Tâm sự HMF đã mang lại cho mình lợi ích gì?

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,055
1,174
20
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Chào các bạn, sau bao ngày bị cô lập bởi cái máy tính hỏng khiến mình không còn phương tiện nào để sử dụng thì bây giờ, mình quay lại rồi đây. Topic này mình muốn chia sẻ một chút với các bạn về lợi ích mà HMF đã mang lại cho mình.
:Rabbit22
Trước hết, điều đầu tiên mình muốn nói tới chính là các mối quan hệ xã hội- cụ thể hơn là tình bạn. Tham gia diễn đàn, bạn sẽ tìm thấy được một những người bạn đáng quý. Mình gia nhập diễn đàn vào năm 2017 và khoảng thời gian sau đó mình mới bắt đầu chăm lên diễn đàn hơn. Tất nhiên, chăm lên HMF thì việc được mọi người vào trò chuyện cũng tăng lên phải không? Bắt đầu từ tháng 11 cùng năm đó, mình quen biết nhiều bạn, và các tiền bối nữa. Cho đến bây giờ, tuy những người mình biết có người đã rời HMF:Rabbit17, có người bận việc nào đó mà không thể lên thì vẫn còn người bạn- phải nói là tri âm tri kỷ luôn. Nhờ HMF mà mình đã có 1 tình bạn tuyệt đẹp, tuy chỉ là liên lạc qua mạng, qua hình thức online nhưng tình bạn ấy đã kéo dài từ 2017 đến tận bây giờ. (4 năm rồi đấy :D) Có nhiều bạn bảo, ừ thì liên lạc 4 năm có hề gì, cũng chỉ là online thôi, có như ngày xưa không mạng mẽo gì mà mất liên lạc đâu. Nhưng không, chúng mình từ không quen biết- quen biết- rồi trở thành bạn bè của nhau. Chúng mình ngoài việc vẫn chia sẻ cuộc sống qua tin nhắn fb, hội thoại diễn đàn thì trong suốt 4 năm ấy, thư từ còn là điều không thể thiếu với hai bọn mình. Đọc đến đây, có bạn lại nghĩ, ừ thì thi thoảng gửi cho nhau qua bưu điện, hay lại nghĩ rằng mất công. Tuy nhiên, việc gửi qua lại bưu điện ngày nay không phải chỉ dán 1-2 con tem là xong, thi thoảng chúng mình vẫn mất phí ấy chứ. Khoảng thời gian 4 năm trao đổi qua lại bao nhiêu là thứ đồ, thư tay, chia sẻ những điều giấu kín qua viết tay.. Tất cả trở thành đồ vật quý báu lắm ấy. Chút phí chẳng là gì cả. Hì, người bạn mà mình nhắc đến là @Pham Thi Hong Minh - người gửi tặng mình những cuốn sách rất quý giá luôn. Nhờ HMF mà mình có 1 người bạn online siu tuyệt vời như vậy. Mong rằng các bạn- những người đang đọc topic này của mình, dạo quanh diễn đàn có thể tìm được 1 người bạn, có được 1 tình bạn quý như chúng mình. :Rabbit32
Điều thứ hai mà mình muốn nhắc tới, đó chính là những món quà hiện vật từ HM. Ngày xưa mình chỉ mong nhận được balo mà bây giờ mình nhận được siêu nhiều món luôn ấy. Thi thoảng bạn chăm tham gia các sự kiện, nhiệt tình hoạt động, cống hiến cho diễn đàn thì cũng sẽ nhận được nhiều món thui. Có khi các bạn còn nhận được những món độc quyền cũng nên. :D
Và lợi ích lớn nhất chính là: trở thành 1 thành viên của HMF. Tại đây, các bạn sẽ trau dồi được 1 vốn kinh nghiệm rất lớn. Từ giao tiếp cho đến các kiến thức về học tập, các kỹ năng khác như làm việc nhóm này, vui chơi giải trí này,... Có siêu nhiều hoạt động để các bạn tham gia luôn. Đặc biệt là trong mùa dịch như này.:Rabbit57
Trên đây là những chia sẻ của mình về lợi ích mà mình đã nhận được khi tham gia HMF. Vậy lợi ích mà bạn đã nhận được là gì? :Rabbit41
Chào các bạn, sau bao ngày bị cô lập bởi cái máy tính hỏng khiến mình không còn phương tiện nào để sử dụng thì bây giờ, mình quay lại rồi đây. Topic này mình muốn chia sẻ một chút với các bạn về lợi ích mà HMF đã mang lại cho mình.
:Rabbit22
Trước hết, điều đầu tiên mình muốn nói tới chính là các mối quan hệ xã hội- cụ thể hơn là tình bạn. Tham gia diễn đàn, bạn sẽ tìm thấy được một những người bạn đáng quý. Mình gia nhập diễn đàn vào năm 2017 và khoảng thời gian sau đó mình mới bắt đầu chăm lên diễn đàn hơn. Tất nhiên, chăm lên HMF thì việc được mọi người vào trò chuyện cũng tăng lên phải không? Bắt đầu từ tháng 11 cùng năm đó, mình quen biết nhiều bạn, và các tiền bối nữa. Cho đến bây giờ, tuy những người mình biết có người đã rời HMF:Rabbit17, có người bận việc nào đó mà không thể lên thì vẫn còn người bạn- phải nói là tri âm tri kỷ luôn. Nhờ HMF mà mình đã có 1 tình bạn tuyệt đẹp, tuy chỉ là liên lạc qua mạng, qua hình thức online nhưng tình bạn ấy đã kéo dài từ 2017 đến tận bây giờ. (4 năm rồi đấy :D) Có nhiều bạn bảo, ừ thì liên lạc 4 năm có hề gì, cũng chỉ là online thôi, có như ngày xưa không mạng mẽo gì mà mất liên lạc đâu. Nhưng không, chúng mình từ không quen biết- quen biết- rồi trở thành bạn bè của nhau. Chúng mình ngoài việc vẫn chia sẻ cuộc sống qua tin nhắn fb, hội thoại diễn đàn thì trong suốt 4 năm ấy, thư từ còn là điều không thể thiếu với hai bọn mình. Đọc đến đây, có bạn lại nghĩ, ừ thì thi thoảng gửi cho nhau qua bưu điện, hay lại nghĩ rằng mất công. Tuy nhiên, việc gửi qua lại bưu điện ngày nay không phải chỉ dán 1-2 con tem là xong, thi thoảng chúng mình vẫn mất phí ấy chứ. Khoảng thời gian 4 năm trao đổi qua lại bao nhiêu là thứ đồ, thư tay, chia sẻ những điều giấu kín qua viết tay.. Tất cả trở thành đồ vật quý báu lắm ấy. Chút phí chẳng là gì cả. Hì, người bạn mà mình nhắc đến là @Pham Thi Hong Minh - người gửi tặng mình những cuốn sách rất quý giá luôn. Nhờ HMF mà mình có 1 người bạn online siu tuyệt vời như vậy. Mong rằng các bạn- những người đang đọc topic này của mình, dạo quanh diễn đàn có thể tìm được 1 người bạn, có được 1 tình bạn quý như chúng mình. :Rabbit32
Điều thứ hai mà mình muốn nhắc tới, đó chính là những món quà hiện vật từ HM. Ngày xưa mình chỉ mong nhận được balo mà bây giờ mình nhận được siêu nhiều món luôn ấy. Thi thoảng bạn chăm tham gia các sự kiện, nhiệt tình hoạt động, cống hiến cho diễn đàn thì cũng sẽ nhận được nhiều món thui. Có khi các bạn còn nhận được những món độc quyền cũng nên. :D
Và lợi ích lớn nhất chính là: trở thành 1 thành viên của HMF. Tại đây, các bạn sẽ trau dồi được 1 vốn kinh nghiệm rất lớn. Từ giao tiếp cho đến các kiến thức về học tập, các kỹ năng khác như làm việc nhóm này, vui chơi giải trí này,... Có siêu nhiều hoạt động để các bạn tham gia luôn. Đặc biệt là trong mùa dịch như này.:Rabbit57
Trên đây là những chia sẻ của mình về lợi ích mà mình đã nhận được khi tham gia HMF. Vậy lợi ích mà bạn đã nhận được là gì? :Rabbit41
Mình vào diễn đàn tầm tầm này 4 năm trước, không nhớ vì sao nữa, nhưng hồi đấy mình thấy diễn đàn có rất nhiều thứ thú vị khiến mình vào mỗi ngày :> 2/1/2018, thực sự là quá ư là nhớ cái ngày này vì nó ngay sau kì nghỉ Tết dương lịch, và sau đó, một chuỗi hành trình bắt đầu. Mình làm TMod Anh, suốt thời gian ấy mình "sản xuất nội dung", tạo event, trò chuyện, tâm sự, blabla đủ thứ trên diễn đàn :> Quen được rất nhiều bạn bè mà đến giờ vẫn thân với mình và yêu thương mình sương sương =))) Mình ở trong BQT đến tháng 5 thì xin nghỉ để ôn thi chuyên, lúc ấy cũng tự dặn lòng thôi bây giờ ôn thi rồi sau này đỗ nhất định quay lại :v Sau mình đỗ thật, và mình không có ý định quay lại, vì diễn đàn không còn như những gì mình luôn tưởng tượng nữa :> Mình bỏ chiếc acc này 3 năm trời và giờ mới comeback lại với vị trí cũ ^^

Suốt thời gian ở diễn đàn, mình may mắn gặp chị @chi254, chị Duyên @Mục Phủ Mạn Tước :> Hai người chị rất đỗi thân yêu với mình, đồng hành với mình qua kì thi chuyển cấp đầy vất vả, mình quen lại bé @jehinguyen =)) Người em cùng huyện, đi nhận thưởng bị tranh chỗ nên ngồi gần nó nên quen ^^ Mình còn quen @Hàn Nhã Anh well well, người bạn mà trước đây 2 đứa mục tiêu vào 2 trường khác nhau cuối cùng giờ lại chung trường, và giờ lại cùng nhau đặt mục tiêu vào 1 trường ĐH ^^ Mình còn quen nhiều nữa, cơ mà dòng đời xô đẩy 3 năm trời trôi qua mình không nhớ nổi ai nữa ~~ Toàn đi làm quen từ đầu.

Kì thực mình có chiếc acc gần 4 năm cơ mà thời gian thực sự hoạt động của nó chỉ khoảng 6 tháng thôi :> Kể cả thời gian làm BQT, cơ mà mình rất tự hào vì mỗi khi mình ở diễn đàn là lúc mà mình nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng :> Nếu như mọi người để ý thì dạo gần đây diễn đàn có nhiều đổi thay, chiếc box Anh thân yêu của mình cũng thế :> Nên sắp tới hi vọng box Anh của mình vẫn mạnh mẽ và sôi động như xưa ^^
 

Ánh 01

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng tám 2020
746
5,495
476
TB
Thái Bình
TH và THCS Đông Hoàng
Chào các bạn, sau bao ngày bị cô lập bởi cái máy tính hỏng khiến mình không còn phương tiện nào để sử dụng thì bây giờ, mình quay lại rồi đây. Topic này mình muốn chia sẻ một chút với các bạn về lợi ích mà HMF đã mang lại cho mình.
:Rabbit22
Trước hết, điều đầu tiên mình muốn nói tới chính là các mối quan hệ xã hội- cụ thể hơn là tình bạn. Tham gia diễn đàn, bạn sẽ tìm thấy được một những người bạn đáng quý. Mình gia nhập diễn đàn vào năm 2017 và khoảng thời gian sau đó mình mới bắt đầu chăm lên diễn đàn hơn. Tất nhiên, chăm lên HMF thì việc được mọi người vào trò chuyện cũng tăng lên phải không? Bắt đầu từ tháng 11 cùng năm đó, mình quen biết nhiều bạn, và các tiền bối nữa. Cho đến bây giờ, tuy những người mình biết có người đã rời HMF:Rabbit17, có người bận việc nào đó mà không thể lên thì vẫn còn người bạn- phải nói là tri âm tri kỷ luôn. Nhờ HMF mà mình đã có 1 tình bạn tuyệt đẹp, tuy chỉ là liên lạc qua mạng, qua hình thức online nhưng tình bạn ấy đã kéo dài từ 2017 đến tận bây giờ. (4 năm rồi đấy :D) Có nhiều bạn bảo, ừ thì liên lạc 4 năm có hề gì, cũng chỉ là online thôi, có như ngày xưa không mạng mẽo gì mà mất liên lạc đâu. Nhưng không, chúng mình từ không quen biết- quen biết- rồi trở thành bạn bè của nhau. Chúng mình ngoài việc vẫn chia sẻ cuộc sống qua tin nhắn fb, hội thoại diễn đàn thì trong suốt 4 năm ấy, thư từ còn là điều không thể thiếu với hai bọn mình. Đọc đến đây, có bạn lại nghĩ, ừ thì thi thoảng gửi cho nhau qua bưu điện, hay lại nghĩ rằng mất công. Tuy nhiên, việc gửi qua lại bưu điện ngày nay không phải chỉ dán 1-2 con tem là xong, thi thoảng chúng mình vẫn mất phí ấy chứ. Khoảng thời gian 4 năm trao đổi qua lại bao nhiêu là thứ đồ, thư tay, chia sẻ những điều giấu kín qua viết tay.. Tất cả trở thành đồ vật quý báu lắm ấy. Chút phí chẳng là gì cả. Hì, người bạn mà mình nhắc đến là @Pham Thi Hong Minh - người gửi tặng mình những cuốn sách rất quý giá luôn. Nhờ HMF mà mình có 1 người bạn online siu tuyệt vời như vậy. Mong rằng các bạn- những người đang đọc topic này của mình, dạo quanh diễn đàn có thể tìm được 1 người bạn, có được 1 tình bạn quý như chúng mình. :Rabbit32
Điều thứ hai mà mình muốn nhắc tới, đó chính là những món quà hiện vật từ HM. Ngày xưa mình chỉ mong nhận được balo mà bây giờ mình nhận được siêu nhiều món luôn ấy. Thi thoảng bạn chăm tham gia các sự kiện, nhiệt tình hoạt động, cống hiến cho diễn đàn thì cũng sẽ nhận được nhiều món thui. Có khi các bạn còn nhận được những món độc quyền cũng nên. :D
Và lợi ích lớn nhất chính là: trở thành 1 thành viên của HMF. Tại đây, các bạn sẽ trau dồi được 1 vốn kinh nghiệm rất lớn. Từ giao tiếp cho đến các kiến thức về học tập, các kỹ năng khác như làm việc nhóm này, vui chơi giải trí này,... Có siêu nhiều hoạt động để các bạn tham gia luôn. Đặc biệt là trong mùa dịch như này.:Rabbit57
Trên đây là những chia sẻ của mình về lợi ích mà mình đã nhận được khi tham gia HMF. Vậy lợi ích mà bạn đã nhận được là gì? :Rabbit41
Được là một thành viên của Hocmai đối với mình như là một món quà vô cùng tuyệt vời, ý nghĩa mà mình được nhận.Hocmai thực sự đã đem lại rất là nhiều lợi ích cho mình, không chỉ giúp mình có thêm nhiều kiến thức, nâng cao hiểu biết mà còn được làm quen với nhiều người siêu siêu siêu cấp đáng iu, dễ thương, tốt bụng, tài giỏi...và xinh đẹp nữa :D. Hocmai như là một nơi để mình trải lòng, phá phách đủ thứ. Ngoài ra còn được tham gia vào các minigame, event vô cùng vui, lý thú, bổ ích nè^^. Và cuối cùng chúc Hocmai sẽ luôn phát triển, nhiều bạn yêu quý và tham gia hơn ^^
 

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
21
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
Đối với mình thì HMF là 1 Forum rất có ý nghĩa, là nơi mà mình đã làm quen đc với nhiều người mà mình coi là người anh, người chị, người bạn, người em, và cả người thương...
Hồi mới vào thì khá là bỡ ngỡ, chả quen biết ai, chỉ biết cắm đầu cày bài, học tập, thế là sau khi tham gia vào minigame của anh Minh Nhí, thì mình đã quen đc thêm nhiều bạn bè hơn, và học tập đc nhiều thứ mới mẻ.
Sau đó thì có quen thêm nhiều người anh, người chị, người bạn nữa, và thêm cả người em nữa.
Chắc do lâu ngày không học tập nên không biết viết dài như mọi người, mong mọi người thông cảm :p:D
HMF là 1 nơi rất đặc biệt và có nhiều kỉ niệm với mình, hết ùi
 

Phạm Công Nhựt

Học sinh chăm học
HV CLB Địa lí
Thành viên
13 Tháng năm 2018
149
261
86
19
Bình Định
Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo
Chào các bạn, sau bao ngày bị cô lập bởi cái máy tính hỏng khiến mình không còn phương tiện nào để sử dụng thì bây giờ, mình quay lại rồi đây. Topic này mình muốn chia sẻ một chút với các bạn về lợi ích mà HMF đã mang lại cho mình.
:Rabbit22
Trước hết, điều đầu tiên mình muốn nói tới chính là các mối quan hệ xã hội- cụ thể hơn là tình bạn. Tham gia diễn đàn, bạn sẽ tìm thấy được một những người bạn đáng quý. Mình gia nhập diễn đàn vào năm 2017 và khoảng thời gian sau đó mình mới bắt đầu chăm lên diễn đàn hơn. Tất nhiên, chăm lên HMF thì việc được mọi người vào trò chuyện cũng tăng lên phải không? Bắt đầu từ tháng 11 cùng năm đó, mình quen biết nhiều bạn, và các tiền bối nữa. Cho đến bây giờ, tuy những người mình biết có người đã rời HMF:Rabbit17, có người bận việc nào đó mà không thể lên thì vẫn còn người bạn- phải nói là tri âm tri kỷ luôn. Nhờ HMF mà mình đã có 1 tình bạn tuyệt đẹp, tuy chỉ là liên lạc qua mạng, qua hình thức online nhưng tình bạn ấy đã kéo dài từ 2017 đến tận bây giờ. (4 năm rồi đấy :D) Có nhiều bạn bảo, ừ thì liên lạc 4 năm có hề gì, cũng chỉ là online thôi, có như ngày xưa không mạng mẽo gì mà mất liên lạc đâu. Nhưng không, chúng mình từ không quen biết- quen biết- rồi trở thành bạn bè của nhau. Chúng mình ngoài việc vẫn chia sẻ cuộc sống qua tin nhắn fb, hội thoại diễn đàn thì trong suốt 4 năm ấy, thư từ còn là điều không thể thiếu với hai bọn mình. Đọc đến đây, có bạn lại nghĩ, ừ thì thi thoảng gửi cho nhau qua bưu điện, hay lại nghĩ rằng mất công. Tuy nhiên, việc gửi qua lại bưu điện ngày nay không phải chỉ dán 1-2 con tem là xong, thi thoảng chúng mình vẫn mất phí ấy chứ. Khoảng thời gian 4 năm trao đổi qua lại bao nhiêu là thứ đồ, thư tay, chia sẻ những điều giấu kín qua viết tay.. Tất cả trở thành đồ vật quý báu lắm ấy. Chút phí chẳng là gì cả. Hì, người bạn mà mình nhắc đến là @Pham Thi Hong Minh - người gửi tặng mình những cuốn sách rất quý giá luôn. Nhờ HMF mà mình có 1 người bạn online siu tuyệt vời như vậy. Mong rằng các bạn- những người đang đọc topic này của mình, dạo quanh diễn đàn có thể tìm được 1 người bạn, có được 1 tình bạn quý như chúng mình. :Rabbit32
Điều thứ hai mà mình muốn nhắc tới, đó chính là những món quà hiện vật từ HM. Ngày xưa mình chỉ mong nhận được balo mà bây giờ mình nhận được siêu nhiều món luôn ấy. Thi thoảng bạn chăm tham gia các sự kiện, nhiệt tình hoạt động, cống hiến cho diễn đàn thì cũng sẽ nhận được nhiều món thui. Có khi các bạn còn nhận được những món độc quyền cũng nên. :D
Và lợi ích lớn nhất chính là: trở thành 1 thành viên của HMF. Tại đây, các bạn sẽ trau dồi được 1 vốn kinh nghiệm rất lớn. Từ giao tiếp cho đến các kiến thức về học tập, các kỹ năng khác như làm việc nhóm này, vui chơi giải trí này,... Có siêu nhiều hoạt động để các bạn tham gia luôn. Đặc biệt là trong mùa dịch như này.:Rabbit57
Trên đây là những chia sẻ của mình về lợi ích mà mình đã nhận được khi tham gia HMF. Vậy lợi ích mà bạn đã nhận được là gì? :Rabbit41
Tiếp xúc với mọi người nhiều hơn
học hỏi được nhiều điều hay
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Chào các bạn, sau bao ngày bị cô lập bởi cái máy tính hỏng khiến mình không còn phương tiện nào để sử dụng thì bây giờ, mình quay lại rồi đây. Topic này mình muốn chia sẻ một chút với các bạn về lợi ích mà HMF đã mang lại cho mình.
:Rabbit22
Trước hết, điều đầu tiên mình muốn nói tới chính là các mối quan hệ xã hội- cụ thể hơn là tình bạn. Tham gia diễn đàn, bạn sẽ tìm thấy được một những người bạn đáng quý. Mình gia nhập diễn đàn vào năm 2017 và khoảng thời gian sau đó mình mới bắt đầu chăm lên diễn đàn hơn. Tất nhiên, chăm lên HMF thì việc được mọi người vào trò chuyện cũng tăng lên phải không? Bắt đầu từ tháng 11 cùng năm đó, mình quen biết nhiều bạn, và các tiền bối nữa. Cho đến bây giờ, tuy những người mình biết có người đã rời HMF:Rabbit17, có người bận việc nào đó mà không thể lên thì vẫn còn người bạn- phải nói là tri âm tri kỷ luôn. Nhờ HMF mà mình đã có 1 tình bạn tuyệt đẹp, tuy chỉ là liên lạc qua mạng, qua hình thức online nhưng tình bạn ấy đã kéo dài từ 2017 đến tận bây giờ. (4 năm rồi đấy :D) Có nhiều bạn bảo, ừ thì liên lạc 4 năm có hề gì, cũng chỉ là online thôi, có như ngày xưa không mạng mẽo gì mà mất liên lạc đâu. Nhưng không, chúng mình từ không quen biết- quen biết- rồi trở thành bạn bè của nhau. Chúng mình ngoài việc vẫn chia sẻ cuộc sống qua tin nhắn fb, hội thoại diễn đàn thì trong suốt 4 năm ấy, thư từ còn là điều không thể thiếu với hai bọn mình. Đọc đến đây, có bạn lại nghĩ, ừ thì thi thoảng gửi cho nhau qua bưu điện, hay lại nghĩ rằng mất công. Tuy nhiên, việc gửi qua lại bưu điện ngày nay không phải chỉ dán 1-2 con tem là xong, thi thoảng chúng mình vẫn mất phí ấy chứ. Khoảng thời gian 4 năm trao đổi qua lại bao nhiêu là thứ đồ, thư tay, chia sẻ những điều giấu kín qua viết tay.. Tất cả trở thành đồ vật quý báu lắm ấy. Chút phí chẳng là gì cả. Hì, người bạn mà mình nhắc đến là @Pham Thi Hong Minh - người gửi tặng mình những cuốn sách rất quý giá luôn. Nhờ HMF mà mình có 1 người bạn online siu tuyệt vời như vậy. Mong rằng các bạn- những người đang đọc topic này của mình, dạo quanh diễn đàn có thể tìm được 1 người bạn, có được 1 tình bạn quý như chúng mình. :Rabbit32
Điều thứ hai mà mình muốn nhắc tới, đó chính là những món quà hiện vật từ HM. Ngày xưa mình chỉ mong nhận được balo mà bây giờ mình nhận được siêu nhiều món luôn ấy. Thi thoảng bạn chăm tham gia các sự kiện, nhiệt tình hoạt động, cống hiến cho diễn đàn thì cũng sẽ nhận được nhiều món thui. Có khi các bạn còn nhận được những món độc quyền cũng nên. :D
Và lợi ích lớn nhất chính là: trở thành 1 thành viên của HMF. Tại đây, các bạn sẽ trau dồi được 1 vốn kinh nghiệm rất lớn. Từ giao tiếp cho đến các kiến thức về học tập, các kỹ năng khác như làm việc nhóm này, vui chơi giải trí này,... Có siêu nhiều hoạt động để các bạn tham gia luôn. Đặc biệt là trong mùa dịch như này.:Rabbit57
Trên đây là những chia sẻ của mình về lợi ích mà mình đã nhận được khi tham gia HMF. Vậy lợi ích mà bạn đã nhận được là gì? :Rabbit41
Hè hè, bữa giờ bận quá nên hôm nay mới có dịp ngồi chia sẻ đây và tóm gọn bài chia sẻ này là HMF dạy mình cách để kiên trì
Lúc mình mới bước chân vào Hocmai forum là do @phamkimcu0ng nó review cho mình xong rồi tập tành các thứ sau đó mình cũng thấy cực kỳ thú vị nên mình quyết định tham gia lâu dài mà giai đoạn đầu mình rất hạn chế đi làm quen các kiểu nên không ai biết tui hết á
Mãi cho đến khi lên "học sinh chăm học" thì mình mới đi ứng tuyển CTV CLB sử thì quen hơi hơi được bạn @Hồ Nhi với chị @Võ Thu Uyên nhưng ngặt cái là đợt đó tui rớt CTV đó mọi người đúng suy sụp luôn
Xong đợt 2 tui đã dần thân hơn với BCN CLB sử vì làm HV CLB nhưng ứng tuyển CTV vẫn rớt trời ơi
Cái tui ngưng ứng tuyển một thời gian rồi tui mới mò mẫn đến chỗ ứng tuyển BQT CĐ
Lần đầu tiên tui ứng tuyển và bị loại ngay giai đoạn 7 ngày mà lúc đó ứng tuyển hồi hộp lắm mọi người
bị loại xong tui mới ứng tuyển lần nữa lần này có kinh nghiệm rồi qua giai đoạn 28 ngày rồi á nhưng đáng buồn là rớt cái nữa mà lần này quen được nhiều bạn lắm @Bùi Thị Diệu Linh, @Tống Huy, @hoa du,@ĐứcNhật! nè hồi đó vui lắm luôn
Cái rồi tui vẫn chưa nản đâu ứng tuyển thêm lần nữa mà may sao tui đậu mọi người ạ vâng tui đậu lúc đó nhảy tưng tưng á và rồi quen với chị @Phạm Ngọc Thảo Vân sau đó làm việc và quen thêm nữa nói chung là nhiều lắm á
Hazzzz giờ nghĩ lại vẫn thấy mình kiên cường kinh khủng khiếp cho nên là mấy bạn bây giờ ứng tuyển BQT mà chưa may mắn á thì hãy kiên trì lên rồi cũng sẽ có một ngày các bạn từ thành viên thường mà trở thành một trong những BQT của diễn đàn thôi!!
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,245
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Chào các bạn, sau bao ngày bị cô lập bởi cái máy tính hỏng khiến mình không còn phương tiện nào để sử dụng thì bây giờ, mình quay lại rồi đây. Topic này mình muốn chia sẻ một chút với các bạn về lợi ích mà HMF đã mang lại cho mình.
:Rabbit22
Trước hết, điều đầu tiên mình muốn nói tới chính là các mối quan hệ xã hội- cụ thể hơn là tình bạn. Tham gia diễn đàn, bạn sẽ tìm thấy được một những người bạn đáng quý. Mình gia nhập diễn đàn vào năm 2017 và khoảng thời gian sau đó mình mới bắt đầu chăm lên diễn đàn hơn. Tất nhiên, chăm lên HMF thì việc được mọi người vào trò chuyện cũng tăng lên phải không? Bắt đầu từ tháng 11 cùng năm đó, mình quen biết nhiều bạn, và các tiền bối nữa. Cho đến bây giờ, tuy những người mình biết có người đã rời HMF:Rabbit17, có người bận việc nào đó mà không thể lên thì vẫn còn người bạn- phải nói là tri âm tri kỷ luôn. Nhờ HMF mà mình đã có 1 tình bạn tuyệt đẹp, tuy chỉ là liên lạc qua mạng, qua hình thức online nhưng tình bạn ấy đã kéo dài từ 2017 đến tận bây giờ. (4 năm rồi đấy :D) Có nhiều bạn bảo, ừ thì liên lạc 4 năm có hề gì, cũng chỉ là online thôi, có như ngày xưa không mạng mẽo gì mà mất liên lạc đâu. Nhưng không, chúng mình từ không quen biết- quen biết- rồi trở thành bạn bè của nhau. Chúng mình ngoài việc vẫn chia sẻ cuộc sống qua tin nhắn fb, hội thoại diễn đàn thì trong suốt 4 năm ấy, thư từ còn là điều không thể thiếu với hai bọn mình. Đọc đến đây, có bạn lại nghĩ, ừ thì thi thoảng gửi cho nhau qua bưu điện, hay lại nghĩ rằng mất công. Tuy nhiên, việc gửi qua lại bưu điện ngày nay không phải chỉ dán 1-2 con tem là xong, thi thoảng chúng mình vẫn mất phí ấy chứ. Khoảng thời gian 4 năm trao đổi qua lại bao nhiêu là thứ đồ, thư tay, chia sẻ những điều giấu kín qua viết tay.. Tất cả trở thành đồ vật quý báu lắm ấy. Chút phí chẳng là gì cả. Hì, người bạn mà mình nhắc đến là @Pham Thi Hong Minh - người gửi tặng mình những cuốn sách rất quý giá luôn. Nhờ HMF mà mình có 1 người bạn online siu tuyệt vời như vậy. Mong rằng các bạn- những người đang đọc topic này của mình, dạo quanh diễn đàn có thể tìm được 1 người bạn, có được 1 tình bạn quý như chúng mình. :Rabbit32
Điều thứ hai mà mình muốn nhắc tới, đó chính là những món quà hiện vật từ HM. Ngày xưa mình chỉ mong nhận được balo mà bây giờ mình nhận được siêu nhiều món luôn ấy. Thi thoảng bạn chăm tham gia các sự kiện, nhiệt tình hoạt động, cống hiến cho diễn đàn thì cũng sẽ nhận được nhiều món thui. Có khi các bạn còn nhận được những món độc quyền cũng nên. :D
Và lợi ích lớn nhất chính là: trở thành 1 thành viên của HMF. Tại đây, các bạn sẽ trau dồi được 1 vốn kinh nghiệm rất lớn. Từ giao tiếp cho đến các kiến thức về học tập, các kỹ năng khác như làm việc nhóm này, vui chơi giải trí này,... Có siêu nhiều hoạt động để các bạn tham gia luôn. Đặc biệt là trong mùa dịch như này.:Rabbit57
Trên đây là những chia sẻ của mình về lợi ích mà mình đã nhận được khi tham gia HMF. Vậy lợi ích mà bạn đã nhận được là gì? :Rabbit41
Tính ra cũng đã khoảng gần 4 năm kể từ khi em tham gia Diễn đàn. Và trong suốt 4 năm đó em đã nhận được rất nhiều thứ...
Đến với Diễn đàn em đã học được rất nhiều kĩ năng mềm và làm việc nhóm.
Năm đầu tiên đến với Diễn đàn, em hoạt động khá mờ nhạt và không được nhiều người biết đến. Sang năm thứ hai, thì em bắt đầu trở thành CTV CLB Mê Vật lí, box TGQT, CLB Hóa học... và lúc này em được làm việc nhóm cùng với các anh chị khóa trên và học được nhiều bài học quý giá. Dần dần em bắt đầu quen biết rất nhiều người bạn cùng tuổi như @Asuna Yuuki, @ĐứcNhật!, @Bùi Thị Diệu Linh, @Mart Hugon, @Bangtanbomm,... và có được những người bạn tốt. Ngoài ra, một số anh chị như @ARMY's BTS, @Kirigaya Kazuto., @Harry Nanmes cũng giúp đỡ em rất nhiều trên Diễn đàn.
Và sang năm thứ 3, em ứng tuyển vị trí BQT CĐ và trở thành một thành viên của team CĐ. Việc trở thành một thành viên BQT đã giúp em có thể tiếp cận được với những thành viên rất tài năng và thân thiện, tăng khả năng teamwork... Em nghĩ những điều này sẽ giúp em thành công hơn trong tương lai!
 
Top Bottom