HMF Confess HMF Confession 256: Tôi thật ích kỉ mà

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

19/11/2019 1:44:36
Đã nhiều người bảo khi 2 đứa trai và gái ngồi gần nhau thì sẽ nảy sinh tình cảm. Tôi đã từng phủ định điều đó rất nhiều. Đến khi chuyện xảy ra với bản thân tôi, cậu vô tình đến bàn của tôi và ngồi gần tôi. Mới đầu tôi chỉ xem đó là chuyện bình thường, chỉ là mối quan hệ bạn bè. Nhưng ai ngờ sau 1 tháng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm thích cậu. Có lẽ do cậu học giỏi hay kèm tôi học nên tôi đã thầm thích cậu từ những lúc đó. Hai chúng ta trở nên khá thân thiết nhưng tôi nghĩ cậu chỉ xem tôi như một người bạn bình thường...Điều đó khiến tôi nhiều lúc rất khó xử. Cậu thường hay khoe người yêu ở xa quen biết trong group học tập với tôi nhưng cậu đâu biết được cảm giác trong tôi đau như thế nào? Tôi chỉ biết gượng cười và bảo cô ấy xinh và luôn khuyến khích cậu theo đuổi cô ấy...Có lẽ tôi thật sự ngu ngốc và cũng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thích 1 người nên không biết cách nào để thổ lộ...chỉ sợ trong mắt cậu tôi chỉ là 1 đứa học kém ngồi bên cạnh. Sau 3 tháng ngồi cạnh, tôi thấy đã rất thân quen với cậu nhưng ai ngờ hôm đó thầy bảo chuyển chỗ tôi cho bạn nữ khác trong lớp mà chỗ ngồi mới của tôi lại ở gần cậu nhỉ? Buổi đầu tiên chuyển đi tôi rất buồn, khi nghe cậu và bạn nữ đó cãi nhau cậu đã bảo rằng tôi về chỗ cũ đi. Lòng tôi lúc đó thực sự cũng muốn chuyển về chỗ cũ ngồi gần cậu nhưng đâu phải muốn là được. Đó là do cô chủ nhiệm sắp xếp sẵn rồi nên đành phải ngồi trên cậu. Nhưng những ngày ngồi trên cậu tôi thấy rất ghen tỵ khi cậu thân thiết kèm học cho bạn nữ đó...Có lẽ do tôi quá thích cậu rồi, tôi thật ích kỷ mà!
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
19/11/2019 1:44:36
Đã nhiều người bảo khi 2 đứa trai và gái ngồi gần nhau thì sẽ nảy sinh tình cảm. Tôi đã từng phủ định điều đó rất nhiều. Đến khi chuyện xảy ra với bản thân tôi, cậu vô tình đến bàn của tôi và ngồi gần tôi. Mới đầu tôi chỉ xem đó là chuyện bình thường, chỉ là mối quan hệ bạn bè. Nhưng ai ngờ sau 1 tháng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm thích cậu. Có lẽ do cậu học giỏi hay kèm tôi học nên tôi đã thầm thích cậu từ những lúc đó. Hai chúng ta trở nên khá thân thiết nhưng tôi nghĩ cậu chỉ xem tôi như một người bạn bình thường...Điều đó khiến tôi nhiều lúc rất khó xử. Cậu thường hay khoe người yêu ở xa quen biết trong group học tập với tôi nhưng cậu đâu biết được cảm giác trong tôi đau như thế nào? Tôi chỉ biết gượng cười và bảo cô ấy xinh và luôn khuyến khích cậu theo đuổi cô ấy...Có lẽ tôi thật sự ngu ngốc và cũng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thích 1 người nên không biết cách nào để thổ lộ...chỉ sợ trong mắt cậu tôi chỉ là 1 đứa học kém ngồi bên cạnh. Sau 3 tháng ngồi cạnh, tôi thấy đã rất thân quen với cậu nhưng ai ngờ hôm đó thầy bảo chuyển chỗ tôi cho bạn nữ khác trong lớp mà chỗ ngồi mới của tôi lại ở gần cậu nhỉ? Buổi đầu tiên chuyển đi tôi rất buồn, khi nghe cậu và bạn nữ đó cãi nhau cậu đã bảo rằng tôi về chỗ cũ đi. Lòng tôi lúc đó thực sự cũng muốn chuyển về chỗ cũ ngồi gần cậu nhưng đâu phải muốn là được. Đó là do cô chủ nhiệm sắp xếp sẵn rồi nên đành phải ngồi trên cậu. Nhưng những ngày ngồi trên cậu tôi thấy rất ghen tỵ khi cậu thân thiết kèm học cho bạn nữ đó...Có lẽ do tôi quá thích cậu rồi, tôi thật ích kỷ mà!
Hi chị!
Đầu tiên em đành phủ nhận việc nam nữ ngồi cạnh nhau nảy sinh tình cảm đối với em thôi :)
Lớp em nhờ đó đã có 2,3 cặp rồi. ... :)
Cái này không ích kỉ đâu chị. Ai cũng thế cả, khi đã quen thì khó rời bỏ nhau lắm.
Chị ngồi trên nên vấn đề đấy không lo lắng lắm đâu.
Vả lại những tiết khác ngoài tiết cô chủ nhiệm ra thì đổi chỗ ào ào, mong lớp chị chắc cũng thế.
Tình cảm này cần phải được vun đắp hơn nữa, đây có lẽ chỉ là rung động nhất thời thôi
(Chuyển chỗ phát ngồi xa tầm 1 tuần quên ngay mà :) )
Nhưng cũng hope anh chị tạo nên mối tình đẹp ......
- Wish for you -
 
Top Bottom