HMF Confess HMF Confession 298: Ước gì...

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[23/05/2020 22:09:24]
뭘까 어딜까
막 이쁘진 않은데
자꾸만 눈이 가
날 못 살게 구는 게

Là điều gì, là điều gì ở cậu vậy?
Cậu cũng đâu có phải một tài tử?
Nhưng ánh mắt tôi chỉ muốn dõi theo cậu
Cậu khiến tôi rồi bời lắm đấy.
---
Chỉ mất ba khoảnh khắc để tôi yêu cậu thêm một lần nữa.
Chỉ mất hai khoảnh khắc để một thằng con trai không còn rụt rè khi làn da hai người chạm nhau
Chỉ mất một khoảnh khắc để tôi chỉ còn cười mỉm khi xoa mái đầu cậu.
Tôi ước những giây phút sau đó có thể ngân lên mãi. Vì khi cậu quay đầu lại, tôi sống thêm một cuộc đời nữa. Và tôi sẽ gối đầu bên cạnh cậu.
Nhìn cậu thở.
Và tôi sẽ phản ứng lại trước những trò khốn nạn mà cậu làm.
Ước gì tôi quen cậu hơn. Ước gì cậu quen tôi hơn.
Ước gì tôi không ích kỷ như vậy và cả hai đã trao cho nhau những dấu tim. Để cả hai cùng ngắm những chiếc áo rách vai bên trên đường hầm bảo tàng.
Ước gì chúng ta không phải dùng những kẻ xa lạ nhằm thỏa mãn sự tò mò của mình. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong một quán bar sặc sỡ, uống những ly sinh tố đổ quá tay.
Tôi không thể chờ đến ngày cậu đưa tôi đáp án.
Và tôi không thể chờ đến ngày tôi sẽ yêu cậu thêm lần nữa.
Tôi muốn được cực kỳ, cực kỳ tự hào về cậu.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Top Bottom