- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
[ 31/12/2019 - 1:30:25 ]
Trước kia có thể nói tôi là một người vô tư ,luôn vui vẻ và thoải mái với mọi người. Lúc buồn thì khóc,khóc rồi có thể quên luôn .....
Nhưng khi lớn lên ,mỗi lúc một khác ,tôi trở nên rụt rè ,sợ sệt và luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh .
Tôi không thích giao du kết bạn ,không muốn nói chuyện ,chia sẻ với bất kì ai (kể cả mẹ tôi) ,tôi muốn có một không gian riêng yên tĩnh.....một thế giới khác mà không ai có thể bước vào .
Những người xung quanh càng cố gắng gần tôi hơn thì tôi càng đẩy họ ra xa ,tôi sợ những cử chỉ thân mật của họ ....nhưng vẫn cố gượng cười vì sợ làm họ buồn .Những lúc buồn ,vui đối với tôi giống nhau cả ,cái gì cũng tự làm tự chịu ,chẳng muốn dựa dẫm hay phụ thuộc vào ai .Có thể đó là lí do mọi người nói tôi khó gần ,khó ưa.
Gần đây, có 3 bạn nam cùng lớp cùng tỏ tình với tôi.
Tôi cũng chẳng hiểu lí do vì sao mà họ thích tôi nữa nhưng tôi thấy không đc thoải mái cho lắm.
Họ đều có những cử chỉ thân mật ''thái quá'' mặc dù tôi chẳng coi họ là gì ,những lần như thế tôi đều tỏ thái độ khó chịu,bực bội với họ ...........có khi còn cảm thấy sợ nữa ...........tôi chẳng biết phải làm sao nữa ,thật sự thì tôi cảm thấy rất phiền.
Mọi người cho mình lời khuyên ạ .
Mình có nên mở lòng với mọi người không ? Đặc biệt là nên làm gì với 3 người đó ?
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Trước kia có thể nói tôi là một người vô tư ,luôn vui vẻ và thoải mái với mọi người. Lúc buồn thì khóc,khóc rồi có thể quên luôn .....
Nhưng khi lớn lên ,mỗi lúc một khác ,tôi trở nên rụt rè ,sợ sệt và luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh .
Tôi không thích giao du kết bạn ,không muốn nói chuyện ,chia sẻ với bất kì ai (kể cả mẹ tôi) ,tôi muốn có một không gian riêng yên tĩnh.....một thế giới khác mà không ai có thể bước vào .
Những người xung quanh càng cố gắng gần tôi hơn thì tôi càng đẩy họ ra xa ,tôi sợ những cử chỉ thân mật của họ ....nhưng vẫn cố gượng cười vì sợ làm họ buồn .Những lúc buồn ,vui đối với tôi giống nhau cả ,cái gì cũng tự làm tự chịu ,chẳng muốn dựa dẫm hay phụ thuộc vào ai .Có thể đó là lí do mọi người nói tôi khó gần ,khó ưa.
Gần đây, có 3 bạn nam cùng lớp cùng tỏ tình với tôi.
Tôi cũng chẳng hiểu lí do vì sao mà họ thích tôi nữa nhưng tôi thấy không đc thoải mái cho lắm.
Họ đều có những cử chỉ thân mật ''thái quá'' mặc dù tôi chẳng coi họ là gì ,những lần như thế tôi đều tỏ thái độ khó chịu,bực bội với họ ...........có khi còn cảm thấy sợ nữa ...........tôi chẳng biết phải làm sao nữa ,thật sự thì tôi cảm thấy rất phiền.
Mọi người cho mình lời khuyên ạ .
Mình có nên mở lòng với mọi người không ? Đặc biệt là nên làm gì với 3 người đó ?
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions