HMF Confess HMF Confession số 386: Chị ơi, Em thích chị!

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người, muốn muốn kể câu chuyện của mình và muốn các bạn cho mình một lời khuyên.

5F8B3C62-185D-4B61-BA2E-1C7F8823D82D.jpeg
Mình có 1 chị gái, chị mình thân với 1 chị, mình đặt tên là chị Y nhé. Chị Y hay qua nhà mình, nhiều khi thì qua để học bài cùng chị mình, nhưng cũng có lúc đơn giản chỉ là để qua chơi. Lúc trước thì mình không hay để ý lắm do mỗi đứa một phòng nên mình có gặp thì cũng chỉ chào hỏi nhau vậy thôi. Nhưng đến dạo gần đây thì đã có 1 điều rắc rối xảy ra, đấy là tự dưng mình thấy chị Y... cũng dễ thương, đáng yêu và hình như mình... thích chị ý :( Haiza, Cũng không có gì đáng băn khoăn nếu như chị ý không hơn mình 2 tuổi.
Mình khá bối rối vì bản thân chưa bao giờ rơi vào trường hợp này, có thể xem như đây là cảm xúc đầu đời của mình. các bạn có thể cho mình lời khuyên được không? Mình nên làm gì với cảm xúc này đây?


VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Chào mọi người, muốn muốn kể câu chuyện của mình và muốn các bạn cho mình một lời khuyên.

View attachment 195631
Mình có 1 chị gái, chị mình thân với 1 chị, mình đặt tên là chị Y nhé. Chị Y hay qua nhà mình, nhiều khi thì qua để học bài cùng chị mình, nhưng cũng có lúc đơn giản chỉ là để qua chơi. Lúc trước thì mình không hay để ý lắm do mỗi đứa một phòng nên mình có gặp thì cũng chỉ chào hỏi nhau vậy thôi. Nhưng đến dạo gần đây thì đã có 1 điều rắc rối xảy ra, đấy là tự dưng mình thấy chị Y... cũng dễ thương, đáng yêu và hình như mình... thích chị ý :( Haiza, Cũng không có gì đáng băn khoăn nếu như chị ý không hơn mình 2 tuổi.
Mình khá bối rối vì bản thân chưa bao giờ rơi vào trường hợp này, có thể xem như đây là cảm xúc đầu đời của mình. các bạn có thể cho mình lời khuyên được không? Mình nên làm gì với cảm xúc này đây?


VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Ây da, lứa tuổi học trò luôn là những lúc sa đà vào yêu đương. Ai rồi cũng sẽ trải qua và nhớ lại cảm giác mình thật ngu ngốc -_-!. Nhưng nếu bạn nói ra lời lẽ tình yêu đó thì chắc chị ấy có thể hoặc không có người yêu của riêng mình. Mình khuyên bạn nên giữ trong lòng thôi nha, chứ nói ra chắc chị ấy sốc lắm ớ.
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Chào mọi người, muốn muốn kể câu chuyện của mình và muốn các bạn cho mình một lời khuyên.

View attachment 195631
Mình có 1 chị gái, chị mình thân với 1 chị, mình đặt tên là chị Y nhé. Chị Y hay qua nhà mình, nhiều khi thì qua để học bài cùng chị mình, nhưng cũng có lúc đơn giản chỉ là để qua chơi. Lúc trước thì mình không hay để ý lắm do mỗi đứa một phòng nên mình có gặp thì cũng chỉ chào hỏi nhau vậy thôi. Nhưng đến dạo gần đây thì đã có 1 điều rắc rối xảy ra, đấy là tự dưng mình thấy chị Y... cũng dễ thương, đáng yêu và hình như mình... thích chị ý :( Haiza, Cũng không có gì đáng băn khoăn nếu như chị ý không hơn mình 2 tuổi.
Mình khá bối rối vì bản thân chưa bao giờ rơi vào trường hợp này, có thể xem như đây là cảm xúc đầu đời của mình. các bạn có thể cho mình lời khuyên được không? Mình nên làm gì với cảm xúc này đây?


VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Ồ, vậy là chú có vẻ đang có nhưng cảm xúc của một anh phi công trẻ tràn đầy năng lượng đấy =))
Yêu mến hay có cảm tình có người khác thì làm gì có hàng rào về tuổi tác đâu nhể? Dù người đó có nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn.
Nhưng mà này là cảm xúc đầu, mà cảm xúc đầu với một người chị lớn tuổi hơn thì cũng hơi khó khăn.
Đừng hấp tấp, cứ từ từ mà tiến tới thôi. Thấy ông có kể rằng chỉ chào hỏi nhau đúng không? Chỉ mới dừng chân ở mức xã giao thì hãy bắt đầu với việc bắt chuyện trước, hãy cố gắng mà làm vì đây là cách duy nhất mà bạn có thể gần gũi với chị ấy, tuy lâu nhưng thấm (Mưa dầm thấm lâu) . Bắt chuyện bằng những câu. "Chào chị, chỉ khỏe không?"; "Chị ăn cơm chưa?"(Không khuyến khích sử dụng câu này =) ) "Hôm nay chị lại qua nữa ạ? Chúc chị học tập tốt nhé."
Lúc mà chị gái chú đang học với chị đó thì ông cũng cố làm tròn nhiệm vụ của 1 đứa em ngoan hiền như sau: Mang nước mang bánh vào (tôi thề rằng cái này nó lấy điểm lắm nhé). Ờ, ông cũng có thể cố gắng làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ nhiều vào.
Cứ như vậy mỗi lúc chị ấy qua, cố gắng tạo sự thân mật hết sức có thể. Nếu chị ấy cũng bắt đầu có biểu hiện cởi mở làm quen rồi thì cứ tiến thêm 1 bước nữa nhé. Có thể hỏi thêm về nhiều việc ngoài lề như việc học tập, giải trí... Hỏi xem chị ấy chơi game gì để rủ chơi chung =)) chị ấy học giỏi môn gì để nhờ chị ấy kèm cặp (Bonus thêm là chị gái mình lười không chịu kèm cho mình),... Từ từ hẵng xin in4 facebook hay gì đó.
Cứ kiểu chơi game chung, học chung vài lần, giới thiệu với nhau lúc đó 2 người có thể thoải mái nói chuyện. Lúc đó ông tự nhiên thể hiện mọi điểm mạnh, học giỏi cái gì đó, chơi giỏi cái gì đó, sở trường gì đó (Thể thao, nhạc cụ). Nếu sau 1 thời gian dài thân mật là xin in4 fb được rồi. Mọi chuyện lúc sau thì chú cứ tự lo liệu.

*Lưu ý:
- Dành cho người dũng cảm, nhát thì chịu. Ru rú mà lén nhìn người ta thì người ta sợ người ta chạy cho thấy
- Nói chuyện với chị ấy thì né bà chị ông ra (Nếu bà chị ông bị bệnh nhiều chuyện)
- Tôi đang chỉ cách để ông có thể thân mật với chị gái đó, không dẫn ông tới một mối quan hệ cặp đôi (Quyết sao tùy ông)
- Thích người ta thì tốt, lấy đó làm động lực để học tập, không được sa sút nhé
Chúc thành công ;.)
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Tình yêu quả thực là k phân biệt tuổi tác nhưng cũng nên xem xét xem liệu nó có thực sự là tình yêu k hay chỉ là chút cảm nắng của tuổi mới lớn. Làm quen dần rồi dò hỏi xem người ta có ny chưa, đối tượng mà người ta muốn hướng đến là kiểu người như nào. Thường thì con gái ít khi thích người ít tuổi hơn bởi con trai thường trẻ con hơn ở độ tuổi đó. Nhưng cũng vẫn có TH ngoại lệ và khi lớn dần con trai đến độ tuổi trưởng thành rồi có khi lại rất thu hút mấy bà chị thì sao?@@ Khuyên b là k nên bày tỏ rõ tình cảm bây giờ luôn nếu người ta k thích là người ta sẽ tìm cách tránh b, thậm chí k đến nhà b nữa. Hoặc nếu họ cũng là kiểu người thoải mái thì họ vẫn coi b là người etrai, mọi hđ vẫn bình thường như mọi khi.
 

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
655
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Chào mọi người, muốn muốn kể câu chuyện của mình và muốn các bạn cho mình một lời khuyên.

View attachment 195631
Mình có 1 chị gái, chị mình thân với 1 chị, mình đặt tên là chị Y nhé. Chị Y hay qua nhà mình, nhiều khi thì qua để học bài cùng chị mình, nhưng cũng có lúc đơn giản chỉ là để qua chơi. Lúc trước thì mình không hay để ý lắm do mỗi đứa một phòng nên mình có gặp thì cũng chỉ chào hỏi nhau vậy thôi. Nhưng đến dạo gần đây thì đã có 1 điều rắc rối xảy ra, đấy là tự dưng mình thấy chị Y... cũng dễ thương, đáng yêu và hình như mình... thích chị ý :( Haiza, Cũng không có gì đáng băn khoăn nếu như chị ý không hơn mình 2 tuổi.
Mình khá bối rối vì bản thân chưa bao giờ rơi vào trường hợp này, có thể xem như đây là cảm xúc đầu đời của mình. các bạn có thể cho mình lời khuyên được không? Mình nên làm gì với cảm xúc này đây
Câu chuyện của bạn khá hi hữu nhưng nó rất đặc biệt.
Bạn vẫn chưa chắc bản thân có thích họ hẳn không nên là đầu tiên bạn nên xác định tình cảm của bạn đã.
Thứ hai, bạn xem nếu bạn thổ lộ ra bạn và chị ấy có thể thành đôi không? Và lỡ nếu có chia tay 2 người còn là bạn không?
Câu hỏi "Còn là bạn không?" sẽ là vật cản với bạn nhưng mình vẫn muốn cân nhắc.
Còn tuổi thì nếu bạn nói với chị ấy có lẽ sẽ khá ngượng nhưng nếu thích thì tập dần sẽ quen
Lời khuyên cuối cùng là: Bạn nên xem xét tình cảm 2 người có tương lai không? Nếu có thì bạn nên nói mong muốn của bản thân,...
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Đúng như mọi người đã nói thì tất nhiên là chỉ nên dừng lại là "chị-em" đơn thuần thôi :D còn muốn xa hơn thì chắc là nên để thời gian trả lời
Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười khi bạn... đủ lơn hơn :D
 
  • Like
Reactions: Duy Quang Vũ 2007
Top Bottom