- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


Mẹ à! Tại sao mẹ cứ đặt ra hướng đi cho con vậy? Con không phải là một đứa học giỏi, kiến thức chắc cũng chỉ tầm mất đứa học trung bình. Mọi người coi con như một đứa hsg thật sự nhưng thực ra, con không giỏi như mọi người nghĩ. Chỉ là vì con học giỏi hơn những đứa học tồi chứ không phải con giỏi như một đứa giỏi thật sự. Mỗi năm học, mẹ luôn nói con phải đạt điểm trung bình cao để đạt danh hiệu hsg. Danh hiệu không nói lên tất cả mà mẹ!? Đối với con, môn toán là một môn học khó nhằn. Chỉ cần kiểm tra học kì đạt 8 điểm là con cảm thấy vui lắm rồi, vậy mà mẹ nói con cần đạt 9,10, điểm 8 chỉ là điểm mót. Con không hiểu nổi lên đấy! Thật sự con không muốn đi học thêm. Hè nào mẹ cũng bằt con đi học thêm trong khi học thêm bao nhiêu con cũng chẳng tiếp thu được kiến thức. Con biết mẹ làm vậy là muốn tốt cho con, làm vậy là giúp con chuẩn bị kiến thức cho kì thi vào lớp 10 năm sau. Mẹ à! Con có thể tự học mà. Con có thể học toán ở nhà. Con không muốn đi học thêm nữa. Con muốn tự mình lo liệu cho việc học. Mẹ đừng ép con học nữa, mẹ nhé!
-------------------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
-------------------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions