HMF Confess HMF Confessions số 443: Cách làm hòa với bạn thân

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em không biết là do em nhạy cảm hay thế nào nữa nhưng mà có vẻ như bạn thân của em đang ngày càng xa cách em hay sao ấy giờ em không biết làm thế nào cho đúng nữa.

Chuyện là hồi em mới vào lớp 10 thì vì tình hình dịch bệnh nên cho đến giữa kì 2 năm học đó bọn em mới đi học lại và em chơi rất thân với bạn ấy. Bọn em thân từ hồi đó đến bây giờ cũng được gần 1 năm rồi và dạo gần đây em thấy bạn ấy có những biểu hiện như đang tránh né em và không muốn chơi với em nữa vậy.
Câu chuyện bắt đầu từ dạo tháng 8 khi mà cô chủ nhiệm bọn em bắt đầu tổ chức học hè thêm ở bên ngoài. Thì nó rất hay dỗi em mà không có lý do vậy. Bọn em vẫn đến đưa đón nhau đi học bình thường thôi nhưng mà nó hay có những câu nói mang ý đang dỗi như là " kệ mày chứ"; "ai bạn mày"; "tao chơi với mày à" hay những câu tựa tựa như thế nhưng lúc đó em cũng chỉ nghĩ đơn giản là trêu đùa nhau thôi vì sau đấy bọn em vẫn rất bình thường với nhau. Sau này thì bọn em càng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn cho đến hôm lên trường để lấy đồng phục cho ngày khai giảng thì chiều hôm đó em có đợi nó đến đón em như mọi ngày nhưng lâu quá nên em sợ muộn giờ nghĩ la nó không đến đón nên em đi trước. Hôm đó lên lớp là bọn em bắt đầu nhìn nhau kiểu lạ lạ không nói chuyện gì cho đến khi nó mượn em cái bút thì lúc đó em đang mải game cho nên có nói nó tự mở cặp em lấy đi nhưng nó không lấy cho nên em cũng mở cặp ra lấy cái hộp bút vứt ra chỗ nó xong không biết lúc đó nó nói em hay nói ai nhưng em có nghe thấy nó thái độ nói gì đấy cụ thể là gì thì em cũng không biết nữa. Sau đấy thì em có bắt chuyện thì nó trả lời rất hờ hững luôn ý. Đến chiều hôm sau bọn em đi giọn vệ vệ sinh lớp thì em có việc nên đến muộn em có bảo nó là đi trước đi không phải đón em xong nó cũng ok cho nên em không nghĩ gì nhiều. Từ lúc đó trở đi là nó chính thức lơ em đi ấy. Lúc em đến thì em có ra đứng cạnh nó xong nó nhìn em như người lạ ý rồi đi ra chỗ khác mất tiêu luôn. Sau đấy hôm nào cũng vậy em có tìm cách để cố gắng bắt chuyện vs nó nhưng em rất ngại đối tiếp 1:1 trong tình huống như thế nên em có nhờ thử đứa bạn khác thân với cả em lẫn nó hỏi hộ là nó giận em hay gì nhưng nó đều trả lời là không có gì bọn em vẫn bình thường mà. Nhưng em cũng tự nhận luôn rằng em là 1 cái đứa cực kì nhạy cảm trong quan hệ bạn bè và em thấy không đúng. Và em có đánh liều 1 lần hỏi thẳng nó là nó dỗi em hay thế nào nhưng nó đều trả lời là không có gì cả. Xong sau đấy em cũng có cố gắng kiếm chuyện để nói với nó nhưng nó rất hờ hững rep rất chậm và em cảm thấy là nó không có ý muốn tiếp tục trò chuyện với em. Xong hôm sau em vẫn có ý muốn bắt chuyện với nó lúc nó đang nói chuyện với con bạn em khi đang nói về chuyện xỏ khuyên, lúc em bước đến mới hỏi được có 1 câu nó đi luôn để em đứng đấy nhìn nó luôn ấy.
Thực sự em không biết nên làm thế nào luôn nên em rất mong được nghe ý kiến của mọi người để cứu vãn tình bạn này. Em thực sự rất trân quý cái tình bạn này cho nên em không muốn mất 1 chút nào.

-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
C nghĩ là e nhắn tin hỏi có chuyện gì à, tớ làm gì khiến cậu k vui phải k? Có gì thì cậu bảo tớ chứ nhiều khi tớ vô tư nên k biết tớ sai ở đâu. Tớ sai thì cậu bảo để tớ sửa. Tớ trân quý tình bạn của tụi mình nên cũng mong cậu có gì thì tâm sự nói thẳng với tớ. Nhiều ngày nay cậu lơ tớ đi làm tớ cảm thấy buồn, cậu còn coi mình là bạn thì chúng ta tâm sự, làm hoà nhé.
Nói kiểu vậy mà bạn ấy vẫn lơ hoặc k rep thì thôi, e cứ sống bình thường. Coi bạn ấy như 1 người bạn bình thường khác trong lớp, k ghét cũng k vồ vập như trước nữa.
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Trong một mối quan hệ bạn bè, chị nghĩ có rất nhiều tình huống xảy ra mà 1 trong 2 em có cư xử khiến đối phương khó chịu. Tất nhiên đứa bạn nào thẳng tính thì họ sẽ nói ra và giải quyết ngay luôn. Tuy nhiên trường hợp này cũng hiếm, đa số tụi em sẽ giữ lại trong lòng, lâu dần nảy sinh hoài nghi khiến tình bạn nhạt đi.
Em nên tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng giữa 2 đứa, cả 2 phải chịu nói lên suy nghĩ thì mới giải quyết khúc mắc trong lòng được, để chơi lâu dài thì bắt buộc phải hiểu điều này. Nếu em cố gắng hết sức trò chuyện mà đối phương không chịu bày tỏ thì chị nghĩ nên xem lại, tốt nhất là dành thời gian cho mối quan hệ khác thôi nè
 
  • Love
Reactions: Hà Vy.

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
nếu hỏi thẳng k chịu nói, nhờ ng khác hỏi cũng không nói thì e có thể nhắn tin. đôi khi việc nhắn tin có thể dễ dàng trao đổi hơn đấy em.
tình bạn đôi khi cũng phức tạp như tình yêu vậy, tự dưng vô cớ hết muốn bên cạnh với nhau, cũng chẳng vì lý do gì cả.
 

hoangtuan9123

Học sinh gương mẫu
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,159
2,225
319
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh
Em không biết là do em nhạy cảm hay thế nào nữa nhưng mà có vẻ như bạn thân của em đang ngày càng xa cách em hay sao ấy giờ em không biết làm thế nào cho đúng nữa.

Chuyện là hồi em mới vào lớp 10 thì vì tình hình dịch bệnh nên cho đến giữa kì 2 năm học đó bọn em mới đi học lại và em chơi rất thân với bạn ấy. Bọn em thân từ hồi đó đến bây giờ cũng được gần 1 năm rồi và dạo gần đây em thấy bạn ấy có những biểu hiện như đang tránh né em và không muốn chơi với em nữa vậy.
Câu chuyện bắt đầu từ dạo tháng 8 khi mà cô chủ nhiệm bọn em bắt đầu tổ chức học hè thêm ở bên ngoài. Thì nó rất hay dỗi em mà không có lý do vậy. Bọn em vẫn đến đưa đón nhau đi học bình thường thôi nhưng mà nó hay có những câu nói mang ý đang dỗi như là " kệ mày chứ"; "ai bạn mày"; "tao chơi với mày à" hay những câu tựa tựa như thế nhưng lúc đó em cũng chỉ nghĩ đơn giản là trêu đùa nhau thôi vì sau đấy bọn em vẫn rất bình thường với nhau. Sau này thì bọn em càng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn cho đến hôm lên trường để lấy đồng phục cho ngày khai giảng thì chiều hôm đó em có đợi nó đến đón em như mọi ngày nhưng lâu quá nên em sợ muộn giờ nghĩ la nó không đến đón nên em đi trước. Hôm đó lên lớp là bọn em bắt đầu nhìn nhau kiểu lạ lạ không nói chuyện gì cho đến khi nó mượn em cái bút thì lúc đó em đang mải game cho nên có nói nó tự mở cặp em lấy đi nhưng nó không lấy cho nên em cũng mở cặp ra lấy cái hộp bút vứt ra chỗ nó xong không biết lúc đó nó nói em hay nói ai nhưng em có nghe thấy nó thái độ nói gì đấy cụ thể là gì thì em cũng không biết nữa. Sau đấy thì em có bắt chuyện thì nó trả lời rất hờ hững luôn ý. Đến chiều hôm sau bọn em đi giọn vệ vệ sinh lớp thì em có việc nên đến muộn em có bảo nó là đi trước đi không phải đón em xong nó cũng ok cho nên em không nghĩ gì nhiều. Từ lúc đó trở đi là nó chính thức lơ em đi ấy. Lúc em đến thì em có ra đứng cạnh nó xong nó nhìn em như người lạ ý rồi đi ra chỗ khác mất tiêu luôn. Sau đấy hôm nào cũng vậy em có tìm cách để cố gắng bắt chuyện vs nó nhưng em rất ngại đối tiếp 1:1 trong tình huống như thế nên em có nhờ thử đứa bạn khác thân với cả em lẫn nó hỏi hộ là nó giận em hay gì nhưng nó đều trả lời là không có gì bọn em vẫn bình thường mà. Nhưng em cũng tự nhận luôn rằng em là 1 cái đứa cực kì nhạy cảm trong quan hệ bạn bè và em thấy không đúng. Và em có đánh liều 1 lần hỏi thẳng nó là nó dỗi em hay thế nào nhưng nó đều trả lời là không có gì cả. Xong sau đấy em cũng có cố gắng kiếm chuyện để nói với nó nhưng nó rất hờ hững rep rất chậm và em cảm thấy là nó không có ý muốn tiếp tục trò chuyện với em. Xong hôm sau em vẫn có ý muốn bắt chuyện với nó lúc nó đang nói chuyện với con bạn em khi đang nói về chuyện xỏ khuyên, lúc em bước đến mới hỏi được có 1 câu nó đi luôn để em đứng đấy nhìn nó luôn ấy.
Thực sự em không biết nên làm thế nào luôn nên em rất mong được nghe ý kiến của mọi người để cứu vãn tình bạn này. Em thực sự rất trân quý cái tình bạn này cho nên em không muốn mất 1 chút nào.

-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF Confessionthật ra thì b e cũng là người nhạy cảm đó. Những hành động mà e cho là nhỏ nhặt như quăng bút ra chỗ b ý, hay đi trc mặc dù 2 em đều hẹn nhau như mọi khi chắc đã khiến b ý hơi buồn trong lòng
với cả ng nhạy cảm khi mà hỏi thẳng như vậy họ ko nói đâu
các b như này cũng dễ giận mà cũng dễ nguôi lắm
có thể b ý đã hết giận e r mà chưa có cơ hội để bày tỏ thôi
chỉ cần e ngỏ lời trc là okela ngay
nếu như e cảm thấy b ý rất quan trọng với e, rằng e rất quý và trân trọng mqh này thì hsau thử thử đến ra chỗ b ý giọng kiểu dịu dịu thôi đừng dỗi mình nx mà xong làm trò con bò
nóa mà cười là okela r
b a cũng có đứa như vậy á
a nghĩ đây cũng chẳng phải tính xấu đâu chỉ là sự nhạy cảm khiến một hành động nhỏ của mn cũng khiến b ý suy nghĩ nhiều á
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

SoJieunSoKool

Thiên tài Hóa học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
367
833
224
Em không biết là do em nhạy cảm hay thế nào nữa nhưng mà có vẻ như bạn thân của em đang ngày càng xa cách em hay sao ấy giờ em không biết làm thế nào cho đúng nữa.

Chuyện là hồi em mới vào lớp 10 thì vì tình hình dịch bệnh nên cho đến giữa kì 2 năm học đó bọn em mới đi học lại và em chơi rất thân với bạn ấy. Bọn em thân từ hồi đó đến bây giờ cũng được gần 1 năm rồi và dạo gần đây em thấy bạn ấy có những biểu hiện như đang tránh né em và không muốn chơi với em nữa vậy.
Câu chuyện bắt đầu từ dạo tháng 8 khi mà cô chủ nhiệm bọn em bắt đầu tổ chức học hè thêm ở bên ngoài. Thì nó rất hay dỗi em mà không có lý do vậy. Bọn em vẫn đến đưa đón nhau đi học bình thường thôi nhưng mà nó hay có những câu nói mang ý đang dỗi như là " kệ mày chứ"; "ai bạn mày"; "tao chơi với mày à" hay những câu tựa tựa như thế nhưng lúc đó em cũng chỉ nghĩ đơn giản là trêu đùa nhau thôi vì sau đấy bọn em vẫn rất bình thường với nhau. Sau này thì bọn em càng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn cho đến hôm lên trường để lấy đồng phục cho ngày khai giảng thì chiều hôm đó em có đợi nó đến đón em như mọi ngày nhưng lâu quá nên em sợ muộn giờ nghĩ la nó không đến đón nên em đi trước. Hôm đó lên lớp là bọn em bắt đầu nhìn nhau kiểu lạ lạ không nói chuyện gì cho đến khi nó mượn em cái bút thì lúc đó em đang mải game cho nên có nói nó tự mở cặp em lấy đi nhưng nó không lấy cho nên em cũng mở cặp ra lấy cái hộp bút vứt ra chỗ nó xong không biết lúc đó nó nói em hay nói ai nhưng em có nghe thấy nó thái độ nói gì đấy cụ thể là gì thì em cũng không biết nữa. Sau đấy thì em có bắt chuyện thì nó trả lời rất hờ hững luôn ý. Đến chiều hôm sau bọn em đi giọn vệ vệ sinh lớp thì em có việc nên đến muộn em có bảo nó là đi trước đi không phải đón em xong nó cũng ok cho nên em không nghĩ gì nhiều. Từ lúc đó trở đi là nó chính thức lơ em đi ấy. Lúc em đến thì em có ra đứng cạnh nó xong nó nhìn em như người lạ ý rồi đi ra chỗ khác mất tiêu luôn. Sau đấy hôm nào cũng vậy em có tìm cách để cố gắng bắt chuyện vs nó nhưng em rất ngại đối tiếp 1:1 trong tình huống như thế nên em có nhờ thử đứa bạn khác thân với cả em lẫn nó hỏi hộ là nó giận em hay gì nhưng nó đều trả lời là không có gì bọn em vẫn bình thường mà. Nhưng em cũng tự nhận luôn rằng em là 1 cái đứa cực kì nhạy cảm trong quan hệ bạn bè và em thấy không đúng. Và em có đánh liều 1 lần hỏi thẳng nó là nó dỗi em hay thế nào nhưng nó đều trả lời là không có gì cả. Xong sau đấy em cũng có cố gắng kiếm chuyện để nói với nó nhưng nó rất hờ hững rep rất chậm và em cảm thấy là nó không có ý muốn tiếp tục trò chuyện với em. Xong hôm sau em vẫn có ý muốn bắt chuyện với nó lúc nó đang nói chuyện với con bạn em khi đang nói về chuyện xỏ khuyên, lúc em bước đến mới hỏi được có 1 câu nó đi luôn để em đứng đấy nhìn nó luôn ấy.
Thực sự em không biết nên làm thế nào luôn nên em rất mong được nghe ý kiến của mọi người để cứu vãn tình bạn này. Em thực sự rất trân quý cái tình bạn này cho nên em không muốn mất 1 chút nào.

-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF Confessionxời như chị nè, trc có một bạn chs cực thân luôn mà hai đứa trẩu như nhau nên cx cắt xoẹt nhau vs cái lí do cực kì vớ vẩn. kể từ đó là kh baoh nói chuyện vs nhau . sau này c có thử nhắn tin làm hoà mà nó lm lơ kh rep nên c cx say bye luôn:) đến h qua 2 năm thì đỡ gắt vs nhau r, vì vẫn chs trong một nhóm nên vẫn hay gặp, có điều chỉ như ng qua đường với nhau thoi, khỏi thân:))

hehe nói v thui chứ đừng bắt chước, tại tính c kì cục:)
 

Hà Vy.

Học sinh
Thành viên
22 Tháng năm 2022
36
51
21
18
Nghệ An
Em không biết là do em nhạy cảm hay thế nào nữa nhưng mà có vẻ như bạn thân của em đang ngày càng xa cách em hay sao ấy giờ em không biết làm thế nào cho đúng nữa.

Chuyện là hồi em mới vào lớp 10 thì vì tình hình dịch bệnh nên cho đến giữa kì 2 năm học đó bọn em mới đi học lại và em chơi rất thân với bạn ấy. Bọn em thân từ hồi đó đến bây giờ cũng được gần 1 năm rồi và dạo gần đây em thấy bạn ấy có những biểu hiện như đang tránh né em và không muốn chơi với em nữa vậy.
Câu chuyện bắt đầu từ dạo tháng 8 khi mà cô chủ nhiệm bọn em bắt đầu tổ chức học hè thêm ở bên ngoài. Thì nó rất hay dỗi em mà không có lý do vậy. Bọn em vẫn đến đưa đón nhau đi học bình thường thôi nhưng mà nó hay có những câu nói mang ý đang dỗi như là " kệ mày chứ"; "ai bạn mày"; "tao chơi với mày à" hay những câu tựa tựa như thế nhưng lúc đó em cũng chỉ nghĩ đơn giản là trêu đùa nhau thôi vì sau đấy bọn em vẫn rất bình thường với nhau. Sau này thì bọn em càng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn cho đến hôm lên trường để lấy đồng phục cho ngày khai giảng thì chiều hôm đó em có đợi nó đến đón em như mọi ngày nhưng lâu quá nên em sợ muộn giờ nghĩ la nó không đến đón nên em đi trước. Hôm đó lên lớp là bọn em bắt đầu nhìn nhau kiểu lạ lạ không nói chuyện gì cho đến khi nó mượn em cái bút thì lúc đó em đang mải game cho nên có nói nó tự mở cặp em lấy đi nhưng nó không lấy cho nên em cũng mở cặp ra lấy cái hộp bút vứt ra chỗ nó xong không biết lúc đó nó nói em hay nói ai nhưng em có nghe thấy nó thái độ nói gì đấy cụ thể là gì thì em cũng không biết nữa. Sau đấy thì em có bắt chuyện thì nó trả lời rất hờ hững luôn ý. Đến chiều hôm sau bọn em đi giọn vệ vệ sinh lớp thì em có việc nên đến muộn em có bảo nó là đi trước đi không phải đón em xong nó cũng ok cho nên em không nghĩ gì nhiều. Từ lúc đó trở đi là nó chính thức lơ em đi ấy. Lúc em đến thì em có ra đứng cạnh nó xong nó nhìn em như người lạ ý rồi đi ra chỗ khác mất tiêu luôn. Sau đấy hôm nào cũng vậy em có tìm cách để cố gắng bắt chuyện vs nó nhưng em rất ngại đối tiếp 1:1 trong tình huống như thế nên em có nhờ thử đứa bạn khác thân với cả em lẫn nó hỏi hộ là nó giận em hay gì nhưng nó đều trả lời là không có gì bọn em vẫn bình thường mà. Nhưng em cũng tự nhận luôn rằng em là 1 cái đứa cực kì nhạy cảm trong quan hệ bạn bè và em thấy không đúng. Và em có đánh liều 1 lần hỏi thẳng nó là nó dỗi em hay thế nào nhưng nó đều trả lời là không có gì cả. Xong sau đấy em cũng có cố gắng kiếm chuyện để nói với nó nhưng nó rất hờ hững rep rất chậm và em cảm thấy là nó không có ý muốn tiếp tục trò chuyện với em. Xong hôm sau em vẫn có ý muốn bắt chuyện với nó lúc nó đang nói chuyện với con bạn em khi đang nói về chuyện xỏ khuyên, lúc em bước đến mới hỏi được có 1 câu nó đi luôn để em đứng đấy nhìn nó luôn ấy.
Thực sự em không biết nên làm thế nào luôn nên em rất mong được nghe ý kiến của mọi người để cứu vãn tình bạn này. Em thực sự rất trân quý cái tình bạn này cho nên em không muốn mất 1 chút nào.

-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF ConfessionMình nghĩ nếu còn duyên thì chúng ta vẫn là bạn , dù trong hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn là bạn. Có đôi lúc cứ ngỡ tình bạn này sẽ vĩnh cửu nhưng trong cuộc sống này có nhiều xích mích. Bạn thân thân theo từng thời , mình nghĩ là vậy...Đến khi một vài điều gì đấy khiến ta không còn thân như ngày trước nữa sẽ khiến một trong hai cảm thấy có lỗi...Do bạn hay do tôi?
 
  • Like
Reactions: Marcco

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
397
1,273
116
Nghệ An
Nghệ An
Em không biết là do em nhạy cảm hay thế nào nữa nhưng mà có vẻ như bạn thân của em đang ngày càng xa cách em hay sao ấy giờ em không biết làm thế nào cho đúng nữa.

Chuyện là hồi em mới vào lớp 10 thì vì tình hình dịch bệnh nên cho đến giữa kì 2 năm học đó bọn em mới đi học lại và em chơi rất thân với bạn ấy. Bọn em thân từ hồi đó đến bây giờ cũng được gần 1 năm rồi và dạo gần đây em thấy bạn ấy có những biểu hiện như đang tránh né em và không muốn chơi với em nữa vậy.
Câu chuyện bắt đầu từ dạo tháng 8 khi mà cô chủ nhiệm bọn em bắt đầu tổ chức học hè thêm ở bên ngoài. Thì nó rất hay dỗi em mà không có lý do vậy. Bọn em vẫn đến đưa đón nhau đi học bình thường thôi nhưng mà nó hay có những câu nói mang ý đang dỗi như là " kệ mày chứ"; "ai bạn mày"; "tao chơi với mày à" hay những câu tựa tựa như thế nhưng lúc đó em cũng chỉ nghĩ đơn giản là trêu đùa nhau thôi vì sau đấy bọn em vẫn rất bình thường với nhau. Sau này thì bọn em càng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn cho đến hôm lên trường để lấy đồng phục cho ngày khai giảng thì chiều hôm đó em có đợi nó đến đón em như mọi ngày nhưng lâu quá nên em sợ muộn giờ nghĩ la nó không đến đón nên em đi trước. Hôm đó lên lớp là bọn em bắt đầu nhìn nhau kiểu lạ lạ không nói chuyện gì cho đến khi nó mượn em cái bút thì lúc đó em đang mải game cho nên có nói nó tự mở cặp em lấy đi nhưng nó không lấy cho nên em cũng mở cặp ra lấy cái hộp bút vứt ra chỗ nó xong không biết lúc đó nó nói em hay nói ai nhưng em có nghe thấy nó thái độ nói gì đấy cụ thể là gì thì em cũng không biết nữa. Sau đấy thì em có bắt chuyện thì nó trả lời rất hờ hững luôn ý. Đến chiều hôm sau bọn em đi giọn vệ vệ sinh lớp thì em có việc nên đến muộn em có bảo nó là đi trước đi không phải đón em xong nó cũng ok cho nên em không nghĩ gì nhiều. Từ lúc đó trở đi là nó chính thức lơ em đi ấy. Lúc em đến thì em có ra đứng cạnh nó xong nó nhìn em như người lạ ý rồi đi ra chỗ khác mất tiêu luôn. Sau đấy hôm nào cũng vậy em có tìm cách để cố gắng bắt chuyện vs nó nhưng em rất ngại đối tiếp 1:1 trong tình huống như thế nên em có nhờ thử đứa bạn khác thân với cả em lẫn nó hỏi hộ là nó giận em hay gì nhưng nó đều trả lời là không có gì bọn em vẫn bình thường mà. Nhưng em cũng tự nhận luôn rằng em là 1 cái đứa cực kì nhạy cảm trong quan hệ bạn bè và em thấy không đúng. Và em có đánh liều 1 lần hỏi thẳng nó là nó dỗi em hay thế nào nhưng nó đều trả lời là không có gì cả. Xong sau đấy em cũng có cố gắng kiếm chuyện để nói với nó nhưng nó rất hờ hững rep rất chậm và em cảm thấy là nó không có ý muốn tiếp tục trò chuyện với em. Xong hôm sau em vẫn có ý muốn bắt chuyện với nó lúc nó đang nói chuyện với con bạn em khi đang nói về chuyện xỏ khuyên, lúc em bước đến mới hỏi được có 1 câu nó đi luôn để em đứng đấy nhìn nó luôn ấy.
Thực sự em không biết nên làm thế nào luôn nên em rất mong được nghe ý kiến của mọi người để cứu vãn tình bạn này. Em thực sự rất trân quý cái tình bạn này cho nên em không muốn mất 1 chút nào.

-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF ConfessionĐể cho bạn ấy Đỡ dần rồi thử nói chuyện một một với nhau và nói hết những khúc mắc trong mối quan hệ giữa hai người để cùng giải quyết nhưng nếu bạn kia cứ tiếp tục thái độ và không muốn giải quyết vấn đề thì bạn nên mặc kệ luôn đi bởi mình nghĩ nếu người ta trân trọng mối quan hệ này thì người ta sẽ làm khác rồi nên là Bạn đừng có buồn nhé trong đời sẽ có người đến là đi họ đến để mang cho chúng ta bài học mà chúng ta cần học nhất
 
Top Bottom