- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[24/09/2020 20:59:43]
Đúng hiện tại hay sai tương lai
Bạn có mệt không chứ tôi cảm thấy mệt lắm, tôi ước mình có thể quay lại vài năm trước, chưa từng sa đọa như bay giờ.
Giờ đây tâm trí tôi chỉ toàn máy tính , tivi hay điện thoại.
Tôi bây giờ học bài nhanh lắm, cỡ khoảng nửa tiếng là xong , nhưng ... cũng mau quên lắm, chẳng thể nhớ lâu được
Có lẽ do tôi ngủ nhiều quá chăng, hay là do não tôi không phát triển .
Thẳng thắng mà nhận xét thì tóm gọn tôi trong 2 từ "NGU DỐT", còn nhẹ thì " dung lượng não nhỏ" ;
Giờ đây đang viết thì tôi cũng có thể học vài bài chứ ít gì , nhưng khi con người ta không có hứng thú thì có làm gì cũng không được.
Không thể nào hoàn thành tốt.
" Vậy... bao giờ mày có cảm hứng?" chắc có lẽ sẽ rất lâu lắm .
Hiện tại tôi lại phải đi học thêm đủ môn, đến nỗi tối nào cx ngủ trễ.
Nhưng tôi lại cảm thấy nó tốt, vì tôi hiện tại không có khả năng tự học như bao người
Mẹ tôi thường bảo " Mi có thấy mấy người đậu đại học toàn là tự học không, chứ đi học thêm kiểu rứa sao cho ra chữ?"
Nhưng tôi không thể nói rõ về việc chỉ khi học thêm tôi mới thấy bản thân thực sự học
Liệu rằng tôi đúng hay sai ....
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Yeah! Confession đã dần trở lại với các bạn rồi
Nhưng dạo này ít tương tác quá nên nhiều bạn hóng confe vẫn không có bài để đăng *buồn
Các bạn tích cực gửi confe lên nha vì Confessions luôn hoạt động kể cả ngày lễ lần ngày thường đi học
Đúng hiện tại hay sai tương lai
Bạn có mệt không chứ tôi cảm thấy mệt lắm, tôi ước mình có thể quay lại vài năm trước, chưa từng sa đọa như bay giờ.
Giờ đây tâm trí tôi chỉ toàn máy tính , tivi hay điện thoại.
Tôi bây giờ học bài nhanh lắm, cỡ khoảng nửa tiếng là xong , nhưng ... cũng mau quên lắm, chẳng thể nhớ lâu được
Có lẽ do tôi ngủ nhiều quá chăng, hay là do não tôi không phát triển .
Thẳng thắng mà nhận xét thì tóm gọn tôi trong 2 từ "NGU DỐT", còn nhẹ thì " dung lượng não nhỏ" ;
Giờ đây đang viết thì tôi cũng có thể học vài bài chứ ít gì , nhưng khi con người ta không có hứng thú thì có làm gì cũng không được.
Không thể nào hoàn thành tốt.
" Vậy... bao giờ mày có cảm hứng?" chắc có lẽ sẽ rất lâu lắm .
Hiện tại tôi lại phải đi học thêm đủ môn, đến nỗi tối nào cx ngủ trễ.
Nhưng tôi lại cảm thấy nó tốt, vì tôi hiện tại không có khả năng tự học như bao người
Mẹ tôi thường bảo " Mi có thấy mấy người đậu đại học toàn là tự học không, chứ đi học thêm kiểu rứa sao cho ra chữ?"
Nhưng tôi không thể nói rõ về việc chỉ khi học thêm tôi mới thấy bản thân thực sự học
Liệu rằng tôi đúng hay sai ....
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Yeah! Confession đã dần trở lại với các bạn rồi
Nhưng dạo này ít tương tác quá nên nhiều bạn hóng confe vẫn không có bài để đăng *buồn
Các bạn tích cực gửi confe lên nha vì Confessions luôn hoạt động kể cả ngày lễ lần ngày thường đi học