- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


Gửi cho bố mẹ của con!
Trước hết cho xon xin lỗi vì ngày trước cứ trách bố đi làm suốt chẳng thèm nhìn mặt con , mẹ cứ lo soạn giáo án cũng chẳng để ý đến con như bố . Hôm nay 9/7/2019 là ngày đầu tiên con làm việc , công việc nó cứ bộn bề. Suốt ngày chỉ dính mắt với Word để chỉnh hóa đơn , dính mắt với cái máy tính com thấy mệt lắm , mỏi nữa. Cái lưng của con đau lắm , con muốn dừng lại công việc này lắm rồi nhưng không được , còn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình ! Lúc nào làm xong việc con sẽ dùng chính tiền mình làm ra để khỏi mang tội ăn bám bố mẹ. Tất cả yêu thương
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Trước hết cho xon xin lỗi vì ngày trước cứ trách bố đi làm suốt chẳng thèm nhìn mặt con , mẹ cứ lo soạn giáo án cũng chẳng để ý đến con như bố . Hôm nay 9/7/2019 là ngày đầu tiên con làm việc , công việc nó cứ bộn bề. Suốt ngày chỉ dính mắt với Word để chỉnh hóa đơn , dính mắt với cái máy tính com thấy mệt lắm , mỏi nữa. Cái lưng của con đau lắm , con muốn dừng lại công việc này lắm rồi nhưng không được , còn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình ! Lúc nào làm xong việc con sẽ dùng chính tiền mình làm ra để khỏi mang tội ăn bám bố mẹ. Tất cả yêu thương
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions