

Cậu à!
Cậu là một chàng trai lạnh lùng, ít nói, nhưng lại rất hoàn mỹ. Cậu rất đẹp, học còn giỏi hơn cả mình, mà mình rất thích thân hình của cậu. Cậu là một thiếu niên khác với những người khác. Cậu trưởng thành rất sớm, ở đây là nói cậu có một tính cách của một người lớn, cậu cư xử trông rất trưởng thành chứ không phải cứ thích thể hiện, ra vẻ ta đây,... Là một mẫu hình tượng của mọi cô gái!
Tớ là một cô gái xinh đẹp, tính cách dễ thương, học giỏi (nhưng còn thua cậu). Cậu thích tớ từ bao lâu nhỉ? Không biết đúng không nhưng cũng chắc được gần 5 năm rồi ấy! Vì sao tớ biết ư? Bởi vì chính cậu nói ra nhưng không phải nói với tớ!
Từ nhỏ cậu rất hoạt bát, năng động, giống như bao cậu bé khác. Nhưng vì một số chuyện tâm lí mà trưởng thành sớm đến như vậy!
Từ nhỏ, cậu thích tớ, lớn lên, cậu thích tớ! Nhưng 2 con người ấy của cậu không giống nhau!
Nhưng chắc có lẽ cậu không biết! Tớ đã thích cậu rồi! Thích cậu từ khi biết chuyện đó!
Vì sao ư? Tớ cũng không biết nữa! Cứ lâu ngày và tớ cũng xem nó như một thói quen của mình vậy, là thích cậu!
Cảm ơn cậu vì tất cả! Cảm ơn cậu đã thích tớ!
Nhưng tớ cứ giấu kín tâm tư của mình thế này sẽ sợ cậu không còn yêu tớ nữa mất thôi!
Tớ ích kỉ! Đúng không cậu!
Tớ cứ để cậu mãi chờ đợi mà chẳng nhận được sự báo đáp nào cả!
Làm sao đây! Tớ sợ nói ra! Rồi không biết phải làm thế nào cả! Tớ không dám nói vì tớ không thể nói! Vì tớ biết tình yêu tuổi học trò sẽ chỉ là những tình yêu tươi đẹp nhưng là quá khứ!
Tớ chỉ mong, tớ lớn nhanh, có đủ can đảm và có thể nói lời: Tớ thích cậu từ lâu rồi! Cậu đúng là bị cận mà không nhìn ra mà!
---------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Cậu là một chàng trai lạnh lùng, ít nói, nhưng lại rất hoàn mỹ. Cậu rất đẹp, học còn giỏi hơn cả mình, mà mình rất thích thân hình của cậu. Cậu là một thiếu niên khác với những người khác. Cậu trưởng thành rất sớm, ở đây là nói cậu có một tính cách của một người lớn, cậu cư xử trông rất trưởng thành chứ không phải cứ thích thể hiện, ra vẻ ta đây,... Là một mẫu hình tượng của mọi cô gái!
Tớ là một cô gái xinh đẹp, tính cách dễ thương, học giỏi (nhưng còn thua cậu). Cậu thích tớ từ bao lâu nhỉ? Không biết đúng không nhưng cũng chắc được gần 5 năm rồi ấy! Vì sao tớ biết ư? Bởi vì chính cậu nói ra nhưng không phải nói với tớ!
Từ nhỏ cậu rất hoạt bát, năng động, giống như bao cậu bé khác. Nhưng vì một số chuyện tâm lí mà trưởng thành sớm đến như vậy!
Từ nhỏ, cậu thích tớ, lớn lên, cậu thích tớ! Nhưng 2 con người ấy của cậu không giống nhau!
Nhưng chắc có lẽ cậu không biết! Tớ đã thích cậu rồi! Thích cậu từ khi biết chuyện đó!
Vì sao ư? Tớ cũng không biết nữa! Cứ lâu ngày và tớ cũng xem nó như một thói quen của mình vậy, là thích cậu!
Cảm ơn cậu vì tất cả! Cảm ơn cậu đã thích tớ!
Nhưng tớ cứ giấu kín tâm tư của mình thế này sẽ sợ cậu không còn yêu tớ nữa mất thôi!
Tớ ích kỉ! Đúng không cậu!
Tớ cứ để cậu mãi chờ đợi mà chẳng nhận được sự báo đáp nào cả!
Làm sao đây! Tớ sợ nói ra! Rồi không biết phải làm thế nào cả! Tớ không dám nói vì tớ không thể nói! Vì tớ biết tình yêu tuổi học trò sẽ chỉ là những tình yêu tươi đẹp nhưng là quá khứ!
Tớ chỉ mong, tớ lớn nhanh, có đủ can đảm và có thể nói lời: Tớ thích cậu từ lâu rồi! Cậu đúng là bị cận mà không nhìn ra mà!
---------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions