HMF Confess HMF Confession 238: Vài lời muốn nói với cậu

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

31/08/2019 13:09:35
Ngày đầu tiên gặp cậu, từ năm lớp 6, tôi đã biết rằng cậu ấy là một người con trai mạnh mẽ.
Nhiều năm rồi vẫn vậy, kể cả khi 2 đứa cùng nhau chân ướt chân ráo tới xứ sở Kim Chi học tập, cậu ấy vẫn mạnh mẽ như vậy.
Nhìn qua, ba của Mạch Nha* là một người rất hay cười, nhưng sự thực, cậu ấy hướng nội và cậu ấy chưa từng muốn để lộ chuyện đó. Cậu ấy sợ nhất là bị bỏ rơi. Hàn Quốc đẹp và tuyệt vời về mọi mặt, nhưng chỉ là trong tưởng tượng thôi. Thực tế thì không hẳn là vậy. Trong trường học, không hiếm có chuyện các học sinh nước ngoài bị các bạn người bản xứ miệt thị nhưng chuyện này, thì lại không xảy ra với cậu ấy. Có thể vì cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn, hoặc do cậu ấy che giấu quá giỏi.
"Đằng ấy" à, tôi biết, cậu đang rất áp lực và mệt mỏi, tôi biết, việc nhảy 1 năm 2 lớp như cậu, quả thực chẳng dễ dàng tý nào. Tôi có nghe 1 chị lớp trên, cũng là bạn cùng lớp với cậu, từ khi nhảy lên lớp 12, cậu ít cười và ít nói hơn rất nhiều. Tôi cũng nhận ra như vậy, thì trên mạng xã hội, cũng chỉ vỏn vẹn được vài phút thấy cậu online. 12 tiếng ngồi lì trong thư viện học bài, áp lực lắm, phải không cậu? Tôi tự trách mình vì sao khi ấy không ngăn cản cậu vượt cấp, hoặc chí ít, cũng đủ dũng khí để đăng ký, đồng cam cộng khổ thời gian này cùng với cậu.
Ấy à, bao nhiêu tin nhắn của tôi từ hồi nghỉ hè đến giờ, hầu như cậu chưa đọc mấy. Ngày trước tôi còn thắc mắc, còn giận hờn, nhưng giờ thi tôi đã hiểu. Cậu nhớ nhà, phải không? Những tin nhắn ít ỏi cậu gửi cho tôi từ đầu kỳ, tôi vẫn còn nhớ lắm 1 câu: "Nhớ VN quá, *** à". Tôi biết cậu là người hiếm khi trải lòng, nói được như vậy, hẳn là cậu đang hụt hẫng lắm. Nghe nói Mạch Nha cũng đang ốm, phải không? Nhưng ấy à, cậu đừng lo quá nhé. Chỉ 2 tuần nữa là khối 11 sẽ tập trung, và tôi, sẽ lập tức mua ngay vé máy bay, và đến đấy chia sẻ cùng cậu.
Đừng giấu trong lòng nhiều qúa, và cũng đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình. Tôi tin, cậu NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
31/08/2019 13:09:35
Ngày đầu tiên gặp cậu, từ năm lớp 6, tôi đã biết rằng cậu ấy là một người con trai mạnh mẽ.
Nhiều năm rồi vẫn vậy, kể cả khi 2 đứa cùng nhau chân ướt chân ráo tới xứ sở Kim Chi học tập, cậu ấy vẫn mạnh mẽ như vậy.
Nhìn qua, ba của Mạch Nha* là một người rất hay cười, nhưng sự thực, cậu ấy hướng nội và cậu ấy chưa từng muốn để lộ chuyện đó. Cậu ấy sợ nhất là bị bỏ rơi. Hàn Quốc đẹp và tuyệt vời về mọi mặt, nhưng chỉ là trong tưởng tượng thôi. Thực tế thì không hẳn là vậy. Trong trường học, không hiếm có chuyện các học sinh nước ngoài bị các bạn người bản xứ miệt thị nhưng chuyện này, thì lại không xảy ra với cậu ấy. Có thể vì cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn, hoặc do cậu ấy che giấu quá giỏi.
"Đằng ấy" à, tôi biết, cậu đang rất áp lực và mệt mỏi, tôi biết, việc nhảy 1 năm 2 lớp như cậu, quả thực chẳng dễ dàng tý nào. Tôi có nghe 1 chị lớp trên, cũng là bạn cùng lớp với cậu, từ khi nhảy lên lớp 12, cậu ít cười và ít nói hơn rất nhiều. Tôi cũng nhận ra như vậy, thì trên mạng xã hội, cũng chỉ vỏn vẹn được vài phút thấy cậu online. 12 tiếng ngồi lì trong thư viện học bài, áp lực lắm, phải không cậu? Tôi tự trách mình vì sao khi ấy không ngăn cản cậu vượt cấp, hoặc chí ít, cũng đủ dũng khí để đăng ký, đồng cam cộng khổ thời gian này cùng với cậu.
Ấy à, bao nhiêu tin nhắn của tôi từ hồi nghỉ hè đến giờ, hầu như cậu chưa đọc mấy. Ngày trước tôi còn thắc mắc, còn giận hờn, nhưng giờ thi tôi đã hiểu. Cậu nhớ nhà, phải không? Những tin nhắn ít ỏi cậu gửi cho tôi từ đầu kỳ, tôi vẫn còn nhớ lắm 1 câu: "Nhớ VN quá, *** à". Tôi biết cậu là người hiếm khi trải lòng, nói được như vậy, hẳn là cậu đang hụt hẫng lắm. Nghe nói Mạch Nha cũng đang ốm, phải không? Nhưng ấy à, cậu đừng lo quá nhé. Chỉ 2 tuần nữa là khối 11 sẽ tập trung, và tôi, sẽ lập tức mua ngay vé máy bay, và đến đấy chia sẻ cùng cậu.
Đừng giấu trong lòng nhiều qúa, và cũng đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình. Tôi tin, cậu NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Đoc mấy lời này có lẽ tui biết đây là ai rồi =))) Cuộc sống ở nơi xứ người khó khăn, gian khổ lắm, cho nên cố lên nhé. Chúc cậu tất cả <3
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
31/08/2019 13:09:35
Ngày đầu tiên gặp cậu, từ năm lớp 6, tôi đã biết rằng cậu ấy là một người con trai mạnh mẽ.
Nhiều năm rồi vẫn vậy, kể cả khi 2 đứa cùng nhau chân ướt chân ráo tới xứ sở Kim Chi học tập, cậu ấy vẫn mạnh mẽ như vậy.
Nhìn qua, ba của Mạch Nha* là một người rất hay cười, nhưng sự thực, cậu ấy hướng nội và cậu ấy chưa từng muốn để lộ chuyện đó. Cậu ấy sợ nhất là bị bỏ rơi. Hàn Quốc đẹp và tuyệt vời về mọi mặt, nhưng chỉ là trong tưởng tượng thôi. Thực tế thì không hẳn là vậy. Trong trường học, không hiếm có chuyện các học sinh nước ngoài bị các bạn người bản xứ miệt thị nhưng chuyện này, thì lại không xảy ra với cậu ấy. Có thể vì cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn, hoặc do cậu ấy che giấu quá giỏi.
"Đằng ấy" à, tôi biết, cậu đang rất áp lực và mệt mỏi, tôi biết, việc nhảy 1 năm 2 lớp như cậu, quả thực chẳng dễ dàng tý nào. Tôi có nghe 1 chị lớp trên, cũng là bạn cùng lớp với cậu, từ khi nhảy lên lớp 12, cậu ít cười và ít nói hơn rất nhiều. Tôi cũng nhận ra như vậy, thì trên mạng xã hội, cũng chỉ vỏn vẹn được vài phút thấy cậu online. 12 tiếng ngồi lì trong thư viện học bài, áp lực lắm, phải không cậu? Tôi tự trách mình vì sao khi ấy không ngăn cản cậu vượt cấp, hoặc chí ít, cũng đủ dũng khí để đăng ký, đồng cam cộng khổ thời gian này cùng với cậu.
Ấy à, bao nhiêu tin nhắn của tôi từ hồi nghỉ hè đến giờ, hầu như cậu chưa đọc mấy. Ngày trước tôi còn thắc mắc, còn giận hờn, nhưng giờ thi tôi đã hiểu. Cậu nhớ nhà, phải không? Những tin nhắn ít ỏi cậu gửi cho tôi từ đầu kỳ, tôi vẫn còn nhớ lắm 1 câu: "Nhớ VN quá, *** à". Tôi biết cậu là người hiếm khi trải lòng, nói được như vậy, hẳn là cậu đang hụt hẫng lắm. Nghe nói Mạch Nha cũng đang ốm, phải không? Nhưng ấy à, cậu đừng lo quá nhé. Chỉ 2 tuần nữa là khối 11 sẽ tập trung, và tôi, sẽ lập tức mua ngay vé máy bay, và đến đấy chia sẻ cùng cậu.
Đừng giấu trong lòng nhiều qúa, và cũng đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình. Tôi tin, cậu NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC.
-------------------------------------------------------
Nơi xứ người bao giờ cũng khó khăn về mọi mặt. Mong bạn luôn hi vọng về tương lai, cười nhiều hơn và yêu đời hơn.... :)
 
Top Bottom