- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


29/08/2019 19:36:51
Chào mọi người !
Hôm nay em ngoi lên đây để nhờ mọi người tư vấn một chuyện . Chả là em năm nay là học sinh lớp 8 và đang khá phân vân về chuyện chọn khối . Dù còn khoảng 2 năm nữa mới thi THPT nhưng em nghĩ chọn trước vẫn tốt hơn rất nhiều .
Bản thân em là một đứa cực kì thích môn Anh mặc dù không giỏi lắm . Và năm lớp 6 đã một mực muốn vào đội tuyển Anh của trường nhưng vì lí do gì đó mà đội tuyển không được thành lập . Thế là em vào đội tuyển Toán . Đến giờ cũng được 2 năm rồi và em cảm thấy bản thân không hề có một chút tình yêu nào với Toán nữa hết , em còn đặc biệt ghét Toán hình . Năm nay , em đã quyết định không tham gia đội tuyển Toán nữa , thay vào đó là đội tuyển khoa học tự nhiên . Vì khá ngại giao tiếp với người lớn , nói đúng hơn là sợ nên em cứ thế mà đồng ý .
Giờ nghĩ lại mới thấy không ổn ấy ạ . Em hiện đang lựa chọn giữa khối A1 và khối D , tất nhiên vẫn nghiêng về A1 hơn vì Văn của em khá tệ ở mảng nghị luận . Và bản thân em chưa từng học Hóa , có thử tiếp xúc vài lần nhưng em thấy khá khó hiểu . Lý và Sinh của em cũng ở mức bình thường , có thể nói là học nổi nhưng không vươn được đến mức gọi là 'giỏi' . Nói chung là em bắt đầu hoang mang từ đây . Thật sự rất muốn nghỉ hết không tham gia đội tuyển nào hết nhưng không thể . Vào đội tuyển đúng là tốt thật , nhưng em chỉ sợ bản thân không theo nổi và khiến mọi người thất vọng .
Ước mơ của em là trở thành một phiên dịch viên cơ , một phần vì bố mẹ , phần còn lại là em cũng thích nghề đó ..
Vậy .. em phải làm sao đây ạ ?
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào mọi người !
Hôm nay em ngoi lên đây để nhờ mọi người tư vấn một chuyện . Chả là em năm nay là học sinh lớp 8 và đang khá phân vân về chuyện chọn khối . Dù còn khoảng 2 năm nữa mới thi THPT nhưng em nghĩ chọn trước vẫn tốt hơn rất nhiều .
Bản thân em là một đứa cực kì thích môn Anh mặc dù không giỏi lắm . Và năm lớp 6 đã một mực muốn vào đội tuyển Anh của trường nhưng vì lí do gì đó mà đội tuyển không được thành lập . Thế là em vào đội tuyển Toán . Đến giờ cũng được 2 năm rồi và em cảm thấy bản thân không hề có một chút tình yêu nào với Toán nữa hết , em còn đặc biệt ghét Toán hình . Năm nay , em đã quyết định không tham gia đội tuyển Toán nữa , thay vào đó là đội tuyển khoa học tự nhiên . Vì khá ngại giao tiếp với người lớn , nói đúng hơn là sợ nên em cứ thế mà đồng ý .
Giờ nghĩ lại mới thấy không ổn ấy ạ . Em hiện đang lựa chọn giữa khối A1 và khối D , tất nhiên vẫn nghiêng về A1 hơn vì Văn của em khá tệ ở mảng nghị luận . Và bản thân em chưa từng học Hóa , có thử tiếp xúc vài lần nhưng em thấy khá khó hiểu . Lý và Sinh của em cũng ở mức bình thường , có thể nói là học nổi nhưng không vươn được đến mức gọi là 'giỏi' . Nói chung là em bắt đầu hoang mang từ đây . Thật sự rất muốn nghỉ hết không tham gia đội tuyển nào hết nhưng không thể . Vào đội tuyển đúng là tốt thật , nhưng em chỉ sợ bản thân không theo nổi và khiến mọi người thất vọng .
Ước mơ của em là trở thành một phiên dịch viên cơ , một phần vì bố mẹ , phần còn lại là em cũng thích nghề đó ..
Vậy .. em phải làm sao đây ạ ?
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions