

" Chào!
Tạm thời tao gọi mày bằng cái tên #L nha!
Mày à! Tình bạn giữa tao với mày giờ biến tan đi đâu rồi???
Hồi mới vào diễn đàn, tao chưa quen biết mày nhưng chúng ta đã gặp nhau ở 1 rồi 2 cuộc thi. Tao và mày cùng chung 1 team. Tao luôn tôn trọng khoảng thời gian khi bên cạnh mày, khi nói chuyện cùng mày. Hầu như mỗi ngày, ngày nào tao cũng nói chuyện với mày. Có lần tao còn rình xem mày có onl không nữa cơ. Những khoảnh khắc đó, tao nhớ như in.... Vậy mà bây giờ.......
Có lần, tao còn tự hỏi chính bản thân mình:
- Mày à! Mày phản bội tao rồi à?
Tình bạn giữa tao với mày đã tan vỡ từ lúc nào mà tao không biết. Tao buồn lắm... Tao coi trọng mày lắm cơ mà.... Tại sao bây giờ mày lại bơ tao??? Tại sao mày lại coi tao là 1 người dưng vậy??? Chúng ta đã cùng trò chuyện cùng nhau mỗi ngày mà giờ mày không nhắn tin cho tao lấy 1 lần. Ok! Nếu mày không ib tao thì tao sẽ chủ động ib cho mày. Tao ibox cho mày rồi đấy! Mày đâu trả lời!? Tao hỏi thăm sức khỏe thôi mà.... Tao biết mày đã đọc nhưng.... mày không trả lời.... Mày tỏ vẻ làm lơ tao.
Mày à! Nếu mày không muốn làm bạn với tao thì mày nói cho tao 1 câu nha! Tao sai chỗ nào thì mày cho tao xin lỗi nha! Đừng làm tao thất vọng!
Tui tin tưởng vào bà! Miss you!!!
. #Đ #T ."
#Thy: mong là 2 em sớm làm lành với nhau. Vì tình bạn không giận hờn thì đâu còn là tình bạn nữa.
Chúc các em luôn ĐỦ!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Tạm thời tao gọi mày bằng cái tên #L nha!
Mày à! Tình bạn giữa tao với mày giờ biến tan đi đâu rồi???
Hồi mới vào diễn đàn, tao chưa quen biết mày nhưng chúng ta đã gặp nhau ở 1 rồi 2 cuộc thi. Tao và mày cùng chung 1 team. Tao luôn tôn trọng khoảng thời gian khi bên cạnh mày, khi nói chuyện cùng mày. Hầu như mỗi ngày, ngày nào tao cũng nói chuyện với mày. Có lần tao còn rình xem mày có onl không nữa cơ. Những khoảnh khắc đó, tao nhớ như in.... Vậy mà bây giờ.......
Có lần, tao còn tự hỏi chính bản thân mình:
- Mày à! Mày phản bội tao rồi à?
Tình bạn giữa tao với mày đã tan vỡ từ lúc nào mà tao không biết. Tao buồn lắm... Tao coi trọng mày lắm cơ mà.... Tại sao bây giờ mày lại bơ tao??? Tại sao mày lại coi tao là 1 người dưng vậy??? Chúng ta đã cùng trò chuyện cùng nhau mỗi ngày mà giờ mày không nhắn tin cho tao lấy 1 lần. Ok! Nếu mày không ib tao thì tao sẽ chủ động ib cho mày. Tao ibox cho mày rồi đấy! Mày đâu trả lời!? Tao hỏi thăm sức khỏe thôi mà.... Tao biết mày đã đọc nhưng.... mày không trả lời.... Mày tỏ vẻ làm lơ tao.
Mày à! Nếu mày không muốn làm bạn với tao thì mày nói cho tao 1 câu nha! Tao sai chỗ nào thì mày cho tao xin lỗi nha! Đừng làm tao thất vọng!
Tui tin tưởng vào bà! Miss you!!!
. #Đ #T ."
#Thy: mong là 2 em sớm làm lành với nhau. Vì tình bạn không giận hờn thì đâu còn là tình bạn nữa.
Chúc các em luôn ĐỦ!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions