- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


13/08/2019 9:13:01
Từ bao giờ chúng ta đã không còn thân thiết, không còn nói chuyện với nhau như hồi trước. Tôi nhớ khi mới quen biết nhau, lúc nào tôi nhắn bạn cũng rep lại. Khi bạn buồn bạn vẫn tìm đến tôi, tôi cùng bạn chia sẻ, vậy mà bây giờ bạn tỏ ra lạnh nhạt và đôi khi lại không coi tôi ra gì. Dù bạn không nói ra nhưng tôi vẫn biết đấy. Từ khi bạn quen biết được nhiều người bạn mới hơn, bạn hình như đã quên tôi rồi. Tôi biết có những người bạn mới sẽ giúp bạn cảm thấy vui hơn là chơi với một đứa khô khan như tôi, nhưng bạn không thể tỏ thái độ như vậy với tôi được. Tôi rất buồn, cảm thấy hụt hẫng khi mỗi lần tôi nhắn tin bạn không trả lời, nếu có thì cũng chỉ dăm ba từ để có lệ .Tôi biết tôi không giỏi hơn ai, không vui vẻ với lại tôi ít nói. Nhưng trong tôi luôn nghĩ về bạn và giờ thì tôi biết rằng tôi đã sai vì luôn dành sự tôn trọng, một tình cảm nào đó cho bạn. Tôi hối hận vì đã dành nó cho một người không xứng đáng như bạn. Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta đừng là bạn bè, đừng quen biết gì hết. Như thế sẽ tốt hơn
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Từ bao giờ chúng ta đã không còn thân thiết, không còn nói chuyện với nhau như hồi trước. Tôi nhớ khi mới quen biết nhau, lúc nào tôi nhắn bạn cũng rep lại. Khi bạn buồn bạn vẫn tìm đến tôi, tôi cùng bạn chia sẻ, vậy mà bây giờ bạn tỏ ra lạnh nhạt và đôi khi lại không coi tôi ra gì. Dù bạn không nói ra nhưng tôi vẫn biết đấy. Từ khi bạn quen biết được nhiều người bạn mới hơn, bạn hình như đã quên tôi rồi. Tôi biết có những người bạn mới sẽ giúp bạn cảm thấy vui hơn là chơi với một đứa khô khan như tôi, nhưng bạn không thể tỏ thái độ như vậy với tôi được. Tôi rất buồn, cảm thấy hụt hẫng khi mỗi lần tôi nhắn tin bạn không trả lời, nếu có thì cũng chỉ dăm ba từ để có lệ .Tôi biết tôi không giỏi hơn ai, không vui vẻ với lại tôi ít nói. Nhưng trong tôi luôn nghĩ về bạn và giờ thì tôi biết rằng tôi đã sai vì luôn dành sự tôn trọng, một tình cảm nào đó cho bạn. Tôi hối hận vì đã dành nó cho một người không xứng đáng như bạn. Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta đừng là bạn bè, đừng quen biết gì hết. Như thế sẽ tốt hơn
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions