HMF Confess HMF Confession 227: Câu chuyện ngắn về thời gian gắn bó với diễn đàn

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người.
Đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng mình gửi bài về HOCMAI Forum Confession. Câu chuyện mình ngắn, rất ngắn. Mình là một cô gái có làn da hơi ngăm một chút, vẻ bề ngoài không hề đẹp, tuy top 1 khối của trường nhưng vẫn cảm thấy bản thân thực lực kém, tài lẻ thì không, nói chuyện kém, nhạt nhẽo, tố chất cũng vậy. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có người yêu hay thậm chí là việc có một người bạn thật sự, thật sự tốt với mình. Khoảng 1 năm trước, mình tham gia diễn đàn, lúc đó là vào tháng 6, mình không nhớ rõ vì sao mình lại biết đến diễn đàn nữa nhưng thật sự diễn đàn đã cho mình những kỉ niệm rất đẹp. Đối với những đặc điểm của mình, mình chưa từng nghĩ sẽ có vài ba người bạn hay thậm chí chỉ một người thôi. Nhưng khi mình vừa vào diễn đàn, mình lướt qua lướt lại thấy khó dùng quá, chẳng thấy công cụ nhắn tin ở đâu, thông báo ở đâu, cài đặt ở đâu, mình bỏ tài khoản đó 1 tuần thì quay lại. Thật bất ngờ, trên trang hồ sơ của mình có rất nhiều, rất nhiều những bạn muốn làm quen với mình, người đầu tiên làm quen với mình là 1 bạn nam cực kỳ giỏi Văn, đẹp trai, ngầu đét. Hồi đó mình còn crush bạn đó cơ, kiểu lần đầu gặp được người có thể bù trừ, giúp đỡ, thay đổi mình í, ngày nào cũng phải lên diễn đàn để gặp đằng ấy.(Hồi đó còn mê trai lắm :3) Rồi mình có một nhóm bạn 13 người, toàn nam thôi có 3 đứa nữ à, hihii. Rồi bọn mình trao đổi gmail, call tối ngày (Aww, thật sự là lúc đó phải nói thế nào nhỉ? Trời ơi, đám bạn toàn trai đẹp hoi, mình lúc đó tim đập thình thịch, mặt nóng ran,... còn 2 đứa kia thì không biết thế nào. Phải nói là chúng nó quá soái luôn :(( ). Lúc videocall mình mải ngắm tụi bạn soái cưa của mình mà để lộ dây áo được crush nhắc cho (lúc đó nóng hết cả người, suy nghĩ mông lung các kiểu) Lần đấy cũng khá cay khi mà mấy thằng nhỏ kia chụp lại ảnh mình gửi vào hội thoại. .-. Cay thật chứ. Èo đùa chứ, crush lúc đấy gửi một đống cái icon như vầy nè ":D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D", tuy lúc đấy điên tiết lắm nhưng mà kệ, ẻm đẹp trai, ẻm cool ngầu ẻm có quyền. Đến giờ mình vẫn còn giữ hội thoại đó, kỉ niệm sâu đậm lắm đó chứ. Lúc đó vui lắm luôn, các bạn trên lớp không thích mình lắm tại vì mình hơi khó gần chăng? (thật ra mình nghĩ mình xấu quá không ai thèm chơi, hiuhiu). Nhưng những điều đó đến với mình nhanh như một cơn gió và biến mất cũng như vậy. Ngày đau đớn đó đến với mình vào nửa năm trở lại đây, anh Hải dần dần đi khuất khỏi diễn đàn và thay vào đó là chị Ngọc, cả diễn đàn như bị đảo lộn. Mình vẫn còn nhớ, sau khi anh Hải đi chị Ngọc là admin, anh CNpc là trợ lý, Hằng là boss quản lý, bé Linh lông lổi là boss cđ, chị Châu là boss box Văn. Nói chung là nhân sự căng đét, toàn nhân tài. Nhưng dù có bao nhiêu nhân sự mới, tài năng bao nhiêu, thay đổi diễn đàn bao nhiêu cũng không quan trọng nữa rồi bởi vì. .. những người bạn của mình đã rời đi, có thể họ sẽ quay trở lại, mình đợi họ, chắc chắn sẽ đợi họ. Đó là câu chuyện của mình, ngắn và cực kỳ ngắn.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Chào mọi người.
Đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng mình gửi bài về HOCMAI Forum Confession. Câu chuyện mình ngắn, rất ngắn. Mình là một cô gái có làn da hơi ngăm một chút, vẻ bề ngoài không hề đẹp, tuy top 1 khối của trường nhưng vẫn cảm thấy bản thân thực lực kém, tài lẻ thì không, nói chuyện kém, nhạt nhẽo, tố chất cũng vậy. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có người yêu hay thậm chí là việc có một người bạn thật sự, thật sự tốt với mình. Khoảng 1 năm trước, mình tham gia diễn đàn, lúc đó là vào tháng 6, mình không nhớ rõ vì sao mình lại biết đến diễn đàn nữa nhưng thật sự diễn đàn đã cho mình những kỉ niệm rất đẹp. Đối với những đặc điểm của mình, mình chưa từng nghĩ sẽ có vài ba người bạn hay thậm chí chỉ một người thôi. Nhưng khi mình vừa vào diễn đàn, mình lướt qua lướt lại thấy khó dùng quá, chẳng thấy công cụ nhắn tin ở đâu, thông báo ở đâu, cài đặt ở đâu, mình bỏ tài khoản đó 1 tuần thì quay lại. Thật bất ngờ, trên trang hồ sơ của mình có rất nhiều, rất nhiều những bạn muốn làm quen với mình, người đầu tiên làm quen với mình là 1 bạn nam cực kỳ giỏi Văn, đẹp trai, ngầu đét. Hồi đó mình còn crush bạn đó cơ, kiểu lần đầu gặp được người có thể bù trừ, giúp đỡ, thay đổi mình í, ngày nào cũng phải lên diễn đàn để gặp đằng ấy.(Hồi đó còn mê trai lắm :3) Rồi mình có một nhóm bạn 13 người, toàn nam thôi có 3 đứa nữ à, hihii. Rồi bọn mình trao đổi gmail, call tối ngày (Aww, thật sự là lúc đó phải nói thế nào nhỉ? Trời ơi, đám bạn toàn trai đẹp hoi, mình lúc đó tim đập thình thịch, mặt nóng ran,... còn 2 đứa kia thì không biết thế nào. Phải nói là chúng nó quá soái luôn :(( ). Lúc videocall mình mải ngắm tụi bạn soái cưa của mình mà để lộ dây áo được crush nhắc cho (lúc đó nóng hết cả người, suy nghĩ mông lung các kiểu) Lần đấy cũng khá cay khi mà mấy thằng nhỏ kia chụp lại ảnh mình gửi vào hội thoại. .-. Cay thật chứ. Èo đùa chứ, crush lúc đấy gửi một đống cái icon như vầy nè ":D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D", tuy lúc đấy điên tiết lắm nhưng mà kệ, ẻm đẹp trai, ẻm cool ngầu ẻm có quyền. Đến giờ mình vẫn còn giữ hội thoại đó, kỉ niệm sâu đậm lắm đó chứ. Lúc đó vui lắm luôn, các bạn trên lớp không thích mình lắm tại vì mình hơi khó gần chăng? (thật ra mình nghĩ mình xấu quá không ai thèm chơi, hiuhiu). Nhưng những điều đó đến với mình nhanh như một cơn gió và biến mất cũng như vậy. Ngày đau đớn đó đến với mình vào nửa năm trở lại đây, anh Hải dần dần đi khuất khỏi diễn đàn và thay vào đó là chị Ngọc, cả diễn đàn như bị đảo lộn. Mình vẫn còn nhớ, sau khi anh Hải đi chị Ngọc là admin, anh CNpc là trợ lý, Hằng là boss quản lý, bé Linh lông lổi là boss cđ, chị Châu là boss box Văn. Nói chung là nhân sự căng đét, toàn nhân tài. Nhưng dù có bao nhiêu nhân sự mới, tài năng bao nhiêu, thay đổi diễn đàn bao nhiêu cũng không quan trọng nữa rồi bởi vì. .. những người bạn của mình đã rời đi, có thể họ sẽ quay trở lại, mình đợi họ, chắc chắn sẽ đợi họ. Đó là câu chuyện của mình, ngắn và cực kỳ ngắn.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Không biết nói gì hơn ngoài lời chúc: Chúc bạn sớm được đoàn tụ với những người bạn cũ và có thêm nhiều kỉ niệm đẹp đối với diễn đàn :>
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Chào mọi người.
Đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng mình gửi bài về HOCMAI Forum Confession. Câu chuyện mình ngắn, rất ngắn. Mình là một cô gái có làn da hơi ngăm một chút, vẻ bề ngoài không hề đẹp, tuy top 1 khối của trường nhưng vẫn cảm thấy bản thân thực lực kém, tài lẻ thì không, nói chuyện kém, nhạt nhẽo, tố chất cũng vậy. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có người yêu hay thậm chí là việc có một người bạn thật sự, thật sự tốt với mình. Khoảng 1 năm trước, mình tham gia diễn đàn, lúc đó là vào tháng 6, mình không nhớ rõ vì sao mình lại biết đến diễn đàn nữa nhưng thật sự diễn đàn đã cho mình những kỉ niệm rất đẹp. Đối với những đặc điểm của mình, mình chưa từng nghĩ sẽ có vài ba người bạn hay thậm chí chỉ một người thôi. Nhưng khi mình vừa vào diễn đàn, mình lướt qua lướt lại thấy khó dùng quá, chẳng thấy công cụ nhắn tin ở đâu, thông báo ở đâu, cài đặt ở đâu, mình bỏ tài khoản đó 1 tuần thì quay lại. Thật bất ngờ, trên trang hồ sơ của mình có rất nhiều, rất nhiều những bạn muốn làm quen với mình, người đầu tiên làm quen với mình là 1 bạn nam cực kỳ giỏi Văn, đẹp trai, ngầu đét. Hồi đó mình còn crush bạn đó cơ, kiểu lần đầu gặp được người có thể bù trừ, giúp đỡ, thay đổi mình í, ngày nào cũng phải lên diễn đàn để gặp đằng ấy.(Hồi đó còn mê trai lắm :3) Rồi mình có một nhóm bạn 13 người, toàn nam thôi có 3 đứa nữ à, hihii. Rồi bọn mình trao đổi gmail, call tối ngày (Aww, thật sự là lúc đó phải nói thế nào nhỉ? Trời ơi, đám bạn toàn trai đẹp hoi, mình lúc đó tim đập thình thịch, mặt nóng ran,... còn 2 đứa kia thì không biết thế nào. Phải nói là chúng nó quá soái luôn :(( ). Lúc videocall mình mải ngắm tụi bạn soái cưa của mình mà để lộ dây áo được crush nhắc cho (lúc đó nóng hết cả người, suy nghĩ mông lung các kiểu) Lần đấy cũng khá cay khi mà mấy thằng nhỏ kia chụp lại ảnh mình gửi vào hội thoại. .-. Cay thật chứ. Èo đùa chứ, crush lúc đấy gửi một đống cái icon như vầy nè ":D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D", tuy lúc đấy điên tiết lắm nhưng mà kệ, ẻm đẹp trai, ẻm cool ngầu ẻm có quyền. Đến giờ mình vẫn còn giữ hội thoại đó, kỉ niệm sâu đậm lắm đó chứ. Lúc đó vui lắm luôn, các bạn trên lớp không thích mình lắm tại vì mình hơi khó gần chăng? (thật ra mình nghĩ mình xấu quá không ai thèm chơi, hiuhiu). Nhưng những điều đó đến với mình nhanh như một cơn gió và biến mất cũng như vậy. Ngày đau đớn đó đến với mình vào nửa năm trở lại đây, anh Hải dần dần đi khuất khỏi diễn đàn và thay vào đó là chị Ngọc, cả diễn đàn như bị đảo lộn. Mình vẫn còn nhớ, sau khi anh Hải đi chị Ngọc là admin, anh CNpc là trợ lý, Hằng là boss quản lý, bé Linh lông lổi là boss cđ, chị Châu là boss box Văn. Nói chung là nhân sự căng đét, toàn nhân tài. Nhưng dù có bao nhiêu nhân sự mới, tài năng bao nhiêu, thay đổi diễn đàn bao nhiêu cũng không quan trọng nữa rồi bởi vì. .. những người bạn của mình đã rời đi, có thể họ sẽ quay trở lại, mình đợi họ, chắc chắn sẽ đợi họ. Đó là câu chuyện của mình, ngắn và cực kỳ ngắn.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Haha, nói sao nhỉ... Hãy đợi họ, có thể ngày nào đó họ sẽ quay lại thì sao. Có thể vô tình có duyên gặp nhau ngoài đường, hay là trên Facebook, Zalo gì đấy không chừng :D
Nhưng phải nói thật lòng thế này: Diễn đàn mình có nhiều người để có thể làm bạn với bạn mà... Mình nói thế thôi nhá, đọc được những dòng này thì ib mình nha hihi ^^
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Chào mọi người.
Đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng mình gửi bài về HOCMAI Forum Confession. Câu chuyện mình ngắn, rất ngắn. Mình là một cô gái có làn da hơi ngăm một chút, vẻ bề ngoài không hề đẹp, tuy top 1 khối của trường nhưng vẫn cảm thấy bản thân thực lực kém, tài lẻ thì không, nói chuyện kém, nhạt nhẽo, tố chất cũng vậy. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có người yêu hay thậm chí là việc có một người bạn thật sự, thật sự tốt với mình. Khoảng 1 năm trước, mình tham gia diễn đàn, lúc đó là vào tháng 6, mình không nhớ rõ vì sao mình lại biết đến diễn đàn nữa nhưng thật sự diễn đàn đã cho mình những kỉ niệm rất đẹp. Đối với những đặc điểm của mình, mình chưa từng nghĩ sẽ có vài ba người bạn hay thậm chí chỉ một người thôi. Nhưng khi mình vừa vào diễn đàn, mình lướt qua lướt lại thấy khó dùng quá, chẳng thấy công cụ nhắn tin ở đâu, thông báo ở đâu, cài đặt ở đâu, mình bỏ tài khoản đó 1 tuần thì quay lại. Thật bất ngờ, trên trang hồ sơ của mình có rất nhiều, rất nhiều những bạn muốn làm quen với mình, người đầu tiên làm quen với mình là 1 bạn nam cực kỳ giỏi Văn, đẹp trai, ngầu đét. Hồi đó mình còn crush bạn đó cơ, kiểu lần đầu gặp được người có thể bù trừ, giúp đỡ, thay đổi mình í, ngày nào cũng phải lên diễn đàn để gặp đằng ấy.(Hồi đó còn mê trai lắm :3) Rồi mình có một nhóm bạn 13 người, toàn nam thôi có 3 đứa nữ à, hihii. Rồi bọn mình trao đổi gmail, call tối ngày (Aww, thật sự là lúc đó phải nói thế nào nhỉ? Trời ơi, đám bạn toàn trai đẹp hoi, mình lúc đó tim đập thình thịch, mặt nóng ran,... còn 2 đứa kia thì không biết thế nào. Phải nói là chúng nó quá soái luôn :(( ). Lúc videocall mình mải ngắm tụi bạn soái cưa của mình mà để lộ dây áo được crush nhắc cho (lúc đó nóng hết cả người, suy nghĩ mông lung các kiểu) Lần đấy cũng khá cay khi mà mấy thằng nhỏ kia chụp lại ảnh mình gửi vào hội thoại. .-. Cay thật chứ. Èo đùa chứ, crush lúc đấy gửi một đống cái icon như vầy nè ":D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D", tuy lúc đấy điên tiết lắm nhưng mà kệ, ẻm đẹp trai, ẻm cool ngầu ẻm có quyền. Đến giờ mình vẫn còn giữ hội thoại đó, kỉ niệm sâu đậm lắm đó chứ. Lúc đó vui lắm luôn, các bạn trên lớp không thích mình lắm tại vì mình hơi khó gần chăng? (thật ra mình nghĩ mình xấu quá không ai thèm chơi, hiuhiu). Nhưng những điều đó đến với mình nhanh như một cơn gió và biến mất cũng như vậy. Ngày đau đớn đó đến với mình vào nửa năm trở lại đây, anh Hải dần dần đi khuất khỏi diễn đàn và thay vào đó là chị Ngọc, cả diễn đàn như bị đảo lộn. Mình vẫn còn nhớ, sau khi anh Hải đi chị Ngọc là admin, anh CNpc là trợ lý, Hằng là boss quản lý, bé Linh lông lổi là boss cđ, chị Châu là boss box Văn. Nói chung là nhân sự căng đét, toàn nhân tài. Nhưng dù có bao nhiêu nhân sự mới, tài năng bao nhiêu, thay đổi diễn đàn bao nhiêu cũng không quan trọng nữa rồi bởi vì. .. những người bạn của mình đã rời đi, có thể họ sẽ quay trở lại, mình đợi họ, chắc chắn sẽ đợi họ. Đó là câu chuyện của mình, ngắn và cực kỳ ngắn.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Đọc khúc đầu tưởng jehinguyen, chỉ có điều con bé này không phải ít đụng đến cfs, nó từng quản lí nguyên 1 page cfs. Mà con bé này có bao giờ thụ động đâu, toàn nó chủ động không. Riết rồi không biết giữ giá cho ai. :D Mà đọc hết thì cùng giống Jehinguyen 99% rồi còn gì...Haizza
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Chào mọi người.
Đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng mình gửi bài về HOCMAI Forum Confession. Câu chuyện mình ngắn, rất ngắn. Mình là một cô gái có làn da hơi ngăm một chút, vẻ bề ngoài không hề đẹp, tuy top 1 khối của trường nhưng vẫn cảm thấy bản thân thực lực kém, tài lẻ thì không, nói chuyện kém, nhạt nhẽo, tố chất cũng vậy. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có người yêu hay thậm chí là việc có một người bạn thật sự, thật sự tốt với mình. Khoảng 1 năm trước, mình tham gia diễn đàn, lúc đó là vào tháng 6, mình không nhớ rõ vì sao mình lại biết đến diễn đàn nữa nhưng thật sự diễn đàn đã cho mình những kỉ niệm rất đẹp. Đối với những đặc điểm của mình, mình chưa từng nghĩ sẽ có vài ba người bạn hay thậm chí chỉ một người thôi. Nhưng khi mình vừa vào diễn đàn, mình lướt qua lướt lại thấy khó dùng quá, chẳng thấy công cụ nhắn tin ở đâu, thông báo ở đâu, cài đặt ở đâu, mình bỏ tài khoản đó 1 tuần thì quay lại. Thật bất ngờ, trên trang hồ sơ của mình có rất nhiều, rất nhiều những bạn muốn làm quen với mình, người đầu tiên làm quen với mình là 1 bạn nam cực kỳ giỏi Văn, đẹp trai, ngầu đét. Hồi đó mình còn crush bạn đó cơ, kiểu lần đầu gặp được người có thể bù trừ, giúp đỡ, thay đổi mình í, ngày nào cũng phải lên diễn đàn để gặp đằng ấy.(Hồi đó còn mê trai lắm :3) Rồi mình có một nhóm bạn 13 người, toàn nam thôi có 3 đứa nữ à, hihii. Rồi bọn mình trao đổi gmail, call tối ngày (Aww, thật sự là lúc đó phải nói thế nào nhỉ? Trời ơi, đám bạn toàn trai đẹp hoi, mình lúc đó tim đập thình thịch, mặt nóng ran,... còn 2 đứa kia thì không biết thế nào. Phải nói là chúng nó quá soái luôn :(( ). Lúc videocall mình mải ngắm tụi bạn soái cưa của mình mà để lộ dây áo được crush nhắc cho (lúc đó nóng hết cả người, suy nghĩ mông lung các kiểu) Lần đấy cũng khá cay khi mà mấy thằng nhỏ kia chụp lại ảnh mình gửi vào hội thoại. .-. Cay thật chứ. Èo đùa chứ, crush lúc đấy gửi một đống cái icon như vầy nè ":D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D", tuy lúc đấy điên tiết lắm nhưng mà kệ, ẻm đẹp trai, ẻm cool ngầu ẻm có quyền. Đến giờ mình vẫn còn giữ hội thoại đó, kỉ niệm sâu đậm lắm đó chứ. Lúc đó vui lắm luôn, các bạn trên lớp không thích mình lắm tại vì mình hơi khó gần chăng? (thật ra mình nghĩ mình xấu quá không ai thèm chơi, hiuhiu). Nhưng những điều đó đến với mình nhanh như một cơn gió và biến mất cũng như vậy. Ngày đau đớn đó đến với mình vào nửa năm trở lại đây, anh Hải dần dần đi khuất khỏi diễn đàn và thay vào đó là chị Ngọc, cả diễn đàn như bị đảo lộn. Mình vẫn còn nhớ, sau khi anh Hải đi chị Ngọc là admin, anh CNpc là trợ lý, Hằng là boss quản lý, bé Linh lông lổi là boss cđ, chị Châu là boss box Văn. Nói chung là nhân sự căng đét, toàn nhân tài. Nhưng dù có bao nhiêu nhân sự mới, tài năng bao nhiêu, thay đổi diễn đàn bao nhiêu cũng không quan trọng nữa rồi bởi vì. .. những người bạn của mình đã rời đi, có thể họ sẽ quay trở lại, mình đợi họ, chắc chắn sẽ đợi họ. Đó là câu chuyện của mình, ngắn và cực kỳ ngắn.
-------------------------------------------------------
Mình thấy câu chuyện này cũng dài mà.
Dù bạn nghĩ ngắn nhưng người đọc sẽ thấy được bạn đã gửi gắm toàn bộ cảm xúc của mình vào bài confe này
Thực ra diễn đàn là nơi rất dễ Kết bạn, nhất là với những bạn mới.
Còn ở phần cuối confe thì chúc bạn sẽ gặp được họ online. Và tiếp tục giữ liên lạc để tạo nên thêm nhiều kỉ niệm về HMF ha :)
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom