HMF Confess HMF Confession 222: Cậu chính là hình mẫu của mình đấy!

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

07/03/2018 23:10:31
Đỗ Nhật Linh. Cậu bạn lớp 4 của tôi, không biết cậu còn nhớ tôi không nữa, chỉ học chung một năm ngắn ngủi mà tôi đã có biết bao nhiêu bài học quý giá từ cậu. Không biết cậu có quan tâm tới tôi hay không, nhưng lúc đó, và cả bây giờ nữa tôi luôn coi cậu như là một tấm gương của mình. Chỉ mới lớp 4 thôi mà cậu thật tài năng nhỉ? Đá bóng giỏi, học giỏi, biết làm thơ, hát hay....Lúc đó tôi vẫn chỉ là một tên ngốc chỉ biết vùi đầu vào việc học, thế nhưng vẫn không thể giỏi bằng cậu được. Thật tiếc là tôi chỉ quen cậu được 9 tháng thì cậu đã chuyển về Kiên Giang. Muốn gặp lại cậu nhưng tôi không biết cách nào để liên lạc với cậu nữa. Giờ tìm lại một thời tuổi thơ có những kỷ niệm đẹp đẽ như vậy là không thể nữa. Tôi viết những dòng này muốn cho cậu biết cậu luôn là hình mẫu lý tưởng mà tôi muốn đạt được, cũng là cách mà tôi tìm lại bạn của mình.
----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
07/03/2018 23:10:31
Đỗ Nhật Linh. Cậu bạn lớp 4 của tôi, không biết cậu còn nhớ tôi không nữa, chỉ học chung một năm ngắn ngủi mà tôi đã có biết bao nhiêu bài học quý giá từ cậu. Không biết cậu có quan tâm tới tôi hay không, nhưng lúc đó, và cả bây giờ nữa tôi luôn coi cậu như là một tấm gương của mình. Chỉ mới lớp 4 thôi mà cậu thật tài năng nhỉ? Đá bóng giỏi, học giỏi, biết làm thơ, hát hay....Lúc đó tôi vẫn chỉ là một tên ngốc chỉ biết vùi đầu vào việc học, thế nhưng vẫn không thể giỏi bằng cậu được. Thật tiếc là tôi chỉ quen cậu được 9 tháng thì cậu đã chuyển về Kiên Giang. Muốn gặp lại cậu nhưng tôi không biết cách nào để liên lạc với cậu nữa. Giờ tìm lại một thời tuổi thơ có những kỷ niệm đẹp đẽ như vậy là không thể nữa. Tôi viết những dòng này muốn cho cậu biết cậu luôn là hình mẫu lý tưởng mà tôi muốn đạt được, cũng là cách mà tôi tìm lại bạn của mình.
----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Có duyên ắt sẽ có ngày gặp lại! Kỷ niệm tuổi học trò, nhất là còn tiểu học đẹp thật em nhỉ :D Hãy giữ mãi những ký ức tươi đẹp đó ở trong lòng nhé, rồi tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình. Biết đâu sau này trên đường đời tấp nập, hai người vô tình gặp nhau. Lúc đó chắc hẳn nếu cả 2 đều vẫn còn những mảnh ký ức về nhau, cộng thêm tí may mắn + cơ hội, là sẽ OK ngay :D
Trái đất này thấy thế mà bé lắm em ạ, đi lòng vòng sẽ chạm mặt nhau thôi :D Chúc em tất cả <3
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
07/03/2018 23:10:31
Đỗ Nhật Linh. Cậu bạn lớp 4 của tôi, không biết cậu còn nhớ tôi không nữa, chỉ học chung một năm ngắn ngủi mà tôi đã có biết bao nhiêu bài học quý giá từ cậu. Không biết cậu có quan tâm tới tôi hay không, nhưng lúc đó, và cả bây giờ nữa tôi luôn coi cậu như là một tấm gương của mình. Chỉ mới lớp 4 thôi mà cậu thật tài năng nhỉ? Đá bóng giỏi, học giỏi, biết làm thơ, hát hay....Lúc đó tôi vẫn chỉ là một tên ngốc chỉ biết vùi đầu vào việc học, thế nhưng vẫn không thể giỏi bằng cậu được. Thật tiếc là tôi chỉ quen cậu được 9 tháng thì cậu đã chuyển về Kiên Giang. Muốn gặp lại cậu nhưng tôi không biết cách nào để liên lạc với cậu nữa. Giờ tìm lại một thời tuổi thơ có những kỷ niệm đẹp đẽ như vậy là không thể nữa. Tôi viết những dòng này muốn cho cậu biết cậu luôn là hình mẫu lý tưởng mà tôi muốn đạt được, cũng là cách mà tôi tìm lại bạn của mình.
----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
9 tháng, chỉ có 9 tháng ngắn ngủi đó thôi, nhưng đã cho bạn 1 người bạn, 1 hình mẫu khó quên nhỉ? Mình nghĩ là cậu bạn đó chắc cũng nhớ bạn mà, hãy cố gắng đem hình mẫu đó ra và cố gắng hơn nữa trong học tập và đời sống nhé! Mình nghĩ bạn và cậu bạn đó sẽ có duyên gặp lại thôi, hãy cố gắng sống tốt nhé <3
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
07/03/2018 23:10:31
Đỗ Nhật Linh. Cậu bạn lớp 4 của tôi, không biết cậu còn nhớ tôi không nữa, chỉ học chung một năm ngắn ngủi mà tôi đã có biết bao nhiêu bài học quý giá từ cậu. Không biết cậu có quan tâm tới tôi hay không, nhưng lúc đó, và cả bây giờ nữa tôi luôn coi cậu như là một tấm gương của mình. Chỉ mới lớp 4 thôi mà cậu thật tài năng nhỉ? Đá bóng giỏi, học giỏi, biết làm thơ, hát hay....Lúc đó tôi vẫn chỉ là một tên ngốc chỉ biết vùi đầu vào việc học, thế nhưng vẫn không thể giỏi bằng cậu được. Thật tiếc là tôi chỉ quen cậu được 9 tháng thì cậu đã chuyển về Kiên Giang. Muốn gặp lại cậu nhưng tôi không biết cách nào để liên lạc với cậu nữa. Giờ tìm lại một thời tuổi thơ có những kỷ niệm đẹp đẽ như vậy là không thể nữa. Tôi viết những dòng này muốn cho cậu biết cậu luôn là hình mẫu lý tưởng mà tôi muốn đạt được, cũng là cách mà tôi tìm lại bạn của mình.
----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình không biết quá trình bạn quen biết bạn Linh ra sao nhưng theo như cách bạn kể, hẳn là bạn rất quý trọng cậu ấy. Mình nghĩ việc tìm hình mẫu cho bản thân không phải khó nhưng cũng chẳng dễ dàng gì cả. Bạn đã tìm thấy nhưng thời gian lại quá ngắn để có thể tiếp xúc nhiều hơn với hình mẫu ấy. Trái Đất này tròn như vậy, hi vọng vào một ngày không xa bạn sẽ được nhìn thấy "hình mẫu lý tưởng" ấy để một lần nữa quay trở lại ký ức tuổi thơ, một lần nữa tìm lại bạn của bạn.
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo
Top Bottom