

Khi bạn nói chúng ta là bạn. Tôi đã phủ nhận. Khi tôi công nhận điều đó thì bạn đã biến mất. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau. Chúng ta không hợp nhau. Bạn chỉ hơn tôi một tuổi nhưng khi tôi tinh nghịch lên một tí thì bạn lại nói này nói nọ. Bạn nhờ gì tôi cũng giúp. Bạn nói gì tôi cũng nghe nhưng bạn đã làm được gì cho tôi. Trong suốt tuổi học trò cấp 2 của tôi, tôi không hề biết tới bạn. Tôi nhớ cái ngày hôm đó, một ngày trời mưa lạnh, bạn nhắn tin qua facebook cho tôi và từ đó chúng ta biết tới nhau. Có chuyện gì cũng hỏi nhau... Ừ vậy nhưng khi tôi hỏi bạn thì bạn chỉ trả lời bằng những câu nói thật nhạt nhẽo... Tôi ghét bạn. Tôi ghét bạn vì cái nhìn của bạn rất vô lí. Tôi ghét bạn vì cách mà bạn đối xử với tôi. Tôi ghét tất cả... Bạn đã làm cho tôi trở nên điên rồ nhưng suy cho cùng tôi cũng có một chút gì đó gọi là bắt đầu cảm nhận được những cái cảm giác đã từng bị mất đi... TÌNH BẠN
#Thy: Đúng là tuổi trẻ rất khó hiểu đúng không, và chẳng thể nào hiểu nổi cái tính cách nắng mưa của nó.
Nhưng đừng lo, tất cả sẽ qua nhanh thôi. Thanh xuân ngắn lắm mà!!!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
#Thy: Đúng là tuổi trẻ rất khó hiểu đúng không, và chẳng thể nào hiểu nổi cái tính cách nắng mưa của nó.
Nhưng đừng lo, tất cả sẽ qua nhanh thôi. Thanh xuân ngắn lắm mà!!!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions