HMF Confess HMF Confession 297: Khó khăn về việc chọn khối

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[24/05/2020 10:08:42]
Chào mọi người ạ!
Chắc hẳn bây giờ trên diễn đàn cũng có nhiều bạn 2k5 chuẩn bị ôn thi vào 10 phải không ạ?
Không biết mọi người thế nào chứ mình đang rất rối về việc chọn khối để học cấp ba.
Nghe dễ mà khó lắm đấy ạ :< Ban đầu năm lớp sáu, mình định học khối A Toán Lý Hóa rồi sau quyết tâm thi vào Học Viện An Ninh nhưng buồn thay sau đó mình lại bị cận :< mà bị cận thì không thể vào, vậy là bay đi một định hướng. Lớp 7 thì mình thích môn Anh và môn Toán , mình được vào đội tuyển Toán mãi đến cuối tháng 12 năm ngoái mới sang Sinh, lúc đó mình định thi A1 Toán Lý Anh vì môn Lý học cơ bản ổn định và thích Toán Anh , thậm chí còn tính luôn sau thi vào Ngoại Thương, Ngoại Giao luôn.
Lớp 8 thì có học thêm môn Hóa mình lại bị lung lay quyết định vì môn Anh tụt trầm trọng mà Hóa lại rất cao :< mình hoang mang lắm nhưng rồi mình lại vứt nó sang một bên để ôn thi đội tuyển với suy nghĩ " sang năm rồi tính"
Bây giờ cũng là sang năm rồi :< thậm chí sắp thi cấp ba luôn mà chưa có tí quyết định nào cả :< hoang mang lắm ạ:< năm nay tự nhiên vào đội Sinh nữa nên .... có cả ý định học khối B để học y luôn ạ :< tại Lý năm nay học kém hẳn ạ, đặc biệt phần điện, giờ thêm phần quang lại yếu nữa :<
Bây giờ mình đang lưỡng lự giữa các khối A, A1, B và D7 ( Toán Hóa Anh ) , mình thấy mình học khối nào cũng được nhưng vào khối này lại tiếc khối kia, mọi người nghĩ mình nên chọn khối nào ạ ?
Hiện tại mình khá thích ngành Y và ngành Ngoại thương ạ !
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
[24/05/2020 10:08:42]
Chào mọi người ạ!
Chắc hẳn bây giờ trên diễn đàn cũng có nhiều bạn 2k5 chuẩn bị ôn thi vào 10 phải không ạ?
Không biết mọi người thế nào chứ mình đang rất rối về việc chọn khối để học cấp ba.
Nghe dễ mà khó lắm đấy ạ :< Ban đầu năm lớp sáu, mình định học khối A Toán Lý Hóa rồi sau quyết tâm thi vào Học Viện An Ninh nhưng buồn thay sau đó mình lại bị cận :< mà bị cận thì không thể vào, vậy là bay đi một định hướng. Lớp 7 thì mình thích môn Anh và môn Toán , mình được vào đội tuyển Toán mãi đến cuối tháng 12 năm ngoái mới sang Sinh, lúc đó mình định thi A1 Toán Lý Anh vì môn Lý học cơ bản ổn định và thích Toán Anh , thậm chí còn tính luôn sau thi vào Ngoại Thương, Ngoại Giao luôn.
Lớp 8 thì có học thêm môn Hóa mình lại bị lung lay quyết định vì môn Anh tụt trầm trọng mà Hóa lại rất cao :< mình hoang mang lắm nhưng rồi mình lại vứt nó sang một bên để ôn thi đội tuyển với suy nghĩ " sang năm rồi tính"
Bây giờ cũng là sang năm rồi :< thậm chí sắp thi cấp ba luôn mà chưa có tí quyết định nào cả :< hoang mang lắm ạ:< năm nay tự nhiên vào đội Sinh nữa nên .... có cả ý định học khối B để học y luôn ạ :< tại Lý năm nay học kém hẳn ạ, đặc biệt phần điện, giờ thêm phần quang lại yếu nữa :<
Bây giờ mình đang lưỡng lự giữa các khối A, A1, B và D7 ( Toán Hóa Anh ) , mình thấy mình học khối nào cũng được nhưng vào khối này lại tiếc khối kia, mọi người nghĩ mình nên chọn khối nào ạ ?
Hiện tại mình khá thích ngành Y và ngành Ngoại thương ạ !
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
t biết m là ai rồi đấy chủ cfs ạ =)))
trước kia t cũng khá mông lung trong việc chọn khối, câu chuyện của t khá funny =))) để t kể cho mà nghe nèee
Lớp 6: trong lớp, t học trội nhất là Toán, Anh, Sinh .-. nhưng cũng vì thích An ninh như m nên cố gắng học thêm cả Lý nữa ( để theo khối A ). Haha lúc đó t còn ấp ủ dki vào đt Toán nữa cơ ... : D / nực cười/
Lớp 7: Toán gần mất gốc, Lý mù tịt ( lớp t hầu như mất gốc Toán, Lý ở lớp 7 trong đó có cả t ;-; ), Anh kém hơn, còn Sinh thì vẫn giữ phong độ nên thích khối B : D
Vì ngu Toán nên từ bỏ ý định vào đt Toán, bấy giờ lại có suy nghĩ vào đt Sinh : D
Lớp 8: Đang dần lấy lại gốc toán, Lý vẫn ngu như thế ;-; Còn Sinh thì t chỉ thích phần thiên nhiên nên chẳng hứng thú cho lắm .-. mà lúc đó t học Hóa dễ như uống nước => t thích B1 ( lúc đó là Toán Hóa Anh, còn bây giờ là D7 )
Lúc đấy cũng muốn vào đt Hóa =)) Mà được cô giáo chọn vào đt Hóa luôn nhưng t chẳng biết sao t đu sang Anh =)) bây giờ vẫn thấy hối hận khi không vào đt Hóa :'(
Lớp 9: Tự dưng đầu năm học trội hẳn môn Lý luôn /bị yểm bùa chăng?/ thầy cũng bất ngờ hẳn luôn = ))) Còn Hóa thì xuống dốc 1 cách trầm trọng, do ôn đt nên chẳng chú ý học, đến bây giờ t very sợ môn Hóa, tự nhủ sau khi thi xong t quyết tâm học lại Hóa để lấy lại phong độ như lớp 8 hehe , Tiếng Anh thì ngán lắm luôn rồi ;-; chẳng muốn học nữa.
Tình cảm với tất cả các môn lúc nào cũng mập mờ, chẳng rõ ràng nhưng đối với Văn thì khác , t lại có tình cảm mãnh liệt hơn =)) ( từ lớp 7 trở xuống t học Văn kém thậm tệ ;-; đến việc tả mẹ mà còn không viết nổi 1 dòng : D)
Cuối cấp rồi mà chẳng biết chọn khối nào cho phù hợp nữa :'( t khá phân vân giữa A1 và D1 ;-; có lẽ học cả 2 khối vậy
Hiện tại mình khá thích ngành Y và ngành Ngoại thương ạ !
ummm khuyên m thế nào được nhỉ ;-;
hay m cứ dki học B đi nếu thấy phù hợp, hứng thú với bản thân thì theo mà không thích thì chuyển sang D1 cũng được .-.
còn t dki trong hồ sơ là D1 nhưng học thêm cả A1 nữa
 

Tư mã tương như

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2019
355
122
61
19
Hải Dương
Thcs việt hồng
t biết m là ai rồi đấy chủ cfs ạ =)))
trước kia t cũng khá mông lung trong việc chọn khối, câu chuyện của t khá funny =))) để t kể cho mà nghe nèee
Lớp 6: trong lớp, t học trội nhất là Toán, Anh, Sinh .-. nhưng cũng vì thích An ninh như m nên cố gắng học thêm cả Lý nữa ( để theo khối A ). Haha lúc đó t còn ấp ủ dki vào đt Toán nữa cơ ... : D / nực cười/
Lớp 7: Toán gần mất gốc, Lý mù tịt ( lớp t hầu như mất gốc Toán, Lý ở lớp 7 trong đó có cả t ;-; ), Anh kém hơn, còn Sinh thì vẫn giữ phong độ nên thích khối B : D
Vì ngu Toán nên từ bỏ ý định vào đt Toán, bấy giờ lại có suy nghĩ vào đt Sinh : D
Lớp 8: Đang dần lấy lại gốc toán, Lý vẫn ngu như thế ;-; Còn Sinh thì t chỉ thích phần thiên nhiên nên chẳng hứng thú cho lắm .-. mà lúc đó t học Hóa dễ như uống nước => t thích B1 ( lúc đó là Toán Hóa Anh, còn bây giờ là D7 )
Lúc đấy cũng muốn vào đt Hóa =)) Mà được cô giáo chọn vào đt Hóa luôn nhưng t chẳng biết sao t đu sang Anh =)) bây giờ vẫn thấy hối hận khi không vào đt Hóa :'(
Lớp 9: Tự dưng đầu năm học trội hẳn môn Lý luôn /bị yểm bùa chăng?/ thầy cũng bất ngờ hẳn luôn = ))) Còn Hóa thì xuống dốc 1 cách trầm trọng, do ôn đt nên chẳng chú ý học, đến bây giờ t very sợ môn Hóa, tự nhủ sau khi thi xong t quyết tâm học lại Hóa để lấy lại phong độ như lớp 8 hehe , Tiếng Anh thì ngán lắm luôn rồi ;-; chẳng muốn học nữa.
Tình cảm với tất cả các môn lúc nào cũng mập mờ, chẳng rõ ràng nhưng đối với Văn thì khác , t lại có tình cảm mãnh liệt hơn =)) ( từ lớp 7 trở xuống t học Văn kém thậm tệ ;-; đến việc tả mẹ mà còn không viết nổi 1 dòng : D)
Cuối cấp rồi mà chẳng biết chọn khối nào cho phù hợp nữa :'( t khá phân vân giữa A1 và D1 ;-; có lẽ học cả 2 khối vậy

ummm khuyên m thế nào được nhỉ ;-;
hay m cứ dki học B đi nếu thấy phù hợp, hứng thú với bản thân thì theo mà không thích thì chuyển sang D1 cũng được .-.
còn t dki trong hồ sơ là D1 nhưng học thêm cả A1 nữa
Lý 9 dễ mà Lý 10 mới khó, hóa 9 thì học hết 8,9 là đủ thi đại học cô mình bảo thế
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn
Top Bottom