- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[08/03/2021 19:15:17]
Mình có một vấn đề như thế này.
Mình là đứa không thích ra ngoài chơi lắm, nên cũng không thích đến nhà bạn của bố mẹ luôn. Lí do lớn nhất là vì bạn của bố mẹ mình toàn người có con nhỏ. Mấy đứa nhỏ thường từ tầm 3 - 7 tuổi, và mình thật sự không thích bọn trẻ con tuổi này lắm. Mình cảm thấy đây là tuổi chúng nó hiếu động nhất, lần nào gặp cũng gào hét ầm ĩ, mình không chịu được.
Mình thì không ghét trẻ con, mình quý cực luôn, nhưng mấy đứa mình gặp thì phần lớn là nghịch, hay khóc làm mình thấy phát bực. Bố mẹ chúng nó lại chiều con nên càng được thể.
Một lí do nhỏ khác, không biết đó trùng hợp hay gì mấy lần đi ăn chúng, người ta toàn gọi những món mình ghét hoặc không ăn được. Thêm nữa, mỗi lần mình nhìn đồ ăn người khác nấu, mình cứ có cảm giác nó không ngon như mẹ mình nấu. Vì mấy lí do đó mà mình không mấy vui vẻ đến chơi nhà bạn bố mẹ. Và vì cái thái độ đấy mà bố mẹ nói mình luôn.
Mình lại mới bị nói, và thực sự muốn khắc phục tình trạng này.
Bạn nào có cách chỉ cho mình với
#Quân:
Đầu tiên thì cơm nhà hơn cơm ngoài mà bạn. Nên nó không ngon bằng món mẹ nấu là điều đương nhiên :I
Họ gọi món bạn không ăn được, không thích thì chắc đó là sự trùng hợp thôi.
Trẻ con thì công nhận hầu hết ai cũng quý. Nhưng quý khi tụi nó ngồi yên và không khóc là mình thích lắm =)))
Nếu bạn thấy không ổn, bạn có thể bảo bố mẹ bạn suy nghĩ của bản thân là được. Đừng tỏ thái độ vì làm vậy người khác sẽ đánh giá bạn lẫn bố mẹ bạn là không lịch sự =((.
Cứ nói ra đi, không ngại đâu =))
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình có một vấn đề như thế này.
Mình là đứa không thích ra ngoài chơi lắm, nên cũng không thích đến nhà bạn của bố mẹ luôn. Lí do lớn nhất là vì bạn của bố mẹ mình toàn người có con nhỏ. Mấy đứa nhỏ thường từ tầm 3 - 7 tuổi, và mình thật sự không thích bọn trẻ con tuổi này lắm. Mình cảm thấy đây là tuổi chúng nó hiếu động nhất, lần nào gặp cũng gào hét ầm ĩ, mình không chịu được.
Mình thì không ghét trẻ con, mình quý cực luôn, nhưng mấy đứa mình gặp thì phần lớn là nghịch, hay khóc làm mình thấy phát bực. Bố mẹ chúng nó lại chiều con nên càng được thể.
Một lí do nhỏ khác, không biết đó trùng hợp hay gì mấy lần đi ăn chúng, người ta toàn gọi những món mình ghét hoặc không ăn được. Thêm nữa, mỗi lần mình nhìn đồ ăn người khác nấu, mình cứ có cảm giác nó không ngon như mẹ mình nấu. Vì mấy lí do đó mà mình không mấy vui vẻ đến chơi nhà bạn bố mẹ. Và vì cái thái độ đấy mà bố mẹ nói mình luôn.
Mình lại mới bị nói, và thực sự muốn khắc phục tình trạng này.
Bạn nào có cách chỉ cho mình với
#Quân:
Đầu tiên thì cơm nhà hơn cơm ngoài mà bạn. Nên nó không ngon bằng món mẹ nấu là điều đương nhiên :I
Họ gọi món bạn không ăn được, không thích thì chắc đó là sự trùng hợp thôi.
Trẻ con thì công nhận hầu hết ai cũng quý. Nhưng quý khi tụi nó ngồi yên và không khóc là mình thích lắm =)))
Nếu bạn thấy không ổn, bạn có thể bảo bố mẹ bạn suy nghĩ của bản thân là được. Đừng tỏ thái độ vì làm vậy người khác sẽ đánh giá bạn lẫn bố mẹ bạn là không lịch sự =((.
Cứ nói ra đi, không ngại đâu =))
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions