HMF Confess HMF Confession 172

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
Gửi Chàng trai tôi crush! Tháng 7 rồi. Hè đang trôi qua thật nhanh. Trong suốt những tháng hè này, tao đã suy nghĩ rất nhiều về việc thích mày. Có ai mà ngờ rằng việc tao thích mày lại lan nhanh đến thế?! Chắc mày cũng biết. Ừ! Có khi mày còn cố tỏ ra rằng không quan tâm cơ. Và chính khi ấy, tao đã nhận ra một điều rằng: Mày không thích tao!! Đúng là tuổi trẻ bồng bột phải không? Có mấy ai lúc đi học yêu nhau rồi sau này cưới đâu?! Thế nên, dù có thích mày bao nhiêu lâu đi nữa thì sau này cũng chẳng về chung một mái được. Mày không yêu. Tao không níu kéo. Chỉ là ... con tim nó đau một lúc thôi! Thời gian sẽ chữa lành nó! Xoa dịu nó! Trước đây, tao từng nghĩ, nếu thiếu mày, thế giới tao sẽ sụp đổ! Nhưng giờ đây, khi đã chín chắn hơn trước, thì đối với tao, mày chỉ là một kỉ niệm hơi hơi lớn trong thanh xuân của tao. Một hồi ức dĩ vãng để khi nhớ lại, tao cảm thấy bản thân lúc đó thật trẻ trâu và manh động!! Tập cách quên mày là điều tao phải làm bây giờ. Nếu không, kì thi học sinh giỏi kia sẽ chẳng đến với tao. Dẹp tình cảm để học tập vào lúc này mới là điều quan trọng. Tao làm vậy cũng chẳng liên quan gì đến mày đúng không? Ừ! Tao biết mà. "Mày sẽ mãi ở trong hồi ức thanh xuân của tao thôi!"









---------------------------------------

Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Top Bottom