- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[05/01/2021 18:26:30]
Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh và có mưa phùn tại vùng đất Bãi Ngang - Quỳnh Lưu và cách đây 16 năm trước là ngày m chào đời .
Bây giờ cũng gần hết ngày nhưng giờ t mới có thời gian ngồi viết cái cfs này, thực ra t tính viết 1 cái cfs lên trang trường với mạo danh là crush m nhưng t sợ mai m là người nổi nhất trường với cả m là cờ đỏ vòng trong thì tội m lắm =))) hehe.
Không biết từ lúc nào t lại thân với m và có thể học chung suốt 9 năm liền cơ chứ, cứ ngỡ lên cấp 3 thì t và m không còn học chung và ngồi chung bàn nữa, nào ngờ ...=)) mệnh trời quyết định và t với m lại học chung 1 lớp và ngồi chung 1 bàn cơ chứ.
T thấy t với m như hai con dở + với 4 đứa con bàn trên thành 6 con dở
lúc nào cũng cười nói suốt buổi, rồi sáng nay cứ "ri đô bi" ( gì đó bây) cứ cười mãi rồi lên gg seach coi gg có biết "ri đô bi" ở Nghệ An là gì không , mà gg lại không biết nổi mới đau ....
Kết thúc cái cfs ở đây, t chúc m thứ 6 + thứ 7 thi học kì thật tốt và đạt nhiều điểm cao nhé ngoài ra m bớt hét giùm t, để bọn A1 nói m hét to quá bọn kia cũng nghe làm t ngại ơ tê.
Bạn mới quen từ hồi sáng HTLN =))
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh và có mưa phùn tại vùng đất Bãi Ngang - Quỳnh Lưu và cách đây 16 năm trước là ngày m chào đời .
Bây giờ cũng gần hết ngày nhưng giờ t mới có thời gian ngồi viết cái cfs này, thực ra t tính viết 1 cái cfs lên trang trường với mạo danh là crush m nhưng t sợ mai m là người nổi nhất trường với cả m là cờ đỏ vòng trong thì tội m lắm =))) hehe.
Không biết từ lúc nào t lại thân với m và có thể học chung suốt 9 năm liền cơ chứ, cứ ngỡ lên cấp 3 thì t và m không còn học chung và ngồi chung bàn nữa, nào ngờ ...=)) mệnh trời quyết định và t với m lại học chung 1 lớp và ngồi chung 1 bàn cơ chứ.
T thấy t với m như hai con dở + với 4 đứa con bàn trên thành 6 con dở
Kết thúc cái cfs ở đây, t chúc m thứ 6 + thứ 7 thi học kì thật tốt và đạt nhiều điểm cao nhé ngoài ra m bớt hét giùm t, để bọn A1 nói m hét to quá bọn kia cũng nghe làm t ngại ơ tê.
Bạn mới quen từ hồi sáng HTLN =))
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions