HMF Confess HMF Confessions số 452 - Mình vô tình là người thứ ba?

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình vô tình là người thứ ba?
Chào mọi người. Mình là một người từ tỉnh lẻ lên thành phố học và mình là nam! Cuộc sống đại học rất khác với cấp ba, quang cảnh, con người, bạn bè, mình như con chim nhỏ cất cánh trên bầu trời rộng vậy á, mọi thứ đều lạ lẫm với mình.
Lúc mình lên nhập học và đăng kí ở ktx của trường thì gặp Nam- bạn cùng phòng với mình cũng là người ở tỉnh lẻ lên học. Tuy cả hai đều ở tình lẻ nhưng nhìn Nam với mình lạ lắm mọi người ạ! Nam nhìn đàn ông, tự tin, thu sinh, biết đường hơn mình nữa.
Mình và Nam kết thân nhanh chóng và Nam hướng dẫn, bày cho mình rất nhiều điều ở trường cũng như trong học tập. À! mình có nghe con bạn trong lớp học cùng Nam cấp 3 bảo là Nam có em người yêu ở thành phố này xinh lắm, hot girl thành thị. Cũng không bất ngờ lắm vì ngoại hình của Nam xuất sắc vậy thì 10 em còn được huống gì 1 em!
Beige and Brown Cute Playful Simple Feminine YouTube Intro .jpg
Ở trọ thì chỉ có mình với Nam, nên hai đứa bảo ban nhau nhau học, chăm sóc cho nhau. Có lần Nam ốm mình cũng đi mua thuốc rồi chăm ổng cả đêm, nên Nam cũng đối tốt với mình lắm, ổng hay mua bim bim, bánh tráng trộn,.. về phòng ăn rồi xem phim cùng.
Có lần mình bị tai nạn xe. Bị gãy xương đòn nhẹ. Lúc mình bị đưa vào bệnh viện thì không biết ai bảo Nam là mình bị tai nạn xe mà mình thấy Nam hớt ha hớt hải mặc đồ đồng phục quán Nam đang làm thêm chạy đến. Mặt nhể nhại mồ hôi, hớt hả hỏi mình có sao không? có đau không?. Nói thật thì tính mình yếu đuối lắm hồi trước có bố mẹ thì làm nũng nhưng ra Hà Nội học thì minh tỏ ra mạnh mẽ=)) nên những lời quan tâm của Nam làm mình cảm động rồi sut sut nước măt rời=)))) Nam ôm mình bảo ‘’’’không. sao đâu”
Từ chuyện đó mình với Nam cũng thân hơn trước Nam cũng vậy, mình với Nam kè kè bên nhau nhiều hơn trước. Mình cũng thắc mắc sao Nam không đi chơi với người yêu thì Nam không bảo gì, mình nghĩ chắc chia tay rồi nên ổng không muốn nhắc lại nên mình cũng kệ luôn.
Hôm liên hoan 20/11 thì ổng với mình có uống chút ít cả hai có hơi men trong người, lúc về phòng thì ổng đột nhiên nói ổng thích mình. Mình lúc này nửa tỉnh nửa mê nên tưởng ổng nói đùa nên mình cũng đùa lại nói có rồi Nam đột nhiên môi chạm môi với mình.
Sáng hôm sau thì Nam bảo không nhớ gì hết mình thì nhớ rõ lắm. Trái tim 19 năm đóng băng thì giờ cũng được giã tan ra:)) Mà mình cũng ngại khi gần ổng nên mình cố né ổng lắm nhưng ổng không cho mình né mn ạ:((. Thôi kệ đi chắc bạn bè bình thường thôi!
Mọi chuyện cứ xảy ra như vậy nhưng tối thứ 2 tuần trước. khi trên đường tan làm về thì mình bắt gặp Nam đang đướng với một cô gái người nhỏ nhỏ, xinh xinh đang nói chuyện với nhau. Mình cũng tò mò với rảnh nên đứng ngó tý xem coi có phải người yêu ổng không. Một tý thì hay người hôn nhau, mình shốc lắm rồi chạy về ktx và tỏ ra không có gì nhưng trong lòng mình thấy khó chịu như thế nào ấy! Không muốn cậu ấy với cô gái kia thành đôi. Mấy ngày sau thì Nam vẫn tỏ ra những cử chỉ, hành động thân mật với mình! Mình không biết là Nam có tình cảm với mình thật hay không hay đó chỉ là bạn bè bình thường thoi:( giờ mình phải làm sao ạ mọi người!





----------------------------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
397
1,273
116
Nghệ An
Nghệ An
Mình vô tình là người thứ ba?
Chào mọi người. Mình là một người từ tỉnh lẻ lên thành phố học và mình là nam! Cuộc sống đại học rất khác với cấp ba, quang cảnh, con người, bạn bè, mình như con chim nhỏ cất cánh trên bầu trời rộng vậy á, mọi thứ đều lạ lẫm với mình.
Lúc mình lên nhập học và đăng kí ở ktx của trường thì gặp Nam- bạn cùng phòng với mình cũng là người ở tỉnh lẻ lên học. Tuy cả hai đều ở tình lẻ nhưng nhìn Nam với mình lạ lắm mọi người ạ! Nam nhìn đàn ông, tự tin, thu sinh, biết đường hơn mình nữa.
Mình và Nam kết thân nhanh chóng và Nam hướng dẫn, bày cho mình rất nhiều điều ở trường cũng như trong học tập. À! mình có nghe con bạn trong lớp học cùng Nam cấp 3 bảo là Nam có em người yêu ở thành phố này xinh lắm, hot girl thành thị. Cũng không bất ngờ lắm vì ngoại hình của Nam xuất sắc vậy thì 10 em còn được huống gì 1 em!
Ở trọ thì chỉ có mình với Nam, nên hai đứa bảo ban nhau nhau học, chăm sóc cho nhau. Có lần Nam ốm mình cũng đi mua thuốc rồi chăm ổng cả đêm, nên Nam cũng đối tốt với mình lắm, ổng hay mua bim bim, bánh tráng trộn,.. về phòng ăn rồi xem phim cùng.
Có lần mình bị tai nạn xe. Bị gãy xương đòn nhẹ. Lúc mình bị đưa vào bệnh viện thì không biết ai bảo Nam là mình bị tai nạn xe mà mình thấy Nam hớt ha hớt hải mặc đồ đồng phục quán Nam đang làm thêm chạy đến. Mặt nhể nhại mồ hôi, hớt hả hỏi mình có sao không? có đau không?. Nói thật thì tính mình yếu đuối lắm hồi trước có bố mẹ thì làm nũng nhưng ra Hà Nội học thì minh tỏ ra mạnh mẽ=)) nên những lời quan tâm của Nam làm mình cảm động rồi sut sut nước măt rời=)))) Nam ôm mình bảo ‘’’’không. sao đâu”
Từ chuyện đó mình với Nam cũng thân hơn trước Nam cũng vậy, mình với Nam kè kè bên nhau nhiều hơn trước. Mình cũng thắc mắc sao Nam không đi chơi với người yêu thì Nam không bảo gì, mình nghĩ chắc chia tay rồi nên ổng không muốn nhắc lại nên mình cũng kệ luôn.
Hôm liên hoan 20/11 thì ổng với mình có uống chút ít cả hai có hơi men trong người, lúc về phòng thì ổng đột nhiên nói ổng thích mình. Mình lúc này nửa tỉnh nửa mê nên tưởng ổng nói đùa nên mình cũng đùa lại nói có rồi Nam đột nhiên môi chạm môi với mình.
Sáng hôm sau thì Nam bảo không nhớ gì hết mình thì nhớ rõ lắm. Trái tim 19 năm đóng băng thì giờ cũng được giã tan ra:)) Mà mình cũng ngại khi gần ổng nên mình cố né ổng lắm nhưng ổng không cho mình né mn ạ:((. Thôi kệ đi chắc bạn bè bình thường thôi!
Mọi chuyện cứ xảy ra như vậy nhưng tối thứ 2 tuần trước. khi trên đường tan làm về thì mình bắt gặp Nam đang đướng với một cô gái người nhỏ nhỏ, xinh xinh đang nói chuyện với nhau. Mình cũng tò mò với rảnh nên đứng ngó tý xem coi có phải người yêu ổng không. Một tý thì hay người hôn nhau, mình shốc lắm rồi chạy về ktx và tỏ ra không có gì nhưng trong lòng mình thấy khó chịu như thế nào ấy! Không muốn cậu ấy với cô gái kia thành đôi. Mấy ngày sau thì Nam vẫn tỏ ra những cử chỉ, hành động thân mật với mình! Mình không biết là Nam có tình cảm với mình thật hay không hay đó chỉ là bạn bè bình thường thoi:( giờ mình phải làm sao ạ mọi người!





----------------------------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF ConfessionCó lẽ a cũng thích ông Nam rồi=( nhưng mà e nghĩ ổng là bisexual nên chác cx thích trêu đùa tình cảm:) thôi coi ổng là bạn thôi anh. A xứng đáng có đc nguoeif tốt hơn! Hơn nữa chưa chắc là Nam cx thích thích anh thật, cử chỉ đó chắc là Nam coi anh là bạn thân, trong lớp e cũng hay vậy á. Em chúc anh tỉnh táo đưa ra ý kiến sáng suốt chứ trường hợp này e chưa gặp:)
 
  • Like
Reactions: HMF Confession
Top Bottom