HMF Confess HMF Confession 365: Ganh tị hay ngưỡng mộ?

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[20/07/2021 17:22:38]
Bạn ơi, bạn có biết mình ngưỡng mộ bạn lắm không?
Chắc bạn không nghĩ đến đâu nhỉ. Vì chúng ta cùng chung một vị trí, cùng một vạch xuất phát và cùng đi lên. Nhưng đến bây giờ chúng ta mỗi người một ngã. Dù tôi với bạn chẳng thân tí nào. Chúng ta quen nhau vì cùng vị thứ, cùng hoàn cảnh, cùng lớp, lẫn cùng thì chúng. Giờ đây con đường bạn đi là tiến lên, và tôi lại thụt lùi. Tại sao thế nhỉ? Tại sao? Phải chăng chúng ta chưa từng chung nhau cái gì. Chẳng qua là vài thứ giống mà thôi. Tôi ngưỡng mộ bạn có thể làm điều bạn thích bạn có thể tự do làm trước mặt bố mẹ bạn. Phải chăng vì bạn học giỏi, tự lập và ngoan hiền. Còn tôi chỉ được mỗi cái học nên chưa bao giờ tự do làm việc gì. Phải thế không? Chắc là thế rồi. Mẹ tôi bảo tôi giả tạo lắm, tôi cũng thấy thế. Nhưng đâu phải tôi muốn. Tôi muốn thứ gì đều cần sự cho phép của bố mẹ, tất cả mọi điều. Còn bạn thì khác, bạn có thể tự do mọi thứ. Điều đó làm bạn phấn đấu hơn sao. Tôi đã quên mất cảm giác chơi chung là thế nào. Tôi sợ hãi bạn à. Vì tôi bị phản bội nhiều quá. Có lẽ đến lúc tôi cất trái tim mình vào một ngăn khoá và vứt chìa khoá đi thôi. Ai nhìn vào cũng bảo tôi còn cưng trong nhà. Tôi tự hỏi "THẬT THẾ CHĂNG?". Nhưng nào có, tôi vui cười với nhiều người lạ, hớn hở với kẻ không quên. Và buồn bực, cáu gắt với người nhà. Đó là giả tạo chứ. Ừ thật đó. Tôi còn nhiều giả tạo lắm, mà tôi nhác đem ra làm thành phẩm định giá bản thân. Người ta có bảo đó là hiện tượng của việc bị tổn thường tâm lý. Tôi không biết mình bị tổn thương khi nào. Vì tôi cho rằng mình có nhiều thứ mà người khác không có. Kể cả bạn. Nhưng tôi vẫn nhưỡng mộ bạn vì tất cả. Cả bố mẹ tôi đều tin vào bạn, chỉ cần tôi đi đâu thì khi bảo sẽ có bạn tham gia, điều đó đồng nghĩa với việc tôi được đi?????. Tôi không cam tâm. Tôi thật thắc măc liệu bạn có bí mật gì mà không bảo giờ muốn người ta biết không.
Rốt cục là tôi gánh tị bạn hãy là ngưỡng mộ đây.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Takudo

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng tám 2019
518
1,688
181
Hà Nội
Thất học :(
[20/07/2021 17:22:38]
Bạn ơi, bạn có biết mình ngưỡng mộ bạn lắm không?
Chắc bạn không nghĩ đến đâu nhỉ. Vì chúng ta cùng chung một vị trí, cùng một vạch xuất phát và cùng đi lên. Nhưng đến bây giờ chúng ta mỗi người một ngã. Dù tôi với bạn chẳng thân tí nào. Chúng ta quen nhau vì cùng vị thứ, cùng hoàn cảnh, cùng lớp, lẫn cùng thì chúng. Giờ đây con đường bạn đi là tiến lên, và tôi lại thụt lùi. Tại sao thế nhỉ? Tại sao? Phải chăng chúng ta chưa từng chung nhau cái gì. Chẳng qua là vài thứ giống mà thôi. Tôi ngưỡng mộ bạn có thể làm điều bạn thích bạn có thể tự do làm trước mặt bố mẹ bạn. Phải chăng vì bạn học giỏi, tự lập và ngoan hiền. Còn tôi chỉ được mỗi cái học nên chưa bao giờ tự do làm việc gì. Phải thế không? Chắc là thế rồi. Mẹ tôi bảo tôi giả tạo lắm, tôi cũng thấy thế. Nhưng đâu phải tôi muốn. Tôi muốn thứ gì đều cần sự cho phép của bố mẹ, tất cả mọi điều. Còn bạn thì khác, bạn có thể tự do mọi thứ. Điều đó làm bạn phấn đấu hơn sao. Tôi đã quên mất cảm giác chơi chung là thế nào. Tôi sợ hãi bạn à. Vì tôi bị phản bội nhiều quá. Có lẽ đến lúc tôi cất trái tim mình vào một ngăn khoá và vứt chìa khoá đi thôi. Ai nhìn vào cũng bảo tôi còn cưng trong nhà. Tôi tự hỏi "THẬT THẾ CHĂNG?". Nhưng nào có, tôi vui cười với nhiều người lạ, hớn hở với kẻ không quên. Và buồn bực, cáu gắt với người nhà. Đó là giả tạo chứ. Ừ thật đó. Tôi còn nhiều giả tạo lắm, mà tôi nhác đem ra làm thành phẩm định giá bản thân. Người ta có bảo đó là hiện tượng của việc bị tổn thường tâm lý. Tôi không biết mình bị tổn thương khi nào. Vì tôi cho rằng mình có nhiều thứ mà người khác không có. Kể cả bạn. Nhưng tôi vẫn nhưỡng mộ bạn vì tất cả. Cả bố mẹ tôi đều tin vào bạn, chỉ cần tôi đi đâu thì khi bảo sẽ có bạn tham gia, điều đó đồng nghĩa với việc tôi được đi?????. Tôi không cam tâm. Tôi thật thắc măc liệu bạn có bí mật gì mà không bảo giờ muốn người ta biết không.
Rốt cục là tôi gánh tị bạn hãy là ngưỡng mộ đây.
---------------------------------------------------


không sao bạn à, hãy đọc romcom, đọc manga, xem anime
ưibui iz de betz

à mà làm ưibu cũng bị chửi thôi, nhưng mà chả sao đâu : )
vui mà
 
  • Like
Reactions: Tungtom
Top Bottom