HMF Confess HMF Confession 191

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cũng lâu rồi mới vào lại HMF, người quen ai cũng đi cả rồi. Tới m cũng đi nốt. Hồi xưa thì m cứ ton ton gọi t vào BQT nhưng chừ thì m cũng lẳng lặng mà đi. Nhìn loạt status trống rỗng của m, t cũng thấy tiếc thay một nhân tài đã từng rất nhiệt huyết. Mà có thể m không phải là ng tài duy nhất cuốn gói rời đi khỏi HMF này. Ừ, chắc vì t thấy không quen thôi. Chậc, bẵng 2 năm rồi nhỉ. Hồi đó t thấy đều đều cơn siêu bão baochau1112 lận ý. Cơn siêu bão lấy leminhnghia1 làm tâm nhỉ =))) Ngồi tám với m hết học cũng là lôi thằng Nghĩa ra bàn dẫu hắn chẳng biết chi về t =))) Ê, Quậy. Chừ t sắp kết thúc kì 1 năm nhất rồi. Muốn nói chuyện với m ghê nhưng m unf hết tất cả bạn bè HMF rồi. Những ai quen m mà t cũng quen nốt ở HMF đều ko còn bạn chung nữa. Tự nhiên thấy chạnh lòng Quậy nạ. Dù ko thân thiết nhưng cũng đừng tuyệt tình đến vậy =))) Thấy confession này thì add lại t nhé. M biết vì răn t chắc chắn m đọc được cfs này ko? Vì m là Gia Cát Quậy =))) Nhanh nhé. T nhắn cả chục tin rồi đó cưng à.

#Chị @baochau1112 ơi...

---------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS


Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Việc Nghĩa là idol của t thì cả thế giới này đều biết luôn rồi =)))

Thực sự là khi đọc xong thì t biết ê là ai nhưng có điều những thứ đã qua, t không có ý định níu kéo m nạ. Vì níu kéo khiến t cứ thấp thỏm, lo âu và cuối cùng dẫn đến thất vọng tràn ly.

Ai cũng có một thời hoàng kim và thời hoàng kim của t kết thúc rồi. Do vậy, t nghĩ là nên để cho thế hệ sau tiếp nối những gì thế hệ trước để lại. Trong quãng thời gian làm BQT diễn đàn, t đã cháy hết mình và giờ t không hối hận về điều đó =)) Chỉ là t vẫn nuối tiếc vì nó trôi qua quá chóng vánh mà thôi. Nhưng đâu ai thắng lại bước chạy của thanh xuân đâu đúng không. Trong "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" có cái câu gì đó từa tựa là "Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất còn tôi của sau này mới là tôi tuyệt vời nhất". Mi nên hiểu là ta của năm đó đã thực sự là chính ta, sống vui vẻ, hòa đồng và cống hiến cho nơi đây, cho những người t quý tất cả những gì t có. Đó là t của những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt trên thế giới ảo. Còn bây giờ là tới lúc t sẽ phải sống cuồng nhiệt cho thế giới thực của mình rồi ^^ T cũng rất mong là m sẽ giống như t. Sẽ có những năm tháng thanh xuân rực cháy cùng những giây phút điên rồ vỡ òa trong hạnh phúc bên những người quan trọng với m trong hành trình theo đuổi đam mê.

Không phải là không thân thiết nên t mới xóa bạn bè. Hay là vì ta ghét nên t mới xóa. Mà bởi đó là những người t nặng tình và t không muốn để những điều đó ảnh hưởng và trở thành gánh nặng cho cuộc sống của mình. M biết đấy. Ko ai có thể làm việc hết mình khi mà trong tim có gánh nặng. Có những người t quý nhưng vì họ mà t cảm thấy áp lực. Có những người t quý mà nhờ họ t có động lực để theo đuổi việc mình thích. Và đừng nghĩ ngợi nhiều về việc unf hay không unf, bởi đến một thời điểm khi t lấy lại cân bằng, t sẽ add lại hết thôi =)))

Cũng đừng nghĩ là t ko biết m là ai. Haha :D Người mà m thầm thương trộm nhớ là hậu duệ ngàn đời của Gia Cát Lượng đó nghen :D :D :D
Hì hì, bản thân t cx là một người vô dụng nhưng nhờ họ mà t ngày một nỗ lực hơn để hoàn thiện. T tin m hiểu được ý mà t viết dài như thế. Chúc cô bạn online của t sẽ giành học bổng toàn phần nhé <3

From Quậy with love ^^
 
Top Bottom