- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


04/11/2018 23:47:55
BFF à. Thì ra bây giờ mình nhận ra rằng sau khi hết lớp 9 chúng ta mỗi đứa học một nơi, tình bạn đã không còn như trước nữa. Không biết vì sao lớp 9 mỗi ngày có hàng ngàn câu chuyện để kể với nhau không đếm hết mà bây giờ khi nhắn tin lại không biết nói gì chỉ hỏi nhau là: ''Ăn cơm chưa? Ăn rồi, chơi'' Vậy là không thể tìm kiếm được câu chuyện nào để nói với nhau nữa. Mình cũng không hiểu tại sao lại vậy. 1 tuần thì thời gian chúng ta nói chuyện cũng chỉ có vài lần. Có lẽ rằng tình cảm năm lớp 9 chúng ta gọi là tình bạn tri kỉ thực ra nó chưa được như vậy. Mong sao chúng ta lại được như trước kia nhỉ?
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
BFF à. Thì ra bây giờ mình nhận ra rằng sau khi hết lớp 9 chúng ta mỗi đứa học một nơi, tình bạn đã không còn như trước nữa. Không biết vì sao lớp 9 mỗi ngày có hàng ngàn câu chuyện để kể với nhau không đếm hết mà bây giờ khi nhắn tin lại không biết nói gì chỉ hỏi nhau là: ''Ăn cơm chưa? Ăn rồi, chơi'' Vậy là không thể tìm kiếm được câu chuyện nào để nói với nhau nữa. Mình cũng không hiểu tại sao lại vậy. 1 tuần thì thời gian chúng ta nói chuyện cũng chỉ có vài lần. Có lẽ rằng tình cảm năm lớp 9 chúng ta gọi là tình bạn tri kỉ thực ra nó chưa được như vậy. Mong sao chúng ta lại được như trước kia nhỉ?
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions