:
- Trong cuộc sống của tôi, trong suốt 11 năm trời, trên khắp mọi nẻo đường gập ghềnh, ngoằn ngèo, tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ trên cuộc đời tôi. Tôi thấy thật thương xót cho một cô bé ngồi trên xe khuyết tật trên đường Lê Văn Lương. Cô bé đó có nhiều khiếm khuyết trên cơ thể mình đến nỗi phải có người bế cô bé đặt lọt xuống chiếc xe khuyết tật. Trước mặt cô bé chỉ có một vài gói kẹo cao su, khăn lau tay, bút bi, ..... Nhìn thấy cô bé, tôi khóc lặng người đi. Ngay trên con đường Nguyễn Quý Đức, tôi cũng bắt gặp một người mẹ đang bế một đứa con mới được khoảng 1, 2 tháng và người đi bên cạnh đó là một cô bé đang đeo một chiếc rổ chứa đầy một số đồ vật linh tinh như: gói kẹo cao su, bánh ngọt, .....Tôi có một người em gái mới được 2 tuổi. Sau giờ tan học, tôi đều bày đồ chơi mà chúng tôi có cho em tôi chơi. Thỉnh thoảng, mỗi khi em tôi khóc òa lên, tôi đều cố gắng dỗ dành em. Tôi luôn mang một ít đồ ăn về để cho em thưởng thức. Còn người mẹ tôi, lúc nào mẹ cũng làm việc quần quật suốt ngày để kiếm tiền nuôi anh em tôi sống qua ngày. Có lần, mẹ tôi phải đi làm đến tận 10 giờ mới về. Tôi cũng không bao giờ quên nói mẹ "Con chào mẹ ạ!", "Con chúc mẹ ngủ ngon!", ..... Con yêu mẹ rất nhiều!
- Tên người gửi: @Trần Mạnh Quân
- Tên người nhận: @Phạm Ngọc Thảo Vân, @Đậu Thị Khánh Huyền, @Nguyễn Thị Diễm Hương, @Bùi Thị Diệu Linh, @Hà Chi0503, @Nguyễn Thị Ngọc Bảo, tập thể các bạn nữ lớp 5A4, trường Tiểu học Đặng Trần Côn, mẹ của tôi và em gái tôi.
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc): Không có
- Bài hát yêu cầu: Là con gái thật tuyệt - Khởi My, Trung Nguyên.
- Lời nhắn: Chúc một nửa thế giới trở nên xinh đẹp, thông minh. Chúc các bạn phụ nữ học tập chăm chỉ, làm việc hết mình và đảm đang trong mọi công việc phù hợp với độ tuổi của mình. Chúc em gái của mình ăn mau chóng lớn, ngoan ngoãn và vâng lời cha mẹ.
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
- Tên người gửi: @Tống Huy
- Tên người nhận: My mother - Đinh Thị Bường
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc): Không
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) Mẹ yêu ( Phương Uyên )
- Lời nhắn:
Mẹ yêu à ! Chốc lát con trai của mẹ đã 13 tuổi rồi ! Con đã lớn và mẹ càng già đi , đánh dấu cho 13 năm vất vả nuôi nấng con trưởng thành !
Mẹ à ! Mẹ đã quá cực khổ rồi ! Mẹ dành tuổi trẻ để nuôi nấng con nên người , để dạy cho con những điều hay , lẽ phải . Mẹ vất vả nuôi con từ khi lọt lòng cho đến khi trưởng thành .
Từ nhỏ , con là một đứa bé hay quậy phá , đi hay ngã ,.... nhưng mẹ không mắng con mà còn dùng những cử chỉ ngọt ngào để dỗ dành con , nâng niu con . Và con biết , cho dù mẹ có mắng con đi chăng nữa , thì cũng chỉ muốn tốt cho con ...
Đến khi đã lớn khôn , nhưng con cũng vẫn gặp không ít khó khăn trong cuộc đời và mẹ là người chỉ cho con cách giải quyết đúng đắn nhất . Và mẹ là người cùng con chia sẻ nỗi buồn và cùng chia sẻ niềm vui.
Khi con bị mệt , mẹ thức đêm để chăm sóc con , ân cần hỏi han con . Khi con học khuya , mẹ thường nấu cơm hay là lấy bánh cho con ăn .
Đôi khi , con không còn nghĩ mẹ là người phụ nữ sinh ra mình nữa , mà nghĩ mẹ là một người bạn , là một chiếc bè luôn ở bên con và đưa con đến thành công.
Tình mẫu tử thật lớn lao , và chẳng có gì có thể so sánh được với nó . Nó vừa ngọt ngào vừa lớn lao vừa nhẹ nhàng lại vừa mãnh liệt . Những người mẹ luôn làm những gì tốt nhất cho con mình , họ sẵn sàng hi sinh tất cả vì con họ . Và mẹ cũng vậy .
Con yêu mẹ ! Con rất yêu mẹ ! Mong rằng mẹ sẽ mãi mãi ở bên con , bởi vì mẹ là ngọn đèn sáng dẫn lỗi cho con :)
 

Lê Khánh Chi

Tài năng đoàn viên
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
482
311
101
18
Lâm Đồng
Trường .......
Tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra:
"Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm", câu nói tưởng chừng rất đơn giản mà lại vô cùng khó khăn để nói ra. Cuộc đời con thật sự rất may mắn khi được làm con của mẹ, được mẹ che chở, chăm sóc. Ko có mẹ, con thực sự ko thể hình dung nổi cuộc sống của mình. Mẹ luôn là người đến bên và an ủi những lúc con đau khổ nhất, là điểm tựa vững chãi nhất để con tìm về mỗi lần thất bại, là người luôn thấu hiểu con trước nhiều rào cản, luôn bảo vệ con trước mọi khó khăn...Mẹ lớn lao, vĩ đại vĩ đại là như vậy nhưng tại sao đến bây giờ con vẫn chưa hiểu được tình cảm ấy. Đã bao nhiêu lần con hỗn láo với mẹ, ko nghe lời mẹ làm mẹ buồn, mẹ khóc nhưng con chưa một lần để ý đến nỗi đau của mẹ. Nước mắt mẹ tuôn rơi nhưng con ko hề biết, ko hề hiểu, để bây giờ hối hận đã quá muộn. Con rất muốn xin lỗi mẹ nhưng lại ko đủ dũng cảm để nói ra, ko đủ dũng cảm để đối mặt với những lỗi lầm của mình. Con thật hèn nhát phải không mẹ. Con biết chỉ một lời xin lỗi đơn thuần ko thể nào bù đắp nối những lỗi lầm trước kia, vì vậy con sẽ cố gắng nhiều hơn để me tự hào về con, để mẹ ko phải khóc vì con nữa. Con nhất định sẽ cố gắng! Vì mẹ! Cảm ơn mẹ vì tất cả.
 

Kiều Kiều

Học sinh
Thành viên
4 Tháng năm 2017
46
30
21
22
Đắk Lắk
THPT EaH'Leo
-Tên người gửi: Thái Thị Thúy Kiều ( @Kiều Kiều )
- Tên người nhận: My mon: Nguyễn Thị Hằng
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: Chưa bao giờ mẹ kể (Min+ERik )
- Lời nhắn: Con chẳng biết nói gì mỗi câu "Con yêu mẹ"

Gửi mẹ thân yêu!!!
Người ta nói "Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu", thế nhưng mẹ xem con gái của mẹ này, con chẳng giúp đỡ được gì cho mẹ cả, mẹ phải tần tảo, lục đục sớm chiều, nắng mưa để lo cho chúng con được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng mẹ biết không? Chưa bao giờ con nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!!!" Thế nhưng mẹ là người con thương nhất, yêu nhất trên cuộc đời nảy. Gia đình mình cũng chẳng giàu có gì, cũng chẳng được trọn vẹn hạnh phúc như bao gia đình khác, mẹ phải cáng đáng mọi công chuyện, còn ba có thể nói ba chưa phải là người chồng tốt, thương yêu vợ con. Vì thế tình thương này con dành hết cho mẹ. Mẹ có cảm thấy mình giàu có không? Mẹ rất giàu tình thương yêu của chúng con dành cho mẹ, mẹ giàu có bởi mẹ có những đứa con hiểu chuyện, những đứa con của mẹ chẳng mấy khi phải khiến mẹ bận tâm,... Vậy nhưng mẹ ơi, con thấy mình áy náy với mẹ lắm. Có đôi khi mẹ con mình sẽ cải vã đôi câu, và thật sự sau mỗi lần như thế con đều rất hối hận. Tại sao lại bướng với mẹ? Tại sao lại vô tâm với mẹ như thế?....Mặc dù biết rằng mẹ lo cho con, mẹ luôn dành mọi thứ tốt nhất của mình cho con. Nhiều lần như vậy con tự hỏi mình rằng con thật sự đã yêu mẹ chưa?
Có lẽ mẹ đã lớn tuổi hơn nhiều rồi, những vết chân chim, màu da nắng cháy, cùng những nốt chai sần trên đôi tay của mẹ càng làm con thấy thương mẹ nhiều hơn, càng làm mẹ ngày càng già hơn.. Chỉ mới 17 thôi, nhưng con lại già dặn hơn các bạn đồng trang lứa. Già dặn hơn vì con hiểu chuyện sớm hơn, già dặn hơn vì con biết mục tiêu học tập của mình là gì, già dặn hơn bởi con luôn nỗ lực học tập chẳng phải vì con mà vì gia đình mình. Mẹ ơi, mẹ biết con mỗi khi vắng mẹ con đều rất tủi thân không? Từ khi con học lớp 1 con đã ở riêng với mẹ rồi. Vì sao ư? Chẳng phải bố mẹ li thân hay nhà xa ở trọ, chỉ vì nhà mình có 2 nhà, ba mẹ luôn ở nhà kia, còn chị em con ở lại nhà này đi học, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn nơi ba mẹ để đi học. Mẹ biết không con thấy mình chẳng được như các bạn, các bạn được điểm tốt về sẽ khoe bố mẹ, khi các bạn của con bị ốm luôn có mẹ ở bên, các bạn có sai gì hay có chuyện gì thì người đầu tiên hỏi han và quan tâm các bạn là người mẹ, thế nhưng con lại không có, con có thể nói là học không giỏi thế nhưng con học tốt mà, con cũng là một đứa con gái ngoan mà, vậy mẹ của con và ba của con sao không cùng con sống dưới một mái nhà và cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. .
Con chẳng mong gì hơn cả, chỉ mong mẹ sẽ có 1 sức khỏe thật tốt để cùng con trưởng thành mẹ nhé, mẹ phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình nữa đừng vì lo cho chúng con mà bỏ bê bản thân. Con sẽ cố gắng học hơn nữa để nửa đời sau của mẹ sẽ được trọn vẹn hơn, mẹ chờ con lớn hơn nữa mẹ nhé. Con yêu mẹ <3

 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về người phụ nữ mà bạn yêu mến và kính trọng…hoặc bạn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra;)
Có lẽ đây là lần đầu tiên chị dùng từ "chị" này với đúng nghĩa của nó. Thật sự thì chị nghĩ rằng danh xưng này phù hợp với em hơn là chị. Nếu không phải lúc mới lọt lòng, chị ra trước em mươi phút thì có lẽ bây giờ chị đã phải ngoan ngoãn ngày ngày gọi em một tiếng "chị", hai tiếng "chị rồi. Chúng ta là chị em song sinh nên đối với chị, đó là một điều thật đặc biệt, ít nhất nó khác hơn những cặp chị em trong gia đình bình thường. Mười bốn năm cắp sách tới trường, chị ngang ngược, có gì nói nấy, thẳng thừng phê bình những người vi phạm trong lớp. Dĩ nhiên chị biết họ không hề thích chị, họ nói xấu chị, họ muốn tẩy chay chị, nhưng mà chị chẳng bao giờ quan tâm cả. Không phải là chị dũng cảm, gan dạ mà là vì có em. Bởi lẽ chị biết cho dù chị có bị tất cả mọi người trong lớp xua đuổi thì vẫn luôn luôn có em ở bên cạnh. Em là em nhưng cũng giống như bạn, là người chỉ điểm, rẽ lối cho chị trong những lúc khó khăn. Em hiểu rõ sở thích của chị, cho dù đó là những điều nhỏ nhặt nhất. Chị thích nghe nhạc cổ phong, nghe nhạc Trung Quốc, không thích (hoặc có thể nói là ghét) nghe nhạc Việt hay những ca khúc "hot" trên MXH. Hễ cứ mở máy lên là chị lại tự động bắt em mở nhạc Trung cho chị nghe. Chị còn nhớ, ban đầu em ghét nghe chúng lắm, em hay bảo: "Nhí nha nhí nhố, chẳng hiểu cái gì" vậy mà vì chị, em vẫn "cố gắng" nhét chúng vào tai. Mẹ hay nhắc chị: "Là chị cả phải biết nhường nhịn, mẫu mực với các em" vậy mà chị chưa bao giờ thực hiện. Chị lanh chanh, thích gì làm đấy, bất kể những điều đó gây khó chịu cho người khác. Việc bếp núc trong nhà chưa bao giờ chị phải đụng tay vào, chị ghét nấu ăn lắm, nhưng chị cũng ghét người khác nấu mà không hợp khẩu vị. Chị chỉ thích em nấu cho chị thôi, vì em là người duy nhất ngoài mẹ hiểu rõ sở thích "quái lạ" của chị. Có buổi em vể muộn, vừa về đã phải hì hục chạy xuống bếp nấu đồ ăn cho chị. Nhìn em lúc đó chị thấy tội, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Khoảng cách chị em rất gần nhưng có lẽ chưa bao giờ chị và em nói với nhau những thứ cảm xúc thầm kín trong lòng. Em ít khi chia sẻ với chị, thường là chị nói, còn em ngồi nghe, góp ý. Nghĩ lại thì chị cảm thấy bản thân quá phụ thuộc vào em, sự phụ thuộc đó lớn đến nỗi chỉ cảm thấy nếu không có em ở cạnh dù chỉ một ngày, chỉ nhất định sẽ mất đi thế cân bằng. Chị đã đặt nên em quá nhiều "sự phụ thuộc" mà chưa bao giờ hỏi em có thấy mệt với chúng không. Chị ích kỉ quá nhỉ? Mỗi khi xuất hiện chút khó khăn như là việc không đóng được cửa chị cũng gọi em, còn em thì chẳng bao giờ như vậy. Em gặp bài toán nâng cao nhưng chẳng hỏi chị, dẫu biết rằng bài đó chị làm xong từ lâu. Cái lúc nhìn thấy em hỏi này hỏi nọ ấy, không hiểu sao chị bực lắm. "Mày nói với chị một tiếng thì chết à?". Đáp lại sự cộc cằn của chị, em chỉ đưa tay dí vào trán chị rồi cười bảo: "Sợ ai đó phiền thôi." Thú thực,lúc đó chị có cảm giác thất vọng lắm, thật vọng về bản thân mình. Em biết cách tự lập, biết cách suy nghĩ cho người khác nhưng chị thì lại luôn phải dựa dẫm vào em. Chị biết mình không thể phụ thuộc vào em suốt đời, không thể bắt em nấu ăn cho hằng ngày nhưng thói quen đã ngấm sâu vào máu khiến chị không thể làm khác được. Nó quá khó đối với chị, chỉ cần nghĩ đến thôi chị đã sợ. Chị chắc chắn sẽ học A, còn em muốn học D, chị không thể bắt em vì chị mà gồng mình học những môn sở đoản. Chị không thể bắt em đi ngoại khóa mà trưa vẫn phải đi về nấu cơm cho chị ăn. Chị không thể lúc nào cũng ép buộc em làm theo sở thích của chị.....
Vậy nên từ giờ chị phải bắt đầu thay đổi bản thân vì em thôi. Chị sẽ học cách quan tâm, học cách suy nghĩ đến em nhiều hơn, không bắt ép em làm những điều chị thích nhưng em thì không nữa. Hãy cho chị thời gian, nhất là việc nấu nướng, vì chị sợ rằng cho dù lúc 20 tuổi mình cũng chưa rán nổi quả trứng.
Hơi sướt mướt tình cảm một chút nhưng chị muốn nói với em rằng: "Chị yêu em nhiều lắm, yêu hơn cả nhạc Trung, hơn cả Hàn Kỳ và hơn.....rất rất nhiều thứ khác.:DNói chung là hơn tất cả những thứ chị thích. Hãy luôn vui vẻ nhé."
+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi: @Tư Âm Diệp Ẩn
- Tên người nhận: @Lê Quỳnh Phương
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Thiên Hạ- Trương Kiệt (chắc em vẫn nhớ nó chứ nhỉ:D-bài chị mở suốt 4 tiếng đồng hồ)
- Lời nhắn: Nhân lúc chị vẫn còn ở cạnh thì dựa được bao nhiêu hãy dựa, đừng để đến khi chị không ở cạnh thì có dựa cũng không được.
 

Nguyễn Kiều Hương 2005

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2018
62
24
26
18
Trà Vinh
Trường Trung Học Cơ Sở Thạnh Phú
+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về người phụ nữ mà bạn yêu mến và kính trọng…hoặc bạn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra;)

" Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ...". Mẹ là người đã sinh ra ta đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái và gia đình. Mẹ là người đã cho ta hình hài, đã nuôi ta từ khi mới lọt lòng cho đến khi trưởng thành, mẹ lo cho ta từng miếng ăn đến giấc ngủ, mẹ luôn là người che chở ,động viên, khích lệ mỗi khi ta gặp khó khăn hay trở ngại, mẹ là người đã dạy cho chúng ta những bài học quý giá, những bài học đó của mẹ chính là sự thành công của ta. Mẹ luôn yêu thương ta một cách vô điều kiện, mẹ người soi sáng từng bước đi của chúng ta để ta có thể chạm đến ước mơ. Mẹ là người cho ta tất cả và không ai có thể sánh bằng mẹ. Mẹ luôn thứ tha mỗi khi ta sai lầm, mẹ luôn động viên, mẹ luôn lo lắng cho ta.... trên đời này không ai cho không ai bất cứ thứ gì duy chỉ có mẹ là hy sinh cả cuộc đời của mình cho con cái vô điều kiện, mẹ luôn dành những gì tốt đẹp cho con cái
Em luôn coi mẹ là cuộc đời là mục tiêu sống của mình. Em luôn trân trọng những giây phút được ở cạnh mẹ vì em đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện về 1 người mẹ thì luôn yêu thương con hết mực nhưng người con không nhận ra đến khi nhận ra được điều này thì mẹ đã không còn khiến người con đó phải ăn năn, hối hận suốt đời.Qua những câu chuyện đó em mới hiểu ra ơn nghĩa sinh thành của mẹ thật lớn lao và không gì có thể sánh bằng và mỗi khi mẹ la mắng em em đều vui vẻ chấp nhận vì đó sẽ là bài học kinh nghiệm cho bản thân nó sẽ dẫn em tới thành công.Mẹ luôn vất vả, cực khổ tại sao mẹ lại phải cực khổ thay vì mẹ sẽ sống 1 cuộc sống sung sướng tất cả những điều mẹ làm là vì mẹ thương ta, mẹ muốn ta thành công mẹ muốn ta có 1 tương lai tươi sáng.Mẹ rất mệt mỏi nhưng mẹ lại bảo là không sao, mẹ đói nhưng mẹ lại nói rằng mẹ không đói để nhường thức ăn cho em, lúc nhà nghèo mẹ bảo mẹ không thích mua đồ mới cho mình nhưng lại mua đồ mới cho em, mẹ luôn cho em 1 cuộc sống sung túc như bao đứa trẻ khác dù là mình đang rất nghèo khổ. Có lẽ em may mắn gấp trăm ngàn lần so với những đứa trẻ mồ côi vì Thượng đế đã ban cho em 1 người mẹ, em sẽ luôn trân trọng những gì mà Thượng đế ban cho em- đó là mẹ.Em luôn lấy mẹ làm động lực để cố gắng học tập, cố gắng vượt qua những khó khăn.Mẹ em không giàu không sang hay cằn nhằn nhưng mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian đối với em.
Những bạn đang còn mẹ thì hãy thật trân trọng những phút giây được ở bên mẹ, đừng bao giờ nặng lời với mẹ vì mẹ chỉ muốn cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn nên mẹ mới la mắng chúng ta thôi ,sau này chúng ta sẽ ân hận, nuối tiếc khi mẹ không còn và ta muốn nghe mẹ mắng thì cũng không còn cơ hội nữa đâu. Hãy cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể đền đáp công ơn to lớn này của mẹ và hãy làm cho mẹ tự hào về mình.


- Tên người gửi: Nguyễn Kiều Hương
- Tên người nhận: mẹ ( Trần Thị Trúc Giang)
- Số điện thoại người nhận: 0984597161
- Bài hát yêu cầu: MẸ (Khởi My-Quách Beem)
- Lời nhắn: Mẹ à bây giờ cuộc sống gia đình đã khá giả nên mẹ hãy bớt làm việc lại mẹ hãy lo cho sức khỏe mẹ phải sống với con 1000 năm con mới chịu nha.Mẹ à tuy con không hoàn hảo như con nhà người ta mà mẹ hay nói nhưng mẹ hãy tin tưởng ở con con sẽ cố gắng hết sức mình để học tập, con sẽ làm cho cha mẹ tự hào về con, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Đã có rất nhiều lần con muốn trở thành 1 đứa hư hỏng nhưng con không làm được vì con lo sau này khi cha mẹ già sẽ không có ai lo lắng cho cha mẹ, con sợ cha mẹ sẽ xấu hổ vì con. MẸ HÃY TIN TƯỞNG CON CON SẼ LÀM CHO MẸ THẬT TỰ HÀO VỀ CON,CON YÊU MẸ!
 
Top Bottom