- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


07/07/2019 14:55:23
Có lẽ trên đời này chẳng có ai gọi là bạn thân chí cốt . Chỉ có bạn thân chứ không có bạn thân chí cốt .Em thường nghe bạn em nói "Thân thì thân ai nấy lo chứ làm gì có vụ thân chí cốt." , Em đã suy nghĩ nhiều về điều đó bởi trước đây em cũng có một người bạn thân .Em cứ nghĩ tình bạn này sẽ bền lâu nhưng ai ngờ chưa hết năm cấp một nó đã tàn phai theo tháng năm bởi một lý do là vụ cãi nhau của bọn em (cũng đã rất lâu rồi nên em cũng không nhớ chúng em cãi vì việc gì nữa). Sau vụ đó chúng em cũng không thân nhau như trước nữa dù vẫn nói chuyện qua lại nhưng lại theo kiểu nói cho có chuyện nói để đỡ bị nói hẹp hòi(cả em lẫn cậu ấy ).Sau này lên lớp 8, trong lớp có một bạn bị tẩy chay nhưng em vẫn chơi với bạn ấy , chỉ là em không ngờ rằng sau này khi bạn đó hết bị tẩy chay lại quay sang khuyến khích các bạn chia phe với em (đến em cũng chẳng hiểu tại sao nữa).Đến lúc này lúc này em mới thấm rõ câu bạn em nói về tình bạn thân . Bây giờ em chẳng còn tin vào 4 từ" bạn thân chí cốt " (chính em cũng chẳng biết từ khi nào mà em không còn tin vào nó , có lẽ niềm tin về nó đã bị mất một ít từ năm tiểu học nên lên cấp hai sau việc trên em đã mất hết niềm tin vào điều đó ). Em chỉ mong có một người bạn thân theo đúng nghĩa ,nhưng điều đó có vẻ xa vời nhỉ ?Trên đây là một số lời tâm sự trong em .
-------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Có lẽ trên đời này chẳng có ai gọi là bạn thân chí cốt . Chỉ có bạn thân chứ không có bạn thân chí cốt .Em thường nghe bạn em nói "Thân thì thân ai nấy lo chứ làm gì có vụ thân chí cốt." , Em đã suy nghĩ nhiều về điều đó bởi trước đây em cũng có một người bạn thân .Em cứ nghĩ tình bạn này sẽ bền lâu nhưng ai ngờ chưa hết năm cấp một nó đã tàn phai theo tháng năm bởi một lý do là vụ cãi nhau của bọn em (cũng đã rất lâu rồi nên em cũng không nhớ chúng em cãi vì việc gì nữa). Sau vụ đó chúng em cũng không thân nhau như trước nữa dù vẫn nói chuyện qua lại nhưng lại theo kiểu nói cho có chuyện nói để đỡ bị nói hẹp hòi(cả em lẫn cậu ấy ).Sau này lên lớp 8, trong lớp có một bạn bị tẩy chay nhưng em vẫn chơi với bạn ấy , chỉ là em không ngờ rằng sau này khi bạn đó hết bị tẩy chay lại quay sang khuyến khích các bạn chia phe với em (đến em cũng chẳng hiểu tại sao nữa).Đến lúc này lúc này em mới thấm rõ câu bạn em nói về tình bạn thân . Bây giờ em chẳng còn tin vào 4 từ" bạn thân chí cốt " (chính em cũng chẳng biết từ khi nào mà em không còn tin vào nó , có lẽ niềm tin về nó đã bị mất một ít từ năm tiểu học nên lên cấp hai sau việc trên em đã mất hết niềm tin vào điều đó ). Em chỉ mong có một người bạn thân theo đúng nghĩa ,nhưng điều đó có vẻ xa vời nhỉ ?Trên đây là một số lời tâm sự trong em .
-------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions