- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[23/06/2020 21:45:07]
Con hiểu rằng bố mẹ cấm con dùng mạng xã hội là vì muốn tốt cho con , không muốn cho con tiếp xúc với những tin xấu.
Con hiểu rằng bố mẹ dầm sương dãi nắng là cũng vì con .
Nhưng bố mẹ ạ , bây giờ là hiện đại rồi chứ không giống như hồi xưa nữa , với thời đại 4.0 , công nghệ là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống .
Con cũng cần phải tiếp xúc được với những thứ xung quanh . Bố mẹ lúc nào cũng nói học , học , học và học , con đồng ý rằng học là con đường tươi sáng nhất để dẫn tới tương lai , nhưng chỉ học và cắm đầu vào học thì có làm được những việc khác không , người ta còn ví là gà " tam hoàng " , gà công nghiệp .
Bố mẹ chắc nghe qua bệnh tự kỷ do học nhiều quá ; ừ hứm , con có thể đưa ra một số dẫn chứng ở gần đây , bố mẹ vẫn còn nhớ anh Khánh Chí đúng không ? Những số văn học và tuổi trẻ đời đầu thường có rất nhiều bài của anh đó ,
Đối với anh ấy mọi thứ chỉ là học , học , học và học , nhưng rồi bây giờ anh như thế nào ? Anh bị mắc bệnh tự kỷ và hiện tại chỉ đi chăn trâu, bò ngoài đồng , con muốn hỏi rằng học nhiều quá thì có lợi hay có hại?
Con hiểu rằng bố mẹ không cho con " chát chít " là vì sợ ảnh hưởng tới kết quả học tập của con nhưng con vẫn đảm bảo kết quả học tập tốt là được đúng không ạ ?
Qua đây thì con mong rằng bố mẹ hiểu được cho con
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Con hiểu rằng bố mẹ cấm con dùng mạng xã hội là vì muốn tốt cho con , không muốn cho con tiếp xúc với những tin xấu.
Con hiểu rằng bố mẹ dầm sương dãi nắng là cũng vì con .
Nhưng bố mẹ ạ , bây giờ là hiện đại rồi chứ không giống như hồi xưa nữa , với thời đại 4.0 , công nghệ là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống .
Con cũng cần phải tiếp xúc được với những thứ xung quanh . Bố mẹ lúc nào cũng nói học , học , học và học , con đồng ý rằng học là con đường tươi sáng nhất để dẫn tới tương lai , nhưng chỉ học và cắm đầu vào học thì có làm được những việc khác không , người ta còn ví là gà " tam hoàng " , gà công nghiệp .
Bố mẹ chắc nghe qua bệnh tự kỷ do học nhiều quá ; ừ hứm , con có thể đưa ra một số dẫn chứng ở gần đây , bố mẹ vẫn còn nhớ anh Khánh Chí đúng không ? Những số văn học và tuổi trẻ đời đầu thường có rất nhiều bài của anh đó ,
Đối với anh ấy mọi thứ chỉ là học , học , học và học , nhưng rồi bây giờ anh như thế nào ? Anh bị mắc bệnh tự kỷ và hiện tại chỉ đi chăn trâu, bò ngoài đồng , con muốn hỏi rằng học nhiều quá thì có lợi hay có hại?
Con hiểu rằng bố mẹ không cho con " chát chít " là vì sợ ảnh hưởng tới kết quả học tập của con nhưng con vẫn đảm bảo kết quả học tập tốt là được đúng không ạ ?
Qua đây thì con mong rằng bố mẹ hiểu được cho con
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions