- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


25/03/2018 23:04:30
"Vẫn biết cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, vậy mà vẫn còn ngồi đây trải lòng như vậy.
Khi chúng ta còn thân với nhau, cậu từng tỏ tình với tớ một lần, nhưng tớ lại không tin, cũng chẳng hỏi lại. Chúng ta thân với nhau cũng không phải ít lâu, cậu lại đi tỏ tình với tớ sao tớ có thể tin chứ? Sau này hóa ra tớ mới biết bản thân đã từng thích cậu. Tớ cũng chẳng rõ có đúng như thế hay không nữa, nhưng tớ không thích cậu chơi với đứa con gái khác, thích cậu dỗ dành tớ. Nhưng không phải bây giờ chúng ta cũng chẳng thể bên nhau sao?
Thế rồi, một ngày..., chúng ta lại hiểu nhầm nhau. Quan hệ ngày một đi xuống. Hôm qua tớ bỗng nghe được một chuyện rất ngạc nhiên. Bọn họ nói cậu từng thích tớ đến 5, 6 tháng kia. 5, 6 tháng cũng không phải ngắn hơn nữa đối với một học sinh mới chỉ học ở đó 2 năm như tớ. Nếu đúng là như thế thật, nếu như tớ không ích kỷ, tin cậu thêm một chút, có khi bây giờ tớ sẽ chẳng ngồi viết những dòng này. Cậu từng nói cậu sẽ mãi mãi ở cạnh tớ. Ấy thế mà, cậu chỉ mới thích tớ 5 tháng thôi đã vội rời xa như vậy sao? Nói ra có khi tớ còn chẳng dám tin cậu từng thích tớ. Cậu từng nói như thế nhưng cậu cũng từng nói tớ nghĩ tớ quan trọng với cậu sao?
Nhưng tớ biết rằng thà rằng như vậy còn hơn có phải không? Tớ không dám tin cậu từng thích tớ, cũng sẽ không nói tớ từng có cảm tình với cậu. Tớ sẽ cùng cậu trấn giữ ở bức tường thành mang tên "tình bạn". Tớ lo sợ nếu như bắt đầu sau này kết thúc sẽ như thế nào? Tớ...thực sự không dám. Xin lỗi, thanh xuân của chúng ta sắp qua rồi, sau này trưởng thành phải biết trân trọng bản thân, thích ai thì cứ nói. Lời này là dành cho cả cậu lẫn tớ nếu từ đầu đã xác định không thể vượt qua được thì cố gắng cũng vô ích thôi, nhưng nếu như vẫn còn hy vọng nhất định phải cố hết sức mà vượt qua. Sau này cho dù có gặp lại cũng đừng ngoảnh đầu. Tớ không muốn chúng ta phải hối hận. ...
Hy vọng cậu sẽ tìm được một người con gái tốt hơn tớ ngày nào!
Tạm biệt, thanh xuân tuổi 15.''
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
"Vẫn biết cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, vậy mà vẫn còn ngồi đây trải lòng như vậy.
Khi chúng ta còn thân với nhau, cậu từng tỏ tình với tớ một lần, nhưng tớ lại không tin, cũng chẳng hỏi lại. Chúng ta thân với nhau cũng không phải ít lâu, cậu lại đi tỏ tình với tớ sao tớ có thể tin chứ? Sau này hóa ra tớ mới biết bản thân đã từng thích cậu. Tớ cũng chẳng rõ có đúng như thế hay không nữa, nhưng tớ không thích cậu chơi với đứa con gái khác, thích cậu dỗ dành tớ. Nhưng không phải bây giờ chúng ta cũng chẳng thể bên nhau sao?
Thế rồi, một ngày..., chúng ta lại hiểu nhầm nhau. Quan hệ ngày một đi xuống. Hôm qua tớ bỗng nghe được một chuyện rất ngạc nhiên. Bọn họ nói cậu từng thích tớ đến 5, 6 tháng kia. 5, 6 tháng cũng không phải ngắn hơn nữa đối với một học sinh mới chỉ học ở đó 2 năm như tớ. Nếu đúng là như thế thật, nếu như tớ không ích kỷ, tin cậu thêm một chút, có khi bây giờ tớ sẽ chẳng ngồi viết những dòng này. Cậu từng nói cậu sẽ mãi mãi ở cạnh tớ. Ấy thế mà, cậu chỉ mới thích tớ 5 tháng thôi đã vội rời xa như vậy sao? Nói ra có khi tớ còn chẳng dám tin cậu từng thích tớ. Cậu từng nói như thế nhưng cậu cũng từng nói tớ nghĩ tớ quan trọng với cậu sao?
Nhưng tớ biết rằng thà rằng như vậy còn hơn có phải không? Tớ không dám tin cậu từng thích tớ, cũng sẽ không nói tớ từng có cảm tình với cậu. Tớ sẽ cùng cậu trấn giữ ở bức tường thành mang tên "tình bạn". Tớ lo sợ nếu như bắt đầu sau này kết thúc sẽ như thế nào? Tớ...thực sự không dám. Xin lỗi, thanh xuân của chúng ta sắp qua rồi, sau này trưởng thành phải biết trân trọng bản thân, thích ai thì cứ nói. Lời này là dành cho cả cậu lẫn tớ nếu từ đầu đã xác định không thể vượt qua được thì cố gắng cũng vô ích thôi, nhưng nếu như vẫn còn hy vọng nhất định phải cố hết sức mà vượt qua. Sau này cho dù có gặp lại cũng đừng ngoảnh đầu. Tớ không muốn chúng ta phải hối hận. ...
Hy vọng cậu sẽ tìm được một người con gái tốt hơn tớ ngày nào!
Tạm biệt, thanh xuân tuổi 15.''
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions