HMF Confess HMF Confessions 152

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


"Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng dạo HMF trong năm của mình :) Dòng cfs này mình viết để dành tặng những người bạn đã lướt ngang qua thời thanh xuân của mình trên thế giới ảo - những người mà chỉ còn trong dĩ vãng của kí ức xa xưa ^^

Những dòng tâm thư cuối cùng này, mình khuyên mọi người - những người không phận sự đừng đọc tiếp vì nó rất mâu thuẫn, rất khó hiểu và mang tính hack não cực kì cao :) Ngay cả mình khi viết những dòng này, mình cũng không dám chắc mình đang nghĩ gì trong đầu nữa :) Vậy nên đừng đọc :)

Mình là một đứa mắc bệnh hoang tưởng và thích nghĩ ngợi vẩn vơ để rồi bất thần cười một mình chẳng khác nào đứa tự kỉ. Và cũng vì những suy nghĩ hoang đường đến lệch lạc ấy mà mình liên tiếp nghịch và tạo ra những dấu ấn riêng để nhiều người nhầm tưởng mình best. Đính chính thì mình chuẩn là bad nhá các chàng trai :)

Mình đến với diễn đàn này một cách rất tình cờ và cũng rất tình cờ quen biết được những người bạn giỏi từ khắp mọi miền đất nước. Mình đã từng có một cuộc sống ngoài đời thực rất ... Phải nói sao nhỉ? Đó là một cuộc sống mà nhìn từ bên ngoài rất nhiều người mong ước. Ngoại trừ mình - người trực tiếp sống trong thế giới đó :) Đó là một cuộc sống gần như hoàn hảo đến mức không ai có thể soi mói ra một khuyết điểm nhưng chính sự hoàn hảo đến nghẹt thở đấy khiến mình luôn lẩn quẩn trong vòng an toàn mà tạo hóa ban tặng. Có người bảo mình thật sướng, đường đi đã trải sẵn thảm đỏ rồi, chỉ cần bước đi lên thì mình sẽ đến được đỉnh núi của thành công. Đúng là như vậy. Từ nhỏ đến lớn mình đều đi trên con đường đó và thành công, danh tiếng cứ thế nối tiếp nhau. Mình đúng là đứa ngỗ nghịch hết sức khi hết lần này đến lần khác muốn vượt qua cái vòng đó, muốn đi trên những con đường chưa có dấu chân người, muốn leo lên những ngọn núi mà mây phủ kín từ giữa đỉnh và muốn bơi băng qua đại dương nơi có nhiều mối nguy hiểm rình rập. Cái máu ưa mạo hiểm, khám phá của mình cứ thế nung nấu và hình thành trong mình cái cảm giác chán ghét cái thực tại hoàn hảo đến tầm thường. Mình thích sự mới mẻ, sự khó hiểu, sự điên rồ lẫn sự bình an, thanh tịnh :) Và tất cả những chặng đường mình đã đi qua, những nơi mình đã đến, những người mình đã gặp, chưa một lần khiến cái xúc cảm trong mình thực sự được thỏa mãn. Nhưng khi đến diễn đàn này, lần đầu tiên mình cảm giác rõ được thế nào là bị vượt mặt, thế nào là ích kỉ, thế nào ngạo mạn, thế nào là thua cuộc và thế nào là thích thú đến khôn cùng cảm giác chiến thắng. Có thể nói diễn đàn này quy tụ những nhân tài ẩn danh, những vấn đề nan giải cùng những bài học làm người đắt giá. Lần đầu tiên sau hơn 16 năm, mình cảm thấy sung sướng tột độ khi thua ai đó, khi nỗ lực phấn đấu vượt qua những người đó, khi cố gắng hoàn thành một cái gì đó một cách thật hoành tráng. Sự nhàm chán và tiêu cực ấy đã phai dần theo năm tháng nhưng thực ra nó vẫn âm ỉ dập tắt những gì tích cực, có thể nói là nó đang chờ ngày tạt nước một cách phũ phàng nhất để mình thức tỉnh và quay lại con đường đi ban đầu. Phải, lúc anh Hải dứt áo ra đi chắc cũng là lúc mình trở lại những ngày tháng năm đó :)

Các cậu chắc đã quên cả rồi. Quãng thời gian cùng nhau hẹn ước ngày ấy, cùng nhau thách thức ngày ấy, cùng nhau vai kề vai ứng chiến trước những topic siêu khó ngày ấy và cùng lấp lại lỗ hổng cho nhau ngày ấy. Đó là năm 2016 của dĩ vãng. Một năm mà IT đã vô tình xóa mất của tất cả chúng ta :) Một năm mà bây giờ nhắc lại chỉ những người cũ cười nhạt với nhau, vỗ vai mà bảo rằng: "Let the past be the past" Một thời rực rỡ đã rơi vào quên lãng, đã vĩnh viễn qua đi mà sau này ngọn gió vô tình lướt thổi chúng ta trở lại cũng chỉ có thể làm khóe mắt cay cay mà thôi. Các cậu đã dạy mình rất nhiều thứ. Đã giúp mình nhận ra những thiếu sót mà bản thân cần phải khắc phục, đã giúp mình tin vào huyền thoại tình bạn online, đã giúp mình hoàn thiện hơn về cả tính cách lẫn năng lực. Thế mà mình vẫn chưa thể làm gì cho các cậu cả... các cậu đã bỏ đi ... đã bỏ đi để lại trong mình sự tiếc nuối lẫn hụt hẫng. Tiếc cho những kí ức thanh xuân tươi đẹp bị cắt ngang đã trôi qua và hụt hẫng cho những gì chưa làm được, sắp sửa làm được thì lại biến mất một cách quá đột ngột. Có thể... à không có lẽ, sau này khi tất cả chúng ta lớn lên, trở thành tân sinh viên của năm 2018, mỗi người trong chúng ta sẽ gặp được những người xuất chúng hơn, có những dự định riêng cho tương lai, có sự đổi mới trong cả thể xác và tâm hồn. Sẽ chẳng còn những năm tháng lông bông, ngu ngơ trên diễn đàn này nữa. Sẽ trở nên thực dụng hơn, sẽ chín chắn trong cách ứng xử hơn... và rồi sẽ chẳng bao giờ có lại cảm giác như ngày xưa nữa. Phải, trong cả năm 2017 qua, mình đã cố kiếm tìm lại cái cảm giác ấy, từ những bài học, từ những người bạn mới ... nhưng không sao tìm ra cả các cậu ạ =)) Vì các cậu là ... You're apples of my eyes :)

Thi THPTQG xong, mình vẫn mong các cậu sẽ trở lại diễn đàn này. Dù không còn trọn vẹn được như trước, mình vẫn mong được tám chuyện, chém gió, trao đổi chuyện tương lai với các cậu. Và bất giác gặp một bài toán, bài hóa nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau kéo nhau vào, cùng thảo luận cách giải, cách tư duy và phá sập wall với vô vàn những lời xàm xí theo phong cách riêng của nhau nhá :))

Mình off đây. Tạm biệt các cậu. Tạm biệt thanh xuân của tất cả chúng ta. Chúc diễn đàn một năm mới thịnh vượng và thành công. Chúc cho các cậu luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, tài ba và gặt hái được thành công trên con đường chinh phục vũ môn phía trước nhé! ^^

Từ đứa con gái duy nhất trong team đến 7 thằng con trai: N, A, K, H.T, P, M.T :) Mãi yêu tất cả các cậu ~~"


---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Top Bottom