HMF Confess HMF Confession số 406: Tâm sự tuổi học trò

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Những dòng tâm sự về tuổi học trò...

Tính ra mình cũng đã ra trường được 5 năm, không lâu nhưng mình nghĩ bản thân cũng đã đủ trưởng thành để hiểu hơn, thông suốt hơn về cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Và lúc này, khoảng khắc vào hè cũng là lúc khiến mình nhớ đến những năm tháng đẹp đẽ thời cấp 3 - những ngày tháng mà chúng ta muốn đắm chìm mãi vào nó, không bao giờ muốn quên!

Mình tính ra là một đứa khá hướng ngoại và thích tham gia các hoạt động của lớp và Đoàn trường, chính vì vậy mà mình hầu như đã tận dụng làm hêt những điều tuyệt vời cùng các bạn bè trong những năm tháng cấp 3 để sau này không phải hối hận, và cũng có những kỉ niệm để sau này nhìn lại có thể đắm chìm vào đó.


Mình luôn như vậy, hạnh phúc, vui vẻ và hòa đồng, ngỡ rằng mình sẽ không cảm thấy nuối tiếc gì nữa, nhưng đến cuối năm lớp 12, mình mới phát hiện ra bản thân cảm thấy nuối tiếc vì "thời gian đã trôi quá nhanh". Mỗi một ngày trôi qua là một ngày gần hơn với ngày ra trường, điều đó thật khó để tương tượng một ngày phải xa bạn bè, xa mái trường thân yêu với biết bao kỉ niệm đẹp đẽ tuổi học trò.

Nhưng có lẽ do chính bản thân mình ích kỉ chăng? Bởi lẽ dù thời gian có nhiều hơn nữa, dài hơn nữa thì mình chắc chắn cũng không bao giờ thấy đủ. Nhiều khi hi vọng bản thân có thể dùng bàn tay này để níu giữ thời gian lại chút nữa, chút nữa,... nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những điều ước nho nhoi của mình ngày ấy...

Mình viết những dòng tâm sự này với hi vọng các bạn có thể chơi hết mình, cố gắng dành nhiều hơn chút thời gian để ở bên bạn bè, yêu thương, trò chuyện nhiều hơn một chút vì thời gian không bao giờ dừng lại, và để chúng ta không cảm thấy tiếc nuối quá nhiều trong tương lai khi bước chân vào đường đời khắc nghiệt hơn, xô bồ hơn,...

Thân ái!



---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Những dòng tâm sự về tuổi học trò...

Tính ra mình cũng đã ra trường được 5 năm, không lâu nhưng mình nghĩ bản thân cũng đã đủ trưởng thành để hiểu hơn, thông suốt hơn về cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Và lúc này, khoảng khắc vào hè cũng là lúc khiến mình nhớ đến những năm tháng đẹp đẽ thời cấp 3 - những ngày tháng mà chúng ta muốn đắm chìm mãi vào nó, không bao giờ muốn quên!

Mình tính ra là một đứa khá hướng ngoại và thích tham gia các hoạt động của lớp và Đoàn trường, chính vì vậy mà mình hầu như đã tận dụng làm hêt những điều tuyệt vời cùng các bạn bè trong những năm tháng cấp 3 để sau này không phải hối hận, và cũng có những kỉ niệm để sau này nhìn lại có thể đắm chìm vào đó.


Mình luôn như vậy, hạnh phúc, vui vẻ và hòa đồng, ngỡ rằng mình sẽ không cảm thấy nuối tiếc gì nữa, nhưng đến cuối năm lớp 12, mình mới phát hiện ra bản thân cảm thấy nuối tiếc vì "thời gian đã trôi quá nhanh". Mỗi một ngày trôi qua là một ngày gần hơn với ngày ra trường, điều đó thật khó để tương tượng một ngày phải xa bạn bè, xa mái trường thân yêu với biết bao kỉ niệm đẹp đẽ tuổi học trò.

Nhưng có lẽ do chính bản thân mình ích kỉ chăng? Bởi lẽ dù thời gian có nhiều hơn nữa, dài hơn nữa thì mình chắc chắn cũng không bao giờ thấy đủ. Nhiều khi hi vọng bản thân có thể dùng bàn tay này để níu giữ thời gian lại chút nữa, chút nữa,... nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những điều ước nho nhoi của mình ngày ấy...

Mình viết những dòng tâm sự này với hi vọng các bạn có thể chơi hết mình, cố gắng dành nhiều hơn chút thời gian để ở bên bạn bè, yêu thương, trò chuyện nhiều hơn một chút vì thời gian không bao giờ dừng lại, và để chúng ta không cảm thấy tiếc nuối quá nhiều trong tương lai khi bước chân vào đường đời khắc nghiệt hơn, xô bồ hơn,...

Thân ái!



---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF ConfessionỞ mỗi thời điểm chúng ta sẽ gặp gỡ một số người và trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hiện tại vốn dĩ đã tuyệt rồi nhưng cuộc sống đâu phải chỉ màu hồng đúng không? Rồi chúng ta phải lớn lên, tạm rời xa những thứ thân thuộc. Hãy cố gắng giữ những mối quan hệ tốt đẹp hiện tại, đừng để thời gian làm phai nhòa nhé. Và quan trọng là sống trân trọng từng khoảnh khắc ^^
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
655
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Những dòng tâm sự về tuổi học trò...

Tính ra mình cũng đã ra trường được 5 năm, không lâu nhưng mình nghĩ bản thân cũng đã đủ trưởng thành để hiểu hơn, thông suốt hơn về cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Và lúc này, khoảng khắc vào hè cũng là lúc khiến mình nhớ đến những năm tháng đẹp đẽ thời cấp 3 - những ngày tháng mà chúng ta muốn đắm chìm mãi vào nó, không bao giờ muốn quên!

Mình tính ra là một đứa khá hướng ngoại và thích tham gia các hoạt động của lớp và Đoàn trường, chính vì vậy mà mình hầu như đã tận dụng làm hêt những điều tuyệt vời cùng các bạn bè trong những năm tháng cấp 3 để sau này không phải hối hận, và cũng có những kỉ niệm để sau này nhìn lại có thể đắm chìm vào đó.


Mình luôn như vậy, hạnh phúc, vui vẻ và hòa đồng, ngỡ rằng mình sẽ không cảm thấy nuối tiếc gì nữa, nhưng đến cuối năm lớp 12, mình mới phát hiện ra bản thân cảm thấy nuối tiếc vì "thời gian đã trôi quá nhanh". Mỗi một ngày trôi qua là một ngày gần hơn với ngày ra trường, điều đó thật khó để tương tượng một ngày phải xa bạn bè, xa mái trường thân yêu với biết bao kỉ niệm đẹp đẽ tuổi học trò.

Nhưng có lẽ do chính bản thân mình ích kỉ chăng? Bởi lẽ dù thời gian có nhiều hơn nữa, dài hơn nữa thì mình chắc chắn cũng không bao giờ thấy đủ. Nhiều khi hi vọng bản thân có thể dùng bàn tay này để níu giữ thời gian lại chút nữa, chút nữa,... nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những điều ước nho nhoi của mình ngày ấy...

Mình viết những dòng tâm sự này với hi vọng các bạn có thể chơi hết mình, cố gắng dành nhiều hơn chút thời gian để ở bên bạn bè, yêu thương, trò chuyện nhiều hơn một chút vì thời gian không bao giờ dừng lại, và để chúng ta không cảm thấy tiếc nuối quá nhiều trong tương lai khi bước chân vào đường đời khắc nghiệt hơn, xô bồ hơn,...

Thân ái!



---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF ConfessionMình không biết phải nói sao nhưng cái ngày còn ngồi trên ghế THCS mình đã tưởng tượng THPT của mình sẽ rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời. Nhưng khi mình mình lên THPT thì mọi thứ hoàn toàn khác biệt, thứ mình tưởng là Kỉ niệm lại là Kỉ luật nghiêm khắc, rất ít phong trào trong 1 năm, sự ngại ngùng khi nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa, áp lực điểm số hay những lựa chọn lớn cho tương lai.
Thật sự mình bị thất vọng về trường mình vì rất ít phong trào mà nếu có thì luôn giới hạn người tham gia. Ngày tháng C3 mình chỉ có đến và học rồi lại về, không có những kỉ niệm nhỏ như ăn vụng, hái trộm,...
Và mình cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Nhưng đã lỡ thì phải chịu mình cũng không còn mơ mộng hay suy nghĩ gì về Kỉ niệm thời C3.
Mình chỉ muốn nói với các bạn khi lên THPT hay chọn lựa kĩ càng và ngoài ra nên chủ động mọi thứ trong khả năng có thể của bạn. Ít nhiều mình vẫn hiểu kỉ niệm phụ thuộc vào mình nhưng thật sự hiện tại mình không thoải mái khi học ở trường nên mình không chủ động nữa
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Những dòng tâm sự về tuổi học trò...

Tính ra mình cũng đã ra trường được 5 năm, không lâu nhưng mình nghĩ bản thân cũng đã đủ trưởng thành để hiểu hơn, thông suốt hơn về cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Và lúc này, khoảng khắc vào hè cũng là lúc khiến mình nhớ đến những năm tháng đẹp đẽ thời cấp 3 - những ngày tháng mà chúng ta muốn đắm chìm mãi vào nó, không bao giờ muốn quên!

Mình tính ra là một đứa khá hướng ngoại và thích tham gia các hoạt động của lớp và Đoàn trường, chính vì vậy mà mình hầu như đã tận dụng làm hêt những điều tuyệt vời cùng các bạn bè trong những năm tháng cấp 3 để sau này không phải hối hận, và cũng có những kỉ niệm để sau này nhìn lại có thể đắm chìm vào đó.


Mình luôn như vậy, hạnh phúc, vui vẻ và hòa đồng, ngỡ rằng mình sẽ không cảm thấy nuối tiếc gì nữa, nhưng đến cuối năm lớp 12, mình mới phát hiện ra bản thân cảm thấy nuối tiếc vì "thời gian đã trôi quá nhanh". Mỗi một ngày trôi qua là một ngày gần hơn với ngày ra trường, điều đó thật khó để tương tượng một ngày phải xa bạn bè, xa mái trường thân yêu với biết bao kỉ niệm đẹp đẽ tuổi học trò.

Nhưng có lẽ do chính bản thân mình ích kỉ chăng? Bởi lẽ dù thời gian có nhiều hơn nữa, dài hơn nữa thì mình chắc chắn cũng không bao giờ thấy đủ. Nhiều khi hi vọng bản thân có thể dùng bàn tay này để níu giữ thời gian lại chút nữa, chút nữa,... nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những điều ước nho nhoi của mình ngày ấy...

Mình viết những dòng tâm sự này với hi vọng các bạn có thể chơi hết mình, cố gắng dành nhiều hơn chút thời gian để ở bên bạn bè, yêu thương, trò chuyện nhiều hơn một chút vì thời gian không bao giờ dừng lại, và để chúng ta không cảm thấy tiếc nuối quá nhiều trong tương lai khi bước chân vào đường đời khắc nghiệt hơn, xô bồ hơn,...

Thân ái!



---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF ConfessionEm cũng cảm thấy co chút đồng cảm ạ... Năm nay cũng đã là học sinh cuối lớp 11 rồi, thời gian bên cạnh bạn bè và thầy cô không còn nhiều, và chính điều đó cũng làm bản thân em cảm thấy có chút nuối tiếc vì không trân trọng hơn những thời gian đã qua. Nhưng chắc chắn, trong năm cuối này em sẽ cố gắng hơn, trân trọng hơn những người bạn, những kỉ niệm, khoảng khắc đẹp đẽ tuổi học trò <3
 
Top Bottom