

Thật sự là tôi đã quên, tôi đã quên cái cảm giác lần đầu ta gặp nhau! Nhưng còn 1 thứ mãi ghi nhớ tất cả các khoảnh khắc đó, chính là cuốn sổ nhật kí của chúng ta những năm vừa qua. Tôi nhớ lần đầu bạn nắm tay tôi chạy khắp nơi ấy, trong tôi cảm thấy rất thanh bình. Bạn còn nhớ không, cái năm mà lớp mình tổ chức 8/3 ấy, mỗi bạn nam sẽ tặng cho mỗi bạn nữ 1 bông hồng. Và bạn được phân công tặng hoa cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ những khoảnh khắc chúng ta chơi đùa với nhau ở bãi biển. Rồi cái hôm trường tổ chức cắm trại, bạn chê món cháo mà tôi nấu bị tôi rượt khắp khu cắm trại. Những cái lần đầu luôn là những cái tuyệt vời nhất! Lần đầu là thế, nhưng ta chia tay nhau trong một hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng tôi tin rằng những khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi tồn tại trong hai chúng ta. Cảm ơn vì bạn đã ở bên!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions