HMF Confess HMF Confession 289: Tình yêu giả dối

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[05/05/2020 21:44:01]
Yêu là gì? Anh đã từng bao giờ hỏi yêu là gì chưa? Chắc không đâu nhỉ... Sẽ không có lúc đó... Anh nói yêu em nhưng lại chẳng hiểu em muốn gì. Câu nói: "Anh yêu em" mỗi ngày gặp em anh đều nói, qua mess anh cũng nói,... nhưng em không nghĩ là nó là lời nói thật tâm từ tận đáy lòng anh. Em đã từng hỏi anh: "Tại sao lại yêu em?" anh chỉ nhắn nguyên một câu duy nhất khiến em thực sự phải suy nghĩ: "Có lẽ là do bắt buộc..." Sau đó, em đã nhận ra rằng từ đầu anh yêu em chỉ vì bị bắt buộc, vì em đã lỡ yêu anh nên anh chỉ đáp lại mà không hề biết yêu là gì và tại sao lại yêu em? Em đã khóc, đã khóc rất nhiều dến nỗi mắt em sưng lên và không thể nhìn được... Anh làm tổn thương em bằng tình yêu máu lạnh anh dành cho em, tất cả đều là giả dối. Khi em nói chia tay anh cũng chẳng hề hấn gì chỉ nói ừ hoặc tùy em. Em đã quá mệt mỏi rồi và hi vọng em sẽ không phải đau khi yêu 1 lần nữa
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,693
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
[05/05/2020 21:44:01]
Yêu là gì? Anh đã từng bao giờ hỏi yêu là gì chưa? Chắc không đâu nhỉ... Sẽ không có lúc đó... Anh nói yêu em nhưng lại chẳng hiểu em muốn gì. Câu nói: "Anh yêu em" mỗi ngày gặp em anh đều nói, qua mess anh cũng nói,... nhưng em không nghĩ là nó là lời nói thật tâm từ tận đáy lòng anh. Em đã từng hỏi anh: "Tại sao lại yêu em?" anh chỉ nhắn nguyên một câu duy nhất khiến em thực sự phải suy nghĩ: "Có lẽ là do bắt buộc..." Sau đó, em đã nhận ra rằng từ đầu anh yêu em chỉ vì bị bắt buộc, vì em đã lỡ yêu anh nên anh chỉ đáp lại mà không hề biết yêu là gì và tại sao lại yêu em? Em đã khóc, đã khóc rất nhiều dến nỗi mắt em sưng lên và không thể nhìn được... Anh làm tổn thương em bằng tình yêu máu lạnh anh dành cho em, tất cả đều là giả dối. Khi em nói chia tay anh cũng chẳng hề hấn gì chỉ nói ừ hoặc tùy em. Em đã quá mệt mỏi rồi và hi vọng em sẽ không phải đau khi yêu 1 lần nữa
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Đúng là đôi khi tình yêu cũng rắc rối . Qua mess ư ? Sao không hỏi trực tiếp để anh ấy không chốn tránh được . "Em đã quá mệt mỏi rồi và hi vọng em sẽ không phải đau khi yêu 1 lần nữa" . Chúng ta đang còn "trẻ" , còn rất nhiều cơ hội để tiếp túc chọn lựa một người bạn đời để cùng mình bước đi trong cuộc đời . Tình yêu của bạn mình thấy qua confession này rất "yêu đuối " ( không có ý xúc phạm ) . Nó chưa đủ mạnh mẽ để hai người hiểu nhau hơn nữa cũng có nghĩa là chưa thể "yêu" được . Tình yêu đâu chỉ nhắn qua mess , zalo , instagram , zoom ,......Nó còn có sự đồng lòng qua những buổi gặp mặt .
Chúc bạn có một tình yêu mới "mạnh mẽ" hơn , và đừng để cho cái thứ "tình yêu yếu đuối đó" làm cho tâm hồn bạn đau khổ .
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
[05/05/2020 21:44:01]
Yêu là gì? Anh đã từng bao giờ hỏi yêu là gì chưa? Chắc không đâu nhỉ... Sẽ không có lúc đó... Anh nói yêu em nhưng lại chẳng hiểu em muốn gì. Câu nói: "Anh yêu em" mỗi ngày gặp em anh đều nói, qua mess anh cũng nói,... nhưng em không nghĩ là nó là lời nói thật tâm từ tận đáy lòng anh. Em đã từng hỏi anh: "Tại sao lại yêu em?" anh chỉ nhắn nguyên một câu duy nhất khiến em thực sự phải suy nghĩ: "Có lẽ là do bắt buộc..." Sau đó, em đã nhận ra rằng từ đầu anh yêu em chỉ vì bị bắt buộc, vì em đã lỡ yêu anh nên anh chỉ đáp lại mà không hề biết yêu là gì và tại sao lại yêu em? Em đã khóc, đã khóc rất nhiều dến nỗi mắt em sưng lên và không thể nhìn được... Anh làm tổn thương em bằng tình yêu máu lạnh anh dành cho em, tất cả đều là giả dối. Khi em nói chia tay anh cũng chẳng hề hấn gì chỉ nói ừ hoặc tùy em. Em đã quá mệt mỏi rồi và hi vọng em sẽ không phải đau khi yêu 1 lần nữa
mình cũng ghét nhất cái kiểu như thế này
Người ta trêu mình đó, bạn đừng để ý
nhiều lúc mình đi vào trường, mấy anh khối 9 đứng trên tầng 2, với xuống nói: "Bé gì đó ưi"
thiệt là tức giận
nhưng bạn đừng để ý, bạn càng tỏ vẻ k thích họ càng trêu, bạn quay lại hỏi người ta càng có hứng trêu đó :"<
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
[05/05/2020 21:44:01]
Yêu là gì? Anh đã từng bao giờ hỏi yêu là gì chưa? Chắc không đâu nhỉ... Sẽ không có lúc đó... Anh nói yêu em nhưng lại chẳng hiểu em muốn gì. Câu nói: "Anh yêu em" mỗi ngày gặp em anh đều nói, qua mess anh cũng nói,... nhưng em không nghĩ là nó là lời nói thật tâm từ tận đáy lòng anh. Em đã từng hỏi anh: "Tại sao lại yêu em?" anh chỉ nhắn nguyên một câu duy nhất khiến em thực sự phải suy nghĩ: "Có lẽ là do bắt buộc..." Sau đó, em đã nhận ra rằng từ đầu anh yêu em chỉ vì bị bắt buộc, vì em đã lỡ yêu anh nên anh chỉ đáp lại mà không hề biết yêu là gì và tại sao lại yêu em? Em đã khóc, đã khóc rất nhiều dến nỗi mắt em sưng lên và không thể nhìn được... Anh làm tổn thương em bằng tình yêu máu lạnh anh dành cho em, tất cả đều là giả dối. Khi em nói chia tay anh cũng chẳng hề hấn gì chỉ nói ừ hoặc tùy em. Em đã quá mệt mỏi rồi và hi vọng em sẽ không phải đau khi yêu 1 lần nữa
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Gửi bạn mấy lời. Không biết bạn còn đi học hay đã đi làm rồi... Nhưng, bị tổn thương rồi thì lo mà chú tâm vào học, vaopf làm nhé. Nếu còn học thì phải chăm chỉ vào, học thật giỏi lên, mạnh mẽ lên để mai sau cho ông ấy sáng mắt ra... Không có ông ấy thì bạn vẫn sống tốt đấy thôi! Nếu đã đi làm, thế thì cố gắng lên, lên cao thật cao nhỡ mai này có gặp lại trên chiến trường công việc thì bạn đã có vị thế rồi, bạn đã kiên cường, đẹp hơn... Lúc ấy thì cho ông ấy thế nào là tổn thương.....
Mạnh mẽ lên bạn ơi!
Thân.
(Tâm sự từ một đứa... ừm... Yêu là cái gì???o_O)
 
Top Bottom