HMF Confess HMF Confession 230: Ông hàng xóm

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào, lại là mình đây!!!
Lần trước mình có đăng một confession khá là ảm đạm... @.@ Thôi thì hôm nay gửi tới các bạn một chuyện vui tí nhé! Mà thực ra thì đọc xong không biết là nó có nên cười hay nên "cười hờ" nữa. Vì... Hmmm, nói thật ra là mình kể chuyện khá "thiếu muối". Oài, tóm lại thì có vui hay không thì cũng rút ra bài học là... Sống thì điên điên tí cũng được, nhưng đừng lố quá.

Chả là gần nhà mình có ông hàng xóm. Ừm, à nhiều ông hàng xóm nhưng trong đó thì ông này đặc biệt nhất. Ông hàng xóm sống sau nhà mình. Không phải mình lên nói xấu mà là mình đang nói thật. Nói thế nào được nhỉ? Ông hàng xóm này chuyên uống rượu luôn các bạn ạ. Ngày nào mà bị nói một cái gì đó là y như rằng ông lại đi uống rượu. (Mình viết là ông nhưng thật ra ông ý mới có gần 50 tuổi thôi) Thường thì sau khi uống rượu, ông hàng xóm sẽ chửi bới toàn thể khu xóm nhà mình, nhưng chẳng hề chỉ đích danh ai cả. Ngày nào được bình yên là ngày ấy xóm không bị ... tít còi inh ỏi. Dù từ đầu ngõ hay về đến nhà thì ông ý cũng bấm còi được. Tiếp đó, sau khi bấm còi xong, ông hàng xóm sẽ đi xung quanh và bắt đầu chửi tục, nói bậy và nói cả những thứ xấu về vợ con, hàng xóm. Ông chửi như bật loa lên nói luôn. Và, sau khi chửi rủa xong, ông sẽ về nhà và... Hát karaoke. @.@. Mà dù có 12h đêm hay 12h trưa ông vẫn hát như thường. Không thể hiểu nổi luôn ý. Nhưng sau tất cả, ông ấy chỉ mượn rượu để nói xấu, nói bóng gió. Nghĩa là không say nhưng mượn cái say để đi mắng chửi nhà người khác ý. Mình thì chẳng biết làm thế nào, cố cầu trời khấn phật cho ông ý về nhà rồi ngồi im. Rồi dĩ nhiên không có bố mẹ ở nhà nên mình bắt buộc phải khóa cửa. Không thì ông sẽ vào nhà mình và... chỉ đạo, nói lý. Mặc dù là nói lý nhưng mỗi lời nói ra là mỗi lời không - có - một - ý - nghĩa nào luôn. Đấy, sống gần cạnh một người hàng xóm như này thì bạn nghĩ thế nào???@.@
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Last edited:

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Xin chào, lại là mình đây!!!
Lần trước mềnh có đăng một confession khá là ảm đạm... @.@ Thôi thì hôm nay gửi tới các bạn một chuyện vui tí nhé! Mà thực ra thì đọc xong không biết là nó có nên cười hay nên "cười hờ" nữa. Vì... Hmmm, nói thật ra là mình kể chuyện khá "thiếu muối". Oài, tóm lại thì có vui hay không thì cũng rút ra bài học là... Sống thì điên điên tí cũng được, nhưng đừng lố quá.

Chả là gần nhà mình có ông hàng xóm. Ừm, à nhiều ông hàng xóm nhưng trong đó thì ông này đặc biệt nhất. Ông hàng xóm sống sau nhà mình. Không phải mình lên nói xấu mà là mình đang nói thật. Nói thế nào được nhỉ? Ông HX này chuyên uống rượu luôn các bạn ạ. Ngày nào mà bị nói mộ cái gì đó là y như rằng ông lại đi uống rượu. (Mình viết là ông nhưng thật ra ông ý mới có gần 50t thôi) Thường thì sau khi uống rượu, ông HX sẽ chửi bới toàn thể khu xóm nhà mình, nhưng chẳng hề chỉ đích danh ai cả. Ngày nào được bình yên là ngày ấy xóm không bị ... tít còi inh ỏi. Dù từ đầu ngõ hay về đến nhà thì ông ý cũng bấm còi được. Tiếp đó, sau khi bấm còi xong, ông HX sẽ đi xung quanh và bắt đầu chửi tục, nói bậy và nói cả những thứ xấu về vợ con, hàng xóm. Ông chửi như bắc loa lên nói luôn. Và, sau khi chửi rủa xong, ông sẽ về nhà và... Hát karaoke. @.@. Mà dù có 12h đêm hay 12h trưa ông vẫn hát như thường. Không thể hiểu nổi luôn ý. Nhưng sau tất cả, ông ấy chỉ mượn rượu để nói xấu, nói bóng gió. Nghĩa là không say nhưng mượn cái say để đi mắng chửi nhà người khác ý. Mềnh thì chẳng biết làm thế nào, cố cầu trời khấn phật cho ông ý về nhà rồi ngồi im. Rồi dĩ nhiên không có bố mẹ ở nhà nên mình bắt buộc phải khóa cửa. Không thì ông sẽ vào nhà mình và... chỉ đạo, nói lý. Mặc dù là nói lý nhưng mỗi lời nói ra là mỗi lời không- có- một- ý- nghĩa nào luôn. Đấy, sống gần cạnh một người hàng xóm như này thì bạn nghĩ thế nào???@.@
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào bạn!
Theo mình, nếu ông ấy cứ làm phiền hàng xóm như vậy, nhất là gây ảnh hưởng xấu đến bạn và gia đình xung quanh thì mình nghĩ bạn nên báo với bố mẹ biết để họ nói với tổ trưởng tổ dân phố hay chính quyền địa phương can thiệp vào. Nếu cứ để vậy thì ông ấy sẽ làm càn tiếp đó bạn ạ ! Cứ giải quyết ổn thỏa một lần cho xong chuyện, xử lí dứt điểm tình trạng này để tránh rủi ro về sau.
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo

Nhật Hạ !

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng tư 2019
409
292
76
18
Quảng Nam
THCS Lê Quang Sung
Thế này sao sống được nhỉ! Ồn ào, nhức nhối lỗ tai, lại còn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác nữa.
Ở đó không có biện pháp gì sao bạn, người xung quanh không phản ánh à?
Mình nghĩ bạn nên làm theo cách của #Huyền Sheila, bạn ấy nói đúng đấy. Để thế này làm sao bạn học bài được, làm sao mà nghỉ ngơi được chứ. Mình đang tưởng tượng đến cảnh đang ngồi cạnh cửa sổ hưởng thụ gió trời hiu hiu thì bất thình lình ông ấy hét lên...ôiiiiiiiii
Tình trạng này phải chấm dứt sớm thôi
 

Kaito Of heart

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng bảy 2019
249
115
51
Hà Nội
THCS Hoàng Liệt
Xin chào, lại là mình đây!!!
Lần trước mình có đăng một confession khá là ảm đạm... @.@ Thôi thì hôm nay gửi tới các bạn một chuyện vui tí nhé! Mà thực ra thì đọc xong không biết là nó có nên cười hay nên "cười hờ" nữa. Vì... Hmmm, nói thật ra là mình kể chuyện khá "thiếu muối". Oài, tóm lại thì có vui hay không thì cũng rút ra bài học là... Sống thì điên điên tí cũng được, nhưng đừng lố quá.

Chả là gần nhà mình có ông hàng xóm. Ừm, à nhiều ông hàng xóm nhưng trong đó thì ông này đặc biệt nhất. Ông hàng xóm sống sau nhà mình. Không phải mình lên nói xấu mà là mình đang nói thật. Nói thế nào được nhỉ? Ông hàng xóm này chuyên uống rượu luôn các bạn ạ. Ngày nào mà bị nói mộ cái gì đó là y như rằng ông lại đi uống rượu. (Mình viết là ông nhưng thật ra ông ý mới có gần 50 tuổi thôi) Thường thì sau khi uống rượu, ông hàng xóm sẽ chửi bới toàn thể khu xóm nhà mình, nhưng chẳng hề chỉ đích danh ai cả. Ngày nào được bình yên là ngày ấy xóm không bị ... tít còi inh ỏi. Dù từ đầu ngõ hay về đến nhà thì ông ý cũng bấm còi được. Tiếp đó, sau khi bấm còi xong, ông hàng xóm sẽ đi xung quanh và bắt đầu chửi tục, nói bậy và nói cả những thứ xấu về vợ con, hàng xóm. Ông chửi như bật loa lên nói luôn. Và, sau khi chửi rủa xong, ông sẽ về nhà và... Hát karaoke. @.@. Mà dù có 12h đêm hay 12h trưa ông vẫn hát như thường. Không thể hiểu nổi luôn ý. Nhưng sau tất cả, ông ấy chỉ mượn rượu để nói xấu, nói bóng gió. Nghĩa là không say nhưng mượn cái say để đi mắng chửi nhà người khác ý. Mình thì chẳng biết làm thế nào, cố cầu trời khấn phật cho ông ý về nhà rồi ngồi im. Rồi dĩ nhiên không có bố mẹ ở nhà nên mình bắt buộc phải khóa cửa. Không thì ông sẽ vào nhà mình và... chỉ đạo, nói lý. Mặc dù là nói lý nhưng mỗi lời nói ra là mỗi lời không - có - một - ý - nghĩa nào luôn. Đấy, sống gần cạnh một người hàng xóm như này thì bạn nghĩ thế nào???@.
ông hàng xóm đấy vẫn đơn thân à ?
chắc khổ lắm ông ấy mới vậy
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Xin chào, lại là mình đây!!!
Lần trước mình có đăng một confession khá là ảm đạm... @.@ Thôi thì hôm nay gửi tới các bạn một chuyện vui tí nhé! Mà thực ra thì đọc xong không biết là nó có nên cười hay nên "cười hờ" nữa. Vì... Hmmm, nói thật ra là mình kể chuyện khá "thiếu muối". Oài, tóm lại thì có vui hay không thì cũng rút ra bài học là... Sống thì điên điên tí cũng được, nhưng đừng lố quá.

Chả là gần nhà mình có ông hàng xóm. Ừm, à nhiều ông hàng xóm nhưng trong đó thì ông này đặc biệt nhất. Ông hàng xóm sống sau nhà mình. Không phải mình lên nói xấu mà là mình đang nói thật. Nói thế nào được nhỉ? Ông hàng xóm này chuyên uống rượu luôn các bạn ạ. Ngày nào mà bị nói mộ cái gì đó là y như rằng ông lại đi uống rượu. (Mình viết là ông nhưng thật ra ông ý mới có gần 50 tuổi thôi) Thường thì sau khi uống rượu, ông hàng xóm sẽ chửi bới toàn thể khu xóm nhà mình, nhưng chẳng hề chỉ đích danh ai cả. Ngày nào được bình yên là ngày ấy xóm không bị ... tít còi inh ỏi. Dù từ đầu ngõ hay về đến nhà thì ông ý cũng bấm còi được. Tiếp đó, sau khi bấm còi xong, ông hàng xóm sẽ đi xung quanh và bắt đầu chửi tục, nói bậy và nói cả những thứ xấu về vợ con, hàng xóm. Ông chửi như bật loa lên nói luôn. Và, sau khi chửi rủa xong, ông sẽ về nhà và... Hát karaoke. @.@. Mà dù có 12h đêm hay 12h trưa ông vẫn hát như thường. Không thể hiểu nổi luôn ý. Nhưng sau tất cả, ông ấy chỉ mượn rượu để nói xấu, nói bóng gió. Nghĩa là không say nhưng mượn cái say để đi mắng chửi nhà người khác ý. Mình thì chẳng biết làm thế nào, cố cầu trời khấn phật cho ông ý về nhà rồi ngồi im. Rồi dĩ nhiên không có bố mẹ ở nhà nên mình bắt buộc phải khóa cửa. Không thì ông sẽ vào nhà mình và... chỉ đạo, nói lý. Mặc dù là nói lý nhưng mỗi lời nói ra là mỗi lời không - có - một - ý - nghĩa nào luôn. Đấy, sống gần cạnh một người hàng xóm như này thì bạn nghĩ thế nào???@.@
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Haizzz... tội cho một con người... :< Haha, cái này thì chỉ có cách là báo ba mẹ để báo lên tổ dân phổ, tổ tự quản hay là chính quyền bên ấp, xã hay huyện gì đấy, nếu vẫn không được và không ổn thì coi như chịu "sống chung với lũ" haizzz... =(((
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
Khéo ông này họ hàng xa với Chí Phèo rồi =)))))
Mà thường thì mình thấy, họ thường mặc kệ thể loại người này, không dây dưa, tránh quan hệ là tốt nhất. Đã phải cái kiểu làm càn rồi làm cha vũ trụ thì khi báo cho chính quyền địa phương, ông mà biết ai báo, chắc ổng quẩy tung nhà người đó lên quá =)))))

#Confession nhạt thật :v
 
  • Like
Reactions: Takudo

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Xin chào, lại là mình đây!!!
Lần trước mình có đăng một confession khá là ảm đạm... @.@ Thôi thì hôm nay gửi tới các bạn một chuyện vui tí nhé! Mà thực ra thì đọc xong không biết là nó có nên cười hay nên "cười hờ" nữa. Vì... Hmmm, nói thật ra là mình kể chuyện khá "thiếu muối". Oài, tóm lại thì có vui hay không thì cũng rút ra bài học là... Sống thì điên điên tí cũng được, nhưng đừng lố quá.

Chả là gần nhà mình có ông hàng xóm. Ừm, à nhiều ông hàng xóm nhưng trong đó thì ông này đặc biệt nhất. Ông hàng xóm sống sau nhà mình. Không phải mình lên nói xấu mà là mình đang nói thật. Nói thế nào được nhỉ? Ông hàng xóm này chuyên uống rượu luôn các bạn ạ. Ngày nào mà bị nói mộ cái gì đó là y như rằng ông lại đi uống rượu. (Mình viết là ông nhưng thật ra ông ý mới có gần 50 tuổi thôi) Thường thì sau khi uống rượu, ông hàng xóm sẽ chửi bới toàn thể khu xóm nhà mình, nhưng chẳng hề chỉ đích danh ai cả. Ngày nào được bình yên là ngày ấy xóm không bị ... tít còi inh ỏi. Dù từ đầu ngõ hay về đến nhà thì ông ý cũng bấm còi được. Tiếp đó, sau khi bấm còi xong, ông hàng xóm sẽ đi xung quanh và bắt đầu chửi tục, nói bậy và nói cả những thứ xấu về vợ con, hàng xóm. Ông chửi như bật loa lên nói luôn. Và, sau khi chửi rủa xong, ông sẽ về nhà và... Hát karaoke. @.@. Mà dù có 12h đêm hay 12h trưa ông vẫn hát như thường. Không thể hiểu nổi luôn ý. Nhưng sau tất cả, ông ấy chỉ mượn rượu để nói xấu, nói bóng gió. Nghĩa là không say nhưng mượn cái say để đi mắng chửi nhà người khác ý. Mình thì chẳng biết làm thế nào, cố cầu trời khấn phật cho ông ý về nhà rồi ngồi im. Rồi dĩ nhiên không có bố mẹ ở nhà nên mình bắt buộc phải khóa cửa. Không thì ông sẽ vào nhà mình và... chỉ đạo, nói lý. Mặc dù là nói lý nhưng mỗi lời nói ra là mỗi lời không - có - một - ý - nghĩa nào luôn. Đấy, sống gần cạnh một người hàng xóm như này thì bạn nghĩ thế nào???@.@
Hi bạn!
Tội bạn ghê ha! Vì mình không phải là bạn nên mình sẽ cười chút :)
Chắc ổng không có vợ nên mới thế. Thiếu người phụ nữ bên cạch khiến đàn ông cảm thấy cô đơn lạc lõng và 'mượn rượu' giải sầu :(
Mà ổng hát karaoke không biết có hay không? :)
 
  • Like
Reactions: Huyền Sheila

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Xin chào, lại là mình đây!!!
Lần trước mình có đăng một confession khá là ảm đạm... @.@ Thôi thì hôm nay gửi tới các bạn một chuyện vui tí nhé! Mà thực ra thì đọc xong không biết là nó có nên cười hay nên "cười hờ" nữa. Vì... Hmmm, nói thật ra là mình kể chuyện khá "thiếu muối". Oài, tóm lại thì có vui hay không thì cũng rút ra bài học là... Sống thì điên điên tí cũng được, nhưng đừng lố quá.

Chả là gần nhà mình có ông hàng xóm. Ừm, à nhiều ông hàng xóm nhưng trong đó thì ông này đặc biệt nhất. Ông hàng xóm sống sau nhà mình. Không phải mình lên nói xấu mà là mình đang nói thật. Nói thế nào được nhỉ? Ông hàng xóm này chuyên uống rượu luôn các bạn ạ. Ngày nào mà bị nói mộ cái gì đó là y như rằng ông lại đi uống rượu. (Mình viết là ông nhưng thật ra ông ý mới có gần 50 tuổi thôi) Thường thì sau khi uống rượu, ông hàng xóm sẽ chửi bới toàn thể khu xóm nhà mình, nhưng chẳng hề chỉ đích danh ai cả. Ngày nào được bình yên là ngày ấy xóm không bị ... tít còi inh ỏi. Dù từ đầu ngõ hay về đến nhà thì ông ý cũng bấm còi được. Tiếp đó, sau khi bấm còi xong, ông hàng xóm sẽ đi xung quanh và bắt đầu chửi tục, nói bậy và nói cả những thứ xấu về vợ con, hàng xóm. Ông chửi như bật loa lên nói luôn. Và, sau khi chửi rủa xong, ông sẽ về nhà và... Hát karaoke. @.@. Mà dù có 12h đêm hay 12h trưa ông vẫn hát như thường. Không thể hiểu nổi luôn ý. Nhưng sau tất cả, ông ấy chỉ mượn rượu để nói xấu, nói bóng gió. Nghĩa là không say nhưng mượn cái say để đi mắng chửi nhà người khác ý. Mình thì chẳng biết làm thế nào, cố cầu trời khấn phật cho ông ý về nhà rồi ngồi im. Rồi dĩ nhiên không có bố mẹ ở nhà nên mình bắt buộc phải khóa cửa. Không thì ông sẽ vào nhà mình và... chỉ đạo, nói lý. Mặc dù là nói lý nhưng mỗi lời nói ra là mỗi lời không - có - một - ý - nghĩa nào luôn. Đấy, sống gần cạnh một người hàng xóm như này thì bạn nghĩ thế nào???@.@
Bạn sống ở xóm Vũ Đại phải không?
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Xin chào, lại là mình đây!!!
Lần trước mình có đăng một confession khá là ảm đạm... @.@ Thôi thì hôm nay gửi tới các bạn một chuyện vui tí nhé! Mà thực ra thì đọc xong không biết là nó có nên cười hay nên "cười hờ" nữa. Vì... Hmmm, nói thật ra là mình kể chuyện khá "thiếu muối". Oài, tóm lại thì có vui hay không thì cũng rút ra bài học là... Sống thì điên điên tí cũng được, nhưng đừng lố quá.

Chả là gần nhà mình có ông hàng xóm. Ừm, à nhiều ông hàng xóm nhưng trong đó thì ông này đặc biệt nhất. Ông hàng xóm sống sau nhà mình. Không phải mình lên nói xấu mà là mình đang nói thật. Nói thế nào được nhỉ? Ông hàng xóm này chuyên uống rượu luôn các bạn ạ. Ngày nào mà bị nói một cái gì đó là y như rằng ông lại đi uống rượu. (Mình viết là ông nhưng thật ra ông ý mới có gần 50 tuổi thôi) Thường thì sau khi uống rượu, ông hàng xóm sẽ chửi bới toàn thể khu xóm nhà mình, nhưng chẳng hề chỉ đích danh ai cả. Ngày nào được bình yên là ngày ấy xóm không bị ... tít còi inh ỏi. Dù từ đầu ngõ hay về đến nhà thì ông ý cũng bấm còi được. Tiếp đó, sau khi bấm còi xong, ông hàng xóm sẽ đi xung quanh và bắt đầu chửi tục, nói bậy và nói cả những thứ xấu về vợ con, hàng xóm. Ông chửi như bật loa lên nói luôn. Và, sau khi chửi rủa xong, ông sẽ về nhà và... Hát karaoke. @.@. Mà dù có 12h đêm hay 12h trưa ông vẫn hát như thường. Không thể hiểu nổi luôn ý. Nhưng sau tất cả, ông ấy chỉ mượn rượu để nói xấu, nói bóng gió. Nghĩa là không say nhưng mượn cái say để đi mắng chửi nhà người khác ý. Mình thì chẳng biết làm thế nào, cố cầu trời khấn phật cho ông ý về nhà rồi ngồi im. Rồi dĩ nhiên không có bố mẹ ở nhà nên mình bắt buộc phải khóa cửa. Không thì ông sẽ vào nhà mình và... chỉ đạo, nói lý. Mặc dù là nói lý nhưng mỗi lời nói ra là mỗi lời không - có - một - ý - nghĩa nào luôn. Đấy, sống gần cạnh một người hàng xóm như này thì bạn nghĩ thế nào???@.@
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
như chí phèo ý nhỉ
Chuyển đi sớm chứ thế này không ổn đâu
 
Top Bottom