HMF Confess HM Forum Confession #98

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là đôi dòng chia sẻ của một trái tim đa cảm.

"Cuộc sống này đôi khi khiến tôi trở nên chóng mặt vì sự hoạt động của chúng theo một quỹ đạo vòng tròn. Chúng xoay quanh tôi mãi khiến cho tôi chẳng thể xác định được phương hướng phía trước, có khi tôi mệt mỏi mà nhìn chúng rồi thở dài, chỉ có cảm giác rằng muốn buông bỏ. Nhưng có khi đó chỉ là một ý nghĩ với 3 chữ "" Nếu có thể ..."" . Còn sự thật? Sự thật là chính tôi đến giờ vẫn chẳng thể hiểu phía trước kia là gì khi không biết rõ nó mà bản thân cứ bước về phía đó. Để rồi buộc chính mình tự chịu lấy bao sự dày vò trong nước mắt. Và đến giờ tôi còn không thể tự mình để dành yêu thương cho bản thân, cuộc sống này sao mà khô khốc quá !"

#Thy: Em ạ! Vốn dĩ tất cả sinh ra đều có nguyên do của nó. Chẳng có cái gì tự nó sinh ra và tự nó mất đi cả. Chỉ là nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Các em đã được thầy cô dạy như vậy đúng không?
Biết được điều này chẳng phải cao siêu gì! Nhưng điều khiển được nó mới là điều tuyệt vời!!!
Vì sao chị nói như vậy? Bởi vì, cảm xúc của con người chịu ảnh hưởng khách quan rất nhiều, em tự làm mình mỏi mệt là 1 phần. Một phần từ những điều xung quanh tác động tới em nữa. Học cách chọn lọc một cách kỹ càng những tác động đó, để thu nhận vào bộ não mới là điều tuyệt vời. Giúp các em thấy nhẹ nhàng hơn, "dễ thở" hơn.
Cho nên, đừng nhìn đời bằng đôi mắt của sự chán chường, ủ dột. Hãy tự tạo niềm vui, học cách chia sẻ, đấy mới là điều đáng quý!!!
Chúc các em luôn ĐỦ!!! ^_^
 

Hách Hồng Vân

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2017
137
84
116
20
Triệu Sơn Thanh Hoá
images
 

Kybangha_10

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
452
595
146
18
Top Bottom