HMF Confess HMF Confession 228: Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

16/08/2019 14:19:35
Chào toàn thể mọi người trên diễn đàn.
Mình gửi confession này vì có một khúc mắc nhưng cũng không muốn mọi người biết mình là ai nên không đăng bài lên hỏi được.
Mình là một cậu gay kín, trước giờ mình hoàn toàn thoải mái về vấn đề này và chấp nhận bản thân là người đồng tính. Bạn thân ở lớp mình chủ yếu là con gái, còn hội con trai mình cũng không chơi với chúng nó nhiều. Mình với cả một đứa con gái không hẳn quá thân nhau nhưng cũng hay chơi với nhau, đèo nhau về nên bị nghi ngờ. Mình thì lại nghi ngờ bạn ấy có tình cảm với mình. Vấn đề là mình không có chút mong muốn phát triển mối quan hệ ấy lên, nhưng cũng không thể giải thích với mọi người tại sao.
Giờ thì mình cũng không biết phải làm gì nữa, rất mong mọi người cho lời khuyên ạ.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
16/08/2019 14:19:35
Chào toàn thể mọi người trên diễn đàn.
Mình gửi confession này vì có một khúc mắc nhưng cũng không muốn mọi người biết mình là ai nên không đăng bài lên hỏi được.
Mình là một cậu gay kín, trước giờ mình hoàn toàn thoải mái về vấn đề này và chấp nhận bản thân là người đồng tính. Bạn thân ở lớp mình chủ yếu là con gái, còn hội con trai mình cũng không chơi với chúng nó nhiều. Mình với cả một đứa con gái không hẳn quá thân nhau nhưng cũng hay chơi với nhau, đèo nhau về nên bị nghi ngờ. Mình thì lại nghi ngờ bạn ấy có tình cảm với mình. Vấn đề là mình không có chút mong muốn phát triển mối quan hệ ấy lên, nhưng cũng không thể giải thích với mọi người tại sao.
Giờ thì mình cũng không biết phải làm gì nữa, rất mong mọi người cho lời khuyên ạ.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Bạn cứ lơ đi thôi để ý làm gì =)) Nếu bạn kia bộc lộ thì mình từ chối là xong mà =))
( Thật ra thì mình không giỏi lắm trong vụ này đâu )
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
16/08/2019 14:19:35
Chào toàn thể mọi người trên diễn đàn.
Mình gửi confession này vì có một khúc mắc nhưng cũng không muốn mọi người biết mình là ai nên không đăng bài lên hỏi được.
Mình là một cậu gay kín, trước giờ mình hoàn toàn thoải mái về vấn đề này và chấp nhận bản thân là người đồng tính. Bạn thân ở lớp mình chủ yếu là con gái, còn hội con trai mình cũng không chơi với chúng nó nhiều. Mình với cả một đứa con gái không hẳn quá thân nhau nhưng cũng hay chơi với nhau, đèo nhau về nên bị nghi ngờ. Mình thì lại nghi ngờ bạn ấy có tình cảm với mình. Vấn đề là mình không có chút mong muốn phát triển mối quan hệ ấy lên, nhưng cũng không thể giải thích với mọi người tại sao.
Giờ thì mình cũng không biết phải làm gì nữa, rất mong mọi người cho lời khuyên ạ.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào bạn!
Về vấn đề của bạn, mình nghĩ nếu bạn không có tình cảm với bạn gái đó thì nên giữ một khoảng cách nhất định. Còn nếu bạn gái đó thật sự thích bạn và bày tỏ thì bạn hãy lựa lời mà nói để tránh gây tổn thương nhé! Theo mình thì bây giờ bạn cứ sống như những gì bạn muốn, giữ mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, nếu bị bạn bè trêu chọc thì đừng để tâm làm gì cả vì bản thân bạn biết mình không phải là được. Mình biết bạn không muốn nói ra lý do thật sự nhưng nếu bạn muốn có thể nói đùa vu vơ là " tớ thích người khác rồi, đừng chọc nữa"....
Bạn chỉ cần sống thật với bản thân thôi là được rồi, mọi chuyện hãy tìm cách giải quyết theo hướng tốt nhất là được.
Chúc bạn sớm ngày có thể come out, sống đúng với giới tính của mình :>
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo

Nhật Hạ !

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng tư 2019
409
292
76
18
Quảng Nam
THCS Lê Quang Sung
Việc người ngoài nhìn vào thấy trai gái thân thân nhau, đèo nhau đi học các kiểu thì nghi nghi vậy là thường thôi, mà mấy đứa bạn chọc thì cũng chỉ cho vui chứ chẳng to tác gì đâu.
Còn về việc bạn kia á? Thì cứ mặc kệ đi, nếu bạn ấy bộc lộ với bạn thì cứ từ chối vì bạn không thích bạn ấy. Nếu bạn k muốn nói lý do thì cứ làm như một đứa con trai bình thường không thích một đứa con gái, cứ nói là thích làm bạn bè hơn và không có hứng thú yêu đương. (nói sao đừng để bạn kia buồn là được)
Với cả mình nghĩ bạn nữ kia sẽ không thổ lộ ra đâu, nếu thế thì cứ thoải mái, tự nhiên thôi. Tuổi học trò mà chỉ thích sơ sơ thôi thì mấy khi được lâu...
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
16/08/2019 14:19:35
Chào toàn thể mọi người trên diễn đàn.
Mình gửi confession này vì có một khúc mắc nhưng cũng không muốn mọi người biết mình là ai nên không đăng bài lên hỏi được.
Mình là một cậu gay kín, trước giờ mình hoàn toàn thoải mái về vấn đề này và chấp nhận bản thân là người đồng tính. Bạn thân ở lớp mình chủ yếu là con gái, còn hội con trai mình cũng không chơi với chúng nó nhiều. Mình với cả một đứa con gái không hẳn quá thân nhau nhưng cũng hay chơi với nhau, đèo nhau về nên bị nghi ngờ. Mình thì lại nghi ngờ bạn ấy có tình cảm với mình. Vấn đề là mình không có chút mong muốn phát triển mối quan hệ ấy lên, nhưng cũng không thể giải thích với mọi người tại sao.
Giờ thì mình cũng không biết phải làm gì nữa, rất mong mọi người cho lời khuyên ạ.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Từ 1 đứa bóng lộ đọc cfs của 1 đứa bóng kín. Mình chả có tí cảm xúc nào với cfs này. Có cảm giác nó không thật sao á.
 

0o0-Nhok-Lạnh-Lùng-0o0

Học sinh
Thành viên
17 Tháng tám 2019
8
6
21
Phú Thọ
THCS Văn Lang
16/08/2019 14:19:35
Chào toàn thể mọi người trên diễn đàn.
Mình gửi confession này vì có một khúc mắc nhưng cũng không muốn mọi người biết mình là ai nên không đăng bài lên hỏi được.
Mình là một cậu gay kín, trước giờ mình hoàn toàn thoải mái về vấn đề này và chấp nhận bản thân là người đồng tính. Bạn thân ở lớp mình chủ yếu là con gái, còn hội con trai mình cũng không chơi với chúng nó nhiều. Mình với cả một đứa con gái không hẳn quá thân nhau nhưng cũng hay chơi với nhau, đèo nhau về nên bị nghi ngờ. Mình thì lại nghi ngờ bạn ấy có tình cảm với mình. Vấn đề là mình không có chút mong muốn phát triển mối quan hệ ấy lên, nhưng cũng không thể giải thích với mọi người tại sao.
Giờ thì mình cũng không biết phải làm gì nữa, rất mong mọi người cho lời khuyên ạ.
Bây giờ xã hội 4.0 rồi có gì anh/chj có gì phun hết ra: Đầu tiên cứ hẹn ra đâu đó chơi xong zô chỗ ít người phun thật ra xem ng đó có tình cảm k xong thì lựa từ chối =))) đấy là ý em
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
16/08/2019 14:19:35
Chào toàn thể mọi người trên diễn đàn.
Mình gửi confession này vì có một khúc mắc nhưng cũng không muốn mọi người biết mình là ai nên không đăng bài lên hỏi được.
Mình là một cậu gay kín, trước giờ mình hoàn toàn thoải mái về vấn đề này và chấp nhận bản thân là người đồng tính. Bạn thân ở lớp mình chủ yếu là con gái, còn hội con trai mình cũng không chơi với chúng nó nhiều. Mình với cả một đứa con gái không hẳn quá thân nhau nhưng cũng hay chơi với nhau, đèo nhau về nên bị nghi ngờ. Mình thì lại nghi ngờ bạn ấy có tình cảm với mình. Vấn đề là mình không có chút mong muốn phát triển mối quan hệ ấy lên, nhưng cũng không thể giải thích với mọi người tại sao.
Giờ thì mình cũng không biết phải làm gì nữa, rất mong mọi người cho lời khuyên ạ.
Hi bạn!
Nếu bạn không muốn phát triển mối quan hệ ấy lên thì đúng như trên, hãy giữ khoảng cách giữa bạn với bạn gái đó.
Mà chưa chắc rằng bạn gái đó có Tình cảm với bạn. Chỉ là do bạn nghi vậy thôi.
Thấy cần thiết thì thăm dò, cần thì nói thằng luôn (Giải pháp cuối, khi tình hình nguy cấp)
Còn về việc đèo nhau đi về mọi người nghi ngờ cũng là chuyện thường vì nam nữ đèo nhau cùng lớp lâu thì theo mình thì mình cũng thấy nghi nghi rồi :) . Nếu không muốn ai nói thì nói với họ vì sao mình đèo bạn đó về là chả ai thèm nói nữa
- Ý nghĩ của mình. Mình không giỏi lắm về việc này vì ít lần gặp -
 
  • Like
Reactions: Huyền Sheila
Top Bottom