HMF Confess HMF Confession 295: Cần định hướng cho tương lai

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[15/05/2020 23:19:16]
Chào các thành viên của HMF.
Cũng gần 2 năm rồi mình mới quay lại đây. Lần cuối mình ghé Hocmai hình như là sau kì thi vào lớp 10.
Bây giờ quay lại, mình biết đến confession này.
Ừm, không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Năm nay mình đã học lớp 11, năm tới sẽ lên lớp 12 nhưng mình vẫn chưa có định hướng gì cho tương lai. Mình đang học khối A, ban đầu mình chọn khối A vì mình học không giỏi Anh và Văn (hay đúng hơn là tích ramdom vào tờ giấy đăng kí).
Mình cảm thấy bản thân không nổi trội ở một mảng nào cả, thứ mình thích thì lại quá viển vông (mình thích vẽ vời, thiết kế, mình hay vẽ vu vơ nhưng mỗi khi muốn nghiêm túc vẽ thì lại không có ý tưởng). Mình có thử một vài bài test hướng nghiệp trên mạng nhưng kết quả thường chung chung hoặc không phù hợp. Mình cảm thấy lạc lõng khi bạn bè đều đã có định hướng, đã chọn trường và tập chung ôn luyện. Bố mẹ mình thì muốn cho mình tự lựa chọn.
Mình là con một nên không có anh chị để xin lời khuyên. Mình biết tình trạng này không thể kéo dài lâu hơn được nữa (có khi đã quá muộn để quay lại rồi).
Mình cảm thấy lạc lõng không biết tương lai bản thân sẽ đi về đâu.
Mọi người có thể cho mình xin lời khuyên được không?
Mình cảm ơn trước nhé. <3
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

phuongphuong3012002@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2015
97
204
76
15
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
[15/05/2020 23:19:16]
Chào các thành viên của HMF.
Cũng gần 2 năm rồi mình mới quay lại đây. Lần cuối mình ghé Hocmai hình như là sau kì thi vào lớp 10.
Bây giờ quay lại, mình biết đến confession này.
Ừm, không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Năm nay mình đã học lớp 11, năm tới sẽ lên lớp 12 nhưng mình vẫn chưa có định hướng gì cho tương lai. Mình đang học khối A, ban đầu mình chọn khối A vì mình học không giỏi Anh và Văn (hay đúng hơn là tích ramdom vào tờ giấy đăng kí).
Mình cảm thấy bản thân không nổi trội ở một mảng nào cả, thứ mình thích thì lại quá viển vông (mình thích vẽ vời, thiết kế, mình hay vẽ vu vơ nhưng mỗi khi muốn nghiêm túc vẽ thì lại không có ý tưởng). Mình có thử một vài bài test hướng nghiệp trên mạng nhưng kết quả thường chung chung hoặc không phù hợp. Mình cảm thấy lạc lõng khi bạn bè đều đã có định hướng, đã chọn trường và tập chung ôn luyện. Bố mẹ mình thì muốn cho mình tự lựa chọn.
Mình là con một nên không có anh chị để xin lời khuyên. Mình biết tình trạng này không thể kéo dài lâu hơn được nữa (có khi đã quá muộn để quay lại rồi).
Mình cảm thấy lạc lõng không biết tương lai bản thân sẽ đi về đâu.
Mọi người có thể cho mình xin lời khuyên được không?
Mình cảm ơn trước nhé. <3
mình nghĩ là bạn phải có định hướng muốn làm gì trước đã
Sau đó bạn có thể chọn 1 trường chắc chắn với khả năng
mình nghĩ vậy
 
Last edited by a moderator:

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
[15/05/2020 23:19:16]
Chào các thành viên của HMF.
Cũng gần 2 năm rồi mình mới quay lại đây. Lần cuối mình ghé Hocmai hình như là sau kì thi vào lớp 10.
Bây giờ quay lại, mình biết đến confession này.
Ừm, không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Năm nay mình đã học lớp 11, năm tới sẽ lên lớp 12 nhưng mình vẫn chưa có định hướng gì cho tương lai. Mình đang học khối A, ban đầu mình chọn khối A vì mình học không giỏi Anh và Văn (hay đúng hơn là tích ramdom vào tờ giấy đăng kí).
Mình cảm thấy bản thân không nổi trội ở một mảng nào cả, thứ mình thích thì lại quá viển vông (mình thích vẽ vời, thiết kế, mình hay vẽ vu vơ nhưng mỗi khi muốn nghiêm túc vẽ thì lại không có ý tưởng). Mình có thử một vài bài test hướng nghiệp trên mạng nhưng kết quả thường chung chung hoặc không phù hợp. Mình cảm thấy lạc lõng khi bạn bè đều đã có định hướng, đã chọn trường và tập chung ôn luyện. Bố mẹ mình thì muốn cho mình tự lựa chọn.
Mình là con một nên không có anh chị để xin lời khuyên. Mình biết tình trạng này không thể kéo dài lâu hơn được nữa (có khi đã quá muộn để quay lại rồi).
Mình cảm thấy lạc lõng không biết tương lai bản thân sẽ đi về đâu.
Mọi người có thể cho mình xin lời khuyên được không?
Mình cảm ơn trước nhé. <3
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào bạn! Mình cũng là học sinh lớp 11. Mình cũng đã từng mơ hồ về dự định cho tương lai của mình, nhưng qua một số bài test trên mạng, mình thấy nó cũng khá đúng với mình nên đã có định hướng trong tương lai. Nếu bạn quan tâm thì nhắn tin trực tiếp hỏi mình để mình đưa link cho bạn nhé. (Dẫn vào đây không tiện lắm).
À, mình thấy bạn bảo khá thích vẽ vời, vậy bạn cảm thấy trình độ vẽ của mình ở mức nào? Nếu cảm thấy an tâm về vẽ, bạn có thể tham khảo một sô ngành như thiết kế đồ họa, thiết kế thời giang, các ngành công nghệ may. Hoặc như bạn học khối A thì cũng có thể xem xét các ngành kiến trúc. (Mình mà có khiếu khối A chắc cũng dự tính đi kiến trúc lâu roài) Và nếu bạn đã xác định môn thi vào đại học có vẽ thì nên đi học vẽ ngay từ bây giờ nhé!
Thân.
Tâm sự từ một bạn cùng khối cũng khá viển vông trong chọn ngành.
 
  • Like
Reactions: Khoảng lặng..

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[15/05/2020 23:19:16]
Chào các thành viên của HMF.
Cũng gần 2 năm rồi mình mới quay lại đây. Lần cuối mình ghé Hocmai hình như là sau kì thi vào lớp 10.
Bây giờ quay lại, mình biết đến confession này.
Ừm, không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Năm nay mình đã học lớp 11, năm tới sẽ lên lớp 12 nhưng mình vẫn chưa có định hướng gì cho tương lai. Mình đang học khối A, ban đầu mình chọn khối A vì mình học không giỏi Anh và Văn (hay đúng hơn là tích ramdom vào tờ giấy đăng kí).
Mình cảm thấy bản thân không nổi trội ở một mảng nào cả, thứ mình thích thì lại quá viển vông (mình thích vẽ vời, thiết kế, mình hay vẽ vu vơ nhưng mỗi khi muốn nghiêm túc vẽ thì lại không có ý tưởng). Mình có thử một vài bài test hướng nghiệp trên mạng nhưng kết quả thường chung chung hoặc không phù hợp. Mình cảm thấy lạc lõng khi bạn bè đều đã có định hướng, đã chọn trường và tập chung ôn luyện. Bố mẹ mình thì muốn cho mình tự lựa chọn.
Mình là con một nên không có anh chị để xin lời khuyên. Mình biết tình trạng này không thể kéo dài lâu hơn được nữa (có khi đã quá muộn để quay lại rồi).
Mình cảm thấy lạc lõng không biết tương lai bản thân sẽ đi về đâu.
Mọi người có thể cho mình xin lời khuyên được không?
Mình cảm ơn trước nhé. <3
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Có những người họ đến tận khi tuổi trung niên mới phát triển được sự nghiệp, ví dụ như sáng lập KFC nè. Rất nhiều cô bác, anh chị của mình khi ra đại học lại làm trái ngành, hoặc đi làm rồi mới quay lại học. Vậy nên cảm giác lạc lõng trong tương lai là điều rất bình thường, nhất là trong thời đại hậu COVID khi không còn gì là thực sự chắc chắn nữa; nhưng bạn vẫn hơn nhiều người khác khi biết lo nghĩ, sốt ruột về vấn đề này. Nếu nhìn rộng ra có khi những người bạn của bạn đã xác định tương lai của mình lại là thiểu số đấy, chứ không đông lắm đâu.

Bạn hãy thử nghiệm với các ngành nghề xem như nào đi. Quan tâm đến các vấn đề xã hội cũng là một yếu tố khá quan trọng để giúp bạn biết mai sau mình muốn làm gì, muốn đóng góp gì cho cộng đồng. Hầu hết các trường THPT đều có nhiều CLB và các sự kiện nên thỉnh thoảng bạn cũng phải tích cực tí chứ nhỉ?

Ngoài ra về việc vẽ vời của bạn, mình cũng có một vài lời khuyên đó chính là hãy cứ vẽ. Vẽ những gì ở trước mắt bạn. Vẽ cảm giác làn gió lùa nhẹ qua khung cửa. Vẽ một nhân vật trong bộ phim bạn yêu thích. Vẽ một con robot. Một siêu nhân. Vẽ những mẩu comic thật sự ngu ngốc.

Hãy tìm một cộng đồng và để họ bao bọc bạn. Biến YouTube thành một công cụ học tập hữu ích, có cả hàng nghìn tutorial ở trên ấy hiện ra trước mắt bạn khi bạn gõ "how to draw". Follow những nghệ sĩ, những studio nhỏ trên Instagram và hãy để họ truyền cảm hứng cho bạn. Hãy đắm chìm trong không gian sáng tạo của Behance hay những bức vẽ đầy hoài niệm trên Tumblr và Pinterest. Dần dần những ngày bạn chán nản sẽ ít đi, và những ngày bạn tràn đầy ý tưởng sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Nếu bạn chưa từng làm những sản phẩm tồi tệ đến mức khi nhìn lại bạn cảm thấy ghê tởm với bản thân, bạn chưa cố gắng hết sức mình.

Thế nhé!
 
Top Bottom