Tôi đã từng không biết: 'TÔI LÀ AI' và rằng cái cảm giác ấy cứ theo tôi mãi. Sự lựa chọn giữa một cái mình gắn bó đã hơn 5 năm và một cái khác chưa tròn 1 năm nhưng đó chắc chắn là cái tôi thích nhất, sự lựa chọn giữa môn Anh-Toán!Tôi đã khóc thật nhiều và nhận ra đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình-quyết định theo lí trí, những gì mà con tim tôi mách bảo. Có người lại bảo :Con gái thì học Toán sẽ không nổi đâu! Nhưng tôi đây chắc chắn sẽ cho họ thấy rằng nhận định đó hoàn toàn sai lầm, sao lại không thể chứ?Tôi sẽ lấy đó làm động lực để tôi sẽ trở thành chính tôi-không là 1 ai khác!Hãy thử nghĩ rằng :nếu bạn ước muốn, khao khát 1 điều gì đó, họ ngăn cản bạn, liệu bạn thành công? Tôi không bằng họ, đó là điều đương nhiên, nhưng rồi sẽ có một ngày, chắc chắn 1 ngày nào đó tôi sẽ lật ngược điều đó! Gửi chị @Bonechimte em cảm ơn chị trong thời gian qua, em không giỏi Văn lắm nên có lẽ khi nói ra sẽ lộ đôi điều mất ^^ Bone thông cảm nhá! Chị giúp em vượt qua lúc ấy-lúc mà em tưởng chừng sẽ không còn là chính mình! Chị còn nói:'Cố lên em thích cái nào thì theo cais ấy! Tks Bone nhé ^^Và cuối cùng gửi tôi của 1 năm sau, tôi không biêt cậu lúc đó có còn nhớ cái confession này không, nhưng tôi bây giờ rất mong cậu đọc được nó lắm đấy!Nó sẽ cho cậu biết cậu đã làm gì để được như ngày hôm nay- hãy trân trọng nó, dù là 1 chút thôi nhưng sẽ là rất nhiều đối với tôi đấy! Tôi đã -đang và sẽ cố gắng, cố gắng dù kiệt sức đi chăng nữa cũng sẽ học để tương lai cậu không cần hối tiếc giúp tôi đâu nhé! Học chủ động+Sống tích cực<=> không thể hối tiếc!!Không biết đến lúc đó cậu sẽ còn nhớ ý nghĩa của dấu này hay không '<=>' nhưng tôi tin rằng cậu sẽ phải tự hào về tôi. Và đừng quên rằng TÔI là cậu của ngày hôm qua đấy nhé!!!^^
~8-5\f->7.2~~!4
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Tôi đã từng không biết: 'TÔI LÀ AI' và rằng cái cảm giác ấy cứ theo tôi mãi. Sự lựa chọn giữa một cái mình gắn bó đã hơn 5 năm và một cái khác chưa tròn 1 năm nhưng đó chắc chắn là cái tôi thích nhất, sự lựa chọn giữa môn Anh-Toán!Tôi đã khóc thật nhiều và nhận ra đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình-quyết định theo lí trí, những gì mà con tim tôi mách bảo. Có người lại bảo :Con gái thì học Toán sẽ không nổi đâu! Nhưng tôi đây chắc chắn sẽ cho họ thấy rằng nhận định đó hoàn toàn sai lầm, sao lại không thể chứ?Tôi sẽ lấy đó làm động lực để tôi sẽ trở thành chính tôi-không là 1 ai khác!Hãy thử nghĩ rằng :nếu bạn ước muốn, khao khát 1 điều gì đó, họ ngăn cản bạn, liệu bạn thành công? Tôi không bằng họ, đó là điều đương nhiên, nhưng rồi sẽ có một ngày, chắc chắn 1 ngày nào đó tôi sẽ lật ngược điều đó! Gửi chị @Bonechimte em cảm ơn chị trong thời gian qua, em không giỏi Văn lắm nên có lẽ khi nói ra sẽ lộ đôi điều mất ^^ Bone thông cảm nhá! Chị giúp em vượt qua lúc ấy-lúc mà em tưởng chừng sẽ không còn là chính mình! Chị còn nói:'Cố lên em thích cái nào thì theo cais ấy! Tks Bone nhé ^^Và cuối cùng gửi tôi của 1 năm sau, tôi không biêt cậu lúc đó có còn nhớ cái confession này không, nhưng tôi bây giờ rất mong cậu đọc được nó lắm đấy!Nó sẽ cho cậu biết cậu đã làm gì để được như ngày hôm nay- hãy trân trọng nó, dù là 1 chút thôi nhưng sẽ là rất nhiều đối với tôi đấy! Tôi đã -đang và sẽ cố gắng, cố gắng dù kiệt sức đi chăng nữa cũng sẽ học để tương lai cậu không cần hối tiếc giúp tôi đâu nhé! Học chủ động+Sống tích cực<=> không thể hối tiếc!!Không biết đến lúc đó cậu sẽ còn nhớ ý nghĩa của dấu này hay không '<=>' nhưng tôi tin rằng cậu sẽ phải tự hào về tôi. Và đừng quên rằng TÔI là cậu của ngày hôm qua đấy nhé!!!^^
~8-5\f->7.2~~!4
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions