- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


23/08/2019 19:54:24
Năm cấp II, tôi có một nhóm bạn khá thân bao gồm 7 đứa con gái theo những tháng 2-4-6-8-10-12, có 2 đứa tháng 4. Tôi được coi là em út của nhóm vì tôi sinh tháng 12. Người chị cả là chị Khiết. Chị ấy là người có dáng người nhỏ nhắn, cao tầm 1m52. Chị ấy khá xinh, vẻ đẹp của chị ấy là một vẻ đẹp chuẩn người phụ nữ Việt Nam, dịu dàng, đảm đang trong mọi công việc, khéo tay nữa. Không hoạt bát và năng động, nhắng nhít như tôi. Hồi năm lớp 9 chị ấy là bạn gái của nyc tôi. Mặc dù vậy nhưng tình cảm của tôi và chị ấy vẫn khá tốt. Tôi rất khâm phục chị ấy vì chị ấy rất khéo tay, chị ấy biết làm những món ăn vặt độc đáo, gấp hoa từ giấy nhún, rồi mọi thứ khác. Nhưng chị ấy có vẻ không thích tôi cho lắm, mặc dù chị ấy không nói ra nhưng tôi cũng cảm nhận được phần nào. Mỗi lần 7 đứa chơi với nhau thì chị ấy thường vui vẻ với 5 người kia, còn mỗi lần tôi bắt chuyện cười cười nói nói thì chị ấy chỉ '' ừ hoặc ok''. Có chút tủi thân nhưng tôi cũng mặc kệ. Khi lên cấp III thì chị ấy biểu hiện càng rõ việc chị ấy không thích tôi. Lúc gặp nhau ở hành lang, tôi đi cùng Huyền thì gặp chị ấy. Tôi liền vẫy tay chào nhưng chị ấy chỉ tươi cười nhìn rồi chào Huyền sau đó thì đi luôn. Không thèm chào tôi hoặc vẫy tay tôi một cái nào. Tôi học lớp chọn Anh, còn chị ấy thì học lớp bình thường, còn học hệ sau bọn tôi nữa. Nên có một lần mấy bọn tôi ngồi lại nói chuyện thì trong đám cũng có một số đứa vào lớp chọn Toán, rồi chọn Vật Lí. Lúc ấy bọn nó hỏi tôi học lớp chọn hay bình thường thì tôi bảo lớp tôi chọn Anh. Chị ấy phán luôn một câu mà tôi cảm thấy không ưa lắm '' Vào lớp chọn Anh mà ngu Anh thì chả oai được cái gì''. Mặc dù chị ấy không nói tên tôi nhưng tôi biết là chị ấy đang đá đểu tôi. Nghe được câu ấy tôi khá thất vọng về chị, cái Phương - con bạn thân của tôi lên tiếng bảo vệ tôi '' Kể cả bây giờ cái Nguyệt nó dốt Anh nhưng khi vào được lớp chọn Anh thì đảm bảo trình độ tiếng Anh của nó sẽ tốt hơn mày rất nhiều''. Nghe được câu đó chị Khiết có vẻ không mấy hài lòng nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Người mà tôi từng rất khâm phục và tôn trọng đã quay lưng lại với tôi. Tôi chẳng còn gì để lưu luyến, chẳng còn gì phải buồn cả. Kể cả họ không cần tôi thì tôi vẫn sẽ luôn giúp đỡ họ khi họ cần.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Năm cấp II, tôi có một nhóm bạn khá thân bao gồm 7 đứa con gái theo những tháng 2-4-6-8-10-12, có 2 đứa tháng 4. Tôi được coi là em út của nhóm vì tôi sinh tháng 12. Người chị cả là chị Khiết. Chị ấy là người có dáng người nhỏ nhắn, cao tầm 1m52. Chị ấy khá xinh, vẻ đẹp của chị ấy là một vẻ đẹp chuẩn người phụ nữ Việt Nam, dịu dàng, đảm đang trong mọi công việc, khéo tay nữa. Không hoạt bát và năng động, nhắng nhít như tôi. Hồi năm lớp 9 chị ấy là bạn gái của nyc tôi. Mặc dù vậy nhưng tình cảm của tôi và chị ấy vẫn khá tốt. Tôi rất khâm phục chị ấy vì chị ấy rất khéo tay, chị ấy biết làm những món ăn vặt độc đáo, gấp hoa từ giấy nhún, rồi mọi thứ khác. Nhưng chị ấy có vẻ không thích tôi cho lắm, mặc dù chị ấy không nói ra nhưng tôi cũng cảm nhận được phần nào. Mỗi lần 7 đứa chơi với nhau thì chị ấy thường vui vẻ với 5 người kia, còn mỗi lần tôi bắt chuyện cười cười nói nói thì chị ấy chỉ '' ừ hoặc ok''. Có chút tủi thân nhưng tôi cũng mặc kệ. Khi lên cấp III thì chị ấy biểu hiện càng rõ việc chị ấy không thích tôi. Lúc gặp nhau ở hành lang, tôi đi cùng Huyền thì gặp chị ấy. Tôi liền vẫy tay chào nhưng chị ấy chỉ tươi cười nhìn rồi chào Huyền sau đó thì đi luôn. Không thèm chào tôi hoặc vẫy tay tôi một cái nào. Tôi học lớp chọn Anh, còn chị ấy thì học lớp bình thường, còn học hệ sau bọn tôi nữa. Nên có một lần mấy bọn tôi ngồi lại nói chuyện thì trong đám cũng có một số đứa vào lớp chọn Toán, rồi chọn Vật Lí. Lúc ấy bọn nó hỏi tôi học lớp chọn hay bình thường thì tôi bảo lớp tôi chọn Anh. Chị ấy phán luôn một câu mà tôi cảm thấy không ưa lắm '' Vào lớp chọn Anh mà ngu Anh thì chả oai được cái gì''. Mặc dù chị ấy không nói tên tôi nhưng tôi biết là chị ấy đang đá đểu tôi. Nghe được câu ấy tôi khá thất vọng về chị, cái Phương - con bạn thân của tôi lên tiếng bảo vệ tôi '' Kể cả bây giờ cái Nguyệt nó dốt Anh nhưng khi vào được lớp chọn Anh thì đảm bảo trình độ tiếng Anh của nó sẽ tốt hơn mày rất nhiều''. Nghe được câu đó chị Khiết có vẻ không mấy hài lòng nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Người mà tôi từng rất khâm phục và tôn trọng đã quay lưng lại với tôi. Tôi chẳng còn gì để lưu luyến, chẳng còn gì phải buồn cả. Kể cả họ không cần tôi thì tôi vẫn sẽ luôn giúp đỡ họ khi họ cần.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Last edited: