- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[21/03/2021 20:36:15]
Tớ là 2k3
Và tớ đang rất mông lung chỉ còn có 100 ngày nữa thôi là thi rồi mà điểm số lại cứ lẹt đẹt như thế. Tớ cảm thấy rất áp lức, mệt mỏi và dường như chẳng còn muốn cố gắng nữa. Tớ sợ cái ánh mắt của người khác nhìn vào tớ, sợ rằng sẽ làm cho những người luôn tin tớ phải thất vọng. Tớ sợ sự dè bỉu của người khác. Có những lúc tớ chẳng muốn mình tỉnh dậy nữa tớ muốn mình được ngủ mãi như thế, có những hôm dậy đi học tớ k còn muốn k còn có động lực để đến lớp mỗi ngày nữa tớ chỉ ước giá như mình được ngủ.
Tớ sợ sẽ trượt đh mất .
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Tớ là 2k3
Và tớ đang rất mông lung chỉ còn có 100 ngày nữa thôi là thi rồi mà điểm số lại cứ lẹt đẹt như thế. Tớ cảm thấy rất áp lức, mệt mỏi và dường như chẳng còn muốn cố gắng nữa. Tớ sợ cái ánh mắt của người khác nhìn vào tớ, sợ rằng sẽ làm cho những người luôn tin tớ phải thất vọng. Tớ sợ sự dè bỉu của người khác. Có những lúc tớ chẳng muốn mình tỉnh dậy nữa tớ muốn mình được ngủ mãi như thế, có những hôm dậy đi học tớ k còn muốn k còn có động lực để đến lớp mỗi ngày nữa tớ chỉ ước giá như mình được ngủ.
Tớ sợ sẽ trượt đh mất .
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions