- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[23/2/2020 - 21:28:49]
Mình có sở thích đọc sách, nhất là mấy chuyện về học đường. Và nhờ NNA mà mình thật sự thấy yêu đời hơn. Thật sự thì mình rất là thích những tác phẩm về NNA bởi vì đầu tiên có yếu tố học đường ở đó, khiến cho những người học sinh như mình thấy khá là thích thú. Vả lại Bác viết chuyện rất thật, cực hay luôn. Hiện nay tủ sách của mình hiện nay đã có tận 9 cuốn của NNA rồi. Như ' bàn có 5 chỗ ngồi' ' Mắt Biếc' ' Làm bạn với bầu trời' (Mới nhất),.....
Mình viết confe để tìm ai cùng sở thích với mình và có cùng cảm nhận về sách của NNA mà.
Mong là có để chúng ta cùng bàn luận về những tác phẩm của NNA nha!
----------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình có sở thích đọc sách, nhất là mấy chuyện về học đường. Và nhờ NNA mà mình thật sự thấy yêu đời hơn. Thật sự thì mình rất là thích những tác phẩm về NNA bởi vì đầu tiên có yếu tố học đường ở đó, khiến cho những người học sinh như mình thấy khá là thích thú. Vả lại Bác viết chuyện rất thật, cực hay luôn. Hiện nay tủ sách của mình hiện nay đã có tận 9 cuốn của NNA rồi. Như ' bàn có 5 chỗ ngồi' ' Mắt Biếc' ' Làm bạn với bầu trời' (Mới nhất),.....
Mình viết confe để tìm ai cùng sở thích với mình và có cùng cảm nhận về sách của NNA mà.
Mong là có để chúng ta cùng bàn luận về những tác phẩm của NNA nha!
----------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions