Sự kiện HMF Radio số 6- MÙA TỰU TRƯỜNG

Nguyễn Thị Diễm Hương

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
17 Tháng năm 2018
595
1,797
196
Cần Thơ
Đại học Tây Đô
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vậy là chúng ta đã bước vào những ngày đầu tiên của tháng 9. Ba tháng hè tưởng chừng dài đằng đẵng nhưng cũng đã sắp kết thúc rồi nhỉ? Ai nấy cũng đang tất bật chuẩn bị cho ngày trở lại trường học vì biết bao nhiêu là thứ phải lo: từ quần áo, sách vở, xe cộ cho đến những thứ khác như trường mới, bạn mới, áp lực cuối cấp...
Nói về ngày tựu trường thì ôi thôi mỗi người lại là một cảm xúc khác nhau. Có người thì háo hức đến độ đứng người không yên, người thì lại hơi "oải chè đậu" vì phải tạm biệt những chuyến du lịch trong mơ để quay về với sách vở. Mỗi thời chắc hẳn đều sẽ ít nhiều có sự thay đổi, tuy nhiên những cảm xúc bồi hồi, những kỉ niệm đáng nhớ về ngày khai giảng thì thế hệ nào cũng có.

851x315-copy-png.77032
Hãy cùng trải lòng những cảm xúc và câu chuyện của bạn với HMF RADIO số 6- MÙA TỰU TRƯỜNG để cùng chia sẻ những kỉ niệm về ngày tựu trường năm học mới nhé!
Ban biên tập (BBT) chương trình sẽ nói hộ những chia sẻ, tâm tư tình cảm đó của bạn.

BBT chương trình sẽ nhận yêu cầu của các bạn trong các cách sau:

Cách 1: Qua email: banbientap.hmradio@gmail.com
Cách 2: Các bạn gửi trực tiếp bằng cách trả lời bài viết này

Nội dung gửi về cho BBT: (bạn có thể chọn 1 trong 2 nội dung hoặc cả 2 nội dung dưới đây)

+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc của bạn trong ngày khai giảng năm học mới cùng bạn bè, thầy cô....

+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:

- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có):
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có):
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện)
- Lời nhắn:

Mọi thông tin bạn yêu cầu cần giữ bí mật (trong khả năng chấp nhận được) sẽ được chương trình đáp ứng. :D

Lưu ý:
- Những bài viết hay sẽ nhận được phần quà nhỏ của BBT, nên các bạn đừng ngại mà hãy cũng chia sẻ với chương trình nhé!
- Những bài viết không đúng mẫu hoặc không đúng chủ đề sẽ bị xóa.


Hạn chót đăng kí gửi quà tặng âm nhạc và gửi bài viết chia sẻ kỷ niệm theo chủ đề "MÙA TỰU TRƯỜNG"24h00 ngày 20/09/2018.

Những chia sẻ, những món quà âm nhạc gửi đến những người thân yêu của các bạn sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 ngày 30/09/2018.

Đón nghe và đồng hành cùng chương trình các bạn nhé!

Mọi thắc mắc và góp ý cho chương trình thêm hoàn thiện các bạn đăng tại topic [Giải đáp thắc mắc - góp ý] HM Radio - Cho bạn cho tôi

Thân ái!
BBT HM Radio
 

Rosemary552001

Quán quân Tài năng HMF 2018
Thành viên
26 Tháng tám 2017
880
1,214
184
22
Quảng Ngãi
+ Bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc của bạn trong ngày khai giảng năm học mới cùng bạn bè, thầy cô...
Đêm trước hôm khai giảng, tôi ngồi bó gối trong phòng chỉ để suy nghĩ: "Làm thế nào để ngày mai trốn được khai giảng đây nhỉ?", "Mai mà mình vắng mặt thì cũng có ảnh hưởng gì đến ai đâu chứ...", "Mình đi khai giảng thì cũng mất một buổi trời, hay là ở nhà và tu một mạch xong mấy bài Sóng cơ thì còn gì bằng!",... Chẳng biết từ khi nào tôi lại có cái "mầm mống" ấy, luôn tận dụng tối đa mọi cơ hội, có khi trốn các hoạt động ngoài giờ để ở nhà học bài. Ơ, thật sự, từ khi nào thế nhỉ, từ khi nào một cô bí thư tiêu biểu, năng động lại trở nên như thế??? Trong đầu tôi, từ khá lâu rồi, đã chẳng còn quan tâm đến bạn bè, đến tập thể, đến hoạt động phong trào như ngày xưa... Có lẽ vì, đã có quá nhiều thất bại xảy đến khiến tôi phải cuống cuồng trong suy sụp mà dốc hết sức lực cho một cái thành công vô hình nào đấy ở phía trước...
Nhà tôi vốn nghiêm khắc với con cái, thế nên tôi chỉ biết "dán" những mảnh suy nghĩ dang dở ấy lên người mà tiếp tục những công việc của mình, trong lòng vẫn chưa thật sự bỏ cuộc. Nhưng... "Ngày mai của một năm nữa, dù có đến dự khai giảng, thì nơi ấy đã không còn thuộc về mình. Vậy sao không trân trọng những điều hiện tại, những người đang bên mình? Khi ấy tôi cứ ngỡ chỉ bỏ qua một buổi lễ vô vị, sau này mới biết, cái bỏ qua là thời khắc rực rỡ nhất của thanh xuân". Tôi đã đọc được những dòng này từ facebook của thầy Trần Đức HOCMAI. Tôi như ngộ ra một điều gì đấy có vẻ thiêng liêng lắm...
Ngày mới bắt đầu, tôi đến trường và vào hàng dự lễ khai giảng sau ít phút ngồi trong phòng học chờ đợi. Quả thực, buổi lễ khai giảng bắt đầu cũng là lúc tôi bắt đầu một chuỗi những bất ngờ theo sau đó. Mọi thứ đều đã thay đổi, khác xa với những hình dung "so bored" trong tôi về ngày khai giảng. Không chỉ vậy, điều khiến tôi bất ngờ nhất trong buổi sáng hôm ấy chính là sự gắn kết hiếm thấy giữa các thành viên trong lớp. Nhìn chúng nó vui đùa với nhau, cùng nhau chơi những trò chơi tập thể mà thấy đáng yêu vô cùng. Lớp tôi là lớp chọn, bọn tôi lao đầu vào học, tranh nhau từng con điểm, chẳng có mấy giờ ra chơi mà chúng tôi ra khỏi lớp để vui đùa cùng nhau. Vậy mà giờ đây, trong buổi khai giảng cuối cùng này tôi lại nghe được những tiếng cười giòn giã ấy, thấy được cả những giọt nước mắt vì vui chơi mà quên đi nguy hiểm, để phải xây xát chân tay. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy yêu cái tập thể này, yêu ngôi trường này thật nhiều.
Hôm nay, ngày tôi viết những dòng này là ngày tôi chia tay vị trí bí thư chi đoàn đã được duy trì trong 2 năm vừa qua của mình trong một cú sốc nhẹ, dù điều đó đã đúng với nguyện vọng của bản thân. Cũng đã là năm cuối cùng của thời áo trắng, thế nên, cảm xúc về 3 năm THPT, về bạn bè, về thầy cô, về trường và đặc biệt là về một tập thể lớp tôi đã gắn bó suốt chừng ấy thời gian cũng theo đó mà ùa về trong những dòng cảm xúc này.
"Cảm ơn vì tất cả" - Tôi muốn gửi những lời này đến 34 con người trong một tâm tưởng hoàn toàn chỉ chứa đựng những hình ảnh tốt đẹp về nhau. Yêu thương rất nhiều.
+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Nguyễn Thị Hương Thảo ( @Rosemary552001 )
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Tập thể 12C1 - Trường THPT Sơn Hà - Năm học 2018 - 2019
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) Hồi ức ngày hôm qua - Hoàng Yến Chibi
- Lời nhắn: Có những việc, khi còn trẻ, dù cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng một khi đã hiếu ra rồi thì tuổi trẻ cũng đã ở lại phía sau.
 
Last edited:

huyenhuyen5a12

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
829
929
146
16
Thái Bình
THCS Lê Danh Phương
+ Bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc của bạn trong ngày khai giảng năm học mới cùng bạn bè, thầy cô....
Buổi khai giảng hôm ấy quả thật là một ngày mà tôi có muốn quên cũng không thể quên . Đó là buổi khai giảng thật sự quả là đáng nhớ .Ngày hôm ấy là ngày tôi được gặp bạn bè mới , thầy cô mới và cũng chính thức là ngày đầu tiên tôi được làm thiếu niên , được các em tiểu học gọi là chị . Và tôi cũng được lớn thêm một tuổi mới , một tuổi mới tràn ngập niềm vui và tiếng cười . Nhưng các bạn biết không đằng sau tiếng cười ấy lại là cả một nỗi buồn của tôi . Tôi không còn được gặp bạn bè nữa cũng chính là lúc tôi phải rời xa mái trường mà tôi đã gắn bó suốt 5 năm qua . Ở đó có những kỉ niệm mà tôi không thể quên , nhưng tiếng cười tiếng khóc của tôi đã từng ở chỗ này mà giờ thì tôi lại phải rời xa nó . Nhưng nỗi buồn sâu thẳm nhất của tôi là phải rời xa những người thầy , người cô yêu thương tôi hết mực . Thật sự sao ba tiếng " Em yêu thầy/cô " khó nói đến thế này ? Tôi muốn ra lắm nhưng cứ đến lúc đứng trước cô/thầy thì tôi lại không dám . Đối với tôi thầy / cô như là người mẹ /cha thứ 2 của tôi vậy . Nếu bây giờ ép tôi rời xa họ thì tôi khó mà chịu được . Tôi nhớ lắm , nhớ những lúc bé cô bắt tay dạy tôi viết , nhớ những lúc tôi ốm cô hỏi : " Em có mệt lắm không ? " Ba tháng trời qua tôi đã không được gặp họ và bây giờ có lẽ là đã phải chính thức rời xa khỏi mái trường mến yêu này rồi . Tôi sợ lắm , ngày khai giảng tuy vui nhưng cũng chính là ngày tận thế ngày mà tôi phải rời xa cô/thầy , bạn bè của tôi . Làm sao để tôi miêu tả bây giờ , có lẽ lúc này tôi chỉ có thể nói được , miêu tả bằng 3 tiếng " Nhớ nhiều lắm " không quên được mãi cũng không . Thực sự hôm nay nhờ có HMF Radio số 6 mà tôi có lẽ đã giảm đi một phần gánh nặng của mình . Sang năm học mới tôi sẽ cố hết sức để không phụ lòng mong mỏi của những người cha/mẹ và những người bạn của tôi
 

Cô Bé Ngốc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng chín 2015
575
830
179
19
Hưng Yên
Trường Trung học cơ sở Long Hưng
Bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc của bạn trong ngày khai giảng năm học mới cùng bạn bè, thầy cô....:
Khai giảng- ngày mà bao nhiêu gương mặt học sinh rạng rỡ đón chào năm học mới ở một lớp học mới, cùng với bạn bè mới thì lại chính là ngày gợi cho tôi một cảm xúc bâng khuâng xen lẫn đôi chút buồn. Tôi nghĩ về 3 ngày khai giảng đã đi qua ở mái trường THCS , cảm thấy nuối tiếc vì chưa có nhiều kỉ niệm, nhiều niềm hân hoan trong những ngày đó và giờ thì tôi chỉ còn 1 ngày khai giảng, 1 ngày tựu trường tại nơi đây. Trong ngày khai giảng ấy, tôi đã ngồi hàng giờ để nghe những bài diễn văn, những lời phát biểu của thầy cô và bạn bè, xung quanh tôi vẫn rộ lên những câu nói vui vẻ, những nụ cười không ngớt trên gương mặt của bạn bè. Ngày khai giảng không chỉ có tiếng cười mà còn có những giọt mồ hôi khi chúng tôi làm nhiệm vụ trực tuần. Đứa nào cũng tay bê ghế, tay bê lọ hoa, động viên nhau hoàn thành cho xong công việc và có lẽ vì vậy nên bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết, và tôi lại càng cảm thấy yêu quý lớp mình hơn. Kết thúc buổi khai giảng, khi thấy các anh chị học sinh của trường nay đã lên lớp 10 trở về thăm thầy cô, tôi lại có suy nghĩ rằng : " Chỉ còn một năm nữa thôi là xa mái trường THCS rồi, năm sau mình sẽ khai giảng ở trường mới và sẽ lại về thăm thầy cô như vậy, rồi mình sẽ có bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ để ôn lại cùng bạn bè". Chắc chắn trong năm học mới này, tôi sẽ trân trọng quãng thời gian mình được học tập tại đây, cố gắng thi đỗ cấp 3 để không phụ sự mong mỏi của thầy cô, để cùng với bạn bè tạo dựng những trang mới trên con đường học tập.
Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): @Cô Bé Ngốc
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): @nguyễn nhất mai <Yến Vy>
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) Bạn của tôi - Trương Thảo Nhi
- Lời nhắn: hãy cố gắng học nhé, đừng phân tâm bởi những điều xung quanh!!!

 

Rosemary552001

Quán quân Tài năng HMF 2018
Thành viên
26 Tháng tám 2017
880
1,214
184
22
Quảng Ngãi

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
  • Like
Reactions: Đình Hải

nguyen thi nhu quynhhx

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2017
34
59
89
21
Nghệ An
Trường THPT
Sao bây giờ , ngày khai giảng ở cấp 3 lai khiến tôi cảm thấy bồi hồi và lo lắng đến thế.Dêm trước ngày khai giảng tôi không sao ngủ ngon giấc được , tôi có cảm giác như có điều gì đó sắp xảy đến nó khiến tôi lo lắng suốt đêm.Tôi lo rằng ngày khai giảng không biết mình sẽ mặc áo dài như thế nào, mình sẽ bỏ xe ở đâu,mình có làm quen được với các bạn mới không,............ đầy những lo lắng xung quanh tôi.đó chỉ là những cảm xúc của riêng mình tôi,nhưng đối với tôi điều tôi cảm thấy buồn nhất vẫn là mình phải xa đi mái trường THCS, xa đi bạn bè đã gắn bó với tôi suốt 4 năm liền, những người bạn, người thầy, người cô đã luôn ở bên tôi trong suốt nhưng năm học qua.Tôi cảm thấy buồn vì phải xa bạn bè, thầy cô,xa đi những gì mà mình đã gắn bó.Tôi đã không thể trở thành một người bạn tốt khiến các bạn yêu mến, tôi luôn rụt rè trong mọi công việc. Nhưng khi lên cấp 3 tôi thấy mình chứng chắn hơn rất nhiều, mình mạnh dạn hơn.Sau ngày khai giảng, tôi cùng một số người bạn về tham mái trường xưa , diều khiến tôi xúc động nhất là lúc vừa bước chân vào trường, vào lớp học,tôi được gặp lại thầy, cô ,cô ôm tôi và hỏi về nhiều điều.Cô vẫn còn nhớ tôi , đứ trẻ luôn rụt rè trong mọi công viêc kể cả trong học tập cô nói với tôi như vậy.Tôi muốn khóc và ôm cô để nói lời cảm ơn nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ khiến cô khó xử, nhưng dù tôi có kìm nén cảm xúc thế nào thì những dòng nước mắt trên mặt tôi nó vẫn đần đần chảy xuống.Tôi luôn coi cô như là người mẹ thứ 2 của mình ,cô luôn quan tâm chăm sóc chung tôi. Tôi chỉ muốn nó với cô một lời cảm ơn và một lời xin lỗi chân thành,cô ơi em yêu cô nhiều lắm!
Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có):nguyen thi nhu quynhhx
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): cô người mà yêu nhất, tập thể lớp 9c
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện). Mong ước kỷ niệm xưa – 3A,Người thầy - Cẩm Ly
- Lời nhắn: kỉ niệm xưa đã qua ,nhưng hình bóng cô thầy, bạn bè vẫn còn vọng mãi,hãy cố gắng học tập đừng để chính bản thên cũng như cô thầy lo lắng và thất vọng
 

Riana Arika

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2018
433
334
66
Thái Nguyên
Trường đại học quốc tế Nhật Bản - IUJ , Tokyo
Trước đêm hôm khai giảng, tôi ngồi trong phòng học mà suy nghĩ.Vào học kì 2 năm ngoái, ba mẹ đưa tôi sang định cư ở Nhật Bản.Ba mẹ bảo tôi học giỏi tiếng Nhật, lại có nhiều người quen bên đó, với cả cũng tốt cho tôi nên đưa sang Nhật luôn.Tôi lo lắm.Chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy.Tôi sợ sẽ các bạn sẽ kì thị tôi vì là người Việt Nam, sẽ bị điểm kém, sẽ bị các thầy cô xa lánh...Nỗi lo lắng trong tôi ngày càng chất dần thành 1 cục, điều tôi buồn nhất vẫn là phải tạm biệt ngôi trường THCS, tạm biệt thầy cô, bạn bè cấp 2 với bao niềm tiếc nuối.Việc sang Nhật quá bất ngờ nên tôi và mấy bạn nữ ôm nhau mà khóc, các bạn nam thì cũng chúc mừng tôi nhưng mặt cũng hiện lên những nỗi buồn.Mải nghĩ đến việc đó nên tôi thiếp đi từ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, ba chở tôi đến trường.Các bạn nhìn tôi với những con mắt tò mò, lạ lẫm.Tôi buồn lắm.Tôi muốn khóc nhưng không thể.Buổi khai giảng tuy ngắn nhưng nó thật lâu với tôi.Lúc vào lớp, cô giới thiệu tôi với cả lớp.Tôi cúi gầm mặt xuống, thốt ra được mấy chữ " こんにちは皆、私はエイミーです ". Tôi cứ tưởng các bạn sẽ dè bỉu, xa lánh tôi, nhưng ai ngờ rằng các bạn hò hét, xúm lại quanh tôi, hỏi thăm đủ điều, kể cả cô giáo tôi.Tôi thật không ngờ, các bạn lại quý mến tôi như vậy.Và tôi đã khóc, khóc không phải vì buồn mà là vì vui, vì xúc động trước tình cảm của các bạn dành cho mình.
Một năm học trôi qua mà tôi cứ ngỡ rằng mới chỉ học được 1 tháng.Xa các bạn 3 tháng hè, tôi nhớ lắm.Hôm nay, nhờ có HMF Radio số 6 mà tôi có lẽ đã được trải lòng mình để nói những suy nghĩ trong tim, những dòng cảm xúc từ đáy lòng.
Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Amy Mizuki
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Tập thể lớp của Trường đại học quốc tế Nhật Bản - IUJ , Tokyo
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) : Dino Soul - Shizuka Nakamura.

- Lời nhắn : もう一年は終わった? 私はあなたが私に与えた気持ちにとても感動しています。私はその曲を寄付しました:Dino Soulあなたに聞いてください。私の学校には関係していないようですが、私はあなたをとても愛しています。( Một năm kết thúc rồi nhỉ? Tôi rất cảm động bởi những cảm xúc mà các bạn cho tôi. Tôi tặng các bạn bài hát: Dino Soul.Nó dường như không liên quan đến trường của chúng ta, nhưng tôi yêu các bạn rất nhiều. )
 

Nguyễn Lê Lệ Quỳnh

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng bảy 2018
301
218
66
20
Bình Định
THPT số 1 An Nhơn
Bên cạnh bốn mùa của thiên nhiên, có một mùa sẽ mãi gieo trong tâm thức, neo đậu vào ký ức đời người những xúc cảm khó phai dù năm tháng trôi và dẫu ai kia có trải qua bao nỗi buồn vui hay những thăng trầm của cuộc sống. Đó là mùa khai trường, mùa của lòng người, mùa chộn rộn niềm vui, niềm háo hức của các cô cậu học trò khi cổng trường dang tay, rộng mở, đón chào năm học mới. Có sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị khi mùa khai trường đến cũng là lúc mùa thu cũng vừa sang. Tiết trời mùa thu mát mẻ, dịu hiền hòa nhịp cùng những cảm xúc tinh khôi, thanh khiết, sáng trong của lứa tuổi học trò trong buổi tựu trường làm nên bản nhạc thu nhẹ nhàng, man mác mà cũng rất đỗi vui tươi.. Đi trong đất trời mùa thu cùng cảm xúc rộn ràng, xao xuyến của ngày khai trường với nắng gió và mây trời dịu nhẹ, trong tôi lại thầm cảm ơn một mùa thu tháng Tám năm nào để cho hôm nay bao em thơ được bình yên bên trang sách, cho những dự định ấp ủ mong chờ, cho những ước mơ xanh dần chín trong tương lai. “Mùa thu, mùa đi xây ước mơ..
Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc:
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): tập thể lớp 10A3
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện). Bay lên nhé ước mơ học trò- Miu Lê
- Lời nhắn: chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những ước mơ bay cao bay xa như những chùm bong bóng ngày khai giảng. Hãy tạo cho nhau 1 kỉ niệm đáng nhớ của 3 năm học gắn bó với nhau
 

huyenhuyen5a12

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
829
929
146
16
Thái Bình
THCS Lê Danh Phương
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Vũ Thị Huyền
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Tất cả các thành viên trên Hocmai
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) Mình cùng nhau đóng băng - Thùy Chi
- Lời nhắn: Thời gian là học trò của bạn không bao giờ mất vì nó ở trong chính trái tim bạn đấy
 

Sở Huyền Anh

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười hai 2017
432
282
89
20
Nghệ An
THPT Tân Kỳ 1
Với tôi, mùa tựu trường năm nay vô cùng đặc biệt. Mặc dù tôi không thể vào được ngôi trường mà tôi hằng mong ước, sống cuộc sống tự do mà tôi hằng mơ mộng nhưng ngày tựu trường đó vẫn để lại trong tôi nhiều cảm xúc xốn xang khó tả. Giữa cái nắng mùa thu oi ả đặc trưng của miền Trung tôi nặng nề lê bước chân đến trường. Tôi chắc chắn hôm đó không phải là 1 ngày đẹp trời với cái nắng cháy da cháy thịt nhưng đó là một ngày nắng đặc biệt nhất đời tôi vì hôm nay tôi đi học. Không tráng lệ cũng không uy nghiêm hay trang trọng. Ngày tựu trường của tôi rất đỗi bình thường nhưng tới giờ đây tôi lại thật sự cảm ơn cái điều bình thường ấy. Mang theo tâm trạng hơi bồn chồn vì tới một ngôi trường hoàn toàn xa lạ tôi khẽ thở dài. Bởi vì bạn bè tôi đều đã đi học ở dưới trường huyện. Và chẳng lạ gì việc đó cả. Bọn họ giỏi mà. Trường mới, lớp mới, bạn mới bỡ ngỡ lạ lùng trong tim tôi dâng lên cảm giác buồn bã khó tả. Ai bảo mùa tựu trường là mùa chia ly thì tôi sẽ hoàn toàn tán thành. Buồn vui lẫn lộn tôi vào lớp mới. Trường chúng tôi khá rộng với 5 dãy nhà 3 tầng. Mà lớp tôi tít tắp tận cuối con đường lại ở tận trên tầng cao chót vót. Chạy lên chạy xuống thành ra tôi lại quen bạn mới. Có lẽ là do cùng chiến tuyến nên tất cả các bạn nữ trong lớp đều dễ nói chuyện. Aizzzzzz . Có lẽ ông trời đã tước đi cơ hội trở thành một sinh viên thành phố của tôi thì lại trả lại cho tôi một lớp học tinh quái tới đáng yêu tới vậy. Cuộc đời vốn cũng khá công bằng mà nhỉ.
Bài hát yêu cầu:https:
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23

Nguyễn Lê Lệ Quỳnh

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng bảy 2018
301
218
66
20
Bình Định
THPT số 1 An Nhơn

Sở Huyền Anh

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười hai 2017
432
282
89
20
Nghệ An
THPT Tân Kỳ 1

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
em nói là số 5 ạ. Bài số 5 em đc chọn mà
À chị đã báo lại anh Hải rồi, sẽ cộng sớm cho em nhé. Xin lỗi 2 bạn vì sự chậm trễ này :(
P/s: Hôm sau chưa được cộng số nào thì em đăng bên số đó để BBT không nhầm lẫn nhé!
 
  • Like
Reactions: Sở Huyền Anh

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Thông báo: Vì một số lý do nên Radio số 06 sẽ được dời lịch phát sóng vào 20h tối thứ bảy ngày 29/9/2018. Vì Radio sẽ sóng phát trực tiếp nên các thành viên có thể trực tiếp trao đổi, chia sẻ với MC và BBT bằng cách tương tác trong phần bình luận của livestream nhé!
Cũng vào 21h tối thứ 7 này, BBT cũng sẽ tổ chức Minigame Đoán bài hát phát sóng trong Radio số 6. Mong cả nhà cùng đón theo dõi và tham gia nhiệt tình nha!
 
Top Bottom