HMF Confess HMF Confession 239: Tâm sự mỏng cùng mọi người

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

01/09/2019 12:38:25
Chào các bạn!
Lại là mình đây, mình chỉ sống ở làng có chữ Đại chứ không phải làng Vũ Đại nha!!! À, nhân tiện, các bạn có thể gọi mình là Vũ nhạt ( Vũ- Vũ Đại, nhạt- confession trước nhạt quá). Hôm nay Vũ nhạt sẽ mang đến cho bạn một vài lời... Ừm, cứ gọi là tâm sự đi. Lần này mình muốn xin ý kiến của các bạn và chắc là sẽ không có thông điệp gì trong bài confession này.
Đã có bao giờ bạn nghĩ mình được ai đó thích và bất ngờ tỏ tình hay chưa? Mình thì chưa hề, nhưng tự dưng nó lại đến và mình chẳng biết nên phải xử lý như thế nào. Gọi là xử lý bởi hoàn cảnh này nó ở trong tình trạng dở khóc dở cười. Người bạn mà bỗng dưng nói ra lời ấy làm mình không thể tin nổi vì thường ngày bạn ấy khá "đào hoa", dẻo ăn nói. Điều đáng quan tâm là bạn ấy đối xử với mọi người đều như nhau và mình cũng vậy. Chỉ có điều hơi cố chấp một xíu. Nói ra hơi quá đáng nhưng thật sự thì bạn đó không ngày nào là không cần liều thuốc chống "hâm". Mình thì lắm lúc cũng hơi ức chế vì những trò đùa quá đáng, nhưng sau khi lên cấp ba rồi, mỗi người một nơi nên không phàn nàn gì nhiều. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tự dưng mình nhắn tin với bạn ấy về một vấn đề thường xuyên xảy ra nhưng bạn ấy lại có hành động đặc biệt nhất. Mình để ý thì chỉ thấy hành động ấy xảy ra với mỗi mình. Nó cũng không quan trọng lắm nhưng bẵng đi một thời gian. Bạn bắt đầu nhắn cho mình và nói lung tung, đã thế còn nhồi nhét mấy cái linh tinh vào cho mình. Bảo là cái hay nhưng thực chất thì xem xong cái bạn giới thiệu chắc mình tởm đến già. Và rồi một thời gian nữa, bạn ấy lại nói về nó- cái giới thiệu cho mình và cho mình xem thành tích của bạn ấy. Ban đầu nó rất tởm và kinh khủng nhưng về sau không biết lý do gì nó đã có văn minh hơn. Và bạn ấy tiếp tục giới thiệu cho mình. Vì cũng muốn câu chuyện được mặn hơn tí nên mình đổi chủ đề. Sau một loạt tin nhắn nhận thì tự dưng bạn ấy nói "T thích m". Đại loại là vậy, nhưng do không đọc câu đó nên mình cũng không để ý. Mãi về sau mới nhận ra và bọn mình cứ vòng vo Tam quốc mãi. Hôm nọ đi học mình gặp bạn ấy và bạn đã tránh mặt mình, nhưng ngay sau hôm đó lại gặp mình và bắt chuyện như thường. Mình thì vẫn vậy vì cứ nghĩ làm gì có chuyện một người như nó lại thốt ra câu như thế được. Cách nói chuyện của nó tuy rất tự nhiên như thường nhưng mình thấy có vẻ hơi ngờ ngợ kiểu gì ấy. Còn cái lúc bày tỏ thì cứ kiểu dạng đùa cợt nhưng nghe có vẻ rất chân thật. Cũng từ lần đó, bạn ý bắt đầu nhắn tin hỏi bài mình mà trước đó, kể từ khi lên cấp ba thì chả nhắn một cái tin gì để hỏi bài. Và bây giờ mình thực sự không biết nên làm thế nào nữa. Mình cũng chẳng tin là bạn ấy lại thích một đứa xấu xí như mình- ngày xưa có giới thiệu cho bạn ấy vài bạn nữ xinh xinh nhưng hắn bảo nhìn m xấu chắc lũ chơi với m cũng chả khá lên được tí nào. Đến lúc này thì tự dưng nói như vậy. Mình nên làm gì bây giờ đây?
P/s: Đọc cái này chắc ai cũng biết mình là ai nhưng mong rằng đừng có nhắc confession này với mình. Ai cũng xấu hổ khi bị nhắc đến lắm. Vì vậy đừng đoán mình là ai cũng như kể chuyện này cho ai đó hoặc là mình nhé! Mình chỉ muốn nhận lời khuyên thôi. Mình thật sự rất xấu hổ. Cảm ơn mọi người.
Vũ nhạt.
(Confession đợt trước ý, ông hàng xóm có vợ con rồi ạ, nhưng người vợ trước đó bị đánh đập quá nhiều mà không dám nói nên đã đi làm ở một nơi khác rồi ạ. Nghĩ lại thì nơi đây cũng khá giống làng Vũ Đại. Nhà mình còn bị gọi là con quạ đen mặc dù ai cũng chơi tốt với nhà mình. Trừ họ- người bảo nhà mình là thứ đó.)
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
01/09/2019 12:38:25
Chào các bạn!
Lại là mình đây, mình chỉ sống ở làng có chữ Đại chứ không phải làng Vũ Đại nha!!! À, nhân tiện, các bạn có thể gọi mình là Vũ nhạt ( Vũ- Vũ Đại, nhạt- confession trước nhạt quá). Hôm nay Vũ nhạt sẽ mang đến cho bạn một vài lời... Ừm, cứ gọi là tâm sự đi. Lần này mình muốn xin ý kiến của các bạn và chắc là sẽ không có thông điệp gì trong bài confession này.
Đã có bao giờ bạn nghĩ mình được ai đó thích và bất ngờ tỏ tình hay chưa? Mình thì chưa hề, nhưng tự dưng nó lại đến và mình chẳng biết nên phải xử lý như thế nào. Gọi là xử lý bởi hoàn cảnh này nó ở trong tình trạng dở khóc dở cười. Người bạn mà bỗng dưng nói ra lời ấy làm mình không thể tin nổi vì thường ngày bạn ấy khá "đào hoa", dẻo ăn nói. Điều đáng quan tâm là bạn ấy đối xử với mọi người đều như nhau và mình cũng vậy. Chỉ có điều hơi cố chấp một xíu. Nói ra hơi quá đáng nhưng thật sự thì bạn đó không ngày nào là không cần liều thuốc chống "hâm". Mình thì lắm lúc cũng hơi ức chế vì những trò đùa quá đáng, nhưng sau khi lên cấp ba rồi, mỗi người một nơi nên không phàn nàn gì nhiều. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tự dưng mình nhắn tin với bạn ấy về một vấn đề thường xuyên xảy ra nhưng bạn ấy lại có hành động đặc biệt nhất. Mình để ý thì chỉ thấy hành động ấy xảy ra với mỗi mình. Nó cũng không quan trọng lắm nhưng bẵng đi một thời gian. Bạn bắt đầu nhắn cho mình và nói lung tung, đã thế còn nhồi nhét mấy cái linh tinh vào cho mình. Bảo là cái hay nhưng thực chất thì xem xong cái bạn giới thiệu chắc mình tởm đến già. Và rồi một thời gian nữa, bạn ấy lại nói về nó- cái giới thiệu cho mình và cho mình xem thành tích của bạn ấy. Ban đầu nó rất tởm và kinh khủng nhưng về sau không biết lý do gì nó đã có văn minh hơn. Và bạn ấy tiếp tục giới thiệu cho mình. Vì cũng muốn câu chuyện được mặn hơn tí nên mình đổi chủ đề. Sau một loạt tin nhắn nhận thì tự dưng bạn ấy nói "T thích m". Đại loại là vậy, nhưng do không đọc câu đó nên mình cũng không để ý. Mãi về sau mới nhận ra và bọn mình cứ vòng vo Tam quốc mãi. Hôm nọ đi học mình gặp bạn ấy và bạn đã tránh mặt mình, nhưng ngay sau hôm đó lại gặp mình và bắt chuyện như thường. Mình thì vẫn vậy vì cứ nghĩ làm gì có chuyện một người như nó lại thốt ra câu như thế được. Cách nói chuyện của nó tuy rất tự nhiên như thường nhưng mình thấy có vẻ hơi ngờ ngợ kiểu gì ấy. Còn cái lúc bày tỏ thì cứ kiểu dạng đùa cợt nhưng nghe có vẻ rất chân thật. Cũng từ lần đó, bạn ý bắt đầu nhắn tin hỏi bài mình mà trước đó, kể từ khi lên cấp ba thì chả nhắn một cái tin gì để hỏi bài. Và bây giờ mình thực sự không biết nên làm thế nào nữa. Mình cũng chẳng tin là bạn ấy lại thích một đứa xấu xí như mình- ngày xưa có giới thiệu cho bạn ấy vài bạn nữ xinh xinh nhưng hắn bảo nhìn m xấu chắc lũ chơi với m cũng chả khá lên được tí nào. Đến lúc này thì tự dưng nói như vậy. Mình nên làm gì bây giờ đây?
P/s: Đọc cái này chắc ai cũng biết mình là ai nhưng mong rằng đừng có nhắc confession này với mình. Ai cũng xấu hổ khi bị nhắc đến lắm. Vì vậy đừng đoán mình là ai cũng như kể chuyện này cho ai đó hoặc là mình nhé! Mình chỉ muốn nhận lời khuyên thôi. Mình thật sự rất xấu hổ. Cảm ơn mọi người.
Vũ nhạt.
(Confession đợt trước ý, ông hàng xóm có vợ con rồi ạ, nhưng người vợ trước đó bị đánh đập quá nhiều mà không dám nói nên đã đi làm ở một nơi khác rồi ạ. Nghĩ lại thì nơi đây cũng khá giống làng Vũ Đại. Nhà mình còn bị gọi là con quạ đen mặc dù ai cũng chơi tốt với nhà mình. Trừ họ- người bảo nhà mình là thứ đó.)
Hi bạn!
(À cái này nhìn quen trong mấy bộ anime ha)
Cái này mình khá khó để xác định danh tính của 'bạn ý'
Hổng biết là nam hay nữ cơ. (Nghiêng về phía nam)
Kiểu này nếu trên lớp bạn vẫn nói chuyện như thường thì hoặc là câu đùa cợt (Dễ lắm) hoặc là sự thật
(Có thể bạn ý gay thầm...... - (Đành nói thẳng) )
 
Top Bottom